Saturday, December 6, 2014

Chế độ bình ổn giá xăng dầu

Viết tặng thành viên Phong Ky

Việt nam mỗi năm khai thác được 20 triệu tấn dầu, đem lại cho ngân sách 85 ngàn tỷ đồng (chiếm 10% tổng thu ngân sách) theo cơ sở giá dầu $100 mỗi thùng. Vị chi mỗi thùng dầu đem lại cho ngân sách nhà nước $30, $70 còn lại là chi phí sản xuất và lãi của hãng dầu.

5 tháng qua, giá dầu trên thị trường thế giới sụt mất trên $30 mỗi thùng dầu. Với giá dầu hiện tại, việc khai thác dầu không đem lại khoản thu nào cho ngân sách. Nếu không kiểm toán chi phí của các hãng khai thác dầu, xem như nhà nước sẽ mất khoản thu ngân sách từ dầu.

Giá dầu từ đầu năm 2014

Tuy tiêu thụ xăng dầu trong nước có giảm trong vài năm gần đây, năm 2014 cả nước tiêu thụ khoảng 20 triệu tấn xăng dầu (1). Mỗi tấn xăng dầu bán ra mang lại 7.5 triệu đồng tiền thuế cho ngân sách (2). Tổng cộng người tiêu thụ xăng dầu đóng góp gần gấp 2 lần tiền thuế thu được từ các nhà khai thác dầu thô.

Mặc dù không có cạnh tranh trong thị trường xăng dầu trong nước, giá xăng dầu thế giới giảm đã gây lên áp lực giảm giá xăng dầu trong nước. Việc giảm giá xăng dầu đã đem lại hiệu quả tiêu cực cho kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng CPI vài tháng gần đây tăng chậm, có nơi giảm, đe dọa giảm phát nền kinh tế.

Đứng trên quan điểm biện chứng, Nhà nước cần tăng thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ đáp ứng đồng thời 3 tác dụng:

- Ngăn chặn đà giảm giá xăng dầu
- Bình ổn giá thị trường trong nước
- Tăng thu ngân sách bù vào khoản thất thu từ khai thác dầu thô(3).

Dự báo: giá xăng dầu trong thời gian tới không thể giảm mà chỉ có tăng. Giá bán lẻ hiện tại sẽ là giá sàn. Sẽ tăng thuế suất nhập khẩu để chống lại xu hướng giảm giá xăng dầu.

Chú giải:

(1)Theo báo cáo tin cậy của quan chức Petrolimex, 9 tháng đầu năm tiêu thụ 7.2 triệu tấn. Tính cả năm sẽ là 9.6 triệu tấn.

Trong khi Petrolimex chiếm 48% thị phần. Tính toàn quốc tiêu thụ 20 triệu tấn xăng dầu

(2) Với mức thuế suất nhập khẩu hiện hành 18%, mức giá bình quân ổn định trong thời gian dài (tạm tính) 24,250 đồng. thuế và phí chiếm 32% giá bán. Nhiều nhà kinh tế chấp nhận con số tính toán 7,500 đồng thuế cho mỗi lít.

Giá xăng của 5 tháng gần đây



(3) Trường hợp giá nhập CIF giảm còn 10,500 đồng/lít, để "bình ổn" mức giá bán hiện tại 20,250 đồng/lít, cần áp thuế suất nhập khẩu 40%. Khi đó thuế và phí chiếm 43% giá bán hay 8,700 đ/lít.



Bán lẻ xăng dầu đóng góp thêm (nghĩa là nhiều hơn so với dự toán) cho ngân sách số tiền là:
1.2 triệu đồng * 20 triệu tấn = 24 ngàn tỷ đồng

153 comments:

tử thần đen said...

ui bài hay như nài mà chưa có ai còm sâu,

vậy em còm mở hàng mụ Toét fát

Suy Thoái said...

cụ Lý vừa phán xong thì trưa nay giá đã điều chỉnh theo trường hợp thứ 3

MBTrading said...

Chào các bác, một người bình thường như anh xe ôm cũng sẽ biết chính quyền hành xử ra sao khi giá dầu giảm(anh ta không cần quan tâm vn có xuất khẩu dầu hay ko và giá bao nhiêu)...đó là tăng thuế nhập khẩu xăng...với lòng tham không đáy của VC thì không có gì khó hiểu, tôi nghĩ phần lớn dân chúng hiện nay cũng chẳng mong chờ gì một điều tốt đẹp nào đó...hy vọng duy nhất là có một chuyện gì đó xảy ra, buộc lòng Hoa Kỳ phải quay lại South China Sea...chỉ có tên lửa Hoa Kỳ mới kết thúc được bọn VC thôi các bác he he

Lý Toét said...

Phê bình MB có tư tưởng tiêu cực, sẽ có ảnh hưởng xấu đến người khác,

Đừng bao giờ trông đợi vào điều gì nếu ta không chủ động tạo cơ hội cho điều ấy xảy ra.

Thì Bựa Bựa said...

Cháu nhìn trong bức ảnh của cụ Lý thấy Volume tăng mạnh khi Price down.

Liệu đây có phải là hoạt động bắt đáy và ngưỡng 65$ nhẽ là giá thành của thùng dầu?

Với sự sụt giảm mạnh nguồn thu như này cháu dự là sẽ có cuộc chiến trên thượng tầng. Cụ thể là hoạt động thanh tra - kiểm toán sẽ là công cụ để tham chiến.

Và vụ của ông Bến Tre chính là bước cờ đi trước nhằm làm cụt mũi nhọn của công cụ tham chiến này.

Thời thế đã thay đổi, việc sắp xếp lại cũng là lẽ đương nhiên. Đôi khi cờ được trao đến tay theo một cách không ngờ đến như vậy.

Lính said...

Lâu nay cứ tưởng có thu phí cầu đường trong giá xăng, nhìn cơ cấu giá xăng thì k thấy! Nhầm nghiêm trọng.
Bác Lý biên quá rõ ràng và thuyết phục!

Thì Bựa Bựa said...

Năm tới có các khoản thu bù như: phí đường bộ của xe máy, phí bảo dưỡng của ô tô, thuế TTĐB của thuốc lá, rượu bia,...

Ngoài ra vẫn còn nhiều khoản to đang để ngỏ như thuế nhà, thuế môi trường của xe ôtô,...

Về tài nguyên vẫn còn mỏ than 210 tỷ tấn ở dưới lòng Đồng bằng sông Hồng.

Kết luận: Tương lai phía trước vẫn sáng, nhưng thị phần nhất định phải chia lại, bởi thời thế đã khác.

Lý Toét said...

2 Bựa,

Volume tăng mạnh chủ yếu là những giao dịch tài chính phái sinh. Còn giao dịch thương phẩm thì cứ giảm dần giảm dần.

Giá thành là giá thành nào. Đào kỉểu này
[img]http://www.kgs.ku.edu/Publications/Bulletins/ED10/gifs/GW-oil-pump.jpg[/img]

giá khác với kiểu này
[img]http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02005/mine_2005305c.jpg[/img]

càng khác với kiểu này
[img]http://media.tinmoi.vn/2014/05/16/Dankhoan981.jpg[/img]

Lý Toét said...

Lính,

Phí đường bộ trong cơ cấu giá xăng dầu được thay thế bằng "phí môi trường" vừa phù hợp với tập quán quốc tế, vừa "hợp lý" trong việc thu phí đường bộ trên đầu phương tiện di chuyển. Một lần nữa, bác bỏ những quan niệm cho rằng lãnh đạo VN điều hành "kém cỏi".

2 Bựa,

Dù ngân sách có cạn tới nơi cũng nhất quyết không thu thuế BĐS. Còn thuốc lá, rượu bia là đối tượng được bình ổn giá thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của công dân, sẽ không tăng thuế cho dù báo chí có nói thế nào.

Còn giá thành khai thác than lộ thiên còn lỗ nên khai thác hầm lò ở đồng bằng không nằm trong kế hoạch trong tương lai gần.

Kyphong said...

Cụ Lý.

Thank Cụ, Em mới đi công tác về, mới đọc qua, bài rất hay. he he.

Sân Phú Quốc đẹp lắm Lính ah. Thời gian thi công kỷ lục hoàn tất 27 lỗ trong 10 tháng, Lừa cần rất nhiều người như anh Voong. Hoa Hậu rất thân thiện và dễ mến.

[img=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1499268680355455&set=pcb.1499268843688772&type=1]

Thì Bựa Bựa said...

Cháu cảm ơn cụ Lý đã phản hồi còm của cháu. Tuy vậy cháu vẫn còn điểm chưa đồng ý.

Trích cụ Lý nói: "Dù ngân sách có cạn tới nơi cũng nhất quyết không thu thuế BĐS."

Cháu nghĩ là cái này còn chờ thời gian. Đặc biệt sau ngày 01/07/2015.

Bởi đến khi nguy cấp cũng phải dùng "khổ nhục kế", cũng phải tự cắt vào tay mình, cũng phải vặt mũi bỏ mồm để sống tạm qua ngày.

Bởi qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai.

Cháu kính chúc cụ Lý ngày mới, tuần mới nhiều tốt lành.

Unknown said...

Hôm qua, Mèo vừa tranh luận với một đồng chí Singapore về nhận định: VN (cũng như nhiều nước Asean) có trợ cấp xăng dầu.
Đồng chí đó bảo Mèo đọc tạm link này.
VN nên từ bỏ trợ cấp xăng dầu

Mèo bảo đồng chí đó, bọn tao phải mua theo giá thị trường + thuế phí, làm gì có trợ cấp. Sau một hồi thì Mèo gật gù, ừ có thể là bọn xăng dầu nó độc quyền, được CP hỗ trợ vốn, vay ưu đãi, cấp đất, ưu đãi tỷ giá.
Nó bảo, dù thế nào thì đó vẫn gọi là trợ cấp.
Mèo cứ nghĩ mãi, tại sao lại như thế? Thế có nghĩa là CP lấy tiền thuế của dân, ưu đãi cho bọn Petro kia. Nếu đằng thẳng kinh doanh thị trường, thì có thể chi phí bọn nó tính vào giá xăng dầu sẽ phải cao hơn cái CP định mức và lợi nhuận định mức kia chăng?
Tất nhiên, cái ưu đãi cho bọn Petrol kia đó là rồi sẽ chảy vào túi các bác thui.
Nhưng sao các bác không bỏ đi các khoản đó, cho bọn Petro kia nó kinh doanh mịa theo thị trường, cho giá xăng nó bằng với Sing cũng tầm thuế chiếm 32% giá?

Lý Toét said...

Em Mèo,

Có cả DLV Singapore nữa à. Ai lại dẫn báo đảng về một đề nghị của quốc tế chứ.

Thực tế, VN chưa bao giờ trợ giá xăng dầu. Trong giai đoạn 2007-2008 giá dầu tăng nhanh, có lấy ngân sách để bù lỗ cho các nhà phân phối xăng dầu. Bản chất vấn đề này không phải trợ giá mà là Dùng ngân sách nhà nước tài trợ cho việc kinh doanh yếu kém và bù lỗ cho cả những vụ chuyển giá của các hãng phân phối xăng dầu quốc doanh độc quyền.

Unknown said...

