Friday, December 28, 2012

Vấn đề nổi bật năm 2012


Xem trước:
- Bất động sản góp phần tăng trưởng

Năm 2012 qua đi với bao niềm trăn trở của các cấp lãnh đạo Đảng. Và Chính phủ đã phát huy mọi nỗ lực trong việc điều hành kinh tế đất nước. Các quyết sách được đưa ra ngày càng mạnh dạn, quyết đoán và với tần suất cao. Từ thay đổi lãi suất, đến bơm hút tiền tệ, từ chính sách quản lý ngoại tệ đến dán nhãn cho vàng quốc gia.

Thành tích định lượng tốt nhất là hãm cơn lạm phát tiền tệ của kinh tế. Lạm phát giảm liên tục từ đầu năm từ con số 17.27 % đầu năm giảm còn 5.35% vào tháng 7 và ổn định từ giữa năm xung quanh 6%, chốt lại 6.81% vào tháng cuối năm.

Chỉ số lạm phát tại các thời điểm trong năm 2012

Thành quả đáng ghi nhận là tỷ giá ngoại tệ ổn định không phụ thuộc vào biến động của các luồng ngoại tệ trên thị trường thế giới và cung - cầu hàng hóa trong nước. NHNN là một nguồn cung giúp ổn định giá vàng trong nước so với giá trên thị trường thế giới (*).

Có sự đột biến trong Cán cân ngoại thương. Từ chỗ nhập siêu 12 tỷ đô năm 2010, giảm còn 9.8 tỷ đô năm 2011, bỗng nhiên xuất siêu trong năm 2012 như là một thần kỳ kinh tế.

Ngành kinh tế mũi nhọn tạo ra nhiều giá trị gia tăng là BĐS đã không còn nguồn lực và đã  hết động lực tăng trưởng. Nhưng theo đánh giá của người viết bài này thì thị trường BĐS VN vẫn chưa tạo thành bong bóng, lý do:

- Sở hữu BĐS ở VN không phải chịu thuế theo pháp luật hiện hành. Pháp luật này gắn liền với bản chất của chế độ: danh nghĩa là Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng thực tế lại là sở hữu của kẻ cầm quyền.

- BĐS ở VN hiện nay tồn tại dưới dạng "của để dành" nhiều hơn là Đầu cơ chờ giá lên. Và quan niệm của người Việt "Người sinh ra được chứ Đất không tự sinh ra" và "Cơm không ăn gạo còn đó" nên không thể có hiện tượng bán tháo BĐS.

Trên thực tế, giá BĐS chững lại, có nơi còn giảm tuy không nhiều. Để kinh tế vẫn tăng trưởng đạt được chỉ tiêu trong khi doanh số BĐS không như mong muốn thì ách tắc trong luân chuyển đồng vốn phải được hợp thức hóa trong cách diễn giải bằng nợ xấu. Xin mở ngoặc, ngân hàng ở VN hoạt động theo nguyên lý tiệm cầm đồ, tức là nhận thế chấp của người đi vay bằng vật chất bất kể phương án kinh doanh. Do đó, về nguyên tắc không thể có nợ xấu.

Cá biệt, thương vụ "thâu tóm" khách sạn 5* Daewoo được xem như một thành công hay bước trưởng thành của đại gia Việt.

Ngoài lãnh vực BĐS, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng cửa hàng loạt, đến từ 2 nguyên nhân:
- Chính sách tăng giá trị đồng nội tệ một cách giả tạo bằng cách tăng lãi suất dẫn đến ít có doanh nghiệp nào chịu nổi chi phí vốn vay.
- Những doanh nghiệp vệ tinh làm dịch vụ cho công nghiệp BĐS đóng cửa hàng loạt do không có doanh thu

Cả 2 nguyên nhân tác động đồng thời làm giảm thu nhập của người lao động. Chi tiêu của dân chúng vốn đã hạn hẹp do vừa phải tiết kiệm cho tương lai, vừa chịu sưu cao thuế nặng (**). Nhu cầu chi tiêu giảm cũng có tác động đến việc đóng cửa nhiều doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.

