Wednesday, December 29, 2010

Tính thanh khoản của vàng



Vàng được xem là tiền tệ trước khi có tiền giấy, tức là loại tiền nhân tạo do con người tạo ra nhằm thay thế cho một lượng giá trị nhằm thuận tiện trao đổi hàng hóa. Dĩ nhiên Tiền là thứ dễ thanh khoản nhất.

Trong một nền kinh tế, người ta phân tiền thành các loại sau: nội tệ, ngoại tệ chuyển đổi và vàng và tính thanh khoản trong thời bình cũng diễn ra theo thứ tự ấy. Ai cũng thừa nhận rằng vàng có tính thanh khoản cao nhất là vào lúc mà giá vàng trên thị trường càng ngày càng tăng.

Đôi khi vàng lại có tính lưu hoạt kém khi mà người ta có ý định phát hành trái phiếu vàng. GS TS Trần Hoàng Ngân phát biểu: Việc huy động vốn vàng trong dân tạo thanh khoản cho vàng, vừa giúp ngân sách nhà nước có thêm vốn để triển khai các dự án, cũng như tăng dự trữ ngoại hối quốc gia, giảm lượng ngoại tệ để nhập vàng, các DN có thể mua vàng từ Chính phủ để sản xuất nữ trang.

Hóa ra giá vàng tăng lâu nay là do tính kém lưu hoạt của nó, có nghĩa là rất khó chuyển vàng ra tiền mặt. Mà có lẽ thế thật, vàng khó bán nên ít người bán, giá tăng.

Friday, December 24, 2010

Chức năng của bệnh viện

(Chỉ dám viết lúc BS Hồ Hải nghỉ trưa)
Bệnh viện, rất tiếc không có định nghĩa bằng Việt ngữ nên tạm thời dùng định nghĩa Hospital vậy. Bệnh việc, theo định nghĩa trên là một nơi điều trị cho bệnh nhân. Việc điều trị có thể thành công tức là bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện, bằng không sẽ xuống nhà vĩnh biệt và không đi ra bằng đường cổng bệnh viện nữa.

Báo Người lao động giật tít Bệnh viện trả thi thể người bị tai nạn về hiện trường! Nếu chỉ đọc cái tít này không thôi, độc giả sẽ nhầm hiểu là bệnh viện thất bại trong việc cứu người nên trả bệnh nhân trở lại nơi bị tai nạn thay vì đưa xuống nhà xác.

Nộ dung bài báo kể rằng một người bị tai nạn giao thông có sức khỏe nguy kịch được chở bằng xe taxi đến bệnh viện nhưng nận nhân không may mắn đã chết trên đường tới bệnh viện. Và bệnh viện Quảng Trị từ chối tiếp nhận.

Bài này báo Người lao động cóp pi từ báo Thanh niên và đăng lại như thể là bài báo do phóng viên của bổn báo thu thập thông tin và viết. Bài viết có ý chê bệnh viện Quảng Trị vô trách nhiệm, lạnh lùng với tính mạng con người. Họ còn tích cực đăng ý kiến độc giả mặc sức phê bình bệnh viện. Ông độc giả có nick name là Thành Nhân còn cáo buộc bác sĩ của bệnh viện không có y đức, đòi kỷ luật bác sĩ trực nhẫn tâm. Rồi những nick khác tự nhận người Quảng Trị cũng ra sức phê phán bệnh viện tỉnh nhà đòi hỏi phải tiến hành thanh tra.

Quay lại sự việc khi xảy ra tai nạn giao thông. Sơ cứu người bị nạn khi họ còn tỉnh đã khó mà làm việc này đối với người bất tỉnh khó vạn lần. Việc này ứng với câu thiệu của Lê nin vĩ đại Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại. Việc sơ cứu là cần thiết trước khi di chuyển nạn nhân tới bệnh viện, bằng không việc vận chuyển nạn nhân tới bệnh viện là việc làm vô ích. Sơ cứu đòi hỏi người được huấn luyện. Trong trường hợp trên thấy nạn nhân bất tỉnh máu be bét hoảng hồn xách cổ người ta dông thẳng tới bệnh viện. Sự nhiệt tình này có khi đừng làm còn hơn vì để nguyên đó bệnh nhân còn có cơ hội sống, khi di chuyển không đúng cách, không có phương tiện chuyên dụng có thể sẽ làm bệnh nhân không có cơ hội trông thấy bệnh viện.


Qua sự việc này, nhà báo - những con kền kền đói mồi hãy viết bằng lương tâm của mình. Quý vị hãy đặt mình vào vị trí của những đối tượng mà quý vị châm chích. Hơn thế nữa, quý vị còn khích động quần chúng tự phát lên án và miệt thị bằng những lời lẽ vô liêm sỉ.

P/S đã đành giới y sĩ xứ ta chưa được hoàn hảo nên phải thường xuyên khấn Lương y như từ mẫu nhưng họ không phải là đối tượng để những người không có chuyên môn công kích.

Thụy Điển là nước nào

Thụy Điển là nước có ông Đại sứ dễ thương, là nước vừa mới có quyết định đóng cửa sứ quán tại Hà Nội vì lý do Thụy Điển là nước nghèo không đủ trả lương cho nhân viên sở tại.

Ngược dòng thời gian hơn 40 năm về trước, giữa những năm tháng sục sôi của ba giòng thác cách mạng. Cùng với Ấn Độ (theo đạo Ấn sau khi tách phần lãnh thổ Hồi giáo và phần lãnh thổ Phật giáo), Thụy Điển là nước nằm trong khối tư bản chủ nghĩa thù địch đã lách mọi sự cấm đoán của Mỹ để tìm mọi cách viện trợ cho VN.

Dù muốn hay không Thụy Điển là nước được hưởng quy chế Tối huệ quốc của Mỹ nên mặc nhiên được xem là đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên Thụy Điển đã đứng về phía "yêu chuộng hòa bình" tìm mọi cách viện trợ cho VN một cách vô vụ lợi.

Thursday, December 23, 2010

Anh cảnh sát mẫn cán

Báo Người lao động đưa tin Trong lúc truy đuổi hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chiến sĩ CSGT Nguyễn Văn Tài đã tử nạn do va vào xe tải cùng chiều.