Theo công thức hiện giờ thì
Giá xăng = giá xăng WTI Platt tại Sing + thuế phí + chi phí định mức + lợi nhuận định mức (quỹ bình ổn được gom chung vào trong thuế phí).
Vấn đề là chi phí định mức + lợi nhuận định mức ở đây.
Nếu công ty xăng dầu là bọn độc lập, không phải của nhà nước, do đó sẽ không có các ưu đãi thì các chi phí và lợi nhuận tính vào giá xăng sẽ ra sao?
Thế nên bọn nước ngoài vẫn bảo bọn mày có được chính phủ trợ giá để tạo ra chi phí rẻ (giả tạo).
Cùng so sánh xăng Sing và VN. Cơ cấu thuế và phí khoảng tầm 32% giá. Nhưng hiện tại RON95 của Sing là $1.5/1l trong khi của VN là $0.96/l.
Mèo chưa biết bác bỏ lập luận này thế nào.

Lý Toét said...

Em phải có cơ cấu giá cụ thể của bọn Sing mới so sánh được chứ

wet blanket said...

Từ comment (11) của 'thì bựa bựa'
"Cháu nghĩ là cái này còn chờ thời gian. Đặc biệt sau ngày 01/07/2015."

Không biết có phải ý bạn nói đến luật sửa đổi nhà đất, cho phép người nước ngoài mua nhà đất không nhĩ.
Nếu phải thì mình có một thắc mắc thế này, người nước ngoài nào sẽ mua muốn mua nhà đất ở VN. Hehe

Unknown said...

Mèo đã tìm mỏi mắt hôm qua để cãi nhau với đc Sing về nhận định vớ vỉn nêu trên.
May thay, sáng nay lục lọi được hai báo cáo này, một của Bộ Thương Công (Ministry ofTrade & Industry) Sing, một của Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lao Động (Economic Development & Labour Bureau) Đặc khu HC Hong Kong.
Rất hay, mời các cô xem thử.
http://www.mti.gov.sg/MTIInsights/Documents/app.mti.gov.sg/data/article/24863/doc/ESS1Q2011__FA.pdf

http://www.compag.gov.hk/reference/fuel.pdf
sơ lược Mèo túm được cái này.
Trang 92, Bảng 12 Báo cáo của HK, có so sánh giá 2005 của xăng (10/2005) của cac TP HK,Sing,Tokyo, Seoul, Hawai,...
Quan tâm vào Sing:
giá bán lẻ là 8.19 đô la HK, tạm quy đổi 0.13 sang đô la Mỹ, thì tương đương với 1.07 đô la Mỹ (theo tỷ giá 14/10/2005).
Cơ cấu giá:(đô la HK)
Giá bán lẻ (retail): 8.19
Giảm giá, chiết khấu: 0.9
giá sau chiết khấu: 7.29

Thuế/phí: 2.05
CP sx: 3.48
Lợi nhuận gộp (gross margin): 1.76
CP đất(land cost): 0.65
Lợi nhuận sau CP đất: 1.11
% lợi nhuận tính trên CP bao gồm CP Sx, thuế và đất: 18.1%
Mèo không sao tìm ra thông tin giá xăng 10/2005 tại Việt Nam nữa.
Hình như tầm 11000đ/l.

Tony said...

Bác Lý cho em hỏi con số 85 ngàn tỉ đồng được tính như sau phải không

20 triệu tấn dầu = (20 * 1,000,000.0 * 1,000.0) / 0.88 lít dầu (1 lít dầu nặng 0.88kg) = 22.7 tỉ lít

22.7 tỉ lít = 142 triệu thùng (1 thùng dầu tương đương 160 lít)

Mỗi thùng dầu đem lại cho ngân sách $30 nên tổng thu ngân sách từ bán dầu thô = 142 * 1,000,000.0 * 30 * 20,000.0 (tính tỉ giá $1 = 20,000.0 ngàn đồng) = 85 ngàn tỉ đồng

PS: Có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa sản lượng khai thác 20 triệu tấn và sản lượng tiêu thụ trong năm nay cũng 20 triệu tấn. Sự trùng hợp này có nói lên điều gì không bác?

Lý Toét said...

Em Mèo,

Cơ cấu giá xăng bán lẻ của Singapore 1/2 là giá bán buôn; 1/3 là thuế; và khoảng 1/6 chi phí, marketing và lãi như sau
[img]http://www.exxonmobil.com/AP-English/Images/240x240_energy_fuelprcingnew.jpg[/img]

Nguồn: Exxon Mobile

Lý Toét said...

Cảm ơn Tony,

85 ngàn tỷ đồng là dự toán thu ngân sách 2014, chiếm khoảng 10% tổng thu NSNN trên cơ sở giá dầu $100-$110 mỗi thùng. Nhưng nguồn thu từ thuế đánh vào xăng dầu gần gấp đôi nguồn thu từ khai thác dầu.

Từ dự toán thu ngân sách chia cho sản lượng thì ra được dự toán thu trên mỗi thùng dầu là $30. Nay giá dầu giảm thì sẽ không thu được $30 mỗi thùng như dự tính nên sẽ gây ra thâm thủng ngân sách. Con số này cho thấy phí tổn VN tự khai thác ở VN cũng không phải rẻ. Nên chăng cho nước ngoài khai thác, ta rung đùi thu tô có thể lợi hơn.

Tính chi lý thì sản lượng khai thác và lượng tiêu thụ có thể chênh lệch chút ít. 2 con số này không có liên hệ gì với nhau.

Unknown said...

Bác Lý,
Đúng rồi đó bác,
từ bảng Mèo đưa con số thì tính toán cũng giống như cơ cấu của bác tính.
Vậy cơ cấu giá xăng của VN như trong bài:
VN Sing
Giá nguyên liệu 64% 51.3%
Thuế 32% 32%
Chi phí + lãi 4% 16.7%
Như vậy, nhìn vào đó có thể thấy ra điều gì ạ?
Giá nguyên liệu cao hơn, có thể CP đã được lẩn quất vào đó nhưng chắc còn lý do CP nhập về từ Sing.
Phần CP + lãi của VN đang ở mức thấp hơn của Sing. Petrolimex tài giỏi hơn Exxon, Shell chăng?
Có hai nguyên nhân:
1. Chưa tính đúng tính đủ CP
2. Có sự trợ cấp, hỗ trợ của CP (thông qua các khoản vay với lãi suất thấp hơn thị trường, hoặc khoản vay phi thương mại, hỗ trợ về tỷ giá, bù lỗ, hỗ trợ về địa điểm, mặt bằng).
Kết luận: bọn nước ngoài nó nói hổng có sai. Nó có nêu quan điểm từ bỏ trợ cấp đó, có nghĩa là từ bỏ độc quyền xăng dầu và đặt giá.
Vậy lừa nên chấp nhận một điều, giá xăng sẽ chỉ có tăng, và sẽ tăng đến gần bằng Sing mà thôi.
Khi mà các cụ khó khăn hơn, thì không những chỉ tăng thuế, phí trên xăng, mà sẽ còn tính lại chi tiết các chi phí và lãi kinh doanh xăng dầu

Lý Toét said...

Em Mèo,

Em thử sang Venezuela hay Iran, Kuwait bảo nó tính đúng tính đủ xem sao. Hay giá xăng bên Mỹ chưa tới $1 mỗi lít bên Mỹ không lẽ Mỹ nó không biết "tính đúng, tính đủ".

Phải xem bên SGP xem thuế gì ẩn chứa trong giá bán buôn. Và việc kinh doanh xăng dầu ở bên do các hãng nước ngoài, buôn bán cạnh tranh, thả nổi giá cả.

Còn chi phí tại VN: phân phối 1050 + bình ổn 1000 + 700 lãi định mức = 2750 đ tương đương 14%, so với thiên hạ khoảng 8%.

Unknown said...

Ô bác Lý,
Venezuela, Kuwait, hay Iran thì nói làm gì nhỉ?
Tất nhiên, trợ cấp giá xăng dầu cho người dân tốt quá rồi. Mèo đâu phản đối.
Ý Mèo chỉ nói rằng, giá xăng chắc chắn không thể giảm vì những lý do như bác nói, thuế phí là một phần, và phần thứ hai, là các chi phí và lợi nhuận sẽ được các cụ tính sòng phẳng ra ợ. Và chắc chắn, kinh doanh kiểu Petrolimex thì chi phí phải cao hơn tư bổn rồi.
Mèo thì gộp cái quỹ bình ổn vào thuế và phí. Như vậy sẽ lên tầm 32% tất cả.
Nếu chuyển sang chi phí thì cũng OK thui, như vậy thì tỷ lệ thuế trên giá sẽ giảm xuống.

Lý Toét said...

Em Mèo nói hay nhỉ,

Giá xăng cao là tại thuế cao. Vấn đề là người VN không có lựa chọn nào khác là cỡi xe gắn máy để được đóng thuế xăng. Thuế từ xăng mang lại 15% nguồn thu ngân sách không. Mà nguồn thu này không nhằm đáp ứng quyền lợi của người lưu thông. Và khi ngân sách thâm hụt vì giá dầu giảm lại tăng thuế xăng để bù vào.

Giá xăng chậm giảm, nhanh tăng là cơ hội chuyển giá thông qua số liệu tồn kho.

Thị trường không có cạnh tranh, người dân bị móc túi bằng hình thức phí bình ổn chiếm 5% giá xăng.

Thì Bựa Bựa said...

Cháu xin bổ sung thêm 1 ý tranh luận về giá xăng.

Xăng dầu giảm giúp chi phí vận chuyển giảm, một số ngành công nghiệp và máy móc thiết bị sử dụng dầu. Điều này làm cho giá thành sản xuất giảm.

Như vậy, khả năng sẽ xuất khẩu được nhiều hàng hơn, thu về ngoại tệ nhiều hơn.

Vận chuyển giảm sẽ kích thích khả năng đi du lịch nhiều hơn, giá bản của các loại hàng hoá cũng sẽ giảm xuống. Như vậy là người dân cũng được hưởng lợi.

Lý Toét said...

2 Bựa,

Lợi thế giá thành khi giá dầu giảm, toàn thế giới được lợi chứ đâu riêng gì VN. Ở xứ nào giá xăng dầu giảm nhiều hơn thì sẽ được lợi nhiều hơn.

Còn VN, nếu để giá xăng dầu xuống thấp quá, sẽ phát sinh nguy cơ giảm phát. Có nghĩa là, người ta mang tiền tiết kiệm được do giá xăng hạ, đi gửi tiết kiệm chứ không phải chi tiêu, vì chi tiêu đã bão hoà, có lẽ vậy.

Suy Thoái said...

bây giờ mới thấy cái thâm ý ở cái title của cụ Lý hêhe

Lý Toét said...

Suy Thoái,

Có "thâm ý" gì đâu. Tớ chỉ ủ mưu cho B và báo trước cho các thành viên biết.

Ngọc Chuyên said...

bài viết phân tích hay nhỉ!
Xem thông tin Chung cư quận 8 giá rẻ Bán chung cư Chánh Hưng Quận 8 | Ban chung cu Chanh Hung Quan 8

Unknown said...

giá dầu sẽ giảm thảm hại vì ô tô điện tràn ngập thị trường tương lai các nhà máy lọc dầu sẽ sắp hết thời rồi dùng xây nữa mà trắng tay....

