Wednesday, October 31, 2012

Giải cứu BĐS (1): giá của cục máu đông 1 triệu tỷ đồng

Xem trước: Bất động sản góp phần tăng trưởng

Cuối cùng đã rõ, các cơ quan quản lý kinh tế nhà nước khẳng định nguyên nhân trì trệ kinh tế là từ "cục máu đông" giá 1 triệu tỷ đồng vốn, đọng trong BĐS thể hiện ở 60-70 ngàn căn hộ. Thử tính chi phí cho số vốn này, với lãi suất sàn được nhà nước hỗ trợ 15%: 1 triệu tỷ x 15% =

- 150 ngàn tỷ mỗi năm hoặc
- 12.5 ngàn tỷ mỗi tháng hoặc
- 415 tỷ đồng mỗi ngày

Chi phí này tương đương 1/2 quỹ lương cho 7 triệu công chức lương bình quân 4 triệu đồng/tháng.

Rõ ràng còn tồn tại cục máu đông này, nền kinh tế phải trả một giá không nhỏ. Xin ghi chú, toàn bộ tiền lương công chức do tiền thuế của dân chi trả.

Giải bài toán này, các đại gia hay doanh nghiệp đã bất lực, vì nếu giải được thì họ đã làm rồi. Còn các "chuyên gia" ước tính cần 200 ngàn tỷ đồng, tương đương 1/5 vốn ứ đọng. Con số này có vẻ thiếu cơ sở vì nếu chỉ mất 200 ngàn tỷ thì các nhà đầu tư đã có thể tham gia.

Một biện pháp khác là giảm giá BĐS để bán thu hồi vốn. Nhưng biện pháp này lại vấp phải vấn đề nan giải khác đó là đồng thời làm giảm giá tài sản thế chấp, gây hiệu ứng tăng nợ xấu không mong đợi.

Các biện pháp trên đều có một điểm chung là áp dụng quy luật kinh tế TBCN - đã không thành công ở đất nước chúng ta. Cần phải có biện pháp khác vừa căn cơ, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng XHCN.

Tạm dừng ở đây, bài toán sẽ được giải trong các bài kế tiếp.

Bài tiếp: Vàng trong dân và cách làm cho dân tự nguyện đóng góp

117 comments:

nguyenxuanviennc.blogspot said...

Cách nêu vứn đề của Lý Toét rất rõ ràng mạch lạc và ấn tượng. Đợi!

TiTAN said...

Hình như tiêu đề viết thừa chữ "ngàn" thưa bác Lý?

Cathnga said...

Nga cũng đợi

vu cuong said...

Chị Nga thân mến,

Có rảnh chị giảng về đạo khổng tử cho em hóng với. Năm sau định học Triết học phương Đông, nhưng em đang tìm hiểu coi có nên bỏ thời gian để học không? Em muốn hiểu xem tai sao chi lại thích nó?

Lý Toét said...

Đúng rồi, vội nên đánh máy nhầm. Tớ sửa liền

Lý Toét said...

Dear all,

Bức ảnh tiêu đề chụp chung cư Quốc-Kường-Gia-Lai. Với hình hài như thế này, Công trình đã tồn tại 3 năm. Chỉ tính tiền thuê cần cẩu tháp, mỗi năm tốn vài tỷ đồng, chưa kể "cái giá của nợ đọng".

Bần Nông said...

Cụ Lý chơi gì bón từng cục thế lày sót zuột chết. Làm nguyên la-phan luôn đi để tui hóng với.

BẦN NÔNG LỪA said...

Anh Lý Toét,

Tôi dự BDS của Lừa phải nổ thoai anh, còn cái...gì nữa đâu mà chống với đở.
Bà con cẩn thận củi lữa nhe, dưng mà bần nông lừa giờ chốt đít rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Lý Toét said...

Dear all,

Tớ có phương án rồi, nhưng chắc chắn là chưa hoàn hảo. Viết trước cái Nhập đề để mọi người có ý kiến tham luận để hoàn chỉnh biện pháp. Xin nhắc lại, phải phù hợp với định hướng XHCN.

Hiến kế một lần Quyết liệt và Dứt điểm.

vu cuong said...

nó nổ rồi anh bần nông lừa ơi, đang bàn hạn chế thiệt hại thôi anh. thân,

Unknown said...

Cái gì không phải của Bê, thì Bê sẽ không nương tay. Dứt khoát là vậy.
Mự Lý tính đưa ku Kường lên đoạn đầu đài à ?

BẦN NÔNG LỪA said...

Chưa nổ mà, đang đóng băng và ém lại, nghĩa là dây cháy chậm đã bén lửa nhưng vẫn còn đang cháy.

Anh Lý Toét ơi, nếu mà theo thiên đàn XHCN, thì lén lén in tiền ra là phù hợp nhất thôi anh ạ.

6 son said...

Chào A Lý.
Hóng A lâu lâu rùi nhưng không biết còm j.
Tui nghĩ là người nghiện không bao zờ sợ chết, mà chỉ lo thiếu thuốc chích thui.

Cô Cấn said...

Có ông nghị đoàn HN nêu giải pháp.Do nhà nước nợ doanh nghiệp XD tới 1/2 tổng số nợ xấu nên số nợ ngân hàng cấn sang nhà nước.Tương tự các tài sản bảo đảm tại ngân hàng sẽ được nhà nước mua rẻ-quốc hữu hóa.Không thể tăng thuế nữa cho nên chỉ có cách in tiền.Tóm lại tài sản của toàn dân thì toàn dân phải xử lý...

Củ Chuối Tây said...

@ Tương Cân
Định đề in thêm tiền không được nhắc đến. Vì nhiều tiền nhất lúc này chính là Bê. Nhẽ in ra để lạm phát tăng, cái này Bê không muốn.

Bê sẽ tiếp tục thắt chặt tiền mặt trong năm tới và thanh toán các vấn đề sau tấm rèm.
Ngắt cồng.

Củ Chuối Tây said...

Các đại gia BĐS sẽ được cho mời lên và chấp nhận ở lại trong danh dự với việc ói ra các khoản trả lãi cho ngân hàng. Các dự án sẽ được mua lại theo thỏa thuận giữa người cho vay (ngân hàng của Không Ai Sất) với người vay (thành phần trọc phú).
Mời các cô khác..mời mời

uyeen said...

Nhờ HongKong được tô nhượng cho Anh quốc mà nó lên ghê đó, bây giờ dân China rủ nhau qua HongKong sanh con để nó có quốc tịch HongKong. Hehe, tại sao người ta không bắt chước hén?

Lý Toét said...

