Friday, June 27, 2014

Nhân dân Nhật báo viết gì

19 tháng 6 vừa qua, Nhân dân Nhật báo có đăng bài "Phụng khuyến cáo Việt Nam tảo hồi đầu" (1) viết về quan hệ song phương giữa 2 nước XHCN anh em. Bài báo nhấn mạnh những chi tiết sau:

- Chuyến đi của Dương Ủy viên nhằm củng cố và thắt chặt quan hệ song phương giữa 2 nước,

- Việc thành lập Ban chỉ đạo Hợp tác song phương Việt - Trung năm 2006 là sự nhất trí của lãnh tụ tối cao của 2 nước, (2)

- Khẳng định lại tuyên bố trước đây, xem Tây Sa quần đảo là lãnh thổ cố hữu của Trung quốc, vô tranh chấp, (3)

- Trung quốc có ý tư vấn cho Việt Nam đừng đi quá xa, hãy quay trở về với lý tưởng XHCN, trong khi Thủ tướng VN yêu cầu giảm sự phụ thuộc vào kinh tế TQ, (4)

- Mới năm ngoái, VN cam kết tuân thủ các nguyên tắc song phương. Nay làm khác đi, uy tín của VN trên trường quốc tế sẽ rất thấp. (5)

Chú thích:

(1) Nguyên văn 奉劝越南早回头
Phụng: nghĩa trong chữ cung phụng. Phụng khuyến cáo nghĩa là năn nỉ
Tảo là sớm; Hồi là quay lại; Đầu có nghĩa trong đầu quân.

(2) Không biết nội dung thỏa thuận của lãnh tụ tối cao là gì, nhưng theo ông Vũ Dũng, Thứ trưởng, Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo phía Việt Nam nói chung chung: “Tăng cường chỉ đạo, điều phối vĩ mô đối với các cơ chế hợp tác hiện hành giữa hai bên, quy hoạch tổng thể quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, điều phối giải quyết các vấn đề quan trọng, tăng cường tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, đưa sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn”.

(3) Nguyên văn "Thử tiền, Trung Quốc dĩ đa thứ nghiêm chánh thanh minh, Tây Sha quần đảo thị Trung Quốc cố hữu lãnh thổ, bất tồn tại nhâm hà tranh nghị, yêu cầu Việt Nam đình chỉ đối trung phương tác nghiệp đích kiền nhiễu (此前,中国已多次严正声明,西沙群岛是中国固有领土,不存在任何争议,要求越南停止对中方作业的干扰)
Nghĩa: Trước đây, TQ đã nhiều lần trịnh trọng tuyên bố Tây Sa quần đảo là lãnh thổ cố hữu, không tranh cãi. Yêu cầu VN không quấy nhiễu các đơn vị TQ tác nghiệp.
Có thể, đây là nội dung chính của Thỏa thuận ở cấp cao nhất. Đây là vấn đề cần làm rõ.

(4) Nguyên văn: Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyến Việt Nam “ lãng tử hồi đầu ”(中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头”)
Câu này được dịch hoàn toàn sai thành "TQ thúc giục 'đứa con hoang đàng hãy trở về nhà'." (có lẽ họ nhờ google.com dịch dùm)
Chữ "tử" trong trường hợp này không có nghĩa là con (son, daughter), mà có nghĩa là người như trong chữ Tài tử, Trang nam tử. Từ "lãng tử" đâu có nghĩa là "đứa con hoang đàng" mà là người khoáng đạt.
Nghĩa của nó là TQ dùng hết cách để khuyên nhủ VN hãy trở về với chính nghĩa (lý tưởng XHCN) sau những phút giây hào sảng mà lầm lạc, sa ngã.

(5) Nguyên văn: Canh viễn ta, tại Tây Sha chủ quyền vấn đề thượng, Việt Nam xuất nhĩ phản nhĩ đích hành kính tảo tương tự kỉ hàng cách vi “quốc tế tín dự đẳng cấp cực đê ” đích quốc gia. (更远些,在西沙主权问题上,越南出尔反尔的行径早将自己降格为“国际信誉等级极低”的国家)
Chữ Đê: nghĩa là thấp kém, chữ trong từ đê tiện, đê hèn (not đê điều)

Nghĩa là: trong vấn đề chủ quyền quần đảo Tây Sa, Việt Nam nói ngược lại những gì đã hứa trước đó, càng làm hạ thấp uy tín của VN trên trường quốc tế. Một lần nữa, cần tra cứu nội dung Thỏa thuận cấp cao giữa 2 đảng và Nhà nước Việt Trung.

Nguyên văn bài báo tại đây: http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2014-06/19/content_1442844.htm

601 comments:

1 – 200 of 601   Newer›   Newest»
Củ Chuối Tây said...

Qua giọng văn của mụ Toét, thì anh Dương có đe dọa gì đâu nhở?

Vậy mà lãnh tụ, cứ be be úy lạo quần chúng.

1. “Chấn chỉnh” để tránh phụ thuộc Trung Quốc

2. Tránh phụ thuộc Trung Quốc, Việt Nam chọn châu Phi

3. Chủ tịch nước: Việt Nam không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào

Cứ ngoan, làm đệ anh Bình (nót Bình ruồi) thì có cửa kiếm cắn.

Kat Kat said...

Thầy Lý nói tớ vẫn chưa hiểu lắm "hãy quay trở về với lý tưởng XHCN", hóa ra chúng ta đang xa rời XHCN ư?

Kat Kat said...

Có khi nào cuộc đấu tranh giai cấp đang diễn ra, khi mà giai cấp nhân dân ngày càng giàu hơn, những con người ngày càng hạnh phúc và tuyệt vời hơn, trong khi đó những giai cấp "kém cỏi" hơn buộc phải nhường bước, sau khi được tận dụng sức lao động, họ dần dần rơi xuống đáy xã hội và rồi bị xã hội xô đẩy, bị tiêu diệt bằng bệnh tật, bằng những thức ăn độc hại,...

Một xã hội thiên đường được tạo ra với giai cấp nhân dân, khi bọn nghèo hèn bị cách ly rồi sẽ không còn tệ nạn, không còn cảnh đói ăn ở nơi thiên đường theo đúng nghĩa,...như những gì mà nhà tư tưởng vĩ đại nhất thế kỷ trước đã mơ thấy.
Ở nơi đó sẽ không còn những bần nông này

[img]http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/vuson/2013_12_24/2_bnfm.jpg[/img]

mà được thay thế bằng thiên thần này

[img]http://sohanews2.vcmedia.vn/2014/2-ho-ngoc-ha1-xtya-1399523238709.jpg[/img]

Bạn có bị kích thích hông :))

Lý Toét said...

Củ Chuối,

Vì báo chí và nhất là các blogger thổi phồng sự đe doạ. Chuyến công tác của Dương Uỷ viên nhằm thắt chặt tình hữu nghị. Dương chẳng đe doạ ai cả, mà chỉ nhắc lại những cam kết trước đó, là những điều khoản cho đến nay vẫn còn trong vòng bí mật.

Kát,

CHXH là một biểu tượng, và hiện nay TQ là đại diện. Có biểu hiện chệch hướng, quan hệ móc nối với bọn tư bản thối nát nghĩa là đang xa rời CNXH.

Củ Chuối Tây said...

Qua việc Tây Sa, Đảng đã thành công khi tập hợp quần chúng, quanh mình và sẵn sàng vì mình.

Giá xăng tăng mà chẳng biết, dàn khoan à ơi biển Đông thì rõ như chuyện nhà.

Unknown said...

Chuối Tây, không phải mình thằng xăng, mọi thứ đều tăng do mặt bằng thuế mới! he he có một cụm từ mới nè: " Định hướng tiêu dùng",với cụm từ này bố có thể tăng thuế bất cứ mặt hàng nào không riêng gì nước uống có ga!

Lý Toét said...

Nguyen,

Tăng thuế nội địa đến một mức nào đó sẽ đạt giới hạn. Mặt khác, nguồn thu thuế nội địa dễ bị anh em thuế vụ và doanh nghiệp chia nhau bằng cách áp thuế suất sai lệch.

Biện pháp tăng cường thu ngân sách bây giờ tập trung vào những ngành chắc chắn kiểm soát được:

- Thuế xuất nhập khẩu. Cứ thông qua là ngân sách có tiền,

- Thuế xăng dầu. Chẳng ai là không có nhu cầu đi lại, nhất là ở xứ sở mà giao thông công cộng bị xem nhẹ. Thực chất đây là thuế vận chuyển và đi lại.

Thuế xăng dầu có một ưu điểm vượt trội so với các loại thuế khác. Đó là, chỉ cần thay đổi tỷ giá ngoại tệ là ngân sách lại có thêm vài %.

không ai sất said...

Chào cụ lý, CACC
Hôm nay đọc báo đảng, moa hoang mang style rất (tienphong, …) vì lẽ
Trung quốc có thể đóng đường Biên (không tin báo đảng thì tin ai). Phần lớn hàng nông nghiệp VN xuất qua TQ, nay đóng Biên thì bán cho ai?
Vậy không tiếp tục tin vào báo Đảng thì tin ai?
Cụ Lý cóbiết thong tin này thật hư
Thành thành

Lý Toét said...

Đẹp Giai,

Chính sách cấm biên của nước Mẹ được thực hiện thường xuyên, không có gì lạ. Nhằm bảo vệ thương nhân của họ, mua được nông phẩm giá thấp và bán được giá cao trong nội địa TQ.

Tham khảo comment này.

không ai sất said...

Cụ Lý,
Cảm ơn cụ đã cho thông tin

chú Hải said...

Như vậy, những tuyên bố đanh thép "lên án mạnh mẽ" trước giờ nhằm ghi điểm với bần nông, của một loạt tủ lạnh, giống y như trò hề!

Vị thế thấp thật đáng quan ngại!

King Filter said...

U-Krai-na bỏ Nga sao mậy?

Hà Nội chẳng vội được đâu!

Ukraina và Lừa khốn khổ vì có 2 đại gia gốc Cộng Sản chia nhau kềm kẹp và hứa hẹn bảo bọc.

Nếu Lừa gốc âm tính thì nên biến thành gái ngoan cho bọn bỏn hiếp thì còn có quà.

Lừa nếu trổi dậy dương tính thì bị thằng gay bự con sờ mó hoài chịu sao nổi, phải quật cường thôi.

Lừa trước nay vốn gốc âm tính. Khác xa Nhật, Hàn.

Kat Kat said...

Lừa mà không có Bê với cả bần nông thì chẳng đến nỗi như bây giờ. Số phận Lừa tự mình làm khổ mình nhiều hơn là bị ngoại bang tác động.

Lý Toét said...

Fiêu tờ bình luận giống lá cải nhể,

Đã phỏng vấn Ô Khắc Nhân nào chưa mà nói chắc như đinh đóng cột vậy.

Xứ Ô Khắc Lan vùng vẫy thoát ra khỏi cái kềm của Nga, và đã thành công. Họ sẽ phải vất vả vài năm, thậm chí cả một thập niên cũng là chuyện bình thường.

Biến cố Medan nhằm chống lại quyết định của Yanukovich khước từ EU, gia nhập vào cái gọi là "Liên minh Thuế quan Á-Âu" do Nga cầm đầu. Đây là lặp lại khối COMECON (khối SEV) thực chất do Hải quan Nga kiểm soát (tất nhiên là có an ninh Nga đằng sau).