Unknown said...

mấy bác vùng arập bây giờ có tiền mà không đầu tư mạnh vào du lịch thì sau này có mà chết đói giữa sa mạc thôi đừng mong trông chờ vào dầu lửa nữa...

Unknown said...

Bác Lý toét có vẻ mạnh về bất động sản với giá cả còn các khoản khác có vẻ kém hơn nhỉ...he he

Unknown said...

Phát xít Đức tàn bạo thật nhưng mà không có nó thì bây giờ chắc công nghệ sẽ rất lạc hậu vì hầu hết những công nghệ cao nhất hiện này đều lấy của nó mà ra ,qua đó mới thấy được lợi nhiều hơn là thiệt hại do chiến tranh cũng giống như thiên thạch lao xuống mang theo mầm sống gieo xuống trái đất này thôi

Unknown said...

Hitle bị ám ảnh bởi bởi chiến tranh TG thứ nhất nước Đức bị thua cuộc nên hắn đã phát động thế chiến 2 mà gia phả nhà hắn có nhiều người bị điên nên hắn mới thảm sát nhiều người như vậy nhưng hắn cũng là người có năng lực thực tế ,vì thu hút nhiều nhà khoa học có tài năng đúng là không có ai có thể hoàn hảo được , ông giới cho cái này thì mất cái kia thôi....

Lý Toét said...

Bạn Hồng Sơn lảm nhảm cái gì vậy,

Giết người nhiều để làm gì hả bạn. Bạn có bao giờ thống kê xem dân Liên sô chết trong chiến tranh so với chết dưới tay Stalin chưa.

Unknown said...

Vẫn biết là chiến tranh không tránh được chết chóc nhưng trong thế chiến 2 số người bỏ mạng là hơn 50 triệu người trong đó có 20 triệu người Liên xô cũ gần 10 triệu người do thái còn lại là quốc gia khác trong đó có rất nhiều người dân thường bị lừa vào trại tập trung làm nô lệ để phục vụ chiến tranh rồi bị thảm sát rất tàn nhẫn bằng cách xì hơi độc , làm thí nghiệm sống trên cơ thể người thảm sát dã man người do thái,lấy bộ phận có thể người làm đồ trang trí...Còn Stalin làm lãnh đạo cũng có vài vụ thảm sát nhưng không quá 5 triệu người chết đâu bác Lý toét à...

Lý Toét said...

Theo bạn, lính Liên sô chết nhiều như thế là do:

- hoặc Đức giỏi
- hoặc Liên sô giơ ngực ra làm bia cho Đức bắn

Bạn muốn chọn cả 2 cũng được

Còn bạn nói "Do Thái chết 10 triệu người" với nhau thì được, với người Do Thái họ nghe họ cười cho.

Unknown said...

Bác Lý toét bảo bên B nên QHH bất động sản là thật lòng hay giống Tôn ngộ không thấy cháy nhà thổi thêm tí gió đấy.Bên B đang muốn cổ phần hóa còn chưa được mã lai QHH có mà bán nhà trả nợ ,tan cửa nát nhà à?...

Unknown said...

Bác cứ hay làm khó em 8 triệu người do thái bác à em viết cho tròn số thành gần 10 triệu người chết sorry

Unknown said...

Bác Lý toét có nghiên cứu về vũ trụ học không vậy cái vụ này hay đấy?

bethoong said...

Bác Toét cần phải dọn rác hen.

Unknown said...

Em thưa với bác là trong số 20 triệu người dân Liên xô cũ bị sát hại là thông kể cả binh lính với dân thường nhé không phải là riêng gì binh lính như bác nói đâu .Còn vấn đề lính Liên xô cũ hay lính Đức ai giỏi hơn ai thì còn nhiều cái phải bàn đến đấy.Ví dụ quân đội bên Đức bị mùa đông nước Ngã cản trở không thì đã chiếm được Matxcơva thủ đô Ngã rồi ,rất may chỉ tiến sát thủ đó có bộ phận đã lọt vào thủ đô rồi thì bị mùa đông giá lạnh mà buộc phải rút quân ,sau này quân Liên xô mới phản công được nhờ vào mùa đông giá lạnh của mình, mà liên quân đồng minh gồm Mỹ ,Ảnh Pháp Và các nước đông Âu đánh tập hậu ở phía tây còn Liên xô đánh phía đông phối hợp với nhau nên nước Đức quốc xã đã bị cô lập nên không thể chống đỡ được kiểu đánh hội đồng đó nên phải thua là đúng, mà Đức có liên kết với Nhật bản đánh tập hậu Nga phía đông nhưng Nhật ko đánh...

Unknown said...

Vũ trụ là một vật thể đồng nhất như cấu tạo trong tế bào của bộ phận cơ thể, như ta vào 1 thư viện sách khổng lồ mà không có ai ở đó mà biết rằng phải có ai viết ra nó mới có những tác phẩm đó nên bắt buộc phải có 1 đấng tạo hóa nào tạo ra nó mà mà ta ko biết tìm ở đâu tác giả đang tạo hóa đã làm gì để sinh ra vũ trụ vô cùng phức tạp này ngay cả hiện nay khoa học phát triển vậy mà không thể làm ra 1 con kiến giống hệt như thực tế vì các bộ phận trong cơ thể quá phức tạp khoa học hiện nay đang phải bó tay..

Unknown said...

Có thể vũ trụ chính là 1 cơ thể sống của 1 động vật khổng lồ mà ta ko nhìn thấy bởi vì nó quá to lớn và nó lại sống trong 1 vũ trụ to lớn khác lớn hơn gấp nhiều lần vũ trụ của ta và cứ thế tiếp diễn như thế lặp đi lặp lại vô số lần..Bác Lý có câu nào phản biện cho vài câu cho vui nhỉ, và tất cả mọi người nữa,có gì xin được chỉ giáo,cho nó vui nào.

Lý Toét said...

Bạn Hồng Sơn trình bày tiếp đi,

Vũ trụ học là vấn đề ngoài sức tưởng tượng của tớ và có thể nhiều thành viên ở đây cũng như vậy.

Thành Lợi said...

Chu Ly nho Ben nha thuong Cho Quan xem phai thang dien nay tron vien chay pha lung tung khong

Travis Hawk said...

Nhờ thầy Lý moa mới biết trong cơ cấu giá bán xăng gồm phí gì. Um, kiểu này thì còn lâu mới dẹp được xe máy.

xichlo said...

Chủ nhà welcome mà mọi người nặng nhẹ làm chi. Bạn HongSon xin tiếp tục trình bày cho mọi nguoi mở mang kiến thức =). "Giá xăng" thì hình như bác Lý đã nahwsc đến rải rác đâu đó rùi. Nhờ thế mà bấy lâu nay tui yên tâm đổ xăng vì "ích nước lọi nhà" mà. Thank bác phát nữa.

Kat Kat said...

Đọc bài thầy Lý mới thấy rõ sự tham lam của B.

Nhưng mà Kat không thể thay đổi được gì, vẫn phải đóng phí cho B, huhu..

No said...

Chào anh Toét mùa đông xứ Đọ
Bê vẫn thường đọc lốc của anh
Mặt Bê chưa có màu xanh
Lợi đỏ ôm khít tứ nanh ko vàng!

Bê khen anh Toét dịu dàng

Lý Toét said...

Giá xăng tại Calif thời điểm hiện tại

[img]https://lh5.googleusercontent.com/-3j-wJX9DLMA/VJOdJ4pLxtI/AAAAAAAAEMk/b-pdyt8Wz8o/w438-h548-no/untitled.PNG[/img]

Thì Bựa Bựa said...

Blog này dạy cả phép ứng nhân xử thế nữa.

Cháu muốn cảm ơn cụ Lý quá mà mấy nay chứng lừa đao mạnh nên cháu cảm ơn qua còm vậy cụ nhé.

Cháu chúc cụ một mùa giáng sinh an lành.

@ Con chúc Cha một mùa giáng sinh an lành cũng.

Thì Bựa Bựa said...

Mở nhạc:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ONyXSnL2LtA[/youtube]

No said...

Thế giới đã đi từ vỏ ốc làm tiền đến bản vị vàng, nay bản vị dầu khí.
Cụ Lý phân tích hay lắm.

Dạo này cụ Chỉnh ko vào chành chọe cụ Lý?

Các cụ khỏe mạnh, thọ hưởng thành tựu của kinh tế tế tri thức nhở.

Chế độ bản vị não (thủ) tinh trùng nổi lên rồi (@ Bú Văn Tin @ Lý Văn Toét)!

Lý Toét said...

No,

TTCK Nữu Ước mỗi ngày giao dịch 5 ngàn tỷ đô trong khi, thế giới tiêu thụ mỗi ngày 90 triệu thùng dầu. Nếu giao dịch dầu gấp 2 lần số tiêu thụ thì giao dịch dầu cũng chỉ chiếm 2% giao dịch của NYE. Làm sao mà có thể làm bản vị được.

Unknown said...

Giả sử mức xuất dầu thô và tiêu thụ năm 2015 cũng khoảng 20tr tấn, nếu giá dầu thô giữ mức thấp hiện nay (dưới 60$/thung) thì thu NS từ xuất dầu thô coi như = 0. để tự cân bằng thu NS từ xăng dầu thì mỗi lít xăng sẽ phải cõng thêm khoảng 4000đ nữa từ mức 7500đ của năm 2014. Thuế và phí là 11500đ/lít, giá bán lẻ sẽ khoảng 23000đ/lít. Rõ ràng sẽ đạt các mục tiêu mà cụ Lý nêu ra, các cụ đừng mơ giảm giá xăng dầu nữa.

Unknown said...

Mọi người thấy Nga khóc nhưng nào thấy anh TQ cũng rấm rức đâu!
Nớ vừa ôm đô, vừa ôm vàng, vừa trữ dầu vừa gom mua tài sản trôi nổi..thế là mười năm tăng trưởng trôi sông trôi bể cả!
Các mem ở đây hãy bình tại sao Mẽo lại chọn thời điểm này để tăng việc khai thác đá phiến đi ngược lại chủ trương hạn chế khai thác tài nguyên trong nước(công nghệ đã có từ lâu và là con bài giấu trong túi áo). Phải chăng là Mỹ đã đến.. mùa gặt!

Lý Toét said...

Đình Nguyên đã nhìn thấy mặt khác của vấn đề,

Từ sau khủng hoảng 2008, CP TQ bơm tiền để kích cầu. Các DN ở TQ hoặc là sản xuất hàng tồn kho; hoặc tích trữ nguyên nhiên vật liệu; hoặc cả 2.

Một trong những món được tích trữ là mủ cao su, làm cho nhu cầu cao su 2 năm nay rất thấp, trong khi xe cộ vẫn chạy bình thường.

Ottawa said...

Confirmation number: 11V6600308447745G.

Tặng mụ Lý. Chúc Giáng sinh vui vẻ bình yên.

Lý Toét said...

Cảm ơn em Nga,
Cảm ơn Ottawa,

Món quà Giáng Sinh.

Lý Toét said...