Chiếc xe anh Tài vận hành trong khi thực thi nhiệm vụ

Hiện tượng cảnh sát giao thông năng nổ trong nhiệm vụ đã được nêu lên trong nhiều thí dụ ở các tỉnh phía Bắc. Diễn biến sự việc sẽ là: 2 anh CSGT cưỡi mô tô đuổi theo một em học sinh càn quấy không đội mũ bảo hiểm, kết cục là em học sinh kia sẽ tự động lăn ra tại cuối cuộc rượt đuổi.

Lần này thì khác, anh CSGT không may tai nạn và qua đời sau đó không lâu. Tạm đưa ra các diễn biến tiếp theo của sự việc:
1. Em học sinh càn quấy kia sẽ bị liên quan đến tội danh: chống người thi hành công vụ
2. Suy diễn tiếp theo, em đó có thể liên quan đến tội ngộ sát
3. Anh CSGT sẽ được truy tặng danh hiệu anh dũng trong khi làm nhiệm vụ
4. Và nhất là anh đã không quản tài sản của gia đình dùng vào việc công

Thursday, December 16, 2010

Sự nguy hiểm của áo hai dây

Áo hai dây là tên gọi một loại trang phục dành cho phụ nữ. Áo hai dây là một biến thể của chiếc áo ba lỗ trong đó 2 quai biến thành 2 sợi dây mảnh. Dây là thời trang vẫn còn thịnh hành và rất tiện lợi trong những ngày nóng.


Đua xe theo nghĩa chính thống là môn thể thao đòi hỏi sức khỏe và lòng dũng cảm của các tay đua. Đua xe ở Việt Nam có lẽ không có nghĩa như vậy.

Ở ta "Đua xe" mang tính chất nguy hiểm cho bản thân tay đua và cho khán giả. Hãy nghe ông quan 5 phẩm, phó giám đốc công an một tỉnh lớn phân tích nguyên nhân gây ra đua xe:
"Chính mấy cô trẻ trẻ, mặc áo hai dây tụ tập đua xe kích thích mấy ông trẻ làm những điều bốc đồng… Cần xử phạt cả mấy cô này mới mong giảm nạn đua xe” hết trích.

Đua xe là cái gì ghê gớm thế mà đến mức để ông phó phải đưa rường cột xã hội - chân dài - làm nguyên nhân gây ra rắc rối. Tuy nhiên động lực của các cuộc đua lại là khán giả cổ vũ chứ không phải nài xe hay phụ nài bận áo hai dây.

Tuesday, December 14, 2010

Vinashin không trả nợ thì sao

Như đã nói một trong những gói nợ của vinashin là gói 600 triệu đô từ chủ nợ do Credit Swiss làm đại diện. Gói nợ này phải trả làm 10 đợt trong đó đợt đầu tiên 60 triệu đáo hạn vào 20/12 tới đây. Thật bất ngờ, con nợ vinashin thách thức không trả với lý do món vay này không có thế chấp. Bát vẫn chưa mở, con bài tẩy chưa lộ ra nên không thể biết ông chủ tịch vinashin nói thật hay nói đùa.

Đây là món nợ thương mại, chủ nợ nước ngoài cho vinashin vay. Họ đua tiền mặt cho vinashin, vậy họ cầm cái gì thế chấp của vinashin. Có thể họ không nhận thế chấp bằng tài sản nhưng họ hoặc phải có sự bảo đảm từ chính phủ, hoặc con nợ phải mua bảo hiểm nợ từ một hãng bảo hiểm, hoặc bảo đảm bằng chính phủ từ nước của họ.

Trong kinh tế thị trường nửa dơi nửa chuột như Việt Nam, tài sản của vinashin có cổ đông khống chế là cơ quan quản lý vốn nhà nước. Đây chính là công ty ông nội của vinashin, chắc hẳn ngân hàng nước ngoài không thể không biết điều này.

Trường hợp các ngân hàng kéo áo công ty bảo hiểm thì sao.

Lễ Noel có phải của người Công giáo không?

Người ta hay dịch Lễ Noel (hay X-mas) là Lễ Giáng sinh, mà mừng (Chúa) Giáng sinh là lễ của người Công giáo. Nhưng trên thực tế thì từ người Âu đến người Á, người ngoại quốc đến người trong nước, thành phần kinh tế quốc doanh đến tư doanh chợ búa đâu đâu cũng thấy mua cây thông, trang hoàng rực rỡ như thể đón một lễ trọng đại.

Lễ Noel người ta về nhà sum họp gia đình, tặng quà lẫn nhau, chúc nhau hạnh phúc mà không màng gì đến Chúa. Cũng như người chủ trò trong dịp lễ này là ông già Noel hay Santa Clara chứ càng không phải ông Thánh nào cả.


Vậy thì Lễ Giáng sinh trong nhà thờ chỉ trùng dịp với Noel chứ không liên quan gì đến Noel cả. Noel có nguồn gốc Âu tây và tương tự như Tết của (ghi nhầm thành quả) ta vậy. Cho nên đừng câu nệ rằng ta chưng cây thông trong nhà có nghĩa là ta thờ Chúa, nhầm chết.

Có điều khác thường là tại nơi khai sinh ra lễ Noel người ta ở trong nhà ngày này chứ không ùa nhau kéo ra đường như ở ta, xứ được xem là đã du nhập tích cực ngày lễ này.

Saturday, December 11, 2010

Có cần rô đa không

Rô đa (rodage) là một từ gốc Pháp, Việt ngữ cơ khí gọi là Rà trơn ám chỉ việc chạy non tải hoặc tải nhỏ hơn tải định mức sau khi lắp ráp nhằm tạo ra hệ số ma sát tối thiểu giữa 2 bề mặt ma sát.

Trước kia, trình độ gia công cơ khí của thế giới còn thấp, độ chính xác chế tạo không cao, độ nhẵn giữa 2 bề mặt ma sát sau khi gia công còn thấp, nên cấn phải tiếp tục mài giữa 2 bề mặt của 2 chi tiết sau khi lắp ráp. Yêu cầu của quá trình này là cần tạo ra một áp lực nhỏ trên 2 bề mặt ma sát để 2 bề mặt tự mài mòn vào nhau tạo ra độ nhẵn cao nhất có thể.