Dear all,

Các bạn nhận định TT BĐS sẽ boom như Nông Đức Lừa; không sao cả như 6 Són
Các bạn đưa ra các biện pháp giống các chuyên gia kinh tế. Đó là: bơm tiền như 6 Són, quốc hữu hoá nợ như Cán. Riêng giải pháp của Phong chuối lại không khả thi vì các con nợ sẵn sàng mất tài sản thế chấp để xé khế ước - điều mà các chủ ngân hàng - tức là Bê, không muốn.

Bê đã có chủ trương, dùng 400 tấn vàng để giải đông. Cái lăn tăn của Bê là không biết có thành công không. Nếu lùa không khéo, thiên hạ chôn vàng hết thì xôi hỏng bỏng không.

Tiện đây tớ trình bày nhận định về BĐS xứ ta, không thể nổ được đâu, nếu nổ được thì đã có tiến hoá. Lý do là nguồn gốc BĐS thuộc về tư nhân là của để dành, chứ không phải từ nguồn tiền vay.

Nhưng ở xứ ta lại có một đặc thù khác, đó là BĐS đang đóng băng hiện nay phần lớn thuộc về ngân hàng hay các tập đoàn kinh tế quốc doanh. Các bạn hay nghe sáo ngữ "đầu tư chồng chéo", là hàm ý nghĩa trên.

Các bạn có tham luận gì về cách thức lùa vàng ra khỏi túi dân đưa vào để huyết mạch kinh tế được thông suốt.

Cô Cấn said...

Bạn xem bài này.Tăng trưởng tín dụng 9 tháng mới có 2%

Lý Toét said...

Bức ảnh đầu bài có ý nghĩa rất sâu sắc:

- Tịch không một bóng người
- Tấm paneau quảng cáo cho dự án không còn một vết tróc sơn
- Năng động nhất trong cảnh vật là 2 chiếc cẩu tháp - có vẻ như đang hoạt động. Trả giá cho sự năng động ảo này là hàng tỷ đồng mỗi năm tiền thuê cẩu.

Lý Toét said...

Có lẽ người ta muốn cho con sang HK với mục đích chính để học - môi trường học tập không bị đầu độc bởi đảng CS TQ. Vừa rồi học sinh HK biểu tình phản đối việc áp đặt chương trình của Hoa Lục.

Củ Chuối Tây said...

Đánh thuế vàng thì nhẽ thật thô thiển, hoặc giả là phát hành chứng chỉ vàng hả mụ mắt kèm nhèm?

ASV said...

Chung cư xây dở này ở đường Phạm Hùng nối dài, Bình chánh tp HCM phải không bác Lý?

vu cuong said...

Thầy lý,

Em tưởng giảm 20% là nổ cái bong bóng rồi chứ?

Giảm giá vẫn không có người mua và đầu tư thì không gọi là nổ bong bóng, do giá bất Đôngj sản lên quá mức thì gọi là gì hả Thầy?

vu cuong said...

Em chèn cái link làm dẫn chứng text

kk said...

ý bác lý muống hạ giá đất xuống để dụ dân có tý vàng dành dụm bấy lâu nay bung ra mua đất.
thứ 1 bê vừa thu được vàng trong dân
thứ 2 đất bất động sản thông xuốt ,cục máu đông xem như tan chảy
vì giá đất lấy từ dân đâu có gia bao nhiêu ,nhờ luật quy hoạch của nhà nước
còn vấn đề hạ như thế nào còn tùy thuộc tình hình nhu cầu nhà ở của dân

Lý Toét said...

Dear all,

Biện pháp chứng chỉ vàng là đúng đáp án rồi đó. Nhưng vấn đề triển khai thế nào để quần chúng có vàng, phấn khởi hồ hởi đem vàng nộp NHNN, lấy chứng chỉ, mới là thượng sách.

Mọi người cùng tham gia đi. Hãy đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng CNXH như là cái gì gì hữu trách ấy.

kk said...

tôi thấy ở bình dương đang dùng chiêu .là xây nhà chung cư nhỏ khoản 40-50 m2 giá khoản 120 triệu 1 căn nhưng chẳn ai mua .vì công nhân trong khu công nghiệp có tiền đâu mà mua.tiền ăn còn chưa xong dựa vào đồng lương rẻ mạc
chất lượng nhà cũng không đảm bảo
công nhân việt nam sống theo nếp sống dân mông cổ
lương không đủ sống ở làm gì?

Lý Toét said...

Vũ Cương,

Thứ nhất, Bong bóng và Nổ bong bóng là hai khái niệm khác nhau tuy có liên hệ Nhân - Quả với nhau.

Thứ hai, đặc điểm kinh tế VN là Kinh tế thị trường có đuôi Định hướng XHCN. Là một nền kinh tế không giống ai cả nên quy luật bong bóng không giống với thiên hạ.

Dấu hiệu Bong bóng nổ là xuất hiện đầy đủ các điều kiện:
- Nhiều người nhảy lầu
- Nhiều ngân hàng đóng cửa, khai phá sản

Trong trường hợp Bong bóng nhà còn phải thêm một điều kiện nữa. Đó là, nhà ở dư thừa so với nhu cầu. Trong khi thực tế ở ta nhà ở thiếu trầm trọng.

Lý Toét said...

Diễn đạt kiểu này tớ không hiểu.

Lý Toét said...

Sao không dùng để cho thuê mà cứ nhất định phải bán.

Lý Toét said...

QCGL không nhiều nhà chung cư lắm.

phanhậuhoà said...

Tôi còn thắc mắc hai vấn đề:
-Một triệu tỷ đồng mà viết thành con số là viết như thế nào hỡi Bác Lý! Nếu quy ra tiền tờ 500 000 đồng thì nối đuôi nhau đủ mấy vòng xích đạo ?
-Có thật nó đáng giá là một triệu tỷ hay không ?

vu cuong said...

Em chắc là thầy đúng rồi, nhưng em thì lại không được phép cho mình suy nghĩ vậy. Theo định nghĩa nổ bong bóng là thời điểm Tài sản được Đinh giá quá cao bắt đầu giảm giá. Gây những hiên tượng như :những người nắm giữ những tài sản bị định giá quá cao này lại bắt đầu có cảm giác nghèo đi, đồng thời từ bỏ thói quen tiêu dùng tùy tiện của mình, gây cản trở đến tăng trưởng kinh tế, và tệ hơn, làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế.

Thầy thông cảm, có khả năng là em sai cao nhưng em không thể bắt mình suy nghĩ khác, khi vẫn chưa có bằng chứng về việc lập giá Trần cho bất động sản, còn bất động sản vẫn đang tiếp tục giảm, mọi người như chú Đức vẫn đang cố tháo chạy khỏi nó, Ngân hàng sát nhập Liên tục, suy thoái thì đang diễn ra.

Simacai said...