[img]https://lh5.googleusercontent.com/-sesTXlthXlU/VJeBHaHo4GI/AAAAAAAAEM8/iG8w0zA23J8/w480-h485-no/untitled.PNG[/img]

No said...

Gật đầu chào bác xang bang
là anh Lý Tóe hay "thằng bán tơ"

dầu là bản vị bây giờ
bạc tiền lạm phát như trò bài thôi

vàng đen là họa của giời
trừng phạt lũ người tham bạo dã man!

King Filter said...

Lâu quá không thấy chú Hải. Từ dạo đi bắt con trăn đến giờ biệt tăm biệt tích luôn.

Hay là chú chủ đã bán được cổ vật và thoát Lừa rồi?

King Filter said...

Giảm giá dầu lần này có liên quan đến Soros?

http://www.bloomberg.com/news/2014-03-26/soros-endorsed-sale-of-u-s-oil-reserves-seen-as-russian-penalty.html

Bọn này hù là giá sẽ xuống đến $20:

http://www.bloombergview.com/articles/2014-12-21/ready-for-20-oil

Lý Toét said...

King Fieuter,

Soros không làm chính trị, ông ta chỉ kiếm tiền. Ông có giác quan nhạy cảm trong tính toán tài chính. Trường hợp bảng Anh năm '92, khi đó đồng bảng có một giá trị rất chông chênh và Soros đã xô nó xuống và hốt bạc.

Trong vụ đô tăng giá ở Nga vừa rồi, không loại trừ Soros kiếm được một mớ.

Khác với vàng, dầu là món tiêu thụ liên tục với 90 triệu thùng mỗi ngày, nên không có chuyện thất giá quá đáng. Giá hiện nay, bắt đầu đầu tư vào dầu là được rồi.

Unknown said...

Cảm ơn bài viết của bạn rất hay.

---------------------------------------
Xem thêm: Gây bất ngờ giá xăng giảm kỷ lục
Gay bat ngo gia xang giam ky luc

Lý Toét said...

Đây là việc của Giám Sát, của Tư Vấn, không phải việc của nhà báo,

[img]http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/12/16/cau-dt-1587-1418695180.jpg[/img]

Nhà báo muốn đưa ra thông điệp gì đây, để làm gì?

Thông điệp: Làm ẩu hay Ăn bớt

Mục đích gì: Cho công trình tốt lên hay để tống tiền nhà thầu.
---

Vị trí này là Khe co giãn, dùng để nối giữa 2 phần: Phần mố - tĩnh và phần mặt cầu - động. Chỗ này chưa làm xong. Theo yêu cầu của chủ đầu tư, đơn vị thi công dùng ván ép để che khe hở, đổ beton nhựa đường lên để thông xe tạm thời chào mừng cái ngày Khỉ gì đó. Diễn kịch xong sẽ tháo ra lắp cấu kiện vào thì mới được nghiệm thu.

Tóm lại là chưa xong, vẫn trong giai đoạn quây rào.

Lý Toét said...

[img]https://lh6.googleusercontent.com/-ZreB5XE-oDM/VJjPgmrPr0I/AAAAAAAAENY/Trt3QG4sPC0/w479-h524-no/untitled.PNG[/img]

MBTrading said...

Bác Lý cồng 67....

Tư vấn giám sát có bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình đâu mà bác nói đây là việc của họ he he he....

Với lại đảng và nhà nước chẳng phải nói toàn dân có trách nhiệm giám sát đó sao...phê bình bác Lý lúc này hời hợt với báo đảng. Hay là bác chuyển qua ăn sáng bằng Pizza chứ ko còn ăn xôi...

tôi ko trong ngành nhưng nghĩ mối liên kết giữa hai mố cầu chỉ cần mua về rồi lắp vô nên chắc ko tốn thời gian..

Lý Toét said...

Phê bình MB ở 2 điểm,

Đọc hời hợt mà lại muốn "phê bình". Tớ nghiêm khắc với báo đảng đang định hướng dư luận một cách tiêu cực.

Đã tự nhận "không rành" rồi mà lại muốn tham gia.

Củ Chuối Tây said...

ID #0EW16238J5290002A)
Date: Dec 23, 2014
Time: 18:13:19 GMT+07:00
Status: Completed
================
Chúc mụ Toét và gia đình, Giáng sinh an lành, ấm áp.

Lý Toét said...

Cảm ơn Chuối món quà Giáng Sinh

Lý Toét said...

[img]https://lh4.googleusercontent.com/-7TT3OFfnzNE/VJogTzTLHtI/AAAAAAAAEN4/_hIlGDvFBRQ/w471-h534-no/untitled.PNG[/img]

bethoong said...

Chúc Bác Lý một mùa Giáng Sinh an lành.

Day-dreaming said...

Chúc BÁc Lý Giáng Sinh an lành, Năm mới thịnh vượng

Lý Toét said...

Cảm ơn Bethoong,
Cảm ơn Day-dreaming,
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5BRVkgaIcaE[/youtube]

Lìng Tình Phìng said...

Lễ Chúa giáng trần bình an cho mụ Lý và gia đình nhé. Chúc mọi người mùa lễ an lành.

xichlo said...

Mừng Thiên Chúa Giáng trần. Cầu chúc Bình an & Tình yêu sẽ đến với chủ nhà& gia đình (cùng toàn thể thân hữu bờ-lốc) và ở lại luôn mãi.

Củ Chuối Tây said...

[img]http://daichungvienvinhthanh.com/wp-content/uploads/2012/12/Thiep_DCV.jpg[/img]


ID #42G62217XT851732X
Purpose: Bom_Bia thanh vien Bua Quan chuc mung Giang Sinh mu Toet
Date: Dec 26, 2014
Time: 11:49:19 GMT+07:00
Status: Completed

======================
Bựa viên bom bia gửi lời chúc mừng Giáng sinh mụ Toét.

Lý Toét said...

Cảm ơn Bom Bia,
Cảm ơn Củ Chuối.

Lý Toét said...

Cảm ơn quà Giáng Sinh của hocmon

XâyxậpZì said...

Hehe, sao nó lại nhảy cái acc tên Hocmon, là cái nick cậu bỏ lâu rồi.

Chúc mừng năm mới cô Toét.

Lý Toét said...

Thành thật cáo lỗi cậu 42 aka XâyxậpZì,

Chúc cậu năm mới Sức khỏe và Bình an.

Lý Toét said...

Chưa có tiền lệ,

Tiêu đề: Đề nghị chấn chỉnh nhà thầu Trung Quốc

Trích: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc để có biện pháp chấn chỉnh, rà soát năng lực, kinh nghiệm... các nhà thầu phụ thi công dự án đường sắt đô thị. Hết trích

Note: Nhà báo hiểu nhầm "thầu phụ". Trích: Công ty Hữu hạn Tập đoàn 6 của đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông). Hết trích. Họ không chỉ là thầu chính mà còn là thầu toàn bộ từ thiết kết đến giám sát và thi công, chỉ có nhà thầu VN là thầu phụ.

Travis Hawk said...

Chúc mừng năm mới thầy Lý. Chúc thầy sức khỏe viết hăng hạnh phúc vô biên, tiền nhiều vô thiên lủng.

Moa xin được gửi thầy Lý phông bao lì xì 8.888 ông Tơn. DHL sẽ chuyển tới thầy Lý soon.

Travis Hawk said...

Phông bao đã được gửi đến. Thầy Lý vui lòng check nha.

Confirmation number: 722035361K4261001.

Once again, happy new year!

Củ Chuối Tây said...

ID # 22L63635NY308633J)

thangquan: Happy New Year thầy Toét
Note: Bựa viên thangquan69 chúc mừng năm mới thầy Toét.
Funding Type: PayPal Balance
Funding Source: $20.00 USD - PayPal Account
===========================
Mời thầy Toét vui lòng nhận giùm.he hehe

Lý Toét said...

Tớ đã nhận được quà năm mới từ các thành viên sau đây
nguyen phuong (via phuong___@gmail.com)
Đoàng Đoàng
Travis Hawk
Thỏ Bennie
thangquan69 (via Chuối)
Hoàng Cương (via cuong___@gmail.com)
Dong Bui (via Bui___dong@gmail.com)

Chúc các bạn dồi dào sức khoẻ và nhiều may mắn.

Lý Toét said...

Và quà Năm Mới từ thành viên Chi Sinhf Vuong.

Lý Toét said...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oHLa-lphRe0[/youtube]

Phút 9, lẽ ra anh Thăng không làm việc với tay phó Nhà Thầu.

Lý Toét said...

Có thành viên nào ở đây là đối tác của Parkson Keangnam? Chắc là không có ai.

Kiep Lua said...

Thầy Lý có đưa ra vài nét tổng quát về kt Lừa 2014 và dự đoán cho năm 2015 được không? Thầy Lý cho vài bình luận về cách tính thuế mới, có phải là tận thu hay là tạo thêm thu nhập cho nhân viên thuế vụ ? Cám ơn thầy!

Lý Toét said...

Kiếp Lừa,

Tớ sẽ có bài tổng kết sau.

Thu từ khai thác dầu và bán xăng, dầu mang lại 25% cho ngân sách, trong đó dầu thô khoảng 10%, dầu xăng khoảng 15%. Giá dầu hạ, nguy cơ thất thu từ dầu thô nên phải tăng thuế xăng dầu để bù vào.

Cái khéo của đảng, chính phủ là ở chỗ. Lợi dụng giá dầu xuống khoảng 5% trong 1 tuần lễ, tiến hành đồng thời 2 biện pháp vừa phá giá tiền Hồ vừa tăng thuế nhập khẩu xăng dầu, ngụy trang bằng một cú hạ giá nhẹ nhàng 3,100 đồng mỗi 10 lít xăng.

Củ Chuối Tây said...

Hôm qua, VTV đang nói về thuế TNCN mới, áp dụng cho các hộ kinh doanh.

Hành động áp thuế với doanh thu >100 củ, cách tính này, có lợi cho ngân sách như thế nào, hả mụ Toét?

Lý Toét said...

Chuối,

Chắc chắn là có lợi cho ngân sách rồi.

Đây là cách đơn giản hóa lời giải bài toán thuế. Qua đó, giảm nhân lực ngành thuế. Một bộ phận nhân viên trước đây "tính thuế" nay chuyển sang "kiểm toán thuế".

Trước đây, bài toán phức tạp hơn. Có nhiều bước giải, có nhiều cách giải khác nhau, do đó sẽ có rất nhiều "đáp số". Nay, bài toán được đơn giản hơn rất nhiều, loại bỏ các thông số "giảm trừ gia cảnh", % thu nhập chịu thuế. Các thông số để tính thuế bây giờ chỉ còn lại là: Doanh thu khoán * Thuế suất.

Bài toán có lời giải ngắn thì sẽ có ít "đáp số" hơn, giám khảo cũng ít tốn sức hơn. Và nhất là, có thể kiểm soát được dự toán thu ngân sách ngay từ đầu năm.

Tổng cục thuế kỳ vọng thuế TNCN của đối tượng này sẽ đạt được lớn hơn mức trước đó - chỉ vỏn vẹn 2% tổng số thuế thu được.

tử thần đen said...

bác toét có thể giảng cho e vài điều then chốt về vụ khủng bố 11/9 đc ko, cụ thể là có chính fủ nước ngoài đứng sau lưng tài trợ alqueda ko và tại sao những người làm an ninh quốc gia mẽo lúc đó lại kém cỏi đến thế , mấy bữa nay đang theo dõi khủng bố Fáp nên e mún coi lại vụ 11/9

Travis Hawk said...