Cộng với chính sách miễn giảm thuế, hàng loạt doanh nghiệp trả môn bài đưa đến tình hình thực tế là thu ngân sách bị thâm hụt nghiêm trọng. Kết quả là nhiều loại thuế mới xuất hiện trá hình dưới hình thức phí. Một loại phí thực hiện từ năm 2013 là Phí sử dụng đường bộ, thu bắt buộc trên mỗi đầu phương tiện.

Dự kiến trong năm 2013, nguồn thu quan trọng nhất chiếm tỷ trọng đáng kể cho ngân sách vẫn là từ xăng dầu. Bằng công cụ thuế (biểu thuế trần nhập khẩu lên đến 40%), giá xăng sẽ được giữ ổn định trong khoảng 1.1 đến 1.2 đô la mỗi lít xăng bất chấp giá dầu thô hạ đến mức nào.

Do đó mà, phương hướng làm ăn trong năm tới nên chú trọng tới:
- vàng, và
- xăng
Nhưng rất tiếc, lại ngoài khả năng của dân thường.

Chú thích:
(*) Giá vàng SJC không bao giờ vượt quá 5 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng Thụy Sỹ
(**) GDP của nền kinh tế được phân bổ như sau:
- Thuế chiếm 28.5% theo bộ Tài chính
- Đầu tư chiếm 45-50% theo bộ Kê hoạch và Tổng cục Thống kê.

132 comments:

Lam Nhat Hieu said...

Hôm nay bác Lý lại có bài mới rất nhiều thông tin hay!!! Thanks bác rất nhiều.

Cô Cấn said...

Thịt lại xuống giá chứng tỏ dân không thèm ăn vì sợ béo!

JOE said...

Một nguồn thu NS chiếm tỷ trọng lớn nữa là thuế, phí với ôtô (nhập khẩu và lắp ráp trong nước), sau một thời gian bóp vào, sắp tới sẽ được thả rông thoải mái để tăng nguồn thu ăn theo ôtô.
Cháu chúc bác Lý năm mới nhiều sức khỏe, làm khỏe và blog khỏe!

chandoi said...

Nhìn biểu đồ trên , Lạm phát tính theo năm đã tới 100% rồi còn gì. Phải hông mụ Toét.

Sáu Phong said...

Biểu đổ tác giả vẽ dựa trên kết quả so với cùng kỳ năm trước ấy bác ạ.

Dương Thường Trực said...

Dân mình cứ có tiền là mua vàng, mua tơn mua Oi để dành, sau mụ Lý lại bảo ngoài khả năng của dân. Có điều, quan 100 thì dân chỉ 1 mà thôi.

Chúc năm mới hạnh fúc và may mắn đến mọi nhà

Củ Chuối Tây said...

Con Dương này dở hơi nhể: Viết lách đéo gì mà câu sau dẫm mẹ câu trước thế hả?
Vàng chỉ dành cho tai to cá mập (đến Kiên bầu còn đi đời do lỗ vàng thì dân đen là cứt nhá.
Xăng dầu: là độc quyền của nhà nước, tất nhiên dân đen không có cửa.

Lý Toét said...

Dear all,

Huyền thoại được cả hệ thống chính trị tuyên truyền rầm rộ trong năm qua đó là nợ xấu, thực ra là không phải. Chúng ta ở đây có ai gửi tiền ngân hàng nhiều đến mức lo sợ bị giật nợ chưa. Đã có ai có kinh nghiệm vay nợ ngân hàng chưa, đáo hạn mà không trả được thì sẽ mất ăn mất ngủ thế nào.

Chính sách lãi suất cao nhằm nâng cao giá trị giả tạo của đồng nội tệ đã làm cho các ngành sản xuất kinh doanh bị thu hẹp do không chịu nổi chi phí vay. Hàng vạn doanh nghiệp phải đóng cửa, hàng chục vạn nhân công mất việc. Chi tiêu của dân chúng giảm, nhờ đó mà hàng hóa không tăng do cầu giảm.