Em xin hiến kế bửn thế này:
Bê ta 1 mặt duy trì và làm gắt hơn nữa chính sách cấm mua bán vàng miếng hiện nay, bần nông nào lơ mơ cho nhập kho hậu xét.
Mặt khác bê cho phát hành trái phiếu huy động vàng 10 năm, gia đình nào cũng phải tham gia, công nhân nông dân mua ít, nhà cao cửa rộng phải mua nhiều theo tỷ lệ. Bên cạnh đó cho lá cải và loa phường hoạt động hết công suất tuyền truyền vận động, giáo dục.
Đảm bảo sau 1 tháng huy động đủ 350 tấn đóng thỏi bán Thụy Sỹ, sẽ dư tiền để giải phóng máu đông. Lúc đó tiền khôn từ Hồng Koong đại lục lại chảy sang, chỉ việc chuẩn bị cất vó là dư tiền mua lại vàng trả lại quần chúng.

Simacai said...

Bác Lý nói mãi rồi, hạ giá là tự sát nghĩa là nợ xấu tự khắc bềnh lên ngay, mười anh thống đốc cũng ko làm gì được.

Unknown said...

Bác Lý nói đúng , nhưng vì tham bác ạ ! .

Unknown said...

1 cmt của '' Dr Tran '' _ 1 nhân vật mà ko biết là ai , hắn rất giàu có , chuyên đi đánh phá kinh tế nhà sản ta ở Mỹ , làm cho TTCK điêu đứng từ 2011 đến h :))
Trích cmt :" Họ có thể ra luật như sau:

1. Dân chúng có thể bán vàng cho ngân hàng nhà nước kể từ nay đến hết 31/12/2012 mà không bị đóng thuế.

2. Sau ngày 31/12/2012, mọi người đang sống tại VN phải kê khai vàng đang sở hữu, cả vàng lá, vàng trang sức.

3. Ai bị xét thấy có vàng ngoài số kê khai sẽ bị phạt tù, số vàng không khai báo sẽ bị tịch thu.

4. Số vàng kê khai sẽ bị đóng thuế sở hữu 25%. [Như vậy mỗi lượng vàng VN sẽ bị đóng thuế khoảng 11,5 triệu đồng, tính giá hôm nay.]

5. Ai mua vàng sau ngày 31/12/2012 cũng phải kê khai, và do đó phải đóng thuế sở hữu 25%.

Thời điểm và chi tiết có thể khác, nhưng đại khái là như trên.

-------------------

Nghe nói dân VN có 300 tấn vàng, tức là khoảng 10 triệu lượng.

Mỗi lượng phải đóng thuế 25% tức 11,5 triệu, Việt Cộng sẽ thu vào khoảng 115 ngàn tỉ đồng, tức khoảng 5,8 tỉ USD.

Số tiền này có thể bù vào thâm hụt ngân sách năm nay, và không gây lạm phát, do thu vào sẽ chi ra ngay, không cần in tiền cứu KT, cứu cty, tập đoàn quốc doanh.

Có lẽ cũng sẽ thu về rất nhiều vàng, có thể 1/3 tức 100 tấn, bán ra ngoại quốc thu về 5 tỉ USD.

Ngoài ra cũng ép dân chúng dùng VND để mua bán, mà VND thì Việt Cộng có thể in ra, thu vào, đổi tiền xóa sạch giá trị tiền đang lưu hành, v.v... là các điều Việt Cộng không thể làm với vàng, USD.

-------------------

Việt Cộng tính làm như vậy, và Hiệp 1 tôi chắc chắn họ "thành công", đó là:

(1) thu thuế vàng rất lớn, bạc trăm ngàn tỉ đồng,

(2) mua được rất nhiều vàng đem bán lấy ngoại tệ,

(3) tịch thu được rất nhiều vàng dân chúng chôn giấu, trốn thuế. ''
Xin bác Lý cho ý kiến về kịch bản này .

Chị Bương Cảnhsátviên said...

Mụ Toét biên bài tiếp theo nhanh nhanh nhé. Chị cám ơn mụ đang và sẽ khai sáng cho chị về kinh tài đcmnc.

ASV said...

Bạn Bìn duồi đã có giải pháp cho bác Lý rồi đây: Quyết tâm chính trị của cả hệ thống.

Vo Danh said...

Theo ý kiến của Vô Danh: Tạo ra sự kiện giống tuần lễ vàng như ông cụ đã làm.

Dương Thường Trực said...

Bắt quả tang pác Lý đang júp sức B đi đến tận cùng con đường của nó nhế.

Chứng chỉ vàng thì đâu fải là vàng. Mà jờ có như ngày xưa đâu mà hehe tuần lễ vàng hay rì rì để ăn cướp trắng trợn đc. Ko xảy ra việc ý đâu

Chuin said...

Cháu hông biết nhiều kinh tài nhưng thử suy nghĩ cách gom vàng trong dân thì thấy rằng nhu cầu giữ vàng không bằng nhu cầu có nhà ở. Nên chăng có ưu đãi đặc biệt việc mua đất hoặc căn hộ cho những người bán vàng lại cho nhà nước.

Lý Toét said...

Dear all,

Qua một đêm, các thành viên đã để lại nhiều còm chất lượng. Ta tiếp tục thảo luận biện pháp gom vàng trong dân để tư vấn cho nhà nước cách thức giải cục máu đông.

@ Phan Hậu Hòa,
Con số 1 triệu tỷ đồng là con số chính thức. Theo truyền thống của đảng ta, thông tin xấu thường được làm giảm nhẹ. Vì vậy, con số trên thực tế có thể là 1.5 triệu tỷ đồng.

@ Xi-ma-kai,

Nhà nước cũng đã nghĩ tới biện pháp cấm lưu hành vàng, nhưng đây lại là biện pháp tiêu cực nhất. Khi đó, tất cả vàng trong dân sẽ tự động chui xuống đất.

Còn biện pháp trái phiếu bắt buộc theo diện tích nhà ở sở hữu là một hình thức khác của Thuế Nhà. Thuế Nhà đã được Bê ta khước từ sau nhiều lần được đề nghị.

Cả 2 biện pháp của bạn trở nên không khả thi

@ Hiệp Trần,
Tớ thừa nhận rằng thành viên Dr Tran khá vững về lý luận kinh tế nhưng lại thiếu thực tiễn kinh tế VN. Ở VN người ta chỉ đóng thuế khi không còn con đường nào khác.

Hoạt động của DN do Nhà nước kiểm soát nên họ thu được thuế. Người tiêu dùng phải mua hàng hóa, xăng dầu để sống và hoạt động nên không thể không đóng thuế.

