Friday, December 4, 2009

Trung tâm hóng hớt

Vào trung tuần tháng 9 năm 2009 Đài Radio Prague loan tin đại ý nói rằng một cô gái Việt trúng giải Văn học Tiệp nhưng đang học ở Mã lai nên không thể về Tiệp để lãnh giải được, bản tin không có đính kèm tấm hình cô gái đó. Một tháng sau Đài tiếng nói Việt nam đưa tin Một sinh viên người Việt đoạt giải thưởng văn học Tiệp có đính kèm hình một cô gái Á Đông khả ái. Theo VOV mô tả nhà văn trẻ tên Phạm Thị Lan con một người Tiệp gốc Việt. GATO với sự kiện trên, báo chí tàu im re xem như không nghe không thấy và không biết.

Sau khi tìm mọi cách để trực tiếp phỏng vấn cô Lan mà không được, người Tiệp mới nhận ra rằng cô Pham Thi Lan là một người không tồn tại trên thực tế. Thượng tuần tháng 12 cũng chính Đài Radio Prague đính chính rằng tác phẩm viết về VN ấy do một gã trung niên người Tiệp viết chứ nỏ phải cô gái khả ái kia. Ngay lập tức báo Tàu GATO đính chính dùm báo chí VN.

Báo chí là vậy đó, từ sa lông ngồi hóng hớt trên internet rồi đăng tin cứ như thật.

2 comments:

BS Hồ Hải said...

Cậu săn mấy tin này tốt nhỉ? Cảm ơn nhiều. Kekeke.

Lý Toét said...

ở đây
này bác