NHNN giữ được tỷ giá đô là nhờ biện pháp hành chính: chỉ mua đô mà không bán đô.

Trăn trở của B liên quan đến những tài sản mà B nắm nhiều nhất: BĐS và ngân hàng. Mọi vận động tuyên truyền suốt năm qua chỉ liên quan đến 2 lĩnh vực này. Nhưng chỉ bão hòa mà không hình thành bong bóng.

BĐS dang dở không thể xây thêm, lãi ngân hàng cứ vẫn phải phát sinh trên dư nợ. Thực lãi thì không có mà vẫn có lãi cho chủ ngân hàng. Vậy phải đổ thừa cho "nợ xấu" để còn có cớ lấy tiền ngân sách để can thiệp. Tiền lãi đó không dùng để đầu cơ BĐS như trước nữa mà để mua vàng cất đi. Đó là lý do tại sao vàng trong nước luôn luôn cao hơn giá thế giới.

Củ Chuối Tây said...

Với việc hạ lãi suất cơ bản như này thì các doanh nghiệp có thêm oxi để thở không cô Toét?

Dương Thường Trực said...

Cô Chuối không hiểu ý Mụ Lý rồi, tay to như Kiên Lùn nuôi để xén lông chứ làm gì cho đời?

Cô không đọc lá cải nên không biết, Nhân Dân đang dọa đóng bao nhiêu hiệu vàng kia kìa.....! Thế khác gì quay lại thời bao cấp, nhà nước độc quyền 1 số mặt hàng đem lại lợi nhuận cao...!

Ý mụ Lý là Vàng cũng là mặt hàng độc quyền nhà nước hehe....!

Mà tình trạng bao cấp hẳn các cô vẫn còn nhớ bài này: "Thầy đồ có cái bút bi
Ngoại thương xin đổi một tivi màu
Đồ rằng đồ chẳng lấy màu
Ngoại thương xin đổi một đầu Sanh-gie
Đồ rằng đồ chẳng lấy gie
Ngoại thương xin đổi một xe Nam Hà
Đồ rằng đồ chẳng lấy Hà
Ngoại thương cho bóc lạc A, đồ cười!"

hehe, muốn đc fục vụ, chúng ta fải trở thành Nhân Dân....

Thành said...

Hạ lãi suất 1% chỉ là một chiêu bài mị dân của Ngân hàng Nhà nước thôi ! Những doanh nghiệp mà vay được tiền với lãi suất thấp này thì phải có một số điều kiện cần và đủ thì mới vay được ! Tuy nhiên phần lớn những doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm 2012 đầy khó khăn thì có bao nhiêu doanh nghiệp thỏa mãn được những điều kiện đấy !

Số tiền doanh nghiệp vay chưa trả được thì sao ngân hàng tin tưởng cho vay tiếp được !

Lý Toét said...

(tiếp comment buổi chiều)
Trong bài tớ có nói về thương vụ "thâu tóm" KS Daewoo được xem là sự trưởng thành của đại gia Việt. Trước đây, tớ chỉ nói với tính chất châm biếm, nhưng sau này nghĩ lại, có thể là một thắng lợi thực sự.
- Nếu chỉ xét về tài chính thuần túy thì thương vụ này chỉ như "đổ vỏ"
- nhưng nếu thông qua vụ này để chuyển giá thì lại khác.

DNNN không phải chỉ lỗ như họ báo cáo, mà họ lãi thực nhưng lỗ giả như ngành điện hay dầu khí. Cho nên phần đóng góp của DNNN cho ngân sách không phải là nhiều. Cộng với việc đóng cửa hàng loạt các DNTN (tính chất tư nhân chứ không phải tên gọi) gây thiếu hụt nghiêm trọng cho thu ngân sách. Dẫn đến các biện pháp:

- bảo đảm nguồn thu từ xăng dầu, sẽ không có chuyện hạ giá xăng bất kể giá dầu thô hạ đến mức nào
- tăng cường các khoản thu khác như Phí sử dụng đường bộ, tăng Phí an ninh quốc phòng etc

Nguồn vốn rất lớn ở trong nước nhưng không thể đầu tư vào sản xuất dẫn đến 2 đầu ra:
- đầu tư FDI ra nước ngoài, lựa chọn tốt hơn cả là Mỹ
- mua vàng chuyển ra nước ngoài hoặc chôn xuống đất
Vàng luôn là thứ hút hàng và luôn luôn Cung không đủ Cầu đến mức chênh lệch giá vàng 4-5 triệu đồng mỗi lượng.