Nhưng vàng lại không nằm trong tay Nhà nước nên chuyện thu thuế là bất khả. Liên hệ, chiếc xe gắn máy xờ sờ ra đó mà không phải muốn thu là được. Trong khi vàng là thứ người ta giấu kín, thậm chí thành viên gia đình chưa chắc đã biết.

@ ASV,
Hô hào thì tớ còn hô to hơn.

@ Vô Danh,
Hiện không có lý do để huy động Tuần lễ vàng. Lý do của chiến dịch Tuần lễ vàng 1945 là dùng vàng đút lớt cho quân Tàu Tưởng bằng hình thức mua lại vũ khí mà bọn chúng giải giáp quân Nhật.

Các bạn hẳn nhớ bài học Bom Ba Càng. Bom Ba Càng là vũ khí của Nhật chứ không phải do Binh xưởng của VM chế tạo như nhiều người hiểu lầm.

@ Chú Ỉn,
Người có vàng hẳn đã có nhà nên không muốn mua nhà. Biện pháp "ưu tiên" đó khác gì ép người ta mua chung cư ế.

@ Gét,
Tớ chỉ muốn đóng góp ít kế mọn thôi. Ngoài ra, không có mục đích gì khác.

spirit said...

@Gió chuối + Tuong Can
Bê sẽ không mạo hiểm in tiền ra để cứu BĐS vì khi đó lạm phát "đại nhảy vọt". Và ghế của Bê cũng sẽ sụp đổ bởi quần chúng nhân dân.

ASV said...

Những cái gọi là bong bóng, nợ xấu, lợi ích nhóm đều là những hiện tượng xấu xa thối nát của TBCN, chưa hề có ở XHCN tươi đẹp. Các thiên tài xuất chúng Ka Ma, Lý Ninh, Mao, Hồ cũng còn chưa lường trước được. Nay đi tìm kế sách phi thị trường TBCN để giải quyết quả là khó, e là không thể.

spirit said...

Dear chú Lý, giải pháp có đây rồi:
http://taichinh.vnexpress.net/tin-tuc/goc-chuyen-gia/2012/10/danh-thue-voi-vang-se-loi-kho-vang-ra-khoi-gam-giuong-23598/

spirit said...

@phanhauhoa
1 trieu ty dong = 1.000.000.000.000.000 đ

Lý Toét said...

Spirit,
Chúng ta đến đây để bình luận thời cuộc chứ có phải học làm toán đâu.

Unknown said...

Không rõ Mụ Toét muốn hiến kế mọn nhắm đến mục đích gì? Kế đó phục vụ cho ai?

BẦN NÔNG LỪA said...

Bó tay rồi, không cứu được đâu, bây giờ nợ xấu của ngân hàng và BDS chỉ chờ nổ ra như quả bom thoai, giống như đường xây xong chờ lún vậy.

Cho dù có cướp được hết 400 tấn vàng của dân thì sao? làm sao giải quyết nợ xấu BĐS của doanh nghiệp nhà nước, của các ngân hàng, dân đã hoàn toàn mất niềm tin roài.

Lý Toét said...

Không rõ nghĩa. Kinh tế không theo TBCN thì biện pháp không thể là TBCN được.

Lý Toét said...

Spirit,

Tớ đã bảo rồi. Đánh thuế vàng thì các tiệm vàng sẽ đóng cửa. Vàng sẽ chui xuống đất.

ASV said...

Cứ hô khẩu hiệu cho to cái đã, chứ đã chưa tìm ra được kế sách gì đâu, Bê cũng vẫn phải đợi bác Lý mách nước thôi.

ASV said...

Nổ có mà đô mi nô dây chuyền xuống hố cả nút à?

Lý Toét said...

Bắt quả tang Chí Phèo chồng Thị Nở rất là bàng quan với cuộc sống. Xung quanh ta, ai cũng đau đáu cho tương lai ngành công nghiệp mũi nhọn BĐS, mà sao nỡ vô tình. Hãy đọc:

http://nld.com.vn/20121101065021891p0c1014/toa-dam-giai-vay-cho-thi-truong-nha-dat.htm
http://nld.com.vn/20121031101315608p0c1014/di-vao-nha-o-xa-hoi-de-pha-bang.htm

Lý Toét said...

Không cần phải mua tất cả trong tổng số vốn 1 triệu tỷ. Chỉ cần ai đó mua 1/10 số BĐS đang tồn đọng là thị trường lại nổi lên bong góng y như thời kỳ 2006-2007.

Thị trường lên thì bao nhiêu nợ xấu tự dưng tan biến hết.

vu cuong said...

dear all,

tới giờ em chỉ thấy cách của chị uyên xinh đẹp, thông minh , giỏi giang ,yêu thiên nhiên và ghét nấu nướng là hay nhất, nghĩa là ai có vàng nhiều đến ngân hàng gửi, thì sẽ được giao đất theo một thời hạn qui định. hết thời hạn trả đất , trả vàng, thế là hai bên cùng thắng, ai thích cách này vote cho chị uyên một phiếu, hehe.

dear chị Cathnga,

hóng chị giảng đạo khổng mà chị làm lơ làm em buồn rất, nhưng dù sao cũng hi vọng chị giảng,thế mới tài, thân,

ASV said...

À, bác Lý kê đơn cho bong bóng, nợ xấu bằng thổi bong bóng mới.

BẦN NÔNG LỪA said...

Vấn đề là lòng tin, người dân đã mất niềm tin vào thị trường, vào chính quyền, thì chính quyền phải làm một vài hành động gì đó để lấy lại một phần nhỏ bé nào đó niềm tin chứ, sao lai chăm chăm đi cướp vàng của dân, ai còn tin vào cái xã hội này nữa.

Trên các phương tiện thông tin trái phải đã đăng đầy ra đó, dân biết hết trơn rồi, ngay cả đại biểu quốc hội cũng đã chỉ rõ rồi còn gì, tài sản của doanh nghiệp (đa số của nhà nước) giá trị 2 đồng, nâng lên 10 đồng, vay được 7 đồng, giờ thị trường đóng băng, giá thật giảm còn 1 đồng, xem như mất trắng 6 đồng.

Bây giờ doanh nghiệp bỏ của chạy lấy người, ngân hàng đâu dám khai ra đã mất 6 đồng, vì bọn chúng đã cùng bàn với nhau hết mới nâng giá lên được, giờ khai ra dính chùm với nhau, đi tù cả nút, chính quyền có dám làm mạnh tay không? Nếu là tư nhân thì đã cắt cổ chúng lâu rồi. Ngân hàng này cũng đi vay mượn tiền của dân, của ngân hàng khác, chồng chéo nhau tùm lum giờ làm sao đây? Chã lẽ cho sập hết, nerver.