Ngày nay thiết bị cơ khí đã được cải tiến nhiều nên có thể tạo ra bề mặt nhẵn đến mức có thể cho máy chạy đủ tải ngay sau khi lắp ráp. Về lý thuyết thì như vậy nhưng thực tế nên chạy rô đa nhưng không bắt buộc yêu cầu khắt khe như trước, nghĩa là chỉ cần chạy bình thường không gia tốc quá mạnh và thời gian rô đa cũng được rút ngắn.

Đối với xe gắn máy mới mua, chỉ cần chạy bình thường, chở 2 người cũng được, lưu ý đừng tăng ga đột ngột, sử sụng số để thay đổi lực kéo, tránh đi đường trường lên dốc nhiều, chạy khoảng 500km là đủ. Với xe vừa được sửa chữa thì cũng vận hành như thế nhưng nhẹ tải hơn, chạy khoảng 1000km.

Vì vậy không nhất thiết phải chạy rô đa không tải và nhất là do hoàn cảnh khó khăn phải nổ máy xe trong phòng kín dẫn đến thiệt mạng đáng tiếc.

Những thiệt mạng đáng tiếc khác như là chạy máy phát điện trong phòng hay sưởi mà không thông khí không nằm trong mục đích khuyến cáo của bài viết này.

60 triệu đô của vinashin

Mấy ngày nay báo giới bàn tán về việc vinashin đáo hạn đợt trả đầu tiên cho các chủ nợ nước ngoài số tiền 60 triệu đô trong tổng số 10 kỳ. Bộ Kế hoạch đầu tư nói rằng món nợ này của doanh nghiệp nên DN phải có nghĩa vụ trả, và Nhà nước không có trách nhiêm trả nợ thay. Nhằm sáng tỏ ít nhiều thông tin về việc này, chúng tôi xin đăng lại nguyên văn bài viết từ hãng tin Đức quốc DPA

Vietnam shipbuilder close to default on first debt repayment

Dec 7, 2010, 7:09 GMT
Hanoi - International creditors of Vietnam's troubled state-owned shipbuilding firm said Tuesday that they would reject government requests to delay a first bond payment due December 20.

A source close to Credit Suisse Group, representing the lenders, said the consortium of lenders 'will not be willing to extend the payment of the first 60 million dollars.'

If confirmed, the rejection would set the stage for a showdown between the Vietnam Shipbuilding Group (Vinashin) and foreign lenders that could damage the credibility of Vietnam's government and raise investment risk ratings for the entire country.

Vinashin secured a bond issue of 600 million dollars through Credit Suisse in 2007. On November 29, the company requested an extension of the first of 10 repayment installments, which are due at six-month intervals.

If the request is rejected, 'it will be considered an 'event of default,'' the source said. This in turn 'will have very bad consequences for Vietnam's foreign financing capabilities for many years.'

'This is especially damaging as the government had intended to go to the international debt market for funding of all kinds of infrastructure projects,' he said.

A default would be hard to reconcile with the government's promise to guarantee Vinashin's foreign debts after the company's massive debt and cash-flow problems emerged in a string of scandals in the middle of this year.

But a senior Vinashin officer who asked to remain anonymous said investors had little choice but to accept a delay.

'There is no collateral for this loan,' the officer said. 'To be honest, if they really want to negotiate, they will get something, but if they don't negotiate, they will not get anything.'

The consortium was expected to give a formal answer to the request later Tuesday or Wednesday.

Whatever the decision, foreign officials said the Vinashin affair was already damaging international investor sentiment.

'There must be other Vinashins,' said Antony Stokes, British ambassador to Vietnam. 'How can the government ensure that the trade and investment community can see with confidence that they are identifying [them]?'

As well as Credit Suisse, the stricken company's international creditors include Britain's Standard Chartered Bank Plc, German-Irish DEPFA Bank PLC and the National Bank of Kuwait SAK.

Deutche Presse Agentur

Nguồn Vietnam shipbuilder close to default on first debt repayment. DPA, 8 December 2010

Thursday, December 9, 2010

Thành quả giáo dục

Lâu nay nói đến giáo dục VN người ta hay nói đến sự tiêu cực hay xuống cấp của nó. Nói đến giáo dục VN là người ta nói đến những thực trạng, cải cách giáo dục, chấn hưng giáo dục, hiến kế cho giáo dục, công nghệ giáo dục, vv và vv.

Người ta nói rằng học nhồi học nhét, học không đi đôi với hành, học vẹt, học quá tải. Nói về sự xuống cấp đạo đức của người thầy. Tình hình có vẻ như khủng hoảng đến mức người ta cần đến một ông tiến sĩ thống kê ngoại quốc không am hiểu tình hình trong nước bàn về sự cần thiết phải cải cách.

Hầu như không có ai đề cập đến mặt tích cực của nền giáo dục VN. Mọi người không được quên được nền giáo dục của chúng ta là giáo dục cách mạng mang đặc trưng XHCN ưu việt. Tôi nhìn thành quả giáo dục Việt Nam dưới góc độ khác: Đào tạo kỹ năng lao động thành thạo ngay từ lứa tuổi học trò.


Ai cũng biết hệ trung học là nền tảng để học đại học tiếp thu tri thức thời đại. Có nghĩa là trình độ trung học và nhất là trung học cơ sở chưa đủ trình độ hiểu biết để làm việc kiếm tiền, và nhất là không thể có những kỹ năng của một người thợ như nghề gò hàn. Thế nhưng tôi có thể đưa ra một thí dụ sinh động về kỹ năng lao động của những cháu học trò lớp 9.

Một nhóm học sinh lớp 9 xử máy ATM bằng máy hàn. Điều đáng nói ở đây là các em thành thạo kỹ năng hàn hơi, biết vận dụng sáng tạo dùng khí hóa lỏng ít nhiệt lượng thay cho khí đá năng lượng cao.


Cần phải nhân điển hình và khen thưởng nơi đào tạo để khích lệ.

Wednesday, December 8, 2010

Người ta mua vàng khi nào

Người ta mua vàng khi xuất hiện một trong 4 điều kiện sau hoặc hỗn hợp các điều kiện đó. Mọt trong 4 điều kiện đó là:
1. Chiến tranh
2. Khủng hoảng kinh tế
3. Khả năng có nhiều ngân hàng sẽ phá sản
4. Lãi suất ký thác thấp hơn suất lạm phát


Theo tiết lộ của hội đồng vàng thế giới, số vàng mà VN nhập trong 10 năm gần đây sau khi trừ số xuât là vào koảng 1000 tấn. Điều kiện trên có liên quan gì đến lãi suất huy động của các ngân hàng thi nhau tăng trong thời gian gần đây.