Cô Black nên tìmhiểu về thuyết âmmưu, đọc về các ông-trùm tàichính, và các hội-kín ở Mẽo sẽ hiểu bảnchất của vụ 11/9.

Riêng về 11/9, đó là cả một câuchuyện dài.

tử thần đen said...

cô hốc có nghiêm trọng hóa vấn đế ko đấy, tôi nghĩ vụ 11/9 là tấn công khủng bố đơn thuần của các thế lực thù dịch mẽo thôi chứ

Travis Hawk said...

Hehe đơngiản thế thì nói làm đéo gì hả cô Black?

Cô cứ xem lại mấy video clip trên mạng, có gất nhiều điểm fi logic của vụ vủ.

Lý Toét said...

Hawk và Reaper,

Các bạn muốn hỏi tới "có âm mưu khủng bố nhà nước" trong vụ 911? Xin trả lời: Khủng bố nhà nước chỉ có ở các nước do cộng sản cai trị.

Vụ 911 đã được khẳng định và thừa nhận là do al Queda tổ chức và thực hiện.

Tài chính tài trợ cho al Queda chủ yếu đến từ Arab Saudi, thậm chí từ một vài thành viên Hoàng gia. Nhưng như vậy chưa đủ để kết tội Nhà nước Arab Saudi có âm mưu này.

Ở các nước dân chủ đa nguyên mọi quyết định nhà nước phải thông qua một hệ thống luật lệ phức tạp. Những dự án bí mật, cần phải được bạch hóa sau một thời gian hữu hạn.

Trong khi, ở các nước cộng sản, khủng bố nhà nước là cương lĩnh của đảng cầm quyền.

Nước Mỹ chẳng phải "giỏi dang" đến mức cái gì cũng biết. Tuy nhiên, Mỹ lại có hệ thống sửa sai, tự điều chỉnh hữu hiệu.

Note: Dân chủ đa nguyên không mâu thuẫn với độc tài. Đảng nào cầm quyền, đảng đó phải duy trì sự độc tài mới điều hành quốc gia được. Sự khác biệt ở đây là sự độc tài đó không vĩnh viễn do một đảng nắm.

tử thần đen said...

mụ toét cồng fơm rõ ràng rồi nhé cô hốc, rõ ràng vụ 11/9 là do thếlực thù địch nước ngoài alqueda thựchiện nhé chả dính dáng gì đến chính fủ mẽo hết

cơ mà em vẫn fải chửi đám làm an ninh mẽo fát, cả 1 hệ thống tình báo khổng lồ đc trang bị hiện đại tối tân cộng với lực lượng an ninh nội địa hùng hậu mà ko ngăn chặn đc cuộc tấn công khủng bố đó thì fải nói là wá kém cỏi, an ninh pháp trong vụ xả súng mới đây cũng vậy - wá kém,

các nước độc tài cộng sản thì thấy ít bị vậy, nhẽ anninh nội địa tư bản kém hơn cộng sản

Lý Toét said...

Chữ al Queda nghĩa là Tổ chức trong tiếng Ả rập, tương tự như Angka trong tiếng Khmer và soviet trong tiếng Nga.

Tập trung cao độ nhất của al Queda là IS hiện nay.

Unknown said...

Chào chú Lý, hôm nay cháu mới đọc bài này của chú.
Cháu rất thích câu viết chú trà lời cho anh Mua Bán Máy Bay ở trên

"Đừng bao giờ trông đợi vào điều gì nếu ta kg chủ động tạo đk cho điều ấy xảy ra".

Cháu like mạnh câu này của chú vì nó quá đúng với những gì cháu đang và sẽ trải qua.

Nhân tiện bài này của chú rất hay.
Chúc chú nhiều sức khỏe để tiếp tục cho tụi cháu thêm nhiều bài hay và nhiều câu nhận xét ý nghĩa.

Lý Toét said...

Chào người quen Cỏ Xanh,

Chúc dự án di dân Gia Nã Đại thành công.

Unknown said...

Hehehe, thành chú nha!

Chúc chú một tối mềnh màng tình yêu!

Mong bài mới của chú!

Ben said...

An ninh một số nơi rất nhỏ vẫn phải tôn trọng quyền riêng tư aka quyền con người. An ninh ở một số nơi không nhỏ, giới hạn là bầu trời.

Lý Toét said...

[img]https://lh4.googleusercontent.com/-VRI1mJaPp1M/VLX9bhNqGBI/AAAAAAAAEO0/JZ7J0pcyghA/w483-h538-no/untitled.PNG[/img]

Trau Canh said...

Em hiểu vầy không biết có phải không? Bảng Anh Lý post lên là đơn giá của 1 galông (tầm 3.75l) xăng (tương đương RON92 của VN) chưa thuế. Thuế ở đế quốc vào khoảng 8-9%. Nếu lấy mức giá trung bình 2.17 đô / galông thì giá xăng 92 tại đế quốc (đã có thuế) là 13500 đồng VN / lít?

Lý Toét said...

Trâu Canh,

Giá đó là giá bán lẻ của Costco ở Calif tính cho 1 gal. Giá ở Texas rẻ hơn, $1.55-1.70 (http://www.texasgasprices.com/Costco_Gas_Stations/index.aspx)

Cơ cấu giá xăng của Mỹ đại khái thế này
[img]http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/images/gaspump.gif[/img]

Giá địa phương khác nhau chủ yếu là do thuế của mỗi tiểu bang khác nhau.

Giá xăng của VN mua tại sàn Singapore tương đương với giá xăng Mỹ chưa thuế.

Trau Canh said...

Thành Anh Lý đã giải thích. Em không biết giá xăng các bang đế quốc chênh lệch nhiều vậy.

Lúc trước còn có thì giờ hóng lốc anh. Giờ bận quá nên thỉnh thoảng mới ghé qua.

Chúc Anh ngày tốt lành.

Day-dreaming said...

Bác Lý.

"Cái khéo của đảng, chính phủ là ở chỗ. Lợi dụng giá dầu xuống khoảng 5% trong 1 tuần lễ, tiến hành đồng thời 2 biện pháp vừa phá giá tiền Hồ vừa tăng thuế nhập khẩu xăng dầu.."

Vụ phá giá tiền Hồ thì em chưa cảm thấy, hay tại ngoại tề đang giảm nên mình chưa nhận thấy. Euro giảm sâu. Ú tăng ko đáng kể.

Rõ ra thì B tài quá xá

tử thần đen said...

hôm qua là ngày ký hiệpđịnh paris 40 năm trước nên cháu muốn hỏi mụ Toét về chiếndịch Linebacker II bấthủ mà theo Bê ta tuyêntruyền là Mẽo nên fải ngồi vào bànđàmfán 1 cách nhụcnhã hehe


cháu muốn biết là chínhxác có con b52 nào rơi do SA-2 ko hay TOÀN BỘ là do lỗi kỹthuật của tụi fihànhđoàn (cháu thamkhảo nguồn wiki eng thì thấy bọn Mẽo côngbố là 15 ông b52 bị rơi trongđó 10 ông rơitạichỗ và 5 ông rơi đâu đó ở biển và lào trong suốt chiếndịch) và là có ficông Lừa nào đã lái mig bắn rơi đc b52 ko hay cũng chỉ là sảnfẩm tuyêntruyền của Bê Lừa

Lý Toét said...

[img]https://lh4.googleusercontent.com/-mtWipNfKrh0/VMhP5W794RI/AAAAAAAAEPc/viom8H_2QwU/w462-h549-no/untitled.PNG[/img]

Lý Toét said...

reaper black,

Linebacker II đem lại kết quả không tốt đẹp cho phía Mỹ, trong đó tổn thất đáng kể lực lượng Không quân và Hải quân là một thực tế.

Không quân VN có bắn rơi được B-52, có thể lắm chứ. Nói chung trường hợp cá biệt nào cũng có thể xảy ra. Đã từng có xác lính Mỹ với trang bị tận răng, bị dân quân Somalia kéo lê trên đường phố khi Mỹ đổ bộ lên xứ này vào năm 1992.

Nhưng nói "vì thất bại mà Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán" là sai. Bởi vì cuộc đàm phán kéo dài từ 1968. Đến 1972, nội bộ nước Mỹ đòi hỏi chấm dứt chiến tranh và rút quân về nước. Hành pháp Mỹ phải tìm cách thu xếp cho êm đẹp.

Trở lại chiến dịch Linebacker II, mục tiêu của nó là triệt hạ Bộ Tư lệnh Không quân và Tổng kho Đức Giang. Vì điều này mà có thoả thuận "bồi thường 3.5 tỷ đô" giữa Kissinger và Lê Đức Thọ.

Hồi ký "Đèn Cù" có kể lại việc Quốc vụ khanh Nguyễn Cơ Thạch sang Mỹ thương thuyết vụ này nhưng không đòi được đồng nào, vì phía Mỹ lý giải răng Việt Cộng không tôn trọng Hiệp định Paris 1973.

Anonymous said...

- Nước duy nhất trên thế giới dùng máy bay bắn rơi B52 là Giao Chỉ, do 2 phi công là đồng chí Thiều và đồng chí Tuân (đồng chí Tuân vẫn còn sống và năm nào cũng đi nói chuyện này, mời sợt), hay nhất là cả 2 đồng chí lái máy bay bay qua phòng tuyến của bọn Fx mà chúng không biết (nhẽ Mích 21 đã có chế độ tàng hình?), việc dùng máy bay Mích bắn rơi B52 tương tự dư việc dùng súng lục K54 bắn cháy chiếc xe tăng Ấp Bờ Răm (M1-Abrams), chỉ có thể nói chiến công này của quân đội Giao Chỉ bằng 1 câu: tài tình hết mức

- Việc dùng SAM 2 bắn cháy máy bay B52 là bình thường vì trong chiến tranh ủy nhiệm ở Giao Chỉ thì các cụ già còn dùng súng trường K44 bắn rơi máy bay F111 của Mỹ (mời sợt), số lượng máy bay B52 bị bắn cháy nếu cộng theo thông báo của Đài tiếng nói Giao Chỉ, hoặc theo các thống kê truyền thống của các đơn vị PKKQ thì rất lớn, đến con số hàng trăm, thậm chí gần bằng số lượng máy bay B52 mà Mỹ sản xuất được

- Nguyên tắc bắn của Giao Chỉ là bắn bừa vào 1 đám mây nhiễu B52, vì vậy cách đánh B52 của Giao Chỉ chỉ được dạy tại các trường PKKQ của Giao Chỉ, không chuyển giao cho các nước khác

- Chiến dịch đánh bom B52 của Mỹ nhằm mục đích buộc quân ta phải tiếp tục quay lại đàm phán Ba Ri, tất diên mục tiêu ngu xuẩn này của đế quốc Mỹ hoàn toàn thất bại vì chỉ đến ngày cuối cùng của trận chiến chúng ta mới đông ý quay lại đàm phán, tức là chúng ta đã chắc chắn thắng thì mới đồng ý tiếp tục đàm phán, vì vậy chiến dịch này là 1 thất bại nhục nhã cho phía Mỹ