Còn xứ Lừa, "phụ thuộc" TQ là phương án tối ưu. Ai ký hợp đồng với nước Mẹ đều được hưởng lợi. Vậy, còn muốn gì nữa.

King Filter said...

U-Krai-na và Lừa khá giống nhau về địa chính trị và hoàn cảnh chính trị nhưng phản ứng của 2 nước khác nhau. Nhìn vào đó có thể biết được tộc nào dương tính, tộc nào âm tính.

Trước khi sự kiện Medan (Maidan) xảy ra, Qua đã thấy được các phản ứng này và có tính làm một tham luận hoành tráng nhưng thấy nhạy cảm nên thôi.

Kat Kat said...

Kat có thấy Ukraine và Lừa giống nhau đâu nhỉ. Xứ Lừa cũng chiến tranh mấy chục năm chứ có "âm tính" âu.

Kat Kat said...

Filter, tớ nghĩ muốn một đất nước thực sự có cơ hội thì tự nó phải loại bỏ những vấn đề của bản thân nó, mà tiếc rằng không ai có thể làm thay cho người dân nước đó được, thế lực bên ngoài có thể hỗ trợ hoặc gây ảnh hưởng nhưng không là nhân tố quyết định được.

Kyphong said...

Có một sai lầm nho nhỏ mà nhiều bạn ko để ý, Dương Khiết Trì là Uỷ viên Quốc Vụ Viện, not phải Bộ trưởng BNG.

Tức là, Trì lớn hơn BT bộ NG và mang tính đảng khi đi đồi ngoại với các nước anh em.

Vậy với các bạn dân thì đừng có bận tâm làm gì vì việc này là việc nội bộ đảng.

Nếu để ý sẽ thấy bạn Toét lẩm bẩm kín kẽ lắm đấy.

caconsacnuoc said...

Trong lúc căng thẳng ở bên ngoài/dưới, hai Đ vẫn có giao lưu đây này:
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2014/7524/Doan-can-bo-Ban-To-chuc-Trung-uong-nghien-cuu-ve-cong.aspx

cu Tí said...

@ Phong Ky

Tui tưởng bên Quốc Vụ Viện như QH lừa , nên V.Nghị quyền to hơn K.Trì chứ nhẻ !

Vậy vị thế lừa cực thấp.hehe

Kat Kat said...

Trong lịch sử Lừa mấy ngàn năm nói tiếng Mẹ mà đùng phát chuyển luôn uổng uổng là

Lý Toét said...

Tý,

Ngôn ngữ chính trị ở ta, rất tiếc lại khác với nước Mẹ.

Quốc vụ viện tương đương với Hội đồng chính phủ, chức Tổng lý phụ trách Viện này. Đương kim TL là đ/c Lý Khắc Kường.

Còn nước Mẹ gọi quốc hội là Hội nghị Chánh trị Hiệp thương (Chính hiệp).

Các bạn đừng nên tách đảng ra khỏi chính quyền, vì nó là một thể thống nhất. Chính quyền là của đảng, các bạn còn muốn gì hơn. Đó là những điều rất đơn giản. Là một người Việt cần phải thấm nhuần sâu sắc.

Lý Toét said...

Các bạn tham khảo chữ "Tổng lý" ở đây:

[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/1958_diplomatic_note_from_phamvandong_to_zhouenlai.jpg[/img]

cu Tí said...

Đa tạ bác Lý đã chỉ giáo , chúc bác khỏe !

Kyphong said...

Toét mắc cái bệnh cứ làm phức tạp hoá vấn đề, tóm lại:

Quốc vụ viện là chính phủ, nhưng vì TQ là nước lấy Súng để ra chính quyền nên Quân ủy trung ương mới quang trọng nhất, nên BTC là cục cứt. Uỷ viên quốc vụ viện là chức để vào lãnh tụ khi được bầu vào QUỷ, nếu được thì là lãnh tụ. Còn ko mời Anh về.

Xì tí, nói cho các bạn. Trì Uỷ viên kỳ này giải quyết được vấn đề Việt Nam sẽ vào quân ủy khoá tới dù quá tuổi.

Cần ổn định liệng hệ mình. Mình thật. Khà khà...

Kyphong said...

Nhầm. BCT.

Cáo lỗi.

Lý Toét said...

Bạn Ky vui lòng đừng xả rác ở đây được không. Không biết thì dựa cột mà nghe.

Kyphong said...

Mời Lý giáo hóa.

Đại phu lấy chữ làm trọng, Lý coi thường mình quá.. Mời.

Kat Kat said...

Thầy Lý, tớ thấy tổng bí thư là người đứng đầu đảng nên sẽ là người đứng đầu bộ máy, nhân vật đứng thứ 2 là người đứng đầu nhà nước là chủ tịch nước, nhà nước được phân thành chính phủ và quốc hội nên thủ tướng và chủ tịch quốc hội sẽ đồng vị trí thứ 3, không biết có đúng không?

Lý Toét said...

Tới giờ này mà Kat vẫn còn ngây thơ thế à,

Ở VN làm gì có tam quyền phân lập để mà phân biệt rõ ràng như ở các chế độ pháp quyền.

Chính trị cộng sản là chế độ làm vua tập thể. Các vị vua phân công nhau đảm nhiệm các vị trí để ứng xử với thiên hạ. Mỗi vị nắm nhiều hay ít các đầu mối then chốt.

Tuy nhiên, các vị vua muốn giữ được vị thế của mình phải luôn luôn củng cố quyền lực. Ở ta các vị trí Tứ trụ hiện rất cân bằng và ổn định. Nói chung, có thể đổi vai lẫn nhau mà quyền cai trị vẫn vững vàng.

Họ Tập bên Tàu nắm tương đối nhiều đầu mối hơn các vị khác. Để duy trì quyền lực nhiều hơn, ông ta luôn luôn phải thanh trừng đối thủ (giang hồ gọi là thanh lý môn hộ).

Phải chăm đọc báo đảng hơn nữa.

Kat Kat said...

Cảm ơn thầy Lý đã chỉ giáo, Kat xin nhận khuyết điểm đã thiếu sót đọc báo đảng.

Kat vừa sợt được trên wiki cái này "Thiết mạo tử vương (tiếng Trung: 铁帽子王) là tên gọi những vương tước thế tập võng thế dưới thời nhà Thanh, Trung Quốc. Thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình, nhưng sẽ bị giáng xuống một cấp; chỉ có các Thiết mạo tử vương là được giữ nguyên tước vị khi truyền lại cho con." Không biết các quan cộng nhà ta khi truyền lại cho con có theo cách như vậy không, kiểu như ủy viên Bê thì con sẽ là ủy viên TƯ,...

MBTrading said...

[img]https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10480627_917151344978280_1576549342881081901_n.jpg[/img]

Unknown said...

Đấu tranh toàn diện nhưng không để xảy ra chiến tranh
Thế này thì khác gì "ỉa cấm đái". Đọc báo đảng nhiều tổn thọ quá các bác ah.

King Filter said...

Kat Kat said... (16)

Đừng nhầm lẫn hễ có đánh nhau là dương tính chứ. Gái đánh nhau đây:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=X7uvzGQd4js]

Lừa đánh nhau theo đúng kiểu "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Đơn giản là bị nó hiếp quá hoặc thỉnh thoáng húng quá thì bật lại thôi.

Có một vài lần Lừa trỗi dậy gốc dương tính như đánh Chiêm Thành...

Khi chủ động đánh người khác, hay nói văn hoa là khi đủ sức tự lực tự cường thì đó là dương tính.

King Filter said...

Bốt lại clip:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=X7uvzGQd4js]

Bốt thêm:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=CKxZMhu203Q]

King Filter said...

À, bên đây cách bốt video khác bên Quán Bựa à, bốt lại vậy:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CKxZMhu203Q[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=X7uvzGQd4js[/youtube]

Nhờ Mụ Toét xóa cồng trên dùm.

King Filter said...
This comment has been removed by a blog administrator.
King Filter said...

Lại là Kat Kat said... (21)

Lừa mấy ngàn năm gì gì vẫn nói tiếng (gần) giống như bây giờ, không phải nói tiếng nước Mẹ đâu.

Ngay cả tại nước Mẹ, các dân tộc khác nhau vẫn phát âm khác nhau cho dù đọc cũng chữ.

VD: Tiếng Quan Thoại nói: Wò ái Nì
Lừa nói: Tao yêu mày.
Nhưng đọc theo âm Hán Việt là: Ngã ái Nễ...

Chẳng hạn thế.

King Filter said...

Tại sao tiếng nói không biến đổi nhiều qua nhiều năm tháng?

Đơn giản là khi một ông Lừa sinh ra ông ổng học tiếng nói trực tiếp từ người dạy mình từ nhỏ, đó là Papa, Mama của ổng.

Rồi lớn lên lại giao tiếp với cộng đồng nói thứ tiếng đó thì ổng sẽ phải nói theo như thế thôi.

Cũng ông Lừa đó giả sử như bị tách rời khỏi ba mẹ ruột mà thiên di qua Mẽo thì đến 3 tuổi, ổng sẽ nói tiếng Anh như gió.

Và nếu như ông Lừa đó bị lạc vào rừng được sói nuôi như Tạc-giăng thì ổng sẽ nói như sói. Hú ú...

Mẽo gọi là: Mother tongue, Lừa kêu: Tiếng mẹ đẻ.

Củ Chuối Tây said...

Video Fiu tờ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X7uvzGQd4jse[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X7uvzGQd4js[/youtube]

Kat Kat said...

Ô, nói như fiu tờ thì hóa ra chúng ta xài mẫu tự latinh và nói tiếng Việt từ mấy ngàn năm rồi à

King Filter said...

Kat,

Có cần đần độn thiên tài (Zì bựa) thế không? Lần sau có muốn hỏi thì đặt thêm dấu chấm hỏi vào, rồi tập trình bày ý kiến, rồi tranh luận.

Đâu thử trình bày cho Qua coi hiểu biết về chữ Lừa, tiếng Lừa thế nào đã. Có phân biệt được mấy cái đó chưa?

Cứ tập nói tròn vành rõ chữ, đừng ngại.

Kat Kat said...

Tớ tự thấy mình không đủ trình để nói vs đẳng cấp "cao" này nên sẽ chọn cách im lặng.

Lý Toét said...

Fiêu tờ,

Sao lại cổ vũ việc đánh nhau bằng vỏ bọc "dương tính" thế.

Tôn Tử dạy rằng, Khuất phục kẻ địch mà không cần đánh là tốt nhất; nếu phải Đánh thì đừng để bại; nếu Bại thì đừng để tổn thất nhiều etc.

Đánh đâu phải chuyện hay ho.

Lý Toét said...

Kat,

Tiếng nói có cách nay cả triệu năm, còn chữ viết mới có vài ngàn năm lại đây. Nên không nhất thiết tiếng nói phải xuất hiện đồng thời với chữ viết.

Chữ cái latin là một phương tiện "ghi âm" chứ không phải là từ khi chó chứ Quốc ngữ mới có chữ Việt. Tuy nhiên, chữ cái latin cá ảnh hưởng trở lại với tiếng nói. Thí dụ: xưa kia các cụ gọi Trời bằng Blời; hoặc âm V mới có gần đây thôi.