Dân ta bây chừ giàu lắm, tài sản của họ là nhà đất, vàng ký, chứng khoán và đô la. Tiền đồng chỉ là phương tiện trung gian trao đổi như một phần trong toàn bộ chức năng của nó. Và hầu như không ai bảo ai cùng giống nhau ở một điểm là giữ của bằng mọi thứ trừ tiền đồng.

Chứng khoán thì được xem là đến đáy nên không ai muốn bán thêm. Vàng có vẻ như chưa hết xu hướng lên. Nhà đất có bao giờ xuống giá trừ khi có sắc thuế đánh vào sở hữu đất nhà, mà điều ấy chưa xảy ra và sẽ mãi không xảy ra. Cho nên của trong dân thì nhiều nhưng không ai muốn bán, vì e rằng sau một thời gian số tiền cộng với lãi không mua lại được số tài sản đã bán.

Tuesday, December 7, 2010

Ông tiến sĩ mất lập trường

Trong bài phỏng vấn của báo Sài gòn tiếp thị số ra ngày 30-11-2010 về lĩnh vực đất đai, Tiến sĩ Phạm Văn Võ phát biểu "phải đặt câu hỏi là chúng ta đang bảo vệ lợi ích của ai". Ô hay, đồng chí tiến sĩ này mất lập trường giai cấp trầm trọng rồi. Luật pháp của chúng ta là chuyên chính vô sản, các bộ luật trong đó có luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đều quán triệt bảo vệ tuyệt đối cho giai cấp thống trị.


Là một tiến sĩ luật, đồng chí không được phát biểu vô trách nhiệm như vậy. Đồng chí dám nghi ngờ sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và nhà nước ư. Đồng chí muốn ám chỉ luật lệ nhà nước chỉ phục vụ cho con buôn. Hay là ở khía cạnh khéo léo hơn, đồng chí muốn cạnh khóe đả kích sự lãnh đạo của các lãnh tụ đương thời, muốn ám chỉ họ là những con buôn.

Vấn đề tư tưởng của trí thức nước ta quả thật là đáng báo động, đây chính là sự biểu hiện sinh động của diễn biến hòa bình. Đồng chí muốn tố cáo các cấp lãnh đạo kiếm lợi tức trên xương máu của nhân dân nhằm xúi giục quần chúng nhân dân nổi dậy lật đổ chính quyền.

Tôi xin trích dẫn một đoạn trong bài báo từ báo Quân đội nhân dân về cách mạng vô sản:
Cách mạng Tháng Mười đã tỏ rõ vai trò tiên phong và khả năng của Đảng cộng sản tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền “từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”, đưa nhân dân lên làm chủ, tổ chức xây dựng xã hội mới, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội.
Hết trích

Quả thật các ông tiến sĩ tung hứng với nhau khéo thật. Một ông thì vạch ra nguyên cớ và động lực của cách mạng vô sản nhằm lật đổ bọn nhà giàu. Một ông thì cạnh khóe, đả kích lạnh đạo đã và đang làm giàu trên xương máu của nhân dân.

Monday, December 6, 2010

Phong cách

Trận đấu chiều 5/12/2010 đội tuyển VN thua trên sân nhà trước đội tuyển Phi với tỷ số khá đẹp 0-2. Trong thể thao phải có bên thắng bên thua nếu không có kết quả hòa. Đội được vinh danh là đội thắng, tất nhiên. Cái gì còn lại đối với đội thua đó là cách thua. Cách thua lại không thể hiện bởi cầu thủ mà bởi người tuyển trạch viên, ở đây là ông Kalisto.

Sunday, December 5, 2010

Tin nên quan tâm



Tin này có lẽ ít được bạn đọc quan tâm thậm chí có thể được đưa ra để đàm tiếu. Nhưng nếu bạn là nhà kinh doanh thực sự bạn sẽ quan tâm đến tin này.

Saturday, December 4, 2010

Bảo tồn di sản

Bảo tồn những di sản vật chất và phi vật chất là công việc mang giá trị tinh thần.
Gần đây báo chí trong và ngoài nước lên tiếng việc Viện bảo tàng TQ nhổ cột mốc phân chia ranh giới quốc gia giữa 2 nước Trung quốc và An Nam. Ở đây cần phân biệt 2 vấn đề: một là đó có phải là mốc biên giới Việt - Trung, hai là cái gọi là cột mốc đó có nằm trên đất Việt Nam hay không.

Dân quân Trung quốc đang đào cột mốc dưới sự yểm trợ của Quân Giải phóng TQ
Thứ nhất trên khối đá chôn ngầm dưới đất đó có định dạng như là một cột mốc ranh giới. Tên của nó là "BORNE No 1" có nghĩa là Cột mộc số 1, điều đó chứng minh cái cột mốc này do bọn phản động thực dân Pháp làm ra.

Cột mốc chụp cận cảnh

Một vạch đứng thẳng phân chia một trong 4 mặt khối đá đó làm 2 phần bằng nhau. Bên trái đề CHINE 中華 (nghĩa là Trung hoa, chunghua), bên phải đề ANNAM 安南 (nghĩa là An Nam). Điều đó khẳng định rõ ràng đây là sự phân chia quyền lợi gì đó giữa bọn Pháp phản động và bọn Tàu Mãn Thanh.

Thứ hai, cán bộ Trung quốc công khai làm việc này, chụp ảnh rồi công bố trên internet, chứng tỏ việc làm của họ là hợp pháp trên "lãnh thổ" của họ đã được phân định lại sau Hiệp định biên giới 1999. Mọi hành vi từ phê bình hay mưu toan chiếm đoạt lại cọc mốc trên là Can thiệp vào công việc nội bộ của TQ.

Friday, December 3, 2010

Ai phấn khởi hơn ai


Sau trận thắng 7-1 trước Miến điện vòng loại Tiger Cup

Thanh niên Hà Nội

Thanh niên Sài Gòn

Thursday, December 2, 2010

Dân giàu nước mạnh

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn quốc đã giảm xuống 11.3% năm 2009 và 9.45% năm 2010 so với tỷ lệ 22% vào năm 2005. Như vậy là đã đạt chỉ tiêu dưới 10% do nghị quyết quốc hội đề ra.