Tối hết là tim vài đồng chí nào đấy đã ung thư giai đoạn cuối ấy, đem ra mổ đi, dù biết chắc mổ xong là chết, nhưng cũng còn có cơ hội giật dậy tí niềm tin, giá trị thật của BDS đang nhập nhằn với nợ như thế thì làm sao dám mua.

King Filter said...

Bắt chước mọi người Qua cũng đưa kế sách, vừa moi vàng của dân ra hết, vừa giải quyết vấn đề BDS.

Đó là cứ cho nâng giá vàng SJC lên cao, cao mãi khoảng 70-100 triệu ông Cụ l lượng. Gì chứ tiền ông Cụ thì in vô tư.

Dân thấy giá vàng quá cao so với thu nhập chắc chắn sẽ bán ra chớ tiền đâu mua vào.

Tiền bán ra rủng rỉnh sẽ đem đi mua nhà, đất, sửa nhà cửa... khi đó vấn đề nợ xấu BDS sẽ được giải quyết ngon lành.

Và nhà nước cũng không lo dân còn giữ vàng gây khó chịu nữa.

Khi nhắm dân đã tiêu hết vàng rồi thì bắt đầu đổi tiền để đưa đồng ông Cụ xuống bớt hoặc cũng không cần.

Kế sách này tương tự nhưng đi ngược lại với kế sách của Coca Cola khi thâu tóm cty liên doanh Chương Dương.

King Filter said...

Cách này vừa không lo giảm giá BDS, vừa không cần đánh thuế vàng mà người dân lại càng chui đầu vào rọ.

Hehe, có ác quá không?

Anonymous said...

Thuốc dĩ độc trị độc của Bác Lý chỉ áp dụng tại Lừa. Thực tế chứng minh đã thành công:
Lịch sử ở Lừa đã từng thành công liều thuốc này 2009-2011:
+ Thúc đẩy tăng trưởng, chống suy thoái, kích cầu: bơm tiền.
+ Chống Lạm phát, ổn định vĩ mô: bơm tiền.

Củ Chuối Tây said...

2 BẦN NÔNG LỪA: "Đi tù lấy ai làm cán bộ"? nhẽ cứ phạm tội là cách chức hết? Trích "Lời của gió ".
Cả tập thể B đoàn kết một lòng, nhẽ mụ BẦN NÔNG LỪA định làm dề?

Củ Chuối Tây said...

@ King fì tờ:
Cô nhẽ cố tình lờ đi việc giá vàng VN liên hệ mật thiết với vàng thế giới. Mẽo là số 1 thế giới mới có khả năng đưa vàng lên hay vàng xuống. Tổng GDP 100 tỷ của VN là mấy mà đòi? Thêm nữa cô cứ tảng lờ để chấp nhận là tiền bán vàng sẽ chỉ chạy trực tiếp vào khu vực ngân hàng và kho bạc nhể. Hố hố.

Lý Toét said...

Dear all,
Hoan nghênh các bạn đã tích cực tham luận, nhưng nghe chừng chưa có lời giải thỏa đáng

@ ASV,

Nền kinh tế VN có đặc điểm là không sản xuất cơ bản được cái gì cả, mà chỉ là gia công, kể cả trồng lúa.

Về phân phối thu nhập GDP:
- 50% cho đầu tư
- 30% cho công chi
- còn lại chỉ hơn 20% cho tiêu dùng và dịch vụ cá nhân
Nền kinh tế ấy, không bong bóng mới lạ.

@ Đầu Lọc,
Biện pháp đó không ai thực hiện cả, vì khi ấy các DNNN chỉ có mỗi việc Gom đô - nhập vàng về bán cho NHNN - lấy tiền mua đô. Nội quy trình ấy là sống khỏe.

Nên nhớ, không để lạm phát là điều kiện khống chế của bài toán này.

Cô Cấn said...

Chia tỉnh,HN,SG,HP... thì chia quận.Có một ban đặc biệt của TW trực tiếp bán ghế thu bằng vàng.Thả nổi thị trường vàng trong nước nhưng thu thuế môn bài cao các của hàng vàng bằng vàng.

Dương Thường Trực said...

Jống như ngày xưa, jờ thì là đổi vàng lấy chứng chỉ vàng vs já trị tương đương. Rồi lại nghị quyết bảo là tích vàng là trái fép, jao dịch quá bao nhiêu ký vàng là trái fép.

Lý Toét said...

Ai cũng hiểu là chức tước phải mua. Nhưng, lại là không chính thức. Nên không thể xem như là một biện pháp được.

Unknown said...

Dear Bác Lý
Em dc biết Dr Tran vốn là con của 1 viên chức cao cấp VNCH có tham dự hiệp định 1973 . Tay này học ở Ph.D , hắn rất giỏi về kinh tế,( rất am hiểu về chính trị ) nắm cững các thuật ngữ KT , bác phải thừa nhận điều đó , hăn nói hắn ko phải là cái dạng Chống Cộng Cựu Đoan = cái mồm như nhiều người khác . Nhóm của Dr Tran chuyên đi đánh phá kinh tế nhà sản ta ,( hắn nói có cả người ở VN , có trụ sở 1 số nước ĐNA ) . Mới đầu em nghĩ tay này điên khùng , mắc bệnh hoang tưởng ! , nhưng mà thấy những gì hắn làm , hắn dự đoán ,...thì đúng là con người này ko phải là hạng tầm thường .

Lý Toét said...

Tớ đã bảo Dr Tran có vấn đề về thực tiễn VN. Áp dụng kinh tế tư bản vào VN sẽ không đúng bởi vì ở VN còn có cái đuôi "định hướng XHCN". Đó là:

- Kinh tế tay không bắt giặc. Chỉ cần ký cái sổ đỏ là biến một mảnh đất công thành tiền.
- Nền kinh tế suy dinh dưỡng. Tỷ lệ đầu tư/Công chi/Tiêu dùng cá nhân là 50/30/20, so sánh tỷ lệ này với Hoa kờ là 10/20/70. Nếu GDP cùng là $100 thì dân Cờ hoa tiêu hết $70 trong khi dân VN tiêu $20. Đó là lý do tại sao chiếc xe hơi ở VN đắt gấp 3 lần HK, nghĩa là tiêu $3 ở VN có cùng sản phẩm khi tiêu $1 ở HK.
- Và rất nhiều cái không giống ai nữa

Đó là những thực tiễn mà Dr Tran không chịu nhìn nhận. Dr Tran xem việc giảm chi tiêu của dân chúng là giảm GDP giống như kinh tế Mỹ, đó là sai lầm. Kinh tế VN thậm chí chi tiêu của dân bằng zero, kinh tế vẫn không sập. Đó là kinh tế VN thời 198X.

Cho tiền, chính quyền này cũng không dám thu thuế vàng.

Unknown said...