Trước đây không nói Việt mà nói Ziệt. Hoặc thí dụ khác, Pháp ghi Hồng Gai thành "Hongay", và VN bây giờ gọi nó là Hòn Gai.

Lý Toét said...

Các bạn nói "tiếng Việt giống tiếng Tàu" không sai nhưng chưa chính xác. Ngay trong nước Tàu có nhiều thứ tiếng, mà người Tàu nói chuyện với nhau cần phải thông ngôn.

Trong một tỉnh Quảng Đông còn có nhiều thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Tiều.

Tiếng Việt giống tiếng Kinh nhất, sau đó là giống tiếng Quảng.

King Filter said...

Mụ Toét cũng có chút hiểu nhầm rồi nhá. Qua nào có cổ vũ đánh nhau đâu nào.

Như cồng số 34 Qua có nói, đánh nhau chưa hẵn đã là dương tính.

Nhiều nước không cần đánh nhau nhưng có thể đánh giá là dương tính như: Singapore, Thụy Sĩ...

Còn bọn chủ động nện thằng khác thì dương tính quá mạnh rồi, như Nhật, Mẽo, Đức, Mông Cổ.

Các nước đánh không lại và chịu hàng nhưng vẫn là dương tính, thế mới tài, như nhiều nước thời Mông Cổ chinh phục Âu, Á, Pháp hàng Đức...

Đánh giá dương tính, âm tính của các quốc gia lại theo thời kì.

Riêng Lừa thì như đã nói, phần lớn lịch sử là âm tính.

Unknown said...

Các bác, đây là một góc Hà Nội nhìn từ trên cao thời Pháp. Hai tòa nhà dài song song hình như là trường Trưng Vương. Đẹp quá, quy hoạch thế này mới là quy hoạch chứ, đúng là thượng đẳng:

[img]http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/photos/DAFANCAOM01_30FI119N037_P.jpg[/img]

Lý Toét said...

Thế "đánh Pháp, đuổi Mỹ" không phải là dương tính à.

Thuộc tính của dân Việt được thừa hưởng từ nước Mẹ: Nhát và Ác. Mặc cảm như vậy, nên khi là di dân người Hoa lại có xu hướng Nổi loạn để Tự thể hiện.

King Filter said...

Sau khi ăn trưa xong, Qua bình tâm trở lại và phát hiện cô Mèo Kat là vàng son nên không chửi nữa.

Qua bổ sung một số tư liệu cho cô em Mèo Kat hiểu rõ hơn, kèm theo đọc phần bài giảng của Mụ Toét hói.

Đây là các clip của dân tộc Kinh đang ở nước Mẹ. Một số nghiên cứu nói đất đó thuôc Lừa sau bị cắt cho nước Mẹ nên họ ở đó. Một số nói vào thời nhà Mạc họ chạy nạn nên di cư qua đấy.

Dù gì thì họ cũng ở đấy cũng trên 300 năm, hay 500 năm hay vài ngàn năm rồi không chừng. Tiếng nói có hơi khó nghe chút nhưng vẫn hiểu được. Có khác gì các cô nghe tiếng nói các vùng khác đâu? Qua nghe hò Huế mà chẳng hiểu được câu nào.

King Filter said...

Này thì Qua cầu Gió Bay, hát nhân dịp giao lưu nào đó:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-NXOiiin2uA[/youtube]

Một bài khác:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_69sRmaZEkk[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ypbwquD93ns[/youtube]

Đây là một số thông tin nghiên cứu tham khảo

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ASRzXyyKAJ0[/youtube]

Lý Toét said...

Cận Ly,

Trường học mà bạn nhầm là "trường Trưng Vương" chính là trường đầm Felix Fô (ở trung tâm tấm hình). Sau này là sứ quán Liên xô và hiện nay là bộ Tư pháp.

Gần phía người xem hơn là Bệnh viện St Paul.

Dãy nhà ở xa nhất là trường An be Xa rô, nay là Trung ương đảng. Tòa nhà phía bên phải nay là bộ Ngoại giao.

King Filter said...

Hiện nay cộng đồng người Việt trên đất Cà Li hay cộng đồng người Hoa ở China Town của Mẽo, nếu không bị áp lực gì khác như kiếm cắn, hòa tan thì họ sẽ nói tiếng Lừa, Hoa thêm vài thế kỉ nữa ở Mẽo.

Khi đó, giả sử như Lừa đã bị ép về với nước Mẹ thì họ lại băn khoăn không biết nguồn gốc như nào.

Giống như Lừa giờ tự hào 4K năm mà lại không biết gốc ở đâu.

Lại giả sử tiếp có một con Lừa nào đó ở Mẽo còn giữ tờ báo Nhân Dân trong két sắt chống bom nguyên tử, trong trỏng ghi là Ông Cụ là Cha già của tộc Lừa thì họ lại quên mất Hùng King mà chuyển qua thờ ông Cụ.

Kat Kat said...

Đã éo thèm nói với rồi mà còn cố lãi nhãi, biến đi cho đỡ tốn tài nguyên blog. Nói con nào tự hiểu.

King Filter said...

Lý Toét said... (49)

Thì cũng giống như cồng 34 thôi.

Hehe, có người dỗi rồi, thôi Qua biến đây.

Kat Kat said...

Không chỉ trong blog thầy Lý, mà trong quán Bựa có một số con càng nói càng lòi cái bản chất con Lừa ra. Chiến tranh có thể tiêu diệt được Bê, nhưng cái bản chất nhát, ác và hèn của con Lừa thì không dễ tiêu diệt. Chỉ Bê và những người như này là có thể cai trị được xứ Lừa [img]http://cdn9.truongsahoangsa.info/files/2014/01/tuong-gioi-thach-130114.jpg[/img]

Unknown said...

Bác Lý (52)

Cám ơn bác Lý, tôi ko chắc nên đã chèn thêm "hình như" vào câu đó. Cái trang web có hình này có chú thích sai tùm lum cả, bó tay.

Unknown said...

@Phiu tờ: Việc mô tả dân tộc ta là âm tính để nói lên dân ta yêu hòa bình. Mà "hòa bình" thì chính là khẩu hiệu của....
http://www.youtube.com/watch?v=AKw8peEoiFU
Còn tại sao con Kẹt cỏn cố áp con Tờ là kẻ có tính Lừa? Tự vì nếu có tính Lừa thì Tờ xứng đáng mấy ông hói trển, mà theo Moo là chủ con Kẹt, trị vì.
Kẹt đồng nghiệp thày Toét DLV, phát hiện gòi nhé.
Ô Khắc Lan: Thép nước Nam ta đóng tàu Vinashin thường nhập từ đai, so gì mà so hông biết nữa.

Kat Kat said...

A ha, con Sâu núp sau màn hình máy tính đây rồi, dạo này đi đâu mà tớ hổng thấy.

MBTrading said...

Các bác ơi, cho hỏi là chính phủ Lừa sắp bắt buộc dùng xăng pha ethernol(chúng sẽ không bán xăng thường nữa)...chúng nó nói sẽ có chi phí rẻ hơn và tiết kiệm nhưng lại tính giá bằng giá xăng thường(tức là chúng sẽ lời hơn). Ngoài ra chúng còn muốn giải quyết hàng tồn cho các nhà máy sản xuất cồn từ bột sắn(khoai mì) mà chúng xây hàng loạt.

Đọc một số tài liệu trên mạng thì xăng có pha ethernol có khi làm máy khó nổ, dùng lâu có thể phá hủy bình xăng con và làm mài món các chi tiết nhôm trong máy. Sống ở xứ này đúng là chán như con cho ghẻ các bác ah

MBTrading said...

Protect Yourself: Ethanol Is Killing Your Carburetor

Lý Toét said...

Dear all,

Xăng ethanol có đặc điểm chống kích nổ tốt và khác với xăng thường ở đặc điểm háo nước. Chính nước trong xăng gây ra các chứng tật trong mạch xăng.

Vì vậy, bình xăng chứa xăng ethanol cần phải có tính năng "thể tích thay đổi". Xe hơi ở VN chưa có tiêu chuẩn này.

MBTrading said...

Khí hậu VN là khí ẩm, ẩm đến nổi mà người ta làm máy sản xuất nước từ hơi ẩm sẽ tiết kiệm chứ không dùng máy lộc nước he he cho nên xài xăng ethanol thì xe rất dễ hư, nếu để hai ba ngày không chạy thì xăng có nước làm sao chạy. Chưa kể nó nói xăng Ethanol 5% nhiều khi nó pha mẹ 15% để lời hơn nữa

King Filter said...

Cô Sâu Cau - Sauer Kraut said... (58)

Đúng gòi, đích thị là yêu hòa bình kiểu Lừa đó. Âm tính, thụ động.

Khi bình thường thì kiên trì định hướng ăn chia, dặt dà dặt dẹo, xìu xìu ển ển, chẳng cách tân, sợ thay đổi. Đến khi yếu quá bị kẻ khác hiếp đáp thì la làng là em vốn yêu hòa bình, ghét chiến tranh nhưng "kẻ thù buộc ta ôm cây súng".

Xong rồi, kích động bần nông húng lên bật lại.

Trước đây nhà Nguyễn cũng thế thôi. Thời còn làm chúa thì huy hoàng, mở đất (oánh chiếm của thằng khác) được thêm một dãy nhưng đến khi Gia Long lên ngôi lại bắt đầu thời kì tụt hậu.

Unknown said...

MBTradingVN!
B ăn dày khỏi cãi! nhưng cô thử nghĩ khác một chút, các cô nên sáng tạo động cơ có thể nhai được ethanol, động lực phát triển ở đấy chứ đâu. Khi cô tự chủ được năng lượng sẽ ko có thằng nào hiếp đáp được, mà nhiều khi thằng Mẽo nó đánh mình trước tiên hé hé!

Kat Kat said...

Chính trị là trò chơi dùng mỡ nó rán nó.

Xứ Lừa đánh nhau vỡ đầu để kết quả là dắt nhau làm Lừa cho Bê cưỡi, làm thuê trên ngay chính quê hương mình.
Thay vì thay đổi điều đó thì lại đi cưỡi lên đầu con Lừa khác yếu hơn, thôi thì xứ Lừa nó thế.

Kat Kat said...

[img]http://3.bp.blogspot.com/-LxNRnRZ0rrQ/Uk10kNS1oaI/AAAAAAAAJ9M/bJIY1DiZPoI/s1600/Anh-Hai-Huoc-Kho-Do-Ba-Dao-Nhat-Thang-9-+(6).jpg[/img]

chú Hải said...

Quán anh Toét dạo này vui phết nhểy! Hehee.

Cô nào trên cao cao kia nói xứ mình mấy ngàn năm nói tiếng Mẹ nhỉ?

Chỉ viết thôi, thỉnh thoảng đệm hai ba tiếng Mẹ phiên âm vô câu cho nó ra dáng có chữ nghĩa.

Chứ nói thì vẫn nói tiếng Lừa.

Những bài thơ của Trần Thánh Tông hay Nguyễn Trãi, đều là ghi lại tiếng nói thời đó, không khác giờ là mấy, ngoài việc có một số tiếng cổ.

"Bui có tấm lòng trung lẫn hiếu" - Nguyễn Trãi

Unknown said...