Thế nào là hộ nghèo? Theo TCVN hộ được xem là nghèo nếu bình quân thu nhập dưới mức 260 ngàn đông/tháng ở thành thị và 200 ngàn ở nông thôn. Để tiện sổ sách ta tính chung thu nhập mức 260 ngàn đồng/tháng được tính là nghèo.

Mức 9.45% trên tổng dân số 90 triệu người sẽ là 8.5 triệu người nghèo trên cả nước. Thu nhập trước thuế của 8.5 triệu người này là:
260 ngàn x 12 tháng x 8.5 triệu = gần 25 ngàn tỷ đồng tương đương 1.16 tỷ đô la, bằng một phần tư số tiền chi cho đại lễ 1000 năm.

Chiếc xe 30N-3463
Chủ xe Nguyễn Đình Khoa - người giàu nhất sàn CK Hà Nội

Tuesday, November 30, 2010

Công nghệ "rải đinh"



Định nghĩa: rắc những mảnh sắt đã được chặt nhỏ trên tuyến đường nhiều xe gắn máy đi lại để tạo ra sự cố thủng săm hay vỡ bánh.
Mục tiêu: tăng số lượng người có nhu cầu vá hay thay ruột

Bài viết này viết nhân dịp ngày Nhà Giáo VN và không nhằm đi sâu vào công việc của những người được gọi là "đinh tặc".

Nghề giáo ở xứ ta được xem là "nghề cao quý". Nghề cao quý là răng? Hiểu đơn giản nó là cái nghề được đông đảo quần chúng trân quý hơn nghề khác, chẳng hạn như so với nghề sản xuất vật chất như là công nhân, hay nghề dịch vụ như là hốt rác, hay nghề mài đũng quần như là công chức, hay nghề "hiệp sĩ" như công an.

Thật vậy, nghề giáo đã từng được trân trọng bằng quan hệ theo Khổng giáo: Quân - Sư - Phụ, nghĩa là đặt thầy cao hơn cả cha. Hay Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư nghĩa là dạy nửa chữ cũng là thầy.

Thế còn bây giờ nghề giáo có còn là cao quý không. Thưa rằng còn, và chỉ còn trong khẩu hiệu, vì ngày nay nghề giáo xét về bản chất không khác gì nghề rải đinh cả.

Monday, November 29, 2010

Đọc báo

Không biết tự bao giờ, mỗi khi giở báo ra đọc, chỉ thấy có tin xấu. Hình như phóng viên cho rằng đăng tin xấu mới được độc giả cho là trung thực hay sao.

Duy tu bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống công trình công cộng là việc làm bình thường. Không có chuyện để nói hay sao mà phải bới móc như chuyện này. Báo chí vốn đã đẩy nhiều người vào đường cùng, nay không biết có ý gì nữa đây.

Mặt vỉa hè đoạn này đã hỏng, không sửa thì để làm gì, sát với bó vỉa đã sụt mất vài hàng gạch. Kiểu lát gạch như thế này thích hợp với tải là bộ hành. Nếu ô tô lạm dụng sẽ làm mau hỏng.

Đây là gạch tự chèn, nên lớp cát vàng đồng thời là lớp lót. Người công nhân này làm đúng kỹ thuật. Nhưng bị báo dèm pha là Không có máy đầm, công nhân dùng thước để san phẳng nền... Xin thưa, đầm và san là 2 nguyên công khác nhau, không ai san thay cho đầm cả.

các cụ bảo Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe.

Saturday, November 27, 2010

Dân chủ, có cần không?

Cách nay mấy năm thiên hạ ì xèo về bức hình cô Hoàng Lan với anh Nguyễn Tiến Trung bắt tay và ôm hôn thắm thiết với vợ chồng Tổng thống Bush tại nhà riêng (không phải dinh) của Tổng thống. Người ta bình rằng những người dân chủ được Tổng thống Mỹ quốc kính trọng.

Nếu chỉ bắt tay nguyên thủ nước bự mà trở thành nhà dân chủ thì tôi e rằng ở nước ta có quá nhiều nhà dân chủ.

Đặng Thành Tâm và Obama

Đặng Thành Tâm và Medvedev

Friday, November 26, 2010

Đấu giá và Từ thiện (3)

Từ thiện và lợi ích của doanh nghiệp

Không có ai cho không ai bao giờ, là triết lý của doanh nhân. Cả 3 chủ thể Người cho, Hội và Người mua có Được cái gì không, và có được nhiều không. Trả lời là: được cái gì thì người ta mới làm, có thể là tiếng tăm, có thể là lợi ích ngắn hạn, có thể là lợi ích dài hạn.


Xin lấy ví dụ Bộ 4 Linh (gọi tắt là Bộ) được trả giá 47.9 tỷ đồng cho tiếng cồng cuối cùng, đây là số đẹp 10 nút (không phải số bù). Trước đây Bộ thuộc quyền sở hữu của ông Võ Ngọc Hà, ông Hà mua nó ở đâu bao nhiêu tiền không ai biết nghĩa là chưa có giao dịch thực tế. Sau khi được báo chí thổi phồng Bộ có giá triệu đô, thực tế nó không có gì nổi bật ở Triển lãm sinh vật cảnh đại lễ 1000 năm Thăng Long. Ông Hà chấp nhận hiến nó với điều kiện trả cho ông 1 triệu đô la Mỹ.

Nếu có ai mua của ông Hà giá một triệu đô chắc chắn ông phải đóng thuế VAT 10% là $100,000 (một trăm ngàn đô). Rõ ràng ông Hà chỉ cần bán nó lấy 1 triệu đô ròng không thuế mà thôi, và thực sự ông chẳng đóng góp tiền bạc gì cho từ thiện cả. Thực chất đây là mượn danh nghĩa từ thiện để bán hàng trốn thuế. Từ thiện nếu có ở đây là phần chênh lệch giữa giá mua tại phiên đấu giá được so với giá bán lại ngay sau đó nếu có người mua. Không phải không có lý khi ông Đạt, người trả 47.9 tỷ đồng nói rằng ông chỉ làm từ thiện cho Hội chứ không cho ông Hà.