Vì vậy, các bạn nên chú trọng tới 2 lãnh vực lợi nhuận cao đó là xăng dầu và vàng, tất nhiên ở tầm vóc thế giới ngầm. Đó không phải là mở cây xăng hay mua đi bán lại vàng SJC, mà hãy làm như các đại gia: Tạm nhập nhưng không tái xuất Vàng và Xăng dầu.

Lý Toét said...

Một số bạn trong đó có thành viên Chán Đời, hiểu lầm về Lạm phát.

Lạm phát thường được dùng để so sánh với lãi suất tiền gửi ngân hàng. Thường lãi suất tính bằng năm (p.a.) nên Lạm phát cũng tính bằng năm.

Mặt khác chu kỳ kinh tế giữa các tháng trong năm cũng khác nhau, nên lấy Lạm phát bằng chỉ số CPI theo năm là hợp lý.

Tổng cục thống kê VN thường lấy CPI tháng sau so với tháng trước là một tiểu xảo làm nhẹ chỉ số lạm phát.

Biểu đồ Lạm phát của tớ là CPI hàng tháng kỳ một năm. Lạm phát tháng 12 là chỉ số CPI so với tháng 12 năm 2011.
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-sHBKaLJdV90/UN1erdkS7kI/AAAAAAAACH8/MCmQRilS8KU/s576/Inflation-201212.gif[/img]

Lý Toét said...

Về vấn đề hạ lãi suất, các bạn đừng xem là gì ghê gớm tỷ như mỵ dân hay ốc xy. Mà đơn giản chỉ là:
- không thể lên nữa thì phải hạ
- hạ lãi suất dể giảm "nợ xấu" theo chỉ tiêu

dv said...

Vấn đề là đạt được chỉ tiêu "nợ xấu" rồi, kinh tế có khá hơn không, bác Lý?
Năm 2012 đã là đáy rồi. Lương thưởng đều giảm hoặc không có. May mà còn giữ được chỗ ngồi. Vậy mà nghe dự báo, 2013 mới là đáy của đáy. Lương không còn là vấn đề quan trọng mà chiếc ghế mới đáng được quan tâm. Hy vọng vẫn có việc làm.
Mà sao nhiều nghề không dính gì đến dzàng với xăng sao vẫn chết, ngộ ghê?

Hoang Anh Tuc said...

Bài này giống táo quân gặp nhau cuối năm nhở, rất tiếc phần dự báo vẫn như năm qua, chả có gì mới, hehe. Thày Lý có tính đọc trước đình làng vào tết â.l không. Có phải thêu em si không.

Lý Toét said...

Chưa có dấu hiệu "đi lên" thì làm sao gọi là đáy được.
Thu nhập của quần chúng giảm trong khi bơm ra 180 ngàn tỷ cho ai nhỉ?

Tớ chỉ nhắm 2 nghề hốt bạc là vàng và xăng dầu.

Lý Toét said...

Xin nhắc lại, tớ ủ mưu cho B nên đứng trên lập trương của B chứ không phải trên quyền lợi của quần chúng.

Tớ có "dự báo" gì giống báo đảng năm ngoái nhỉ
Mà cũng không giống Táo tivi
Chỉ là, khẳng dịnh giá xăng sẽ không hạ bất kể giá dầu thô hạ thấp đến đâu. Và xăng dầu vẫn là lĩnh vực làm ăn béo bở.

ngoan said...

Hai nghề hốt bạc của Bác đâu có dành cho Bác hay bần nông đâu. Rốt cục thì bần nông thì không có quà. Bơm ra 180 tỷ là để dành cho BĐS mà bác. Vậy thì ai có tiền lúc này xuống ngay vào BĐS bác nhỉ???