R.I.P chú LÝ Toét

saycheese1985 said...

Xin chia buồn cùng gia đình bác Lý, mong bác và gia đình có thể sớm vượt qua nỗi đau buồn và sống tốt hơn.

bao le said...

xin chia buồn với gia đình bác Lý.

MBTrading said...

Mới thấy status của BS HH, xin chia buồn với bác!

thangquan said...

Xin chia buồn với gia quyến Thầy Lý!

Lính said...

Xin chia buồn với Bác Lý và gia quyến!

Unknown said...

Thành kính phân ưu cùng gia đình Bác Lý

Day-dreaming said...

R.I.P Cụ
XIn chia buồn cùng gia quyến bác Toét.

Cô Cấn said...

Rip cụ

Kat Kat said...

Xin chia buồn cùng gia đình thầy Lý. Mong cụ sẽ thanh thản nơi vĩnh hằng.

Unknown said...

Xin chia buon voi anh va gia quyen

Unknown said...

Toi hong quan anh da lau ma kg dam com vi trinh cua minh lun wa ;kien thuc tren trang anh lai menh mong. Gia hoi lai ngu IT nen ngai

Củ Chuối Tây said...

[img]http://diendanngoanthach.com/forum/uploads/63_8159855717_45d59b5d4b.jpg[/img] hoặc [im=URL]

=========================
Chia buồn sâu sắc, cùng thầy Lý và gia quyến.

Unknown said...

Xin được nói lời chia buồn cùng bác Lý và gia đình bác.

Unknown said...

Xin chia buồn cùng thầy Lý và gia đình.

uyeen said...

Xin chia buồn cùng gia đình bác Lý.

không ai sất said...

Xin chiua buồn với Anh cùng gia quyến
thành kính phân ưu

Netizen said...

Xin được lạy bôn lạy đến người quá cố, và chia buồn cùng tang gia cụ Lý.
R.I.P

Unknown said...

Xin chia buồn với gia đình Anh!!!

Unknown said...

Xin chia buồn cùng bác Lý!

Unknown said...

Xin chia buồn cùng bác Lý!

Onbacondang said...

Xin chia buồn cùng Anh và gia đình.

Lý Toét said...

Xin cám ơn tất cả các bằng hữu gần xa đã có lời thăm hỏi

Suy Thoái said...

xin chia buồn cùng gia đình cụ Lý

Unknown said...

Xin chia buồn với bác và gia đình.

Unknown said...

Xin chia buồn cùng Anh Lý và gia đình!

Simacai said...

Xin thành kính chia buồn cùng Bác Lý và gia đình.

Nguyenmylee@gmail.com said...

Thành kính phân ưu cùng gia đình

Unknown said...

Thành kính phân ưu

Trau Canh said...


Xin thành kính phân ưu cùng Anh và gia quyến.

Bửu Châu said...

Được tin Thân phụ của Lý Toét vừa tạ thế.
Xin được thành kính thắp nén tâm hương để kính tiễn và nguyện cho Hương hồn Cụ được phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng an lạc!
Xin chân thành chia buồn cùng vợ chồng Lý Toét cùng Quý tang quyến!

LNVT said...

Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến bác.

Hoang Anh Tuc said...

Xin thành kính chia buồn cùng anh Lý và gia đình.

Unknown said...

Xin chia buồn cùng Thầy và gia quyến.

Kyphong said...

Xin chia buồn cùng Anh và Gia Đình.

spirit said...

Thành thực xin được chia buồn cùng Thầy Lý và gia đình.

Paul Liang said...

Thành kính phân ưu cùng gia quyến

Unknown said...

THành Kính phân ưu cùng Bọ Toét và Gia đình

Lang-Thang said...

Xin chia buồn cùng gia đình thầy Lý

Lý Toét said...

Dạ tang gia đang lúc bối rối, gia chủ chưa thể đáp từ từng comment riêng biệt.

Một lần nữa xin trân trọng cám ơn tất cả những chia sẻ chân thành của bằng hữu gần xa

Unknown said...

Thành kính phân ưu cùng Mụ Lý và gia đình.
Kính viếng anh linh cụ nhà!

cuong_camtuboiler said...

Cầu chúc cho Cụ yên nghỉ mát mẻ nơi chín suối.

Hungnguyencanh said...

thành kính phân ưu cùng gia đình anh

Lê Bi said...

thành kính phân ưu cùng gia đình bác Lý

Unknown said...

Chia buồn với gia đình thầy Lý!

Unknown said...

Xin chia buồn gia đình bạn Lý và cầu xin Bác trai mau được siêu thoát.

Côngdân ngoanhiền said...

Thành kính phân ưu cung gia đình

Chi Sinhf Vuong said...

Xin chia buồn với thày Lý cùng gia đình.

Unknown said...

Xin chia buồn cùng thầy Lý cùng gia quyến

Unknown said...

Xin thành thật gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình thầy!

Xoong Thủng said...

Xin được chia buồn cùng gia đình thầy Lý

Unknown said...

Xin tỏ lòng thành kính phân ưu tới gia đình bác Lý

King Filter said...

Hay tin trễ quá, chia buồn cùng mụ Lý Toét và gia đình!

hungvuthai said...

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình thầy Lý. Mong thầy và gia đình sớm vượt qua nỗi đau lớn lao nay!

PaChi said...

Xin chia buồn cùng thầy Lý.

Dân Cá Gỗ said...

Theo dõi blog bác đã lâu, học được bác cũng nhiều, nay login nick vào xin chia buồn cùng gia quyến thầy Lý! Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau!

Lìu Tìu said...

Xin chia buồn cùng anh và gia đình.

vanbinh said...

Cầu chúc Linh hồn Cụ thanh thản về cõi Vĩnh hằng và Yhành kính chia buồn với DLV Lý Toét cùng toàn thể gia quyến .

bethoong said...

Thành pính phân ưu cùng gia đình bác Lý

Unknown said...

Chân thành chia buồn với bác. Học được rất nhiều kiến thức về kinh tế từ bác, chưa dám mạnh dạn cám ơn mà đã phải chia buồn. Thật có lỗi với bác quá đi

Phutungthietbi said...

Thành tâm xin chia buồn với gia đình thầy Lý. Cs kiếm cắn nhọc nhằn quá nên giờ con mới biết.

Cathnga said...

Anh Lý, sao cồng của em không hiện nhở???

Em nghĩ cụ đã về với Chúa!!! Anh đừng quá đau buồn mà phục vụ "bần nông" đi nhé !!!

MBTrading said...

ơ, em Nga PLC vẫn còn tung tăng ngoài này ah? tưởng em bị hốt rồi...chúc mừng em nhé

No said...

Chào anh Toét, No gửi lời phân ưu!
Chào CACC.

Chúc mừng xứ Đọ nhẹ hoạn nạn.

XâyxậpZì said...

Xin có lời phân ưu cùng gia quyến anh Toét.

Hiểm Thích said...

Xin chia buồn cùng anh Lý và gia đình.

No said...

Chào cập Xập một ông biệt kích
Bắn đòm đòm chưa được hai năm
Nhưng cậu bắn quá là ác liệt
Bên thắng cuộc chưa luộc cậu là may!

Lý Toét said...

Xin cảm tạ các thành viên, đặc biệt các bạn Củ Chuối (xứ Lạng), Cò Con (xứ Mẽo) và chị Nhung.

Xin chia sẻ mất mát của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa, đây là bài nói chuyện cuối cùng của ca sĩ Quỳnh Giao trên nguoivietonline

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nFaLpcksPZw[/youtube]

chú Hải said...

Khi hay tin Cụ thân sinh anh Toét mất, chú Hải có lần chuỗi Mân Côi nguyện cầu cho Cụ.

Chú Hải có Ba Má lớn tuổi đau yếu, nên hiểu lắm nỗi mất mát này.

Chúc gia đình anh Toét mạnh giỏi, vượt qua nỗi đau, làm tròn được tâm nguyện của người quá cố!

chú Hải said...

(Mượn blog anh Toét nhắn tin cho 2 Bựa)

Ta thấy mình không còn thích nghi được quán Bựa nên không vào đó comment nữa, xin lỗi vì đã đi mà không chào con.
Thăm con,
Chúc con và gia đình luôn mạnh giỏi.

Đi đâu về đâu said...

Năm nay nhiều điều không hay quá. Mong thầy Lý sớm vượt qua mọi khó khăn.

Unknown said...

Xin lỗi thầy Lý cho em gửi lời nhắn chú Hải.
Em có thấy một vài tài liệu về Sát Khí Thuật của Ninja (cả Gúc và sách) nhưng chả liên quan đến những việc như chú nói mấy, toàn là về ứng dụng các thuật Ninja trong chiến lược kinh doanh hay trong tình báo thôi. Để vài hôm nữa em dịch rồi email hỏi chú có được không?

chú Hải said...

@Ech Ngoi Day Gieng:
Rất vui lòng nếu được cùng chia sẻ kiến thức với cô!
Mời email vào chuhaimientay@gmail.com

Lưu ý, Sát Khí Thuật là một trong vô số những kỹ thuật của Ninja. Nó không phải ma thuật hay cái gì đại khái như vậy.

Chúc vui!

Lý Toét said...

Các thành viên nên thảo luận về Nhẫn Giả tại đây. Tớ sẽ tham gia tích cực.

spirit said...

Vui mừng đón thầy Lý tiếp tục viết blog. Mong thầy bớt chút thời gian đe khai sáng cho độc giả.
Quay trở lại chủ đề về Ninja
Người ta thường biết đến Ninja như một tổ chức vo đạo, hành xử về việc nghĩa.theo kiểu dan gian gọi là Giang hồ.Một tổ chức gồm các cá nhân rất giỏi võ nghệ, hoạt động cực kì bí ẩn.
Không biết tôn chỉ mục đích hoạt động của họ là gì, có liên quan đến các hoạt động chính trị, tranh giành quyền lực quốc gia ? Mong thầy Lý khai sáng.

chú Hải said...

Có lời mời của anh Toét, mọi người thảo luận ở đây luôn cho vui.

Trước hết, cần phải minh định, Ninja là một loại lực lượng đặc biệt, xuất phát từ thời cổ đại bên Tàu, sau đó cực thịnh bên Nhật.

Song song với lực lượng Ninja, đương thời còn có các lực lượng đặc biệt khác:
- Kiếm sĩ
- Võ sĩ
- Samurai
- Thuật sĩ
- Binh sĩ
...

Các lực luọng này có vẻ giống nhau, nhưng đi vào chuyên môn thì họ sẽ cực giỏi lĩnh vực của mình. Ví dụ, một Ninja có thể giỏi đánh kiếm, giỏi võ, biết ma thuật, là quân nhân... Nhưng sở trường siêu đẳng nhứt của họ vẫn là các thuật của Ninja.

chú Hải said...

Ninja, trước hết là những người vượt qua được sự kiêu hãnh đặc trưng của người Nhựt. Họ phải biết nhịn nhục và chịu đựng ở mức độ cao nhứt, mà thông thường, những kiếm sĩ hay samurai ở vào tình thế của họ sẽ rạch bụng tự sát để bảo toàn danh dự.

Mục đích tối thượng của Ninja là hoàn thành nhiệm vụ được chủ nhân hoặc cấp trên của họ giao phó.