- Số lượng máy bay rơi theo phía Mỹ công bố là không đúng, bọn đế quốc Mỹ cũng dư tất cả bè lũ phản động thù địch thường xuyên tìm cách che dấu sự thất bại và tung hô dững thành công (dù nhỏ nhoi nhất, thậm chí là bịa đặt), có thể ví dụ là trận Núi Thành, quân ta diệt 1 đại đội lính thủy quân lục chiến trong 1 đêm, dưng cơ mà trong thông báo POW-MIA của Mỹ thì chỉ dám ghi tên có 5 thằng lính Mỹ chết (trong đó hình dư có 2 thằng bị TNGT mà chết - mời sợt), chính vì vậy không nên tin các thông tin từ các thế lực phản động thù địch, chỉ được tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào báo Đảng

- Hiệp định Ba Ri qui định 2 bên phải ngừng bắn và đóng quân tại chỗ, tuy diên bọn Ngụy quân Ngụy quyền (lũ chó chết, mịa bọn ngụy) đã không tuân thủ qui định, khi quân ta tiến quân vào các khu đồn thì bọn Ngụy đã bắn súng vào quân ta (vi phạm việc ngừng bắn), hoặc khi quân ta dùng vũ khí tiêu diệt lũ ác ôn thì bọn Ngụy lại tung quân đội đi lùng sục (vi phạm lệnh cấm di chuyển quân), tóm lại tụi Ngụy vi phạm hiệp định Ba Ri nên đã bị trừng trị đích đáng năm 1975, còn tụi Mỹ xảo quyệt lấy lý do lý trấu để trốn tránh việc đền bù, mịa bọn phản động đót đai (dog die :D).

Ngoài lề: kiến thức tiếng Anh của người viết cồng mênh là từ khi nghe Mỹ đền bù mấy tỷ Mỹ kim thì Đảng-Nhà nước tổ chức lớp họp tiếng Anh để tiếp nhận đền bù của Mỹ cho các cán bộ dự kiến sẽ đi tiếp nhận (từ năm 1974) và người viết cồng mênh thật vinh dự được đi học các lớp đó, ơn Đảng, ơn Chính phủ, ơn Bác Hồ vĩ đại

Hỏi: việc thu ngân sách càng ngày càng khó khăn, phương án bán chức vụ dư đồng chí gì vừa nói trên báo thì có thể coi đây là 1 giải pháp giúp tăng nguồn thu cho nhà nước! Giả sử mỗi chức vụ bí thư tỉnh là 16 triệu Mỹ kim (thông tin cũng trên báo nhà nước - mời sợt) thì 64 tỉnh thành sẽ thu được hơn 1 tỷ Mỹ kim, ấy là chưa kể các chức khác nữa, câu hỏi đặt ra là:

--- Với việc tăng thu ngân sách dư thế này, liệu chúng ta có bị tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến CNXH quá sớm không? Đến CNXH quá sớm liệu có làm dân Giao Chỉ bị sốc không?

Rất mong được sự giải đáp của các bạn

Hãy đọc báo Đảng và tin tưởng tuyệt đối vào báo Đảng, chỉ báo Đảng, duy nhất báo Đảng

Lý Toét said...

Nói tiêm kích bắn hạ B-52 khó như "dùng súng lục K54 bắn cháy chiếc xe tăng Ấp Bờ Răm (M1-Abrams)" là không chính xác. B-52 giống như chiếc B-777 thôi, vì cùng không có chức năng tự vệ. B-52 "bất khả xâm phạm" là vì nó có cả một biên đội tiêm kích yểm trợ.

Còn phương án đóng tiền để đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo các cấp là không khả thi. Trước mắt nên lập ra vài đơn vị kinh doanh giống như Viettel thì sẽ thu được số tiền nhiều hơn.

Sói Đầu Đàn said...

Bác Lý cho con hỏi, con mới đi làm. mà phải tiếp khách nhiều quá. Có cách nào để luyện được đô uống bia cao không bác? con uông 1 lon say!!!

Lý Toét said...

Sói,

Thực sự không uống được thì người ta sẽ không ép. Nên tìm người trợ giúp thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

Sói Đầu Đàn said...

Con làm môi giới chứng khoán. Mới đang học việc thôi bác. mấy anh chị nói đi tiếp khách này nọ, mà con thì ko uống được, nên nghe thấy nản lắm bác. MUốn tập quen cũng không được, vì cơ thể thì không cho. ĐƯợc 1 lon là quay quay. Mà cugnx chẳng biết nói với khách sao.

Củ Chuối Tây said...

Người ta nhiệt tình, thì mình thiệt tình vậy, nói là không có uống được.

Bù lại, hướng dẫn khách mua tốt và dịch vụ sau bán hàng cẩn thận để họ hiểu thiện ý của mình cô Sói.

Lý Toét said...

Làm nghề môi giới ăn thua ở 2 yếu tố: Tư vấn và Môi giới.

Tư vấn đòi hỏi thông thạo về lãnh vực tài chính. Tư vấn chứ không phải dự đoán, là đưa ra các cân đối lợi - hại cho khách thông qua các chỉ số kỹ thuật.

Môi giới đúng nghĩa là đáp ứng các yêu cầu đặt lệnh của khách hàng. Cái này đòi hỏi mối quan hệ.

Sói Đầu Đàn said...

Dạ cám ơn cô CHUối và bác Lý.
CHỉ là thấy sau một thời gian con đi học thêm về kỹ thuật và đầu tư, tất nhiên là chưa ăn nhằm gì (và con phải học thêm nhiều lắm). THì khi về phòng nghe trưởng phong nói: chúng ta làm mối giới, không quan tâm về kỹ thuật hay phân tích cơ bản. Là thấy những gì mình cố học,theo đuổi như sụp đổ trước mắt!

Lý Toét said...

Sói,

Thời nay, làm ăn bằng "những mối quan hệ" tuy vẫn là chủ lực, nhưng làm công ăn lương mà không có chuyên môn tốt dễ bị làm "bia đỡ đạn" cho người khác.

Làm môi giới phải biết vui khi khách hàng của mình kiếm được lời và biết cảnh báo khách hàng khi họ có nguy cơ rủi ro. Đó mới là chuyên nghiệp.

Còn "giao dịch" cái gì ở trên bàn tiệc.

Sói Đầu Đàn said...

Dạ con con ơm bác Lý! giúp con rất nhiều, nhiều.

MBTrading said...

Chào các bác, lúc này một tin nóng hỏi là China chặn Facebook, Google và Twitter quyết liệt hơn, firewall này được mệnh danh là the Great Wall of China hê he(Vạn lý trường thành verson 2.0)...

Lúc trước cũng chặn nhưng ko quyết liệt bằng...vd...các anh chị dùng blogspot hay google site nhưng mua domain name từ 1 bên thứ 3 như goddady rồi hướng địa chỉ về blogsot đó thì vẫn được...lúc này thì ko

Lúc trước xài vpn được, lúc này thì ko

Lúc trước fordward email được...vd như gửi mail cho Mr.Ly@lytoet.com đươc do nó sẽ forward về lytoet@gmail.com...khi gửi cho khách hàng nó vẫn hiện là Mr.Ly@lytoet.com...lúc này thì không

Một số công ty HK nói business bị ảnh hưởng mạnh bởi việc chặn này do nhiều công ty vừa và nhỏ vẫn sử dụng gmail cũng như google site để quảng bá và quản lý doanh nghiệp...

Câu hỏi đặt ra là sao chính phủ Mỹ vẫn im lìm mà ko có kế hoạch trả đủa? việc ngăn chặn này có thể thiệt hại hàng tỉ usd cho chính phủ và công dân HK

Anonymous said...

@Lý Toét và mọi người:

- B52 có hệ thống chống tên lửa không đối không nhé, có súng phía đuôi để tự vệ nhé, vì thế bắn tên lửa vào B52 là vô ích (đồng chí Tuân và đồng chí Thiều đều đã bắn mà không ăn thua gì, chính đồng chí Tuân kể lại ấy nhé), còn bám đuôi bắn súng (dư đồng chí Tuân kể) thì lại càng không ăn thua nhé, chính vì thế mà đồng chí Thiều phải dùng Ka Mi Ka De nhé, ấy là chưa kể đám máy bay hỗ trợ của Mỹ cứ dư là đám máy bay thời thế chiến 1 ý nhé, không có ra đa mà dùng mắt quan sát nên các đồng chí Tuân Thiều mới bay lẻn vào được nhé, kể ra cũng là tài nhé..... tóm lại: tất diên chuyện súng K54 bắn hỏng xe Ấp Bờ Răm là câu chuyện: tài tình hết mức, không nói tiếp nữa nhé, nhé, nhé

- Việc lập công ty để thu tiền kiểu Việt Teo thì đã làm rất nhiều: xăng dầu có Mi Béc (MIPEC), ngân hàng có Mi Băng (Military Commercial Joint Stock Bank - MB), bảo hiểm có Mi Cờ (MIC), tàu bè và cảng biển thì khỏi phải nói đến những cảng quân đội làm kinh doanh, đất đai có hàng loạt đơn vị mà có thể kể tên đơn vị 319 của đồng chí đại tá trẻ tuổi Phùng gì Hải, rồi ..... thì đã có ......, vậy thì còn lập thêm công ty kiểu nào nữa? Rõ ràng Lý Toét dạo này có vẻ xa rời thực tế quá

- Các công ty kiểu Việt Teo làm ăn có lãi thì rõ rồi, dù rằng đa phần tỷ lệ lãi hơi kém 1 chút so với lãi suất ngân hàng dưng cơ mà số lãi đó lại được quân đội đề nghị để mua vũ khí (mời sợt) vậy thì thực tế là Đảng và Nhà nước và Chính Phủ và Quốc Hội đều không có tiền, ngân sách cũng không được đồng nào thêm vào, vậy thì lập thêm công ty để làm gì? Lại rõ ràng Lý Toét đang xa rời thực tế cuộc sống

Kết luận: câu hỏi vẫn chưa được giả nhời

@Sói Đầu Đàn

- Nếu công việc KHÔNG PHẢI hứa phần trăm lại quả thì không cần nhậu cũng không sao, lại càng tốt cho sức khỏe và công việc, tuy diên đây là công việc của đám lính cặm cụi cần mẫn làm việc và có chuyên môn cao, dư lời Lý Toét đã khiên (khuyên)

- Nếu công việc PHẢI hứa phần trăm lại quả thì BẮT BUỘC PHẢI NHẬU được, tuy diên nếu kiếm được các em gái uống được đi nhậu cùng là 1 lợi thế cực lớn, còn lợi hơn hẳn việc uống được rượu, dững (những) người ở vị thế này thường là vị thế đi lên được và kiếm được tiền, ở vị trí này biết giỏi chuyên môn là 1 nhược điểm rất lớn, lời khuyên:

+ Tập uống làm sao phải được ít nhất là 4 lon bia Hê Nây Ken, bằng cách ngày nào cũng tập uống dần dần, trước khi nhậu ăn no và nhiều mỡ 1 chút, trong quá trình nhậu thường xuyên châm thêm đã hay nước lọc, .v.v.