Đấu giá và Từ thiện (2)

Cho tặng và rao bán

Kêu gọi đóng góp cho miền Trung là một việc làm tốt, và tiền gom được bằng cách bán những sản phẩm độc đáo do doanh nghiệp và cá nhân dâng tặng bằng cách đấu giá những món ấy. Kết quả đấu giá là thế này, theo như ban tổ chức thì người trả giá cao nhất không có hoặc vật đấu giá bị mang đi nơi khác hoặc có ý đổ thừa cho nghiệp vụ của nhân viên.

Nếu xem Hội Hồng thập tự (gọi tắt là Hội) là người tổ chức, Quá trình Từ thiện - Đấu giá phải bao gồm các bước sau:
1. Đóng góp cho từ thiện. Cá nhân hay doanh nghiệp (gọi tắt là Người cho) giao vật phẩm cho Hội, Hội có nghĩa vụ giữ và niêm phong. Tạm xem vật phẩm nay thuộc sở hữu của Hội.
2. Hội viết thư mời những Cá nhân hay doanh nghiệp (gọi tắt là Người mua) có thiện ý và khả năng tài chính tham gia đấu giá.
3. Tổ chức đấu giá bằng cách thuê Người môi giới là doanh nghiệp có chức năng bán hàng có giá trị để bảo đảm việc đấu giá được thực hiện đúng luật và đầy đủ trình tự, tốt nhất là thuê những công ty chuyên nghiệp về tổ chức sự kiện.

Do Hội muốn mau chóng đưa cuộc đấu giá và quyên tiền đến thành công tốt đẹp nên đã bỏ qua cả 3 bước trên hoặc có nhưng không thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Chẳng hạn như vật phẩm vẫn thuộc sở hữu của Người cho, nghĩa là Hội đã bán cái mà Hội chưa có. Thay vì giới hạn người tham gia đấu giá, ban tổ chức cho phép người trả giá đến từ hư vô, tức là từ những số điện thoại không xác định.

Đấu giá và Từ thiện (1)

Đấu giá và Đấu thầu

Đấu giá (Auction) là các thủ thuật chọn một người trong số nhiều người muốn mua nhằm bán một sản phẩm đơn chiếc với một giá lớn nhất có thể. Việc đấu giá thường áp dụng cho sản phẩm độc nhất như là cổ vật hay một sản phẩm thủ công như bức vẽ hay một thứ hàng hiếm như tem. Đấu giá là hành động ngược với Đấu thầu (bid) mà ở đó chọn một người trong số nhiều người muốn bán với một giá nhỏ nhất mà vẫn có lời. Đấu thầu thường được sử dụng cho các công trình xây dựng hạ tầng.


Xét về nguyên lý thì mọi giao dịch ngoài chợ từ con cá lá rau đều tuân theo qui luật đấu giá, từ đó hình thành nên giá thị trường. Vì vậy mà có thể nói đấu giá là hành động lâu đời từ khi loài người biết trao đổi hàng hóa.

Sự việc được xem là Đấu giá ngoài vật phẩm hiện hữu và được niêm phong các bên tham gia gồm có: Người Bán, Những người mua và Người môi giới. Nếu vật phẩm có giá trị không cao lắm Người bán có thể làm chức năng môi giới.

Đấu giá bao gồm 3 giai đoạn: Ra giá - Trả giá - Đảm bảo thực hiện trong đó việc bảo đảm thực hiện quyết định việc đấu giá có thành công hay không. Với doanh nghiệp bảo đảm thực hiện bằng tiền thế chân hay bảo lãnh của ngân hàng, doanh nghiệp có thể buộc phải mua hoặc phải trả một số tiền phạt tùy quy định. Với cá nhân các bà đi chợ, đó là danh dự của người mua hàng. Trả giá rồi mà không mua có thể nhận cái lườm nguýt, đốt phong long, chửi hoặc thậm chí bị ăn đòn.

Thursday, November 25, 2010

Ai dễ bị bề hội đồng

Vụ hành hạ trẻ em mới đây được báo chí mở chiến dịch từ báo Người lao động đến báo Lao động, Thanh niên, chưa kể những báo mạng khác nhưi dantri, vnexpress.

Nạn nhân là một cháu bé thủ phạm là một người phụ nữ mà báo chí gọi là đàn bà. Người phụ nữ không có doanh nghiệp mà cũng chẳng có việc làm có nghĩa là đạt tiêu chuẩn của một cốt cán. Vụ việc có tên gọi là bạo hành trẻ em mà trong đó những hành vi đã được luật bảo vệ trẻ em điều chỉnh. Khi chưa ra tòa, báo chí không có quyền kết luận và không được đăng hình ảnh của thủ phạm cũng như nạn nhân nếu chưa được phép.

Xem một vụ khác đó là vụ con bị hiếp dâm mẹ bị đánh . Nạn nhân là một bé gái 6 tuổi và mẹ của em, thủ phạm là tên Nguyễn Văn Anh 16 tuổi con cán bộ ngụ cùng địa phương (độc giả không thể tìm thấy tên của tên này bằng cách tìm trên internet). Vụ này cuối cùng báo đăng là thủ pham đã bị bắt, chấm hết và không ai còn nhắc tới nữa.

Xét về tính chất, vụ án hiếp dâm nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ bạo hành. Nhưng ở đây cách xử sự của báo chí thì ngược lại, họ đưa tin hời hợt vụ hiếp dâm nhưng lại tổ chức một chiến dịch cho vụ bạo hành. Tên Nguyễn Văn Anh trú tại xóm 13 xã Hương Thủy huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh chưa ai thấy dung nhan trên mặt báo, thậm chí đến tên cũng được viết tắt thành N.V.A. Ngược lại mẹ con chị Tuyết là nạn nhân lại được thường xuyên được trương trên mặt báo mà chưa chắc đã được sự đồng ý của nạn nhân. Công an huyện nói rằng vụ án này không có bằng chứng.

Phải chăng ngày nay, người lao động không còn được xem là cốt cán của chế độ.

Giai cấp công nhân, anh là ai?