Kiểu đào tạo Ninja đã được áp dụng cho hầu hết các loại đặc công trên thế giới. Tại nước VNCH II, cũng đã có một lực lượng Ninja được đào tạo bài bản bởi chuyên gia Mỹ và Nhựt, nhưng chưa được sử dụng.

chú Hải said...

Các thuật Ninja, được tối ưu hoá cho các mục đích:
- Trinh sát
- Ám sát
- Phá hoại
- Truy tìm
- Nội gián
- Giải cứu
- ...

Ninja không thích hợp với các hoạt động trực chiến.

Ninja có thể chọn lựa làm việc tự do, hoặc ở trong môn phái (giống như trường dạy Ninja), hoặc làm việc cho các lãnh chúa.

Một lãnh chúa có thể có dưới trướng nhiều Ninja thuộc nhiều môn phái khác nhau. Một Ninja làm việc tự do nhận công việc theo hợp đồng thời vụ.

Cathnga said...

OH, Trếtđinh hỏi thăm khiến Nga áy náy quá, nhẽ phải vào quán Bựa cục-ta-cục-tác cái, thực tế thì Nga vẫn online đều đấy thôi.
Chúc mọi người khỏe và thành công nhé.
Anh Lý yêu vui và giữ gìn sức khỏe anh nhé.

Travis Hawk said...

Té ra chú Hải sang đây, hèn jì lâu nay ko thấy chú cồng.

Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
Ung dung tự tại dạ thong dong.

Chú chơi quán lâu năm, hơi đâu 3 cái chiện nhỏ nhặt. Moa ko biết chiện jì nhưng cứ let it go cho lòng thanh thản chú ạ.

No said...

1955 Cụ Hồ thăm Tòa thị chính, các chú viên chức nghỉ luôn và lưu dung với chút xèng mọn nhất.

Một viên chức có cả đàn theo Tây, ngụ lại nhà to vật ở bờ Hồ. Cỏn lấy lòng giai cấp bằng cách nuôi 3 bần nông, hai tập kết, sau làm bộ trưởng; một CA, sau làm giám thị Lừa Lò.

Tình giai cấp gượng gạo cũng không thành, trong ba chú trò có một chú Đổng lý VP LXT thường đến thăm tặng cam, riệu,...lễ tết.

Tư sản khách khí, bần nông giản dị, bội bạc ngang nhau.

Nhưng chúng đấu tranh với nhau rất là vô nghĩa, mà hòa hợp cũng không phải là nhanh.

Con chúng nay nay cũng!

Chúng đều là đối tượng giáo hóa của vô sản, một giai cấp mạo danh để cầm quyền lực bằng bao lực chứ không phải là g/c công nhân lao động. Đó là sự khốn cùng của hệ tư tưởng sô vanh giai cấp!

Ông LV Lương nhiều lần trốn vào WC, và các ông đọc trước tác của Mc-Lin râu không ngộ ra cái gì hơn ngoài học thuộc và sao chép.

No said...


1955 Cụ Hồ thăm Tòa thị chính, các chú viên chức nghỉ luôn và lưu dung với chút xèng mọn nhất.

Một viên chức có cả đàn theo Tây, ngụ lại nhà to vật ở bờ Hồ. Cỏn lấy lòng giai cấp bằng cách nuôi 3 bần nông, hai tập kết, sau làm bộ trưởng; một CA, sau làm giám thị Lừa Lò.

Tình giai cấp gượng gạo cũng không thành, trong ba chú trò có một chú Đổng lý VP LXT thường đến thăm tặng cam, riệu,...lễ tết.

Tư sản khách khí, bần nông giản dị, bội bạc ngang nhau.

Nhưng chúng đấu tranh với nhau rất là vô nghĩa, mà hòa hợp cũng không phải là nhanh.

Con chúng nay nay cũng!

Chúng đều là đối tượng giáo hóa của vô sản, một giai cấp mạo danh để cầm quyền lực bằng bao lực chứ không phải là g/c công nhân lao động. Đó là sự khốn cùng của hệ tư tưởng sô vanh giai cấp!

Ông LV Lương nhiều lần trốn vào WC, và các ông đọc trước tác của Mc-Lin râu không ngộ ra cái gì hơn ngoài học thuộc và sao chép.

Unknown said...

Nối giáo cho giặc
(Chiện của giáo ngoại ngữ tớ)

Chiều tối 6- 7h, có tiếng chạy rầm rập ngoài đường, rồi 1 anh giặc bị đạn ở tay trèo vào nhà của giáo.
Giáo 0 biết ai là ai, đem vào nhà giấu.
Cảnh sát Việt Nam xíu sau chạy ngang thấy có người đứng, mới hỏi "ông ơi có thấy Việt Cộng chạy ngang đây không?"
"Có, chạy hướng này nè."
Cảnh sát bỏ đi.

Thằng giặc đưa 1 mảnh giấy "Ông giúp tôi liên lạc địa chỉ này"
Giáo làm theo.
Ở hơn tháng, thằng giặc bỏ đi.

Sau này giáo bị chửi trước dân phố vì tội theo giặc, làm tiểu tư sản nghĩa là theo giặc.
Đứa con gái hỏi "Sao ba má không nói hồi đó mình giúp cách mạng?"
"Thôi, nói làm gì con"

Chuyện của Nô là chuyện của đất nước dân tộc của Nô, không phải của đất nước tớ. Xin Nô đừng làm như đó là chuyện của nước tớ có được không?

Unknown said...

Nô vẫn cư xử theo kiểu thằng côn đồ Bắc Lừa với Mrs Xập.
Báo Ngụy, của Bê, thi thoảng vẫn khui những vụ bắn tù binh của quân đội ra chửi đấy.
Nô có thể cư xử văn minh như báo chí Ngụy của Bê hay không?
Bọn dân Ngụy, đm bọn nài, giúp Bê vì nhầm lẫn ta với giặc thôi hehe.

Unknown said...

Án cho các đối tượng ở #151, nếu bị bắt.
Thằng giặc: ra Côn Đảo vô thời hạn
Chủ chứa: tù 1 khóa vài năm, nếu cộm cán chủ đường dây thì đi Côn Đảo.
Còn đi uýnh nhau thì nguyên tắc là phải theo quy ước Geneva về tù binh, nhưng thỉnh thoảng bọn ngụy vẫn xử bậy. Báo Ngụy khui ra được thì chửi. Khám nhà không thấy giặc thì dân tốc váy chửi.
Kiểu như "Chế độ của các ông còn tồn tại được bao lâu mà xử tù tôi như vại?"(@ Lê Công Định)
Còn bộ đội ta thì không có điều kiện giữ tù binh, nên không giữ tù binh. Mà bộ đội ta cũng không biết Never là gì để phải tuân theo. Nếu ở sâu trong đất ta thì cũng tù binh, như Quảng Trị, Đường 9 Lào.
Nhắn Nô: Nô nhìn bọn Ukraina với Nga chửi nhau MH17, nhưng nhiễm báo Đảng rồi nên tưởng là súc sinh mắng nhau giải trí.
Bọn Ngụy Kiev nó làm lớn chuyện để chứng minh có binh sỹ Nga tham gia với phòng không hiện đại, súng tốt.
Mục đích để tăng cấp từ "Đồng Khởi" của "Mặt trận dân tộc giải phóng Donbass" thành "Nội chiến", thì thường dân cả 2 bên đều phải lo; chứ không phải chỉ có "chính phủ" là cần lo an toàn cho súc sinh.
Chắc là rút kinh nghiệm thời xưa.

No said...

Các chu dẩn và tàn vàng,...ko ưa Bê, hãy nhìn vào nhân dân của Bê từ mùa xuân năm Dậu sẽ hay phẩm hạnh súc sinh đó bị lạm dụng như thế nào, phẩm hạnh đó giáo hóa khó dài lâu:

Chết đói khốn khổ làm sao
Súc sinh đồng loại thắt bao gạo vào
Bắn đòm bất kể thằng nào
Không chịu đứng vào hàng ngũ đuôi Bê.

Chín năm cướp hiếp mải mê
Hai mươi năm nữa toàn thề giết nhau
Cải thổ toàn bắn vào đầu
Cải bọn nhà giàu bằng cách lột da,...
Làm mồi cho cá khơi xa
Nửa triệu sinh mạng tuyền là súc sinh
Nội loạn cứ tưởng chiến chinh
Tự giết dân mình biết thuở nào khôn!
Mấy thằng chu dẩn mất hồn
Vén tai mở mắt xem tồn tại chi?

Súc sinh chịu đựng hai chùy
Bê bổ bất kỳ nhưng tặng bát cơm

Tưởng rằng chu dẩn thì hơn
Cơm măm nhiều bát gậy tròn nhiều pha!

NGHIỆP CHƯỚNG của SSĐ

chú Hải said...

@Travis:
Tôi thấy mình không thích nghi được quán Bựa nữa nên không sang đó nữa cô ạ.
Chúc cô mạnh giỏi!

MBTrading said...

Chào các bựa, loạt cồng về Sát Khí Thuật của chú Hải rất hay mà không thấy ai có ý kiến gì nhỉ? Chắc mọi người chưa biết cách áp dụng. Tôi thấy có thể áp dụng vào các lĩnh vực sau:

-Một doanh nghiệp nhỏ mới hình thành, chỉ có thể phát triển ở thị trường ngách, và dùng chiến thuật du kích để phát triển thị phần...

-Trong kinh doanh chứng khoán, một nhà đầu tư nhỏ khó có thể có lợi thế như các tôt chức lớn, chỉ có thể dùng chiến thuật du kích kiểu Ninja để rỉa từng miếng.

-Trong cá độ, cờ bạc: nếu cứ đánh tràn lan đại hải thì về lâu dài không bao giờ thắng...chỉ có thể dùng chiến thuật du kích, lâu lâu thấy nhà cái sơ hở thì rỉa miếng...

MBTrading said...

Lúc trước tôi có mua cổ phiếu FB( lúc nó còn 20USD, giờ thì lên trên 60 rồi. Do thiếu may mắn nên tôi không giữ lâu và không có lời

Khi mua thì giờ giao dịch bắt đầu lúc 9 giờ tối, 3giờ khuya thì thị trường đóng cửa. Khi mua xong tôi đi ngủ, thì trong giấc mơ đó, tôi thấy mình lỗ, chẳng những vậy còn thấy giá FB giảm ra sao...sau đó 3g sáng tôi thức dậy thì đúng là như vậy he he he

Tôi cũng hay đánh chỉ số S&P500, ví dụ đang có lời nhưng tự nhiên linh cảm báo là nên thoát ra...tất nhiên tôi không thoát và cuối cùng cũng chết he he he

MBTrading said...

Chào các bác, hôm nay là một ngày buồn khi mà chương trình trị giá 50,000 tỉ liên kết 4 nhà (Nhà Bank, Nhà Hàng, Nhà Thổ, Nhà Tù) đã kết thúc sau khi anh Phạm Công Danh bị hốt he he he

Unknown said...

hehe, theo em thì bác trết đing nói sai roài hehe.

Công thức của bác thì đúng nhưng thực sự nó mới bắt đầu mà :D sao mà đã kết thúc đc hehe

ba phải said...

@Bác Trading: sao có thể biết được đó là sơ hở hay là hàng gài?