+ Tập hợp 1 đôi ngũ các em xinh tươi, uống được, hát được, vui tính để đi cùng khi nhậu, khi đó sẽ tránh được mũi dùi của cuộc nhậu vào mình, lưu ý là các em này không được cùng công việc nhé (lộ BEM) dưng cơ mà nên có gần gũi công việc để có thể nói chuyện được

@MBTradingVN

- Bạn muốn bị cấm dư vậy hay muốn bị bắt phải khai báo thông tin thực và nội dung các thông tin dư Y A Hu (yahoo) đã từng phải làm tại nước Mẹ, rõ ràng việc cấm này là 1 sự tiến bộ rõ rệt của nước Mẹ về mặt dân chủ, tự do và bình đẳng

- Cần phải đọc báo Đảng để biết việc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH không đồng nghĩa với việc thực hiện dững thứ nhố nhăng mà các thế lực thù địch phản động vẫn hay tuyên truyền dư: tự do, bình đẳng, bác ái, dân chủ, danh dự, trách nhiệm, tổ quốc .v.v. (xin lỗi mọi người vì phải nhắc đến dững từ ngữ đồi trụy ghê tởm dư thế này, bản thân người viết cũng đỏ hết cả mặt và tay khi gõ dững dòng này), rõ ràng là MBTradingVN thiếu đọc báo Đảng thường xuyên, cần rút kinh nghiệm và chăm chỉ đọc báo Đảng, mà chẳng nhẽ MBTradingVN không ăn sáng hay đi toa lếch? Lạ nhỉ

Đọc báo Đảng để mở mang trí óc và kiến thức, hãy đọc báo Đảng, chỉ báo Đảng và duy nhất báo Đảng

Thì Bựa Bựa said...

Happy birthday to Dang

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FIMI7ghae28[/youtube]

MBTrading said...

Chào bác Chuẩn he he he...bác có vẽ ko hiểu về máy bay lắm. Máy bay được phân loại để chỉ thực hiện một số mục đích nhất định

+ Tiêm kích chỉ để đánh chặn, bắn tên lửa ko đối ko, hình dáng khí đọng hoc cho phép xoay chuyển dễ dàng Top hiện nay là F22...nhiệm vụ của tiêm kích chủ yếu là bảo vệ mục tiêu, B52 hay B1 an toàn là nhờ tiêm kích bay xung quanh bảo vệ

+ Cường kích để tấn công mặt đất+ có thể đánh không đối không nhưng yếu hơn do mang bôm và hình dáng khí động học ko cho phép xay sở dễ dàng như tiêm kích

+ Pháo đài bay, chỉ để ném bom, tự vệ chỉ là phụ vd bắn pháo sáng làm lệch mục tiêu của tên lửa tầm nhiệt

No said...

Chào các chị các anh trên tuyến đầu Lý Toét
Chúc cuối năm ngon nghẻ an bình
Hướng về Bê hớp lấy chút ân tình
85 năm rọi hào quang rực rỡ

Lý Toét said...

Chỉnh,

Khẩu 20li 6 lòng gắn ở đuôi B-52 nhằm để tấn công chứ không để tự vệ vì tiêm kích nó leo lên đầu B-52 để tấn công chứ không chạy theo đàng sau.

Các DN thuộc quân đội cần phải nhân điển hình, phát huy và phát triển nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Chỉnh nói "lãi của các DN này chỉ ngang với LS ngân hàng là không chính xác. Họ phải có lãi tích lũy từ rất lâu mới có số vốn khổng lồ như thế để mà so sánh với "lãi tiền gửi ngân hàng".

Việc "khai báo thông tin cá nhân" của các khách hàng internet chỉ có tính răn đe thôi. Thực tế, bạn không thể cho dấu được thân phận (địa chỉ nơi bạn đang) khi lướt internet. Các ISP của VN không được phép bảo mật thông tin của khách hàng trước nhà cầm quyền.

Lý Toét said...

Dầu tăng 6% nhưng giá xăng không tăng mấy

[img]https://lh3.googleusercontent.com/-hjGI--yqN0M/VNQ9XjhYMDI/AAAAAAAAEP0/nyBsNyYAu2I/w467-h549-no/untitled.PNG[/img]

Lý Toét said...

[img]https://lh4.googleusercontent.com/-p4KW8isfYj8/VNls_XwNjdI/AAAAAAAAEQI/XMSLcJFErL8/w472-h529-no/untitled.PNG[/img]

Thì Bựa Bựa said...

Gần cuối năm Ngọ rồi, điểm 1 vài cái tin ở đây đợi sang năm Mùi có thờigian sẽ xâuchuỗi sau:

1. Thay vì tuyên truyền giải cứu BĐS giờ đã chuyển sang giải cứu ngân hàng.

2. Xuất hiện hình thức mua NH với giá 0 đồng (~ ý 1) và giao cho NH khác điều hành.

3. Bóp chặt chi đầu tư BĐS nhưng lại phòi ra phần chi thường xuyên, và giờ đến lượt túm phần chi thường xuyên lại.

4. Giá dầu giảm - quá may - vừa đỡ lo giảm phát lại đỡ lo cả lạm phát. Đỡ được tí nào hay tí đó. Tuy nhiên thất thu từ dầu thô càng có lý cho siết chặt chi thường xuyên (~ ý 3).

5. Trần hạn mức vay nợ + giá tài nguyên giảm + kiều hối giảm càng làm giảm nguồn thu (~ ý 3).

6. Nhốt bò vào chuồng, vặt lông cừu, vắt sữa dê... Cấm đầu tư ngoài ngành, ép cổ phần hoá... Nhẽ đến thời kỳ cho thành phần mới lên ngôi? Và vòng quay kinh tế kế hoạch sẽ quay trở lại?

7. Chả liên quan nhưng kế thứ 37 là dựng cái cớ ở biên giới tây nam có đủ làm van xả xúp páp?

Unknown said...

Dạo này bận quá, hôm nay vào đây mà bác Lý chưa có bài mới.
Lại còn điên với Paypal phải verify tài khoản nữa chứ.
Dù sao thì cũng đã hoàn thành xong việc gửi bác Lý lời cảm ơn qua Paypal.
Chúc bác Lý và gia đình mạnh khỏe! Blog của bác có nhiều bài hay và tin nóng hổi.
Chúc cả nhà mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, có tiền dư dật!
Cầu cho mưa thuận gió hòa!

Lý Toét said...

Cảm ơn em Mèo về lời chúc và về món quà Tết.

Chúc em cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn.

Lý Toét said...

Sai căn bản, 2 Bựa

Không phải "cứu" ngân hàng mà là phong tỏa ngân hàng. Nói chung là ngân hàng nào cũng có lãi, ít hay nhiều mà thôi.

Riêng NH VNCB, những người nắm chủ chốt của ngân hàng này đã tẩu tán tài sản thông qua "hợp đồng thuê nhà" với giá cắt cổ.

Không hề có việc dùng ngân sách để "chi đầu tư BĐS" mà chỉ là chính sách "khuyến khích mọi thành phần kinh tế" đầu tư vào BĐS.

"Chi thường xuyên" thì không có chuyện tăng đột ngột. Phần phát sinh này là do các doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt, thành thử mất nguồn thu. Tăng chi ngân sách là do tăng các "chuyên án", "chuyên đề", và "đề tài" các cấp.

Vì lý do đó mà "chi thường xuyên" sẽ không thể "siết chặt" lại được.

Momiji said...

Kính gửi thầy Lý
Em có chút việc muốn được nhờ thầy tư vấn
Em năm nay gần 40, đã sang Nhật được hơn 10 năm và đang làm ở trong một công ty lớn A của Nhật chuyên về engineering, muốn đầu tư vào Việt Nam thỉnh thoảng cũng được về Việt Nam công tác. Tiếng Nhật và chuyên môn về kỹ thuật cũng coi như hơi vững và khả năng hòa nhập vào xã hội Nhật của em cũng được. Vì là công ty lớn nên công việc cũng hơi vất vả, được cái thu nhập ổn định và không phải lo lắng cho vợ con. Em vẫn hy vọng là có thể làm được việc chuyên môn ở Nhật, khi công ty A đầu tư vào Việt Nam thì em có thể về công tác ăn lương Nhật tại Việt Nam và có được một đường lui an toàn ở Nhật về sau.
Gần đây em có được một công ty B về FDI của Nhật có chi nhánh và nhà xưởng tại Việt Nam mời về làm với thu nhập tương đương ở Nhật nhưng với ngành nghề liên quan đến kinh doanh vì nhà em có chút quan hệ. Công ty này thì em cũng đã biết và giúp đỡ họ gần chục năm nay.
Em đang lăn tăn là mình nên tiếp tục ở lại Nhật làm một công việc làng nhàng với mức lương ổn định, hay về Việt Nam làm để có thể chứng tỏ được khả năng của mình nhiều hơn. Thú thực mặc dù em ở Nhật cũng khá lâu, tiếng Nhật tốt (em lấy chứng chỉ tiếng Nhật cao nhất từ 10 năm rồi) nhưng mình vẫn cảm thấy mình chỉ là công dân hạng 1,5 của họ và rất khó phát huy hết khả năng công việc của mình. Còn nếu về Việt Nam thì có thể thu nhập của em tốt hơn mặt bằng chung, nhưng công việc sẽ phải mới quen, khá vất vả làm lại từ đầu nhưng có thể phát huy được khả năng và thấy mình trưởng thành hơn. Trong 10 năm vừa qua làm việc trong xã hội Nhật, em vẫn thấy mình ngu ngơ lắm.
Được biết blog của thầy và Trung Tướng luôn ủng hộ việc thoát Lừa, có được cơ hội thì nên đi và không quay lại để tạo tiền đề tốt cho con cái. Đến giờ em vẫn luôn suy nghĩ như vậy, nhưng gần đây càng ngày em càng cảm thấy mình cố gắng phấn đấu mãi cũng không thể hòa nhập 100% vào xã hội Nhật, con cái thì càng lớn càng khó nghe lời và tách xa dần cha mẹ, công việc của em cứ bình thường nên em lại trăn trở và suy nghĩ lại về khả năng quay lại Việt Nam.
Kính mong thầy Lý cho em một lời khuyên để em vượt qua tình hình này.

Lý Toét said...

Ni xê mô nô,

Tớ không hiểu sao bạn lại chọn nickname dễ gây hiểu lầm như thế này

Một số điều bạn mô tả có vẻ như không phù hợp với thực tiễn VN, đơn cử

"một công ty B về FDI của Nhật có chi nhánh và nhà xưởng tại Việt Nam mời về làm với thu nhập tương đương ở Nhật nhưng với ngành nghề liên quan đến kinh doanh vì nhà em có chút quan hệ. Công ty này thì em cũng đã biết và giúp đỡ họ gần chục năm nay"

đã đành, ở đâu làm việc cũng cần xây dựng mối quan hệ, nhưng không nhất thiết mối quan hệ đó phụ thuộc vào một cá nhân như bạn

"hay về Việt Nam làm để có thể chứng tỏ được khả năng của mình nhiều hơn."

nếu "chứng tỏ" được thì, tại sao không.