Theo định nghĩa, giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất cơ bản, tiên phong, trực tiếp hoạc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Nhưng trong thực tế, giai cấp công nhân được hiểu là tầng lớp nghèo, đầu tắt mặt tối, phải gửi con ở những "nhà trẻ" tự phát không có giấy phép hành nghề, cô bảo mẫu chưa qua huấn luyện. Và đặc điểm chung của nhà trẻ loại này là tập trung ở những nơi đông nhà trọ công nhân với giá cước từ 300 đến 350 ngàn mỗi tháng. Mà gửi tại những nhà trẻ loại này chỉ là con của công nhân, tuyệt không thấy bé nào con cán bộ kể cả chức trưởng ấp.


Khi chưa biết độ tuổi của bé, bài báo đoán bé chứng 2 tuổi, nhưng thực tế như bố cháu thừa nhận, bé được 3 tuổi rồi. Có nghĩa là dinh dưỡng trong gia đình công nhân không được bảo đảm.

Gửi trẻ tuy tốn kém nhưng người công nhân gắng sức tăng ca để lo. Nhưng họ không thể gửi con ở trường công một phần vì không có hộ khẩu, một phần do giờ làm việc trong nhà máy không cùng với giờ làm việc của nhà trẻ chính quy. Họ phải làm nhiều đến mức mà cả nước đều biết chuyện trừ mẹ đẻ của bé phải đi làm ca.

Người ta tính đem vụ này ra xét xử hình sự và bắt buộc phải nâng cấp những nhà trẻ loại này. Những người công nhân sẽ tiếp tục chịu thêm gánh nặng vì phí gửi trẻ sẽ không còn là 300-350 ngàn nữa mà có thể gấp đôi. Và cha mẹ của 5 em đang ở nhà bà Phụng còn lại không biết sẽ gửi con cho một "nhà trẻ" tương tự nào đây.

Quả là lý thuyết với thực tiễn cách xa vời vời.

Wednesday, November 24, 2010

Bán được hàng, mừng hay lo?

Theo lẽ thường, bán được hàng hóa hay dịch vụ là mục tiêu của nhà sản xuất hay nông gia hay người làm dịch vụ. Khi nhu cầu tăng cao là điều đáng mừng chứ sao lại lo người nước ngoài mua vét hàng.

Báo Thanh niên giật cái tít xanh dờn: Trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng tiêu thụ trong nước dẫn đến giá tăng cao thì mỗi ngày đang có hàng ngàn con heo được xuất sang Trung Quốc. Họ lo cho cân bằng cung - cầu hay lo cho người nông dân không có heo ăn hay đơn giản chỉ là bài Hoa.

Lũ sông Cửu Long, bạn hay thù?

Mùa lũ sông Cửu Long mà dân gian gọi là Mùa Nước Nổi bắt đầu từ hạ tuần tháng 6 âm lịch và lên đến đỉnh vào quãng rằm tháng 8.


Những tai họa do lũ gây ra đó là:
- Khó khăn về chỗ ở
- Trẻ em chết đuối do bất cẩn của cha mẹ
- Chết do rắn bò lên chỗ cao cắn

Mặt khác những lợi ích do lũ đem lại không thể tính được bằng công:
- Mênh mông lũ đem lại phù sa màu mỡ cho ruộng đồng
- Rửa phèn rửa mặn
- Làm chết cỏ dại xen lẫn với lúa
- Diệt chuột và côn trùng như kiến và rầy
- Nguồn lợi thủy sản với cá Linh là điển hình

Tuesday, November 23, 2010

A dua bầy đàn hay định hướng XHCN?

Tin báo vietnam.net bị hack cũng bình thường như bao tin khác, có gì quan trọng hơn đâu. Thế mà các báo trong nước lẫn ngoài nước loan tin nhặng xị cả lên.

Báo Lao động loan tin mà không bình gì. Lề trái trá hình copy từ một nơi khác. Ông nội phản động giả danh này thì dựng trận địa giả.

Tờ lá cải cao cấp BBC loan một tin không xứng với danh của nó. Ngoài việc đưa tin, RFI còn bình loạn rằng vietnam net bị đánh sập là do gần đây đưa tin "nhạy cảm". Chi nhánh của bộ 4T hải ngoại đưa ra bong bóng.

Xin các ngài, các Ngài hãy để em nó bình yên. Vietnam net bị sập có nghĩa là nó tạm bị sập, và nó sẽ được "khắc phục" sau đó không lâu để hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Tất cả họ cùng loa lên một bài ca với ngụ ý muốn nói: vietnam net là báo mạng cấp tiến, có số độc giả đông đảo, có nhiều ý kiến trái chiều. Tóm lại các báo cả trong hay ngoài nước, những báo tự nhận là lề phải hay lề trái cùng đồng thanh cho rằng vietnam.net là nguồn thông tin đáng đọc trong thời buổi hiện nay.

Saturday, November 20, 2010

Công an ta tài lắm

Chỉ bằng những chứng cứ nhỏ nhoi là hình ảnh mờ nhạt trong clip dài 1 phút rưỡi, công an ta đã tìm ra thủ phạm vụ tung video clip lên mạng. Nói như vậy để cảnh báo các đồng chí dân chủ cuội dưới một nick ảo, ngồi sau PC rằng mọi hành vi của các đồng chí đều có thể được phát giác và công bố.

Friday, November 19, 2010

Bong bóng cổ vật?

Một bình gốm chiều cao 16 inches được cho là chế tác vào thập niên 1740 đời Càn Long thời nhà Thanh được mua giá 43 triệu bảng (tương đương 68 triệu đô) với giá khởi điểm 500 ngàn bảng trong phiên bán đấu giá ngày 12 tháng 11 tại Bainbridges, Tây Luân Đôn.


Cộng với tiền 20% tiền cò cho nhà Christie, người mua giấu tên từ Hoa lục phải trả 53 triệu bảng (tương đương 83 triệu đô)

Thursday, November 18, 2010

Tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng có ý đồ gì?

Bài viết về cách mạng tháng 10 đăng báo Quân đội nhân dân của tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng có đoạn viết Cách mạng Tháng Mười đã tỏ rõ vai trò tiên phong và khả năng tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền “từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”, đưa nhân dân lên làm chủ, tổ chức xây dựng xã hội mới, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội.