MBTrading said...

Không hiểu ý bạn Kaka lắm, qua lá cải theo tôi giống như Bầu Kiên thôi...ổng ăn mảnh từ tiền "cổ đông"

+Thuê trụ sở 40 năm nhưng lại trả gần hết trên 1000 ti-chắc được lại quả 300 tỉ?
+ Lây số tiết kiệm của KH thế chấp cho vay lấy tiền riêng và mất khả năng thu hồi-gây thiệt hại "cổ đông" XDCB, thấy có người nói cửa THP?

Lý Toét said...

Dear all,

Điểm qua tin thời sự, có 2 việc nổi bật

- một là, Nghị định gì (báo đảng mới nói nội dung) chưa phát hành, có nội dung cấm 6 loại đối tượng làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận của nước ngoài.

- hai là, bộ ba lãnh đạo tối cao của ngân hàng Xây dựng bị xộ khám.

Nghị định trên không cấm công chức làm việc cho DN nước ngoài, càng không cấm công chức kinh doanh. Sắp tới đây, sẽ không có cơ hội nghe các đài RFA, RFI phỏng vấn các quan chức đương chức hay về hưu. Thứ hai, không cho phép các cá nhân đang bị quản chế, được tiếp xúc với các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Vụ NHXD, thương vụ "thanh toán 1000 tỷ" chỉ là cái cớ. Tương lai có thể phải đóng cửa NH này, làm nơi chôn vùi những nợ xấu của các NH quốc doanh.

Unknown said...

Thầy Lý,
Em xin được trao đổi với chú Hải về những thông tin liên quan tới Sát Khí Thuật ở đây, chú Hải cứ nhận xét theo những gì chú đọc nhé. Vì đây là tài liệu em dịch từ tiếng Nhật ra nên có gì sai sót thì thầy và chi bộ thông cảm. Vì bài cũng dài mà thời gian dịch của em không nhiều nên em chỉ đưa lên được nhỏ giọt thôi.

Unknown said...

1)Sát thiên thuật
Đây là thuật theo dõi thiên (trời).Sát thiên thuật bao gồm kỹ thuật quan sát thiên tượng (thiên vận) và kỹ thuật quan sát thiên thời.
a)Thuật quan sát thiên tượng (thiên vận)
Từ cổ xưa tại Trung Hoa đã phát triển thuật Dịch học và chiêm tinh là thuật quan sát thiên vận. Mặc dù dịch học và chiêm tinh không được coi là những phương pháp căn bản để biết được thiên vận của Ninja nhưng người ta tin rằng các thuyết này là phần cơ bản của sát thiên thuật, kỹ thuật quan sát sự thăng trầm của thiên vận trong quá trình phát triển của lịch sử của phe địch và phe ta.

Unknown said...

Tuy vậy ta cần hiểu tác dụng quan trọng nhất của dịch học và chiêm tinh trong sát thiên thuật là biết trước được thiên tai và những biến đổi (về thời tiết) khác thường, ví dụ khi xuất hiện sao chổi thì năm sau sẽ xảy ra thiên tai như động đất lớn, hay có hạn hán, sâu bệnh xuất hiện nhiều… Khi vết đen trên mặt trời tăng hoặc giảm thì trên bề mặt trái đất sẽ bị ảnh hưởng về thời tiết nóng lạnh thất thường, các hiện tượng được ghi chép lại trong chiêm tinh và Dịch học và ngày nay đều đã được chứng minh bằng khoa học. Trước và sau khi trời đất có biến chuyển thì trong xã hội loài người sẽ xảy ra những sự kiện lớn, đó là sự thật trong lịch sử quá khứ mấy ngàn năm qua. Trong khoa học hiện đại thì coi những hiện tượng đó là ngẫu nhiên nhưng trong ghi chép của chiêm tinh và Dịch học thì coi đó như là dự ngôn tiên tri.

Unknown said...

Ngoài phần chiêm tinh và bói Dịch trong Sát thiên thuật thì còn có phương pháp quan sát vận mệnh qua lịch sử, đây là phần có tính xác tín cao. Người trẻ thì có khả năng hoạt động tốt hơn người già, có tương lai hơn. So với những gì đã hoàn thành thì những vật đang hoàn thành sẽ có tính phát triển cao hơn. Vấn đề quan trọng trong phép quan sát lịch sử là cô đọng sự thật của lịch sử. Trong chiến tranh khi chiến đấu với một nước bên địch có lịch sử lâu đời hơn thì chưa chắc thiên vận của bên ta đã là kém hơn. Trong trường hợp nước ta là nước đang phát triển thì có thể coi thiên vận của ta là có lợi thế hơn.

Unknown said...

b) Thuật lấy thiên thời (lấy lợi thế nhờ thời tiết)
Thuật này dùng để đoán trước được thời tiết, từ đó lợi dụng thời tiết tạo ra lợi thế để chiến thắng

Chiến đấu trong mưa bão
Trong thực tế đã có nhiều trận chiến trong thời kỳ Chiến Quốc tạo ra thắng lợi trong hoàn cảnh mưa to bão lớn, chiến đấu chia cắt được toàn quân địch.

Chiến thuật đốt vạn nhà
Trong sách dạy kỹ thuật Ninja của thư viện Ninja dòng Koga có đề cập tới kỹ thuật lợi dụng thời tiết khô hạn bất ngờ của hiện tượng Foehn (Phơn – gió sau khi vượt qua núi trở thành gió khô nóng, gió Lào) qua các hình ảnh. Khi trong không trung có nhiều dòng khí nóng và tạo thành từng lớp có màu sắc khác nhau thì thời tiết sẽ nóng và khô hạn, lúc đó chỉ cần đốt một nhà thì hàng vạn ngôi nhà xung quanh đó sẽ cháy theo.

chú Hải said...

Hay lắm bạn Ếch.
Những điều này tôi không nhắc nhiều trong quán Bựa là bởi nó dùng để áp dụng vào chiến đấu, như tôi đã nói từ đầu.

Ngoài Sát Thiên, còn Sát Địa và Sát Nhân.

Sử dụng Sát Khí thuật trong thời hiện đại thì phải nâng nó lên một tầm nữa, như lời bạn Trading đã đề xuất.

Có thể xem Sát Thiên, chính là quan sát các động thái của nhà nước, chính sách vĩ mô, nghị quyết nghị định, luật lá... Từ những điều nhỏ nhặt nhứt không liên quan tới ngành nghề của mình cũng không nên bỏ sót. Và, còn phải "sát" luôn tình hình kinh tế chính trị thế giới nữa.

Như comment của anh Toét ở trên, chính là Sát Thiên vậy!

Với những ngành nghề cần sự nhạy cảm cao như chơi chứng thì Sát Khí thuật là một kỹ thuật rất cần thiết và đáng giá!

chú Hải said...

Để phân biệt đâu là Thiên - Địa - Nhân trong Sát Khí Thuật, có thể dựa vào quẻ Dịch.

Hai hào đầu tiên, thuộc Nhân, là bản thân,anh em, bạn bè, vợ con, tài sản cá nhân, nhân viên, nguồn vốn...

Hai hào giữa, thuộc Địa, là cha mẹ, cấp trên trực tiếp, chủ nợ, chủ đầu tư, các mối quan hệ vip, cam...

Hai hào trên cùng, thuộc Thiên, là chính phủ, là những thứ đã nói ở comment trên.

Ví dụ, đối với Thiên, thì nương theo, vì không thay đổi được, nếu nghịch Thiên, thì thu mình lại. Với Địa, thì có quan hệ tương hỗ, tìm cách nâng (bợ) đỡ giữ gìn. Với Nhân, thì sáng suốt chi phối và yêu mến.

Trên đây là những điều rất cơ bản. Chờ thêm tham luận của mọi người! :)

MBTrading said...

Chào chú Hải,

Là một người bình thường không biết về kinh dịch thì khó mà biết thiên có đang thuận theo ý mình không.

Có một cách là thử làm những việc nhỏ, bình thường có xác xuất thành công cao nhưng lần này thất bại, có những sự việc tự nhiên đưa đẩy làm cho mình thất bại...đó là một dấu hiện Thiên đang không thuận...

Chú Hải biết kinh dịch vậy thử làm một quẻ cho chính quyền CS xem sao, tôi thấy thiên lúc này có vẽ không thuận cho nó lắm, biết đâu nó sắp kết thúc do vượn khí của Thăng Long sắp cạn rồi he he

Hoa Kỳ và Châu Âu đang vận động các nước châu Á ngưng giao dịch với Russia, ngân hàng nào giao dịch với Russia sẽ bị cấm làm ăn với các công ty Mỹ, cái này có thể ảnh hưởng tới VN...

Unknown said...

Chú Hải,
Em sẽ cố dịch nhanh phần giới thiệu về Sát Địa Thuật và Sát Nhân Thuật, về cơ bản đúng là như chú nói, đây chỉ là vấn đề về chiến thuật trong chiến tranh. Các thuật của Ninja ở đây khi em đọc thì cảm thấy giống như phân tích Binh pháp Tôn Tử vậy, chứ không thấy có phương pháp làm tăng khả năng cảm nhận của bản thân với số phận của mình, vận hạn của mình. Có vẻ như muốn tăng khả năng cảm giác bén nhậy của bản thân về cuộc sống thì cần phải có sự tu tập về tâm linh phải không ạ?

Unknown said...

2) Sát địa thuật
Giống Sát thiên thuật, Sát địa thuật chia làm 2 thuật là thuật địa tượng để xem xét địa vận và thuật lấy địa lợi để quyết định lợi thế trên chiến trường

a) Thuật xem xét địa tượng (địa vận)
Đây là thuật so sánh các lợi thế về địa giữa địch và ta trên thực tế, từ đó quan sát đại cục để biết được điểm mạnh và yếu mỗi bên. Nếu biết được những vấn đề liên quan đến “địa” như khả năng vượt trội về chính trị, kinh tế… thì có thể dự đoán thắng bại khi so sánh về địa vận giữa địch và ta.

Unknown said...

Các mục quan trọng trong việc xem xét địa vận như sau:
Tính ưu việt về cự ly đến mục đích địa lý của địch và ta
Cự ly xa gần của địch và ta tới chiến trường (giả định)
Sự giao lưu, phát triển về giao thông, kinh tế, văn hóa trong lãnh thổ địch và ta.
Tình hình chính trị kinh tế của các khu vực xung quanh địch và ta

b) Thuật lấy địa lợi
Kỹ thuật này có mục đích tạo ra thắng lợi từ các yếu tố lợi thế về địa lợi trên chiến trường. Trong trường hợp này địa lợi có nghĩa là chiếm lĩnh các cao điểm hoặc vị trí chiến lược quan trọng (giao thông, kinh tế), đồng thời trong quan hệ xã hội cũng có nghĩa là tìm cách chiếm được vị trí từ mối quan hệ với những người quan trọng, có vị trí xã hội cao ở mức có lợi hơn so với địch .

Unknown said...