"mình vẫn cảm thấy mình chỉ là công dân hạng 1,5 của họ và rất khó phát huy hết khả năng công việc của mình."

điều này, bạn đã tự trả lời: Trong 10 năm vừa qua làm việc trong xã hội Nhật, em vẫn thấy mình ngu ngơ lắm."

Bạn là công dân hạng nhất khi sống ở Vn thì tại sao lại chối bỏ nó.

"có được cơ hội thì nên đi và không quay lại"

tớ không bao giờ nói "không quay lại". Cơ hội sống ở đâu tốt hơn, an toàn hơn thì ta chọn sống ở đó.

Kết luận: theo mô tả của bạn thì sống ở VN tốt hơn.

Unknown said...

Xanoradianh.
Ngàn lần không
Thu nhập ở ngoại thấp nhưng môi trường tốt và lành.
Thu nhập ở nội cao nhưng quá bất an và nguy hiểm.
Việt Nam ta đúng là nơi đến để chơi bời. Càng không phải là nơi đáng ở để xây đắp tương lai, ngoại trừ bạn là ca sĩ sến.

Momiji said...

Kính gửi thầy Lý,
Em là nick Nisemono ở trên. Xin lỗi thầy vì cách đặt tên nick không được tốt lắm

Em xin phép được chia sẻ cảm xúc cá nhân của một người đã lâu không sống Việt Nam một chút.

Mặc dù em sang Nhật cũng được 20 năm rồi nhưng em vẫn biết sâu thẳm trong tâm hồn, em vẫn là một con Lừa, thích nghe nhạc vàng, thèm được nói chuyện tán phét và cười đùa bằng tiếng Việt với bạn bè. Tiếng Nhật của em đủ tốt để làm việc chuyên môn, giao tiếp, trao đổi... nhưng em vẫn không cảm thấy mình không có nhiều điểm chung với các bạn Nhật. Họ nói về các cầu thủ bóng chày, về các ca sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng... trong khi em lại chẳng thấy thích những thứ đó, nghe các bài hát chả thấy nhạc điệu và rung động gì cả. Nếu như ở Việt Nam mà nói về các cầu thủ như Công Vinh... thì mình sẽ nhạy bén hơn và nói được nhiều hơn. Càng ngày em càng cảm thấy có quá ít thứ chung có thể nói chuyện được về sở thích, trong khi có thể dễ dàng tìm những bạn bè có sở thích giống mình ở Việt Nam. Có thể nhu cầu nói chuyện, nghe và được nghe cũng rất quan trọng với em.

Về giáo dục con cái, em cũng trao đổi với rất nhiều bạn Nhật, cả trong và ngoài công ty, họ nói là con cái ở Nhật chỉ dễ thương cho đến khi vào lớp 1, sau đó con cái dần dần cách xa cha mẹ, chỉ tham gia vào các nhóm câu lạc bộ ở lớp. Đến cấp 2 thì khoảng cách càng xa dần hơn, do vậy mình muốn định hướng con cái sẽ càng khó hơn. Với người Nhật, trong xã hội của họ thì họ dễ nhìn ra vấn đề và thảo luận với con cái hơn các gia đình người nước ngoài. Nếu được định hướng tốt thì ở Nhật có đầy đủ hệ thống hạ tầng giáo dục (thư viện, sân chơi...) để trẻ phát triển tốt theo con đường học vấn, nhưng nếu không định hướng tốt cũng có rất nhiều cám dỗ để trẻ sẽ hư. Lên cấp 2 con cái sẽ hòa nhập vào xã hội Nhật sâu hơn nữa, mà khi đó bọn em không đủ hiểu xã hội Nhật nên khó định hướng tốt được. Ngược lại nếu ở Việt Nam, điều kiện giáo dục kém hơn so với Nhật nhưng dù con có lớn thì người lớn cũng dễ định hướng hơn vì hiểu được giáo dục Việt Nam hơn.

Về công việc, em đã làm công ăn lương ổn định được 10 năm nhưng luôn nghĩ là mình chỉ đi theo con đường kỹ thuật mà ít tiếp xúc với xã hội, một lối mòn ù lỳ, không có nhiều biến động lắm. Cho đến hiện giờ thì em bắt đầu thấy tâm lý mình trở nên sợ thay đổi, các mối quan hệ cũng ít đi, quan hệ với họ hàng ở Việt Nam cũng nhạt dần và các kỹ năng sống cũng theo đó dần dần mất đi, tâm hồn trở nên già cỗi, ít nhiệt huyết. Nếu muốn thay đổi tâm lý già cỗi này, theo em thấy thì có thể về chấp nhận rủi ro để sống một cuộc sống nhiệt huyết hơn để trưởng thành hơn.

Như vậy em có mạo hiểm lắm không?

Không biết các anh chị khác ở nước ngoài có cảm giác giống em không?

Hôm nay là ngày 30 tết, sắp sang năm mới, chúc thầy Lý và gia đình an khang, thịnh vượng. Mong thầy luôn có các bài mới đi sâu sát vào tình hình Việt Nam.

Lý Toét said...

Momiji aka Phong,

Tớ không hiểu bạn muốn "định hướng" cái gì cho con cái. Bản lĩnh của người Nhật trên thế giới đủ để đánh giá giáo dục Nhật hay dở như thế nào.

Còn giáo dục VN như thế nào thì chỉ cần hỏi những người có máu mặt ở VN xem họ gửi con cái học ở đâu. Tớ nghĩ, những người thành đạt ít có sai lầm trong việc giáo dục con cái họ.

Còn việc tiếp xúc xã hội, có khi ở Nhật bạn lại có nhiều cơ hội hơn. Vốn liếng tiếng Nhật thông thạo của bạn sẽ giúp ích cho chính phủ trong việc giao tiếp giữa nhà chức trách với các lao công người Việt gặp các rắc rối pháp lý trên đất Nhật.

Sau cùng, đứng vào vị trí chuyên gia trong các doanh nghiệp Nhật tại VN cũng là một lựa chọn.

Lý Toét said...

Cảm ơn Khoai Bí thư
Cảm ơn Ếch Ngồi Đáy Giếng

đã cho tớ món quà Tết.

Day-dreaming said...

Chúc bác Toét cùng gia đình năm mới toàn ý, mĩ mãn nhé

Lý Toét said...

Chúc các thành viên năm mới Dồi dào sức khoẻ, Mạnh mẽ để hiện thực hoá ước mơ.

Cảm ơn em Đầy Mình

saycheese1985 said...

Chúc bác Lý và các bác năm mới chân cứng đá mềm, mong bác lý tiếp tục sự nghiệp khai sáng dân lừa :D

Lý Toét said...

Say Cheese,

Cám ơn lời chúc và cả phong bao lì xì nằng nặng.

Chúc bạn và gia đình Sức khoẻ và May mắn.

Unknown said...

Anh Momiji,
Có lẽ trăn trở của anh là ở lại là một công dân làng nhàng ở Nhật với quá nhiều khác biệt hay trở về vào tầng lớp thượng lưu tại Việt chăng?
Có những điểm như sau anh có thể so sánh và đưa ra kết luận cho mình.
- Về VN anh sẽ được là công dân hạng nhất (gia nhập vào giới ông chủ) tuy nhiên với người 20 năm ở Nhật liệu anh có thể chịu nổi cách làm ăn cũng như lối sống bừa bãi, tùy tiện, vô ý thức của xã hội Lừa?
Mèo có lão sếp người Mã, tuy dân Mã không thể so với dân Nhật, nhưng sau 7 năm sống tại Lừa, lão sếp đã bị lừa hóa đến 80-90%. Thật là buồn phải không anh?
- Kinh doanh ở Lừa thì anh cũng phải như Đ/c Chỉnh yêu của Mèo nói gần gần ở trên đó, đi tối ngày, uống rượu, gái gú, tiền lót tay, quan hệ.
Cam đoan với anh, không có doanh nghiệp nào thoát được các vấn đề này?
- Cuộc sống ở Lừa thì cũng vậy thôi, con cái lên cấp hai cũng sẽ tách rời cha mẹ. Ngoài mặt, nó có thể vâng lời, nhưng trong nội tâm nó, ta sẽ không thể hiểu nó theo kiểu lừa đâu anh. Mèo cam đoan với anh, có nhiều bố mẹ ở Lừa yên tâm rằng con ngoan, con giỏi, con nghe lời. Nhưng kết quả thế nào, sau này mới thấy rõ. Hoặc trở thành gà công nghiệp, hoặc là tiềm ẩn những nổi loạn ngấm ngầm.
- Anh trở về thì chắc chắn anh sẽ phải cho con anh học trường 'Tây' rùi, rồi có khi lại phải cho nó đi nước ngoài học từ câp hai, chứ học sao ở VN? Thà ở lại Nhật anh còn gặp nó hàng ngày, cuối tuần, chứ không thì chỉ phone và mail thôi nhỉ.
-Ở Nhật anh thấy mình khác biệt, về VN có lẽ cũng thế anh ạ. Thế hệ anh, người đã lỡ cái gốc ở Việt, có lẽ cũng lỡ dở như vậy thui. Chắc vun đắp cho thế hệ sau để nó thoát ly hẳn.
Có một điều là nếu anh về VN, thì như trên đã nói, anh có thể gia nhập tầng lớp trên, có thể có một vợ và nhiều bạn gái, có nhiều mối quan hệ thú vị hơn xã hội khắc kỷ ở Nhật.
Tùy anh xem xét. Đó là một vài nét theo ý của Mèo.
Anh có thể xem có lựa chọn nào cho anh thử về VN trong một thời hạn công tác ngắn hai ba năm để trải nghiệm và quyết định.

Sói Đầu Đàn said...

Giờ con mới có thời gian online, chúc CHú năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui!
Những gì chú khai sáng cho tụi con là rất rất giá trị.

Sói Đầu Đàn said...

Đầu năm con Dê, sóng Bank đã rất mạnh.
Dẫn dắt có lẽ là VCB và MBB. 2 Ngân hàng được cho là rất cẩn trọng, trong việc trịch lập dự phòng nợ xấu ở mức cao so với toàn ngành.
Các Bank thay nhau công bố lợi nhuận.
CÙng với đó là việc thị trường nhà đất, được nhà đầu tư kỳ vọng là đang ấm lên.

Unknown said...

Nếu Việt Nam mình thực sự có dân chủ, tui xin bầu cho Thầy Lý một phiếu.
Chúc Thầy Lý khoẻ và thành công.

Lý Toét said...

Ngao Ngán,

Dân chủ là do mỗi người chúng ta xây dựng nên chứ không phải chờ đợi nó đến từ ở một nơi khác. Nếu không xây dựng Pháp quyền thì cũng sẽ mất dân chủ ở ngay cả những xứ được gọi là "dân chủ" như Pháp, Mỹ.

Ở xứ ta, bạn sẽ có dân chủ, thậm chí hơn cả "dân chủ" nếu bạn có nhiều tiền. Khi đó, lẽ phải sẽ thuộc về bạn.

vu cuong said...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JXZ1dH7tJWw&list=PLn3z5IGX09eQ1-6sKDhH0tGBQUzpGZPhk[/youtube]

Unknown said...

Con hãy tự đốt đuốc soi đường mà đi