Phạm Nhật Vượng đã cầm đèn giùm Bê trong việc dùng vàng kê nền cho BĐS cách đây chừng chục bữa rồi, bi chừ mụ Lý mới đưa ra e rằng hơi trễ.
Bê muốn hốt vàng trong dân với giá rẻ mạt thì chỉ cần đưa lạm phát lên 2 con số.
Cái đích Bê muốn nhắm tới là đẩy cục máu đông vào đầu < 90 trẹo lừa ( Trừ chúng ra )

Unknown said...

Vậy bác Lý nghĩ thế nào về tinh hình kt VN hiện nay . Giá BDS ko giảm dc , vì tăng nợ xấu .Chính phủ thì đang cố gắng độc quyền Vàng , moi hết vàng của dân , tăng tất cả các loại phí có thể .Trong khi đó thì kinh tế bết bát , các doanh nghiệp đang phá sản dần . NĐT nước ngoài đang chạy hết , mới đây 1 tập đoàn BDS Hàn rút vốn ..., in tiền thì ko dc , lạm phát tăng. Kịch bản nào cho nên kinh tế VN thưa bác Lý ? .

Lý Toét said...

Hạt Đỗ,

Giải pháp của Vượng là gì vậy?

Đã bảo, điều kiện khống chí là kiểm soát lạm phát. Với 7 triệu đầu lương công chức tại ngũ và bằng ấy số có công và hưu trí, lạm phát sẽ đe doạ chế độ.

Điều thứ ba, chân lý muôn đời: Bê hưởng doanh thu, Dân chịu chi phí.

Lý Toét said...

Kinh tế bết bát thì không thành vấn đề, cỡ nào dân cũng chịu đựng được. Tài sản của Be tiêu 70 đời không hết.

Cái Bê cần giải đó là nuôi cái tàu há mồm công chức của Bê, đặc biệt là lực lượng công an. Bê sẵn sàng cho lạm phát, nhưng khi đó kịch bản khó lường khi lực lượng này (CA) không còn trung thành với B nữa do thu nhập thực tế giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài chạy là vì, tuy dân số đông nhưng lại không tiêu thụ hết sản phẩm do chính VN làm ra. Đầu tư vào đây để bán hàng cho ai.

Unknown said...

Xin hỏi bác Lý câu cuối cùng . Có nhiều người dự đoán Bê nhà ta sẽ sụp đổ ( theo con đường kinh tế , vì kịch bản Gaddadi là ko thể ), buộc phải theo con đường Miến Điện . Lúc đó dân sẽ dc sống trong dân chủ .Bác Lý có nghĩ sao về kịch bản trong tương lai cho VN ? . Em chán cái đất nước này lắm rôi , có lẽ do đầu thai nhầm !!!

Lý Toét said...

Hiệp Trần,

Trước mắt là kinh tế lụn bại
Tiếp theo là sẽ lập một khu tô giới, tô giới này có thể bán cho TQ hoặc cả Trung-Mỹ-Nhật. Dân sống trong tô giới này có cuộc sống khá giả hơn mới mong thay đổi được.

Nên nhớ rằng, dân chủ không tự đến, mà phải giành lấy.

Unknown said...

Chê Mụ lại bất nhất nữa, bài trước Mụ phê bình mấy con Bợm có thói quen bàn những chuyện chẳng liên quan tới mình. Bài này Mụ lại cầm đèn chạy trước công nông.

Cục máu đông của ai vậy? Ai tạo ra nó? Trước kia khi máu lưu thông “ngon” thì dinh dưỡng nuôi ai? Giờ máu đông ai chết?

Về con số 300-400t vàng trong “Dân” như Bê công bố cụ thể là dân nào? “Dân đen” có bi nhiu % số đó? “Dân đỏ” bi nhiu? “Dân xanh” nhiêu?

Và Bê muốn hốt số vàng của “Dân” nào?

P/S: Con Nở nó đang nhai trầu, lầu bầu rằng Mụ đang đi ngược lại Sờ-lô-gân của mình đấy. Nhưng ả cũng vuốt thêm: Mụ viết “lách” được đấy.

Lý Toét said...

Đừng nóng,

Tớ biết Chí Phèo nóng từ hôm qua

Trong phân loại các loại "Dân" đã nói lên rồi đấy.

nokia said...

Lập tô giới, bán hộ khẩu cho nhân dân muốn vào đó bằng vàng?

Unknown said...

So-di Mụ Toét. Không có ý đợi chờ các “kế mọn” của Mụ.

Các Kịch bản 1, 2, 3… Bê đã có rồi, và cũng đã rung giật rồi. Giờ Bê “kêu gọi” cả hệ thống chính trị nhảy vào. Lừa nên vote bất cứ Kịch bản nào Bê đưa ra. Đơn giản Lừa không có lựa chọn khác vì chính Lừa đã chọn Bê.

Chiếc xe cải tiến đang lao xuống dốc với quán tính của nó. Lừa nên chuẩn bị bông băng hơn là đòi nhảy xuống lấy thân chèn bánh pháo (trừ khi bị thằng mả mẹ nầu đẩy xuống).

Hãy để Bê, chính Bê chứ không ai khác hoàn thành nốt trách nhiệm, bổn phận và biết đâu …sứ mạng lịch sử của mình.

Lý Toét said...

Tại sao ta không cùng tham gia vào chuyển động của chiếc xe, giúp nó chạy nhanh đến đích.

Một lần nữa, tớ nhắc nhở mọi người, đừng bàng quan, hãy có trách nhiệm.

ASV said...

Hiệp Trần đầu thai nhầm đất nước này? Coi chừng kiếp sau Nigeria, Bangladesh, ...

Unknown said...

Ta đang ngồi trên chiếc xe đó đấy thôi (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Với một chiếc xe đang trôi theo quán tính, việc ngồi im là cách tốt nhất giúp nó tăng vận tốc rồi. Mọi ngọ nguậy chỉ làm giảm vận tốc.

Lý Toét said...

Ngồi im thì tốt hơn là hãm nó lại. Nhưng gia tốc được nó thì càng tốt hơn là ngồi im chứ.

Linda Chow said...

Tôi nghĩ nên phát triển du lịch..biến Phú Quốc thành Macau hay như Phuket vậy, sẽ giúp thu hút ngoại tệ phát triển đất nước..chứ bây giờ đâu có sản xuất gì được nữa

King Filter said...

May quá, giải pháp của mình đưa ra không áp dụng được.

Nhưng biết đâu đấy, giải pháp đó cũng thuộc dạng DHXHCN nên được uyển chuyển áp dụng thì sâu?

Ví như kiểm soát việc mua đô, độc quyền mua bán vàng, DNNN nào lợi không biết chứ móc hết vàng của dân là được gồi.