Các mục quan trọng trong việc xem xét địa vận như sau:
Tính ưu việt về cự ly đến mục đích địa lý của địch và ta
Cự ly xa gần của địch và ta tới chiến trường (giả định)
Sự giao lưu, phát triển về giao thông, kinh tế, văn hóa trong lãnh thổ địch và ta.
Tình hình chính trị kinh tế của các khu vực xung quanh địch và ta

b) Thuật lấy địa lợi
Kỹ thuật này có mục đích tạo ra thắng lợi từ các yếu tố lợi thế về địa lợi trên chiến trường. Trong trường hợp này địa lợi có nghĩa là chiếm lĩnh các cao điểm hoặc vị trí chiến lược quan trọng (giao thông, kinh tế), đồng thời trong quan hệ xã hội cũng có nghĩa là tìm cách chiếm được vị trí từ mối quan hệ với những người quan trọng, có vị trí xã hội cao ở mức có lợi hơn so với địch .

chú Hải said...

@Ếch:
Tôi có nói đại lược về cách làm tăng sự "nhạy" bên quán Bựa, nay nhắc lại sơ, để mình nhạy trước những dấu hiệu tiên báo thời cuộc, cần:

- tập lối sống "thuần chân", trung thực với chính mình ở mức độ cao nhứt, bỏ hết những ảo tưởng về sự tài trí của mình, để bớt đi những sự "nhiễu sóng"

- rèn luyện cho bản thân trình độ cao cấp trong lĩnh vực mình đang theo

chú Hải said...

@Trading:
Nể lời yêu cầu của bạn, tôi có bói một quẻ cho Cộng sản Việt Nam, ra ngay quẻ Thiên Hoả Đồng Nhân, oh nooo!

[im=http://www.simphuquy.com/Images/Que/13.png]

Đây là tượng Lửa dưới Trời. Hay nói cho chính xác là lửa cháy bốc lên không trung, nhưng dưới vòm trời. Tượng trưng cho sự sáng sủa, đồng lòng, hanh thông.

Về đại để, đây là một trong những quẻ tốt nhứt trong kinh Dịch. Nhưng là tốt có điều kiện, người nào quân tử trung chính, tâm rộng như cánh đồng, thì tốt với họ. Ngược lại, một đám ô hợp, tự lợi, phân biệt đảng phái sắc tộc... thì xấu.

Quẻ còn nói, trong triều đình có kẻ tuấn kiệt, nhưng ngôi thấp, cần phải biết ra khỏi cửa để hiệp đồng với bực đại nhân, tuy việc bề ngoài là kẻ hàng thần lơ láo, phải chịu điều tiếng, nhưng không lo phải hối hận.

Vua tuy có đức, nhưng vô năng, bị quyền thần phá rối, không hiệp được với hiền tài, vua cần phải dùng đại quyền (quân binh) mà đánh đổ đi thì mới vui vẻ cả làng được.

Về cuối, vẫn sẽ có kẻ bất đắc chí, tài cáng không bằng kẻ đã nói ở trên, không hiệp được với ai. Tuy chỉ là phận thái giám thị thần, nhưng cũng là nguy cơ về sau nữa.

Chắc đang nóng lòng chờ lời kết: có biến hay không?
Trả lời: có!
Khi nào? Hình thức nào?
Trả lời: Thiên cơ bất khả lậu! Hà hà :))

MBTrading said...

Cảm ơn Chú Hải nhé, đúng là "Thiên Cơ Bất Khả Lậu"...

MBTrading said...

Tôi có một vài ý sau:

+Người Việt có câu "Không ai giàu ba họ, không ai...", xét theo thế hệ lảnh đạo của CS thì đang chuyển cho thế hệ thứ 3..hy vọng đây là thế hệ cuối cùng của chúng he he he

+Theo khoa học xác xuất thống kê, có một nguyên lý là Reverse back to mean...một sự việc lên cao quá thì lúc nào cũng có khuynh hướng quay ngược trở lại theo hướng cân bằng.. cs đã gặp hên nhiều quá rồi, đã đến lúc chúng gặp xui xẻo he he

+Theo thiên thời thì chúng(tức cs) đang liên tục gặp vận rủi...như buôn ma túy bị bắt, trung chuyển vũ khí bị phát hiện...nước mẹ thì nội bộ đấu đá, tân cương, tây tạng đều rối loạn...HK, Macao đều bất mản...nước cha thì đang bị liên minh châu âu bao vây.

+ Mặc dù các con số về nền kinh tế TQ có vẽ tốt lên nhưng vẫn có khoản 20% cực kỳ bi quan về nó và dự đoán khủng hoảng là không tránh khỏi( trong kinh tế học số 20% này thường đúng hơn số còn lại)

+Còn tiếp...

Lý Toét said...

Post lại hình của Chú Hải,

[img]http://www.simphuquy.com/Images/Que/13.png[/img]

Kyphong said...

Chú Hải

Đa tạ Tiên Sinh.

chú Hải said...

Cảm ơn Bọ Toét, Trading và Phong Ky đã quan tâm tới quẻ này.

Nếu quẻ này thực sự ứng nghiệm thì trong thời điểm này chỉ có anh em quan lại như anh Toét và nhiều anh chị ở đây là hiểu sâu sắc hơn cả nội tình của quẻ. Hehe.

Còn người quê mùa như chú Hải thì chỉ là con mọt sách mà thôi.

Volcano said...

Bác Lý
Vol bam hưởng ứng chủ đề cô Trết và chú Hải.
Vol đọc các sách kinh dịch trên thị trường thì càng đọc càng rối.Môn này thiết nghĩ phải có chân truyền chứ tự search như vậy thì vô phương.
Cô Trết gợi ý lấy quẻ về dcs, chú Hải lấy được quẻ Đồng Nhân.
Vol mạo muội hưởng ứng tham luận mong chú Hải khai sáng ạk.
Theo các nguồn search thì Đồng Nhân, thượng quẻ Kiền, hạ quẻ Ly.
Kiền là Thiên, dương khí hướng thượng.
Ly hoả có gốc từ Kiền cũng hướng thượng.
Kiền là thể, Ly là Dụng,thể dụng theo cùng 1 hướng nên nó " đồng "
Sách viết là đồng nhân.
Kiền cứng rắn mạnh bạo, Ly sáng tỏ thống suốt . Cái cứng rắn mạnh bạo và sự sáng tỏ thông suốt ứng hợp nhau đi đôi với nhau.
Trước quẻ Đồng Nhân là quẻ Thiên Địa Bĩ, có thể hiểu Bĩ là thời Kiến Nghiệp của dcs.
Dcs kiến nghiệp trong thời Bĩ hay là thời kiến nghiệp dcs tạo ra Bĩ.
Bĩ đi đôi với quẻ Địa Thủy Sư.
Bĩ là thời kỳ đen tối hỗn loạn, Sư là cách dcs ứng phó.
Sư là đám đông quân lính, là chỉ huy dày dặn, là sự căng thẳng.....
Sư là 1 dương giữa bầy âm.
Đồng Nhân là 1 âm giữa bầy dương.
Đồng Nhân lại đi với quẻ Thái.
Thái là an lành, là âm dương giao hoà, là vững chắc.
Sau quẻ Đồng Nhân là Đại Hữu, nghịch hoán vị trí Kiền và Ly.
Đại Hữu là có, có nhiều....
Như vậy quá khứ dcs ứng quẻ Bĩ, đối pháp của dcs thời đó là Sư ( đám đông, quân đội, chỉ huy dày dặn, căng thẳng.....)
Hiện tại của dcs là Đồng Nhân, đối pháp của dcs là Thái ( ổn định, an ổn....)
Tương lau của dcs là Đại Hữu, là có, có nhiều.....

Volcano said...

Trong quẻ Đồng Nhân hào 2 ứng hợp chặc chẽ với hào 5.
Cả 3 đều đắc chánh, trung.
Nếu cứ theo như các sách thị trường viết thì cả 2 đắc chánh, trùng thì đều được tiếng khen, công lao to ?
Theo quan điểm Dịch là dịnh luật thì không có lời khen chê hay sự xấu tốt mà chỉ nên mô tả đúng hình thái và bản chất sự kiện.
Hào 1 là những người có vị trí thấp nhất trong xã hội, ở này hào 1 không có ứng hợp với hào nào,hào này có ý kết giao nhưng bụng dạ đơn giản không bè phái với ai.
Hào 2 là dân " trung tín " tuy ở vị thấp kém nhưng ôn hoà thành thực xử sự hợp lý, làm tròn bổn phận. Hào này ứng hợp với hào 5 nên làm gì cũng ngó ý bề trên....nên làm gì cũng được bề trên động viên khen tặng...
Hào 2 là lực lượng nòng cốt của hào 5,của các lãnh tụ....
Trong quẻ Đồng Nhân hào 2 ứng hợp chặc chẽ hào 5, dính nhau như keo, vì lợi " nội bộ " của nhau.
Như vậy hào 2 này ứng với tầng lớp nào trong xh Việt ?
Hào 3 ở nội quái, vẫn còn là thường dân, nhưng hào này đứng đầu đám thường dân. Cũng tức là đã chán....làm dân quá rồi.
Trong Đồng Nhân hào 3 này có ý phản hào 5,phản lãnh tụ.
Hào này muốn kéo hào 2 lực lượng nòng cốt của hào 5,và còn chuẩn bị đồ nghề để đánh 5.
Nhưng hào 2 lại ứng hợp với hào 5 chặc chẽ, hào 3 không sao lôi kéo được.
Lại gặp hào 4 chặn ở trên, tiến cũng không xong.
Vậy hào 3 này là tầng lớp nào trong xh Việt ?

Volcano said...

Hào 3 ứng viện với hào 6.
Hào 6 là thời thế là hoàn cảnh.
Hào 4 : ở ngoại quái, là những kẻ ở gần vua ( hào 5 )
Hào này là quan lại, công hầu, những kẻ kề cận lãnh tụ.
Gần vua thì hay hay lo sợ vì quan trường là hiểm ác.
Hào 2 là dân thường chỉ cần chấp hành phục tùng yên ổn làm ăn mà được vua khen chả lo lắng gì.
Còn hào 4 luôn phải tranh cạnh đấu đá vơ vét.
Hào này bất chấp lề luật, miệng tung hô tay bợ đỡ vua để mà vơ vét.
Trong quẻ Đồng nhân hào 4 này cũng có ý lôi kéo hào 2 lực lượng trun thành của lãnh tụ.
Nhưng cũng như hào 3,hào 4 cũng ko có thu hoạch gì bởi sự gần kết quá chặc chẽ giữa hào 2 và 5.
Gần vua thì lo lắng, mà tìm đường đi xuống lôi kéo hào 2,hào 2 chẳng những không chịu mà con bị hào 3 cản trở.
Trong quẻ hào 4 dương cư âm vị nên nhát.
Có ý.....nhưng thấy mòi không xong bèn dứt tham vọng trở lại con đường bợ đỡ tung hô.
Hào 4 này là tầng lớp nào trong xh Việt ????
Hào 5 là lãnh tụ, lãnh tụ thì bao giờ mà chả nhất.
Nên mọi công trạng đều là của hào này, hào này hợp viện chặc chẽ với hào 2.
Hào này mạnh bạo, hào 2 nhất cẩn trung thành
Trong quẻ Đồng Nhân 2 hào này được khen là đắc trung, chánh.
Trở lại quan điểm dịch là định luật thì ko có khen chê mà sự trung, chánh của 2 hào này có thể hiểu là :
Hào vua xứng với cái ngôi của nó, trí lực nó xứng để cai trị.
Hào 2 vừa lòng với hào 5 làm vua của mình.
Và nó cúc cung tận tuỵ vô cũng trung thành với vua.
Hào 3 muốn phản, hào 4 mang vọng tâm, nhung hào 5 biết hết.
Nó củng cố với hào 2 mà ra tay dẹp cái hào 3 gan trời này.
Hào 4 quá sợ hãi nên rút lui kịp thời, quá khiếp đảm trước cái uy của hào 5.
Hào 3 chết thảm :D
Hào 6 là thời cuối của quẻ đồng nhân.
Ý quẻ là cùng chung với người ở cánh đồng nội ô. Cánh đồng nội ô thì ko rộng như ở thôn quê.
Ý là có chí lớn mà không có ai ứng hợp, không gặp thời.
Hào 3 ứng hào 6 là kẻ mang vọng tâm mà không lực lượng ứng hợp,lạ không gặp thời mà lại vọng động để cho hào 5 biết.
Cho nên hào 3 chết rất thảm :D

chú Hải said...