Được biết tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng có học vị Tiến sĩ, có học hàm Phó Giáo sư tức là một người thầy có uy tín, một cá nhân có địa vị được xã hội kính trọng. Bài viết có ý kêu gọi quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền “từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”, đưa nhân dân lên làm chủ, tổ chức xây dựng xã hội mới, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trên con đường hoàn thiện xây dựng kinh tế thị trường, chính quyền các cấp đã hết sức cố gắng bảo đảm quyền lợi vật chất của nhân dân tuy đâu đó tồn tại sự không công bằng một cách cục bộ. Bài viết rõ ràng đã ngầm chống lại chủ trương từng bước ổn định đời sống nhân dân, thể hiện sự công khai tuyên truyền và khích động quần chống lật đổ chính quyền hiện tại dưới vỏ bọc một bài viết ca ngợi cách mạng tháng 10.

Tuesday, November 16, 2010

Đổi tên South China Sea thành Biển Đông Nam Á, rồi làm gì nữa?



Quĩ Nguyễn Thái Học có "sáng kiến" tức cười đó là đổi tên Biển Đông tức là South China Sea thành Biển Đông Nam Á. Cái tên South China Sea do ai đặt và thực sự có ảnh hưởng gì đến chủ quyền của các quốc gia liên can?


Theo địa lý học vùng biển được quốc tế gọi là South China Sea có phạm vi từ eo Mallacca đến eo Đài Loan, bắc là bờ biển TQ, đông là bờ biển VN, phía tây là Phi Luật Tân, phía nam là Mã Lai và Nam Dương.

Thời Trung cổ những khác niệm về địa lý được hiểu khác với bây giờ. Ta hay Tàu thấy biển cùng hướng với mặt trời mọc nên đều gọi là Biển Đông ở VN và Đông Hải bên Tàu. Người Tàu còn có Nam Hải cũng như ta có Biển Tây.

Thế ký 16 những thương nhân Tây Ban Nha thống trị châu Mỹ còn thương nhân Bồ Đào Nha cùng với Hà Lan khai thác thị trường Đông Á. Các thủy thủ Bồ Đào Nha đặt tên biển này là Mar da China (nghĩa là Biển Trung Hoa) và China Sea trong tiếng Anh, sau tên này được điều chỉnh thành South China Sea để phân biệt với biển Hoàng Hải.

Cách đặt tên này tồn tại ở nhiều địa phương cho đến ngày nay, đó là Vịnh Mễ Tây Cơ xứ Cờ Hoa, Vịnh Ba Tư bên bờ biển Ả Rập Saudi, sông Jordan xứ Do Thái, Sai Gon Str. ở Hồng Kông (thuộc TQ). Cái tên bản thân nó không phụ thuộc vào chủ quyền. Mỹ đang thuê BP khai thác dầu trên Vịnh Mễ, Sông Jordan không thuộc về người Jordan và đường Sài Gòn bên Háng Coỏng tất nhiên thuộc về người Tàu.

Các cụ bảo rằng: Cái áo không làm nên ông Thầy tu. Những kẻ giả danh khất thực mới cần khoác chiếc áo cà sa màu vàng, còn ông Thầy tu chỉ bận tu phục khi làm lễ. Cái tên chỉ thật sự có ý nghĩa khi cái tên đó gắn liền với Giấy khai sinh từ người Bồ.

Về Pháp lý, cái tên gắn liền với quyền Thừa kế. Nếu anh thay tên đổi họ, anh sẽ mất nguồn gốc, anh sẽ mất quyền thừa kế từ cha mẹ. Về ranh giới Việt - Trung bằng văn bản cổ chỉ có những văn bản Hòa ước Pháp quốc - Mãn Thanh là cơ sở có giá trị nhất. Ranh giới trên biển đã được thỏa thuận giữa nhà Thanh và thực dân Pháp đều dùng tên biển Nam Hải. Nay việc vận động đổi tên này đã làm vô hiệu hóa tất cả những văn bản từ thời thực dân mà theo đó VN có nhiều quyền lợi kinh tế biển hơn là thỏa thuận hiện tại.

Hố sụt trên đường

16.11, giao lộ Điện Biên Phủ - Bàn Cờ (trước số nhà 479 phường 3, quận 3, TPHCM) hố rộng 2m sâu 2m


12.11, đường Trương Định (quận 3) xem trong ảnh đây là doạn TĐ nối dài. Hố đường kính 1m sâu 1.5m

11.11, đường Lý Thường Kiệt (phường 4, quận Tân Bình-TPHCM) hố sâu hơn 2,5 m


8.11, khu vực chợ Thủ Đức (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) mặt đường Võ Văn Ngân


26.10, giữa đường Tô Ký ngã tư Tô Ký - Nguyễn Ảnh Thủ (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM), 2m3 sâu 1m . Bên dưới có 3 van nước




20.10, ngã 4 Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu phía chợ Tân Định. Hố rộng 1m2 sâu 1m, ống cấp nước phía dưới.



15.10, 0,5m2 sâu nửa mét tại giao lộ Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM).


13-10, trước số nhà 294 Nguyễn Văn Đậu (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có đường kính gần 1m, chiều sâu hơn 1m




12.10, 1206 Kha Vạn Cân (giao lộ Hoàng Diệu 2 (P.Linh Trung Q. Thủ Đức TP.HCM)
sâu khoảng 3m đường kính gần 2m


10.10 ngã tư Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng, Q.1.


8.10 đường dẫn lên cầu Kiệu.




7.10 mặt đường đường Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh)



5.10 đường Lê Quang Định (Q.Bình Thạnh)


25-9, ngã tư Phạm Văn Hai và Bùi Thị Xuân (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM), có đường kính 0,5m hàm ếch khoảng 4m2 và sâu hơn 2m .


14.9 một hố sâu khoảng 3m, rộng 4m xuất hiện trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3)

13.9, hố sâu gần 1m, rộng 2m xuất hiện gần giao lộ Võ Văn Vân - đường liên ấp 1, 2, 3 (H.Bình Chánh).


28.8, một hố sâu khoảng 3m, rộng 6m đột ngột xuất hiện tại hẻm 368 Lê Văn Sỹ (Q.3).



1.8, giao lộ Phan Đình Phùng- Hoàng Văn Thụ (ngã tư Phú Nhuận), quận Phú Nhuận - TP.HCM, hố sâu hơn 2 mét, rộng hơn 3 mét


Phương Thanh (liệt kê)
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201042/20101013020243.aspx