Ông Bình nói rằng đã moi được 60 tấn vàng của dân ga gồi đó, chưa cần nâng giá lên 70 triệu mà đã kiếm được khá.

King Filter said...

Chuối,

VN không có khả năng đưa giá vàng thế giới lên nhưng có khả năng đưa giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới.

Chênh lệch 3 triệu đồng 1 lượng hiện nay là 1 vd.

vanbinh said...

Sao các Mụ ai cũng thích thú với vụ giúp Ngân Hàng NN thu gom hết 400 tấn Vàng đang nằm trong dân ấy nhỉ ? Giả sử trong năm tới Ngân Hàng NN đã hoàn tất việc thu gom đó , khi ấy sẽ xảy ra tình trạng :
(1) Đối vời người dân : Nếu đất nước chẳng may có xảy ra biến cố vĩ đại nào thì biết sẽ đòi vàng ai đây ? Và khi người dân cần chi tiêu công việc của mình thì khi đó liệu việc rút vàng ra có dễ ko ?
(2) Đối với NN : Nếu vài năm sau lại xảy ra nợ xấu , lại có vài cục máu đông khác , khi ấy thì NN sẽ huy động cái gì , một khi lượng vàng trong dân đã cạn kiệt ?

tualua said...

Ở cái xứ Lừa này từ thằng Bê cho tới thằng Dân ko có thằng nào chịu chấp hành luật pháp. Chứ đâu phải pháp luật ko nghiêm. Xã hội tới thời kỳ mạc vận nó vậy thôi, đúng là quy luật nhân quả.

Unknown said...

Thực tế đi,

Gia tốc cho cái xe mà ta “Không (được) biết, Không (được) bàn, Không (được) kiểm tra” à! Mời.. mời..

VIỆT said...

Xin thử nêu bài toán của bác Lý theo bài viết và những comment của mọi người như sau:

- Hiện 1 triệu tỷ đầu tư vào BĐS đang đóng băng làm đông máu nền kinh tế! Người đầu tư là: các tập đoàn kinh tế nhà nước (không tính tư nhân vì không phải thành phần cần quan tâm của B và chiếm số nhỏ). Làm cách nào để rã đông?

- Điều kiện tiên quyết: không làm lạm phát tăng (tức k in thêm tiền) vì thực tế quyết định tăng lương CBCNVC đã tạm hoãn cũng vì sợ lạm phát!

- Gợi ý hướng giải: 400 tấn vàng trong dân là nguyên nhân gây ra đông máu nền kinh tế (chứ không phải do đầu tư BĐS). Làm sao có được khoảng 10% số vàng đó được huy động vào BĐS thì sẽ kích được cục máu đông tan vỡ.

- Một số tham số liên quan:

+ Dân Việt chi tiêu ít theo tỷ lệ bác Lý nêu: 50/30/20

+ Đánh thuế vàng sẽ làm vàng chui xuống đất, khi đó nền kinh tế ngầm sẽ xuất hiện trở lại.

+ Không thể để tình trạng đông máu nền kinh tế lâu hơn vì hơn 3 triệu tàu há mồm đang "gồng mình" dần đuối sức! Họ mà bất mãn thì... về đích sớm!!!

+ Biện pháp cấm mua bán vàng miếng đã thực hiện nhưng không hiệu quả (vì vẫn tọa đờm để tìm biện pháp moi vàng trong dân). Biện pháp tạo giá trị vàng SJC cũng đã thực hiện nhưng chỉ đem lại sự ức chế trong dân vì bản chất độc quyền của SJC được bộc lộ 1 cách nhanh chóng và lợi ích từ đó không biết có chạy vào ngân khố phần lớn hay không?!??

+ Cần phân biệt dân giữ vàng và phân tích ảnh hưởng của họ cũng như số lượng họ nắm giữ:
i. Dân "đen": thành phần bình dân thành thị, công nhân, nông dân (tá điền và ít đất canh tác). Có lượng tích lũy vàng trung bình khá lại dễ bảo, nói gì nghe đó.
ii. Dân "đỏ": thành phần quan chức đương quyền và nghỉ hưu, lượng tích lũy tài sản lớn nhưng... bỏ qua không nên nhòm ngó! Mất mạng như chơi.
iii. Dân "xanh": thành phần tiểu tư sản, tư sản vừa (tư sản thì nằm ở thành phần trên rồi), trí thức, CBCNVC nhỏ, làm công ăn lương... lượng tích lũy không nhiều cũng dễ bảo nhưng không phải nói gì nghe đó ! Cần có biện pháp.

Không biết bài toán trên đã đầy đủ chưa? Còn thêm tham số nào không? Bác Lý và mọi người sửa chữa và bổ sung giúp.

VIỆT said...

Hi.... bác đã trả lời rồi còn hỏi chi nữa?!??

Như bác Lý có nói "cái gì" hữu trách ấy khi đất nước đang lâm nguy thì phải ra tay hỗ trợ chứ bác!

Nhiệm vụ con dân là phải giúp đỡ các vị hữu trách hoàn thành tốt trách nhiệm được đảng và nhà nước giao phó chứ!

Lý Toét said...

Đừng có "trùm chăn" như thế. Tớ đã từng hiến kế và đã được vận dụng. Xem bài Biện pháp thu phí lưu hành xe máy.

Lý Toét said...

Xứ này làm gì có luật đâu mà chấp hành.

Lý Toét said...

Biện pháp này đã và đang được thực hiện.

Lý Toét said...

Cảm ơn bản tổng hợp của Việt, qua đó tớ nhận thiếu sót ở con số,

Vay trực tiếp để đầu tư vào BĐS chỉ có 200 ngàn tỷ, nhưng những khoản vay thế chấp bằng BĐS là 1 triệu tỷ đồng. Có thể hiểu là cứ mỗi 5 BĐS thì có 4 BĐS đã có chủ, chỉ 1 BĐS ở tình trạng chưa bán được.

BĐS chờ người mua chỉ có 200 ngàn tỷ đồng, nhưng tiền lãi phải trả ngân hàng lại trên cơ sở dư nợ 1 triệu tỷ. Có bán hết BĐS cũng không trả được hết nợ cho ngân hàng.

Khái niệm "đầu tư chồng chéo" là ở đây chứ đâu. Và tại sao Bê lại quyết liệt dùng vàng của dân để cứu nếu số dư 1 triệu tỷ này không thuộc về Bê.

Ý tưởng của Bê là dân nộp vàng cho Bê giữ giùm, và cấp chứng chỉ vàng cho người nộp vàng. Bê đang bí biện pháp thực hiện.

Unknown said...

Kết cục thế nào?

Cathnga said...