Vocalno:
Diễn Nôm cho nó thô sơ được rồi cô ơi. Nói sòng ra hết như vậy dễ chuốc nhiều phiền phức, mới cả, rành rọt quá nó mất đi tinh thần của Dịch.

Về chuyên môn chút: cô diễn cái ý hào 2 và hào 5 ứng nhau chặt chẽ thì khác mới cách hiểu của chú Hải. Tuy hai hào này đều đắc địa, nhưng sẽ không thể ứng nhau trọn vẹn, bởi hai hào ba bốn ở giữa đã có thế lực mạnh rồi, chỉ có quẻ Thái mới có chuyện hai hào hai và năm "giao hợp" trọn vẹn thôi. Khi đó âm dương đổi ngôi, nên mới giao hoà lại.

Cũng nên nói thêm, tuy Lửa có đức là sáng sủa đẹp đẽ, nhưng nó cũng là cảnh loạn lạc binh nhung. Lửa cháy tới trời cũng là ngầm hiểu ý động can qua của quẻ Sư!

Volcano said...

Chú Hải :)
Ở trên Vol có nói là dịch cần chân truyền thì người học dịch mới nắm được cái tinh thần của nó. Và những gì Vol diễn là thông qua cái ngã gúc từ cái củ sọ ngu lâu năm, đã giấu lắm nhưng nay có dịp nên bày ra mong học tập chuyên môn từ chú Hải.
Chú Hải khai sáng chí tình, Vol thành chú Hải.
Thiệt tình Vol có biết Dịch tròn méo thế nào đâu, chỉ là sau bao năm miệt mài gúc thì nó được bao nhiêu bựa như thế.
Sẵn dịp có chú Hải khai sáng vol bựa thêm chút củ chuối là : Sau Đồng Nhân là Đại Hữu.
Đại Hữu là có, có nhiều, một bầy ong xông vào chích cũng có thể gọi là có, có nhiều hay chăng.
Đại Hữu còn là tai nạn, hoả tai, binh lửa .
Thành chú Hải đã khai sáng :)

Lý Toét said...

Cảm ơn các thành viên đã đóng góp tích cực, đặc biệt là Chú Hải.

Xin có đôi điều về Dịch học,

Dịch học là Triết học Đông phương, để nhận thức các Quy luật tự nhiên và xã hội. Là Triết học, Dịch học cũng bao gồm các yếu tố: Cố định - Bất Dịch; Thay đổi - Biến Dịch; và Quan hệ Biện chứng giữa 2 yếu tố trên.

Muốn dự đoán một điều gì trong tương lai, điều kiện cần là phải có dữ liệu của quá khứ, điều kiện đủ là xu hướng của hiện tại để hiệu chỉnh.

Cá nhân, tớ không rành Dịch học nhưng có thể suy diễn thực tế như thế này. Bạn MB cần dự đoán giá CK trong thời gian tới, bạn ấy cần phải có số liệu về thị giá CK trong thời gian gần đây cộng với số liệu sổ sách của doanh nghiệp. ĐK đủ là bạn ấy phải có được những tin tức cập nhật về DN. Tin tức càng trung thực bao nhiêu thì phán đoán càng chính xác bấy nhiêu.

chú Hải said...

Bọ Toét nói rất phải, nếu không căn cứ vào những dữ kiện thực tế thì dễ thành nói mò nếu lạm dụng.

Cho nên, người xưa chỉ dùng quẻ Dịch dè dặt trong những trường hợp mà lý trí không vươn tới được, hoặc hiểm hơn là khi đã gần như nắm chắc kết quả hehee
gieo quẻ nào cũng bàn được cả! :v

Trong trường hợp này, mọi người nên xem là việc một bạn học trò già gieo quẻ giải khuây hehe. Chú Hải đang ở vùng U Minh Thượng chơi, nghe chim kêu muỗi rít, thú vị phết.

chú Hải said...

Trở lại với Sát Khí Thuật

Kỹ thuật này, cơ bản không thể dùng suy luận để biện phân một cách logic được.

Kiểu như: bạn đang thắng đánh bài được ba lần, không có logic nào bảo đảm sẽ may mắn trong lần thứ tư.

Kiểu lý luận phản biện như trên, đã được chính các thần học gia đương đại dùng để chống lại 'các lý luận về Tập Hợp Lớn Nhất và Sự Tuyệt Đối để dẫn đến kết luận có Thượng đế' của các thánh tổ phụ.

Rõ ràng, lý trí hợp logic, nhưng đâu có bảo đảm sẽ dẫn tới một thực tại khách quan là chắc chắn sẽ xảy ra như logic đó?!

Nhưng, ký ức nhân loại luôn thôi thúc về một Đấng Sáng Tạo có quyền năng tuyệt đối, và người ta tin rằng có Thiên Chúa, tin một cách kiên vững, hoặc tệ lắm cũng tin như kiểu bài toán 'thà tin còn hơn' của Pascal.

Nói dông dài, để diễn tả độ khả tín của Sát Khí Thuật gần giống như việc tin có Thượng đế vậy. Kỹ thuật này, nếu đem mổ xẻ trên bàn mổ lý luận, sẽ rất ngô nghê và không thoả đáng. Nhưng nó được đúc kết từ kinh nghiệm của những Ninja đi trước, chắt lọc qua nhiều thế hệ, trở thành một trong những kỹ thuật tối hậu và bí truyền.

chú Hải said...

Bảo tàng ninja phái Iga ở Nhựt.

http://www.iganinja.jp/en/index.html

Người Nhựt làm gì cũng đẹp, cũng đến nơi đến chốn, thật đáng học tập!

King Filter said...

Lúc trước mụ Zì có nói đại ý nếu các thỏa hiệp Thành Đô được bạch hóa Lừa không biết dấu mặt nơi đâu cho hết nhục, bây giờ có người khui ra rồi nè.

Mời mọi người đọc ở đây.

Trích: Xin trích một đoạn Thỏa hiệp Thành Đô: “ Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vốn lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….
Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.”.

Ông Bồng này cũng thuộc bên công an hay gì mà dám đăng bài này cũng gan.

Mụ Toét cho vài lời bình về cái này chút.

Lý Toét said...

Fiêu tờ cả tin nhể,

Nếu muốn sáp nhập, Nước Mẹ đã làm điều đó cả ngàn năm nay.

Thỏa hiệp Thành Đô không được bạch hóa bởi vì nó quá đơn giản. Trong đó Nước Mẹ chỉ yêu cầu VN cam kết thực hiện 2 điểm:

1, Từ bỏ vai trò Tiểu bá. Cụ thể là không được xâm phạm quyền lợi của Nước Mẹ tại Lào và Kam. Nên nhớ, trước 75 cả Lào và Kam là lãnh địa của VN.

Từ bỏ vai trò Tiểu bá đồng nghĩa với việc "trung thành với lý tưởng của đảng CS Trung Hoa".

2, Không công nhận những Hiệp ước mà Đại Thanh đã ký với Pháp.

P/S Phải tuyệt đối đọc báo đảng, dè dặt với các tin đồn nhảm.

MBTrading said...

Đọc đoạn này đã thấy thiếu logic rồi nè các bạn

Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….

Giả dụ phía Vn có muốn như vậy nhưng tôi nghĩ trong văn bản không ai ghi như vậy cả...người sáng tác ra bài trên có thể nói trình độ kém, tất nhiên một số người có thể biết là xạo nhưng họ im lặng hoặc nói theo để cộng đồng chửi rủa vậy thôi

Unknown said...

Ơ, sao không thấy còm của Mèo nhở?
Để Mèo thử xem cái này xem có lên không.

Unknown said...

Vụ virus Ebola đang nóng giãy, trước đây cũng có tin virus Mers-CoV ở vùng Địa Trung Hải. Liệu thế giới có đến ngày tận thế không đây chú Hải gieo quẻ đi nhờ.
Dạo này Mèo xem nhiều phim tận thế quá, và cũng thấy lo sợ.

chú Hải said...

@Mèo:
Hí hí, em Mèo làm khó chú Hải rồi. Chính Chúa Giê-su cũng xác định trong Phúc Âm là Ngài ấy không biết khi nào tận thế mà, hehe.

Cho nên thay vì sợ một điều viển vông thì nên xác định lại xem mình sợ cái gì hơn, thực tế hơn, ví dụ sợ nghèo, sợ đói, và tìm cách khắc phục cái sợ đó bằng việc làm cụ thể.

Hôm nay đọc cặn kẽ blog của bác sĩ Hồ Hải, thấy sự uyên bác và tài hoa của ổng làm mình ngưỡng mộ quá, cách viết của ổng khiến chú Hải có nhiều cảm hứng thời cuộc hơn trước!

Bọ Toét nhà mình cũng là một vị trí thức đáng nể, có lẽ công việc nhiều nên ít viết bài mới, hehe, nhưng mà hỏng ai dám hối thúc đâu. ^_^

Kyphong said...

Trên mạng ảo này vui phết, mình lang thang qua FB Hồ Hải, thấy có bạn bê nguyên cồng 193 và 194 của bạn Lý và bạn trết đinh ko sai cả dấu phẩy. Hay thật.

chú Hải said...

Bam đêm một nhát rồi đi ngủ thôi, chú Hải xem tướng ông Nghị Phạm, thấy ông này tay nhỏ thó, mắt đục, môi thâm, vành tai mỏng, mày nhạt, lưỡng quyền thấp, pháp lệnh ngắn tũn... Không có tướng đế vương, không thể nắm đại quyền lâu dài.

Ai đặt cược vào ổng thì đặt in ít thôi hê hê.

Lý Toét said...

Chú Hải,
Mọi người có vẻ không tin tưởng đương kim TBT nhể. Tớ thì tin Cả Trọng còn làm thêm 1 nhiệm kỳ nữa.

Mèo,
Cách nay 20 năm, một con virus đáng sợ là HIV, nay đã được chế ngự.

MBTrading said...

Tin mới nhất liên quan đến Ebola là vị bác sỉ bị lây nhiểm do chăm sốc cho bệnh nhân châu Phi đã có tiến triển tốtc nhờ liều thuốc mới thử nghiệm trên khỉ..thuốc này chưa thử nghiệm trên người nhưng tình huống khẩn cấp quá nê lấy tiêm luôn he he

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 601   Newer› Newest»