Muốn học đạo Khổng, thì em phải biết ngồi Thiền, chứ cưỡi ngựa xem hoa chẳng ích gì đao.
Đạo Khổng quan trọng nhất là chữ Nhẫn, he he, mà giờ ít ai có thể Nhẫn được lắm.

BẦN NÔNG LỪA said...

Thôi anh mệt quá, anh tính vầy cho nhoanh, Nhà nước sẽ chủ động hạ giá nhà để rã động BDS, cách rã đông:

1/ Lập một công ty mua bán nhà, có thể từ SCIC hay gì gì đó, vốn bao nhiêu sẽ tính sau.

2/ Công ty này sẽ đứng ra thu mua tất cả những căn nhà đã xây xong và gần xong nhưng chưa bán được, theo một giá A đồng/m2 nào, sẽ tính sau.

3/ Dĩ nhiên trong quá trình thu mua sẽ định giá phân loại ưu tiên những loại BDS không bị nợ xấu (do cố tình bơm lên) mua trước để bán trước, dĩ nhiên là mua chịu, khi nào bán được mới trã xèng.

4/ Thông báo đại trà ra dân chúng, ai có vàng sẽ được mua nhà giá cực rẽ, có thể chỉ bằng giá xây dựng thôi, còn lại nhà nước chịu lổ phần giá đất, lãi doanh nghiệp...sau này có thể bù lại bằng hình thức tăng thuế sử dụng nhà, đất để bù vào khoảng này. Hình thức mua là thanh toán bằng vàng SJC, qui đổi tương đương.

5/ Công ty bán nhà này sẽ trả lại trước cho doanh nghiệp phần tiền mà thu được từ người mua nhà (dĩ nhiên bằng tiền), phần nợ còn lại phải trả cho doanh nghiệp sẽ được trả chậm, sau vài chục năm có tính lãi, theo lãi suất cơ bản của NHNN với điều kiện chấp khoanh nợ các khoản doanh nghiệp đang nợ ngân hàng, và DN sẽ trả dần khi doanh nghiệp nhận được khoảng nợ từ công ty mua bán nhà.

Lúc ấy tạm thời giải được các vấn đề.

a/ Nhà nước đang rất thèm các cục vàng của dân, có thể chấp nhận mua với giá cao, trả chậm trong tương lại, trong đó trả trước phần giá thị trường theo giá hiện nay, phần còn lại trả chậm cho người dân bằng cách cài vào bù giá nhà, trả chậm cho doanh nghiệp.

b/ Người dân sẳn sàng bung vàng ra mua nhà để ở, đầu tư, với giá trị chỉ bằng giá xây dựng hoặc cao hơn chút ít, ...dần dần hình thành giá mua bán nhà chỉ là mua bán phần xây dưng, còn phần đất sẽ do người ở trả bằng tiền thuế hàng năm,...đại loại thế.

c/ Doanh nghiệp đẩy được của nợ đi, được cho phép khoanh nợ, được bảo đảm phần tài sản bán chịu,...rã đông thị trường.

d/ BDS phục hồi, kinh tế chạy trở lại, giải tỏa tồn kho, dân có nhà để ở với giá không quá đắt, nhà nước có vàng để làm những việc cần làm...

Cathnga said...

Anh ơi, em nhớ 2006-2007 là thời kỳ đóng băng của BĐS mà, lúc đó chứng lên ngôi chứ ???

Cathnga said...

Giả nhời trên kia gòi đó. He he, chị Nga cũng mù tịt ấy mà.

vu cuong said...

Em chỉ nghiên cứu lí do đạo khổng thu hút được nữ giới để ứng dụng vào marketing thôi, chứ không có ý định học, cám ơn chị đã trả lời , thân,

Memory'S Blog said...

hị hị hị, hy sinh tiền của 90tr người có thể xem là 1 giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề nhưng vẫn giữ vững định hướng xhcn. hị hị hị

Lý Toét said...

Bắt đầu từ 1/1/2013
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/517663/Tu-1-1-2013-thu-phi-su-dung-duong-bo.html

Kết cục thế nào phải chờ BTC báo cáo

Memory'S Blog said...

Bác Lý cho em spam tí nhá: cho em hỏi làm sao để ghi chú lại cái dòng trên o comment thế? Em làm hoài mà không được :)

Lý Toét said...

Em Nga, thời kỳ đó không gọi là Đóng băng. Thị trường chỉ chựng lại để sau đó rướn lên phi mã. Lúc đó vốn của XH dồn hết vào TTCK nên BĐS chững lại là đúng.

Lý Toét said...

Phân tích khá kỹ, tớ sẽ bàn ở dưới

Lý Toét said...

Tớ chưa hiểu bạn định làm gì

Memory'S Blog said...

em muốn lam như

Ghi một nhận xét:
- Tô đậm: câu muốn tô đậm
- Chữ nghiêng: câu muốn in nghiêng
- Chèn link: text
- Chèn hình: [img]link hình muốn chèn[/img]
- Chèn video từ youtube: [youtube]link video cần chèn[/youtube]
Định dạng video như thế này: http://www.youtube.com

mà không biết cách, bác hướng dẫn giúp nhé :)

Lý Toét said...

Nếu chỉ là Ghi chú cho Nhận xét:

blogger/cài đặt/bài đăng và nhận xét

Rồi viết bất kỳ cái gì mình muốn vào ô "Thư thông báo Mẫu Nhận xét"

Sau đó "Lưu cài đặt" là xong
---
Nếu muốn chèn được image và youtube thì phải sửa chút ít mã nguồn trong template.

Chúc thành công

spirit said...

@VIET
Bổ sung thêm một dữ kiện:
Trên thực tế, toan tính huy động 400 tấn vàng từ dân chúng của Bê thông qua thương hiệu vàng miếng SJC coi như đã bị phá bỏ.

Thành Lợi said...

Dạ kính thưa các cụ,
Các cụ bàn luận rất hay. Cụ vẫn là cụ. Xin hỏi các cụ bình luận từ LỪA và BÊ là sao. dân đen không hiểu. trong số những còm ở đây có LỪA không. Thit LỪA hay thit BÊ đềm nhắm rượu được hết. đừng nói nhiều mà hãy hành động đi hỡi những con lừa.

Lý Toét said...

Các cụ đang bàn Chiện quốc gia đại sự. Ở đâu vô đây xàm vậy.

xichlo said...

Bê thì chưa rõ là ai, có thể là Bê Xê Tê chăng? Nhưng Lừa thì chắc rồi, có 1 con Lừa vừa mới kêu "đừng nói nhiều mà .." ...=))...

Lý Toét said...

Ranh giới Bê-Lừa rất mong manh, Xích Lô ạ.

Nàng said...

Đọc xong entry này cũng thấy có thêm niềm tin và hy vong đây !