Lý Toét said...

Ngoan,

Bạn tự tin nhỉ. Sao bạn biết chắc là tớ sẽ không có phần.
Cho dù bần nông mà bám sát mục tiêu thì vẫn có cơ hội đổi đời thành phi bần nông.

Con số 180 ngàn tỷ là tớ lấy từ con số công bố của bộ Công Thương. Bơm để dân mua sắm Tết chứ không phải cho BĐS. Liệu mà lo mua sắm sớm đi, để gần Tết giá hành hóa tăng không dự đoán trước được. Ở đó mà lý sự.

ngoan said...

Hi Bác.

Đối với cháu thì tết chẳng qua cũng chỉ là kỳ nghỉ, chứ không phải là ăn tết nữa. Mua sắm nhiều mà làm gì mà bần nông cũng vậy, nên chắc chắn hàng hóa sẽ dư thừa do lực cầu giảm. Vì vậy lượng cung tiền 18 K tỷ cụ này bơm cho " nhân dân" tiêu tết thì các nhân dân này sẽ không hấp thụ hết số tiền này vào hàng hóa. Vì nhân dân cao cấp thì có người lo tết rồi, nhân dân cấp thấp thì khác nào bần nông đâu.

Số tiền dư thừa thì nhân dân cao cấp sẽ ném vào BĐS thôi. Đó là suy nghĩ của cháu một người hoàn toàn không phân tích dựa trên con số vĩ mô mà dựa trên quan sát thực tế hàng ngày.

Vàng hiện giá đang cao tại VN, bị độc quyền, ép giá, thay đổi chính sách liên tục, nguy cơ vàng thế giới xuống giá. từ đó suy ra thanh khoản kém. Đầu tư vàng lúc này thì chết chắc.

Dầu thì dành cho các đại ca độc quyền, muốn mở một cây xăng thì cũng phải trông chờ vào các đại ca cả thôi. Bần nông thì làm gì có cửa hở bác.

Nhờ bác khai sáng chút đỉnh.

Lý Toét said...

Bắt quả tang Ngoan không đọc comment này của tớ, trong đó có đoạn viết:
Vì vậy, các bạn nên chú trọng tới 2 lãnh vực lợi nhuận cao đó là xăng dầu và vàng, tất nhiên ở tầm vóc thế giới ngầm. Đó không phải là mở cây xăng hay mua đi bán lại vàng SJC, mà hãy làm như các đại gia: Tạm nhập nhưng không tái xuất Vàng và Xăng dầu.

Ngược lại với nhận định của Ngoan, dưới sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, các đại gia đang tìm cách thoát khỏi BĐS và chuyển sang vàng. Nên, càng bơm tiền thì giá vàng càng lên.

ngoan said...

Hi BÁC Lý.

Thực ra là có đọc nhưng lúc đầu không hiểu nên quên, còm xong, đọc lại tự nhiên hiểu ra! Có lẽ nên còm nhiều nhiều giúp mình thông minh lên nhỉ.

Bác Lý có kế nào giúp bần nông giữ không khỏi mất tiền trong thời điểm này không bác. Xung quanh cháu anh em, người thân, bố mẹ, vợ ...trong gia đình nhìn kinh tế VN lúc này cứ như al2 điếu không sợ súng. Nào là bắt cháu xây nhà, nào đòi mở của hàng bán quần áo ( quần áo trẻ em, sản xuất Việt Nam), nào đòi mua nhà chung cư ( vay phân nữa), nào là sửa sang nhà cửa... toàn là những dự án mà có lẽ lúc kinh tế hứng khởi thì thực thi cũng không sao. Không có cách nào khuyên họ được. Mà toàn người thân cả mới chết chứ.


Lý Toét said...

Tiền của nhiều như thế, mừng mới phải.
Cất nhà để bán thì không nên, cất nhà để ở là phải rồi.
Hoặc được vay tiền mua nhà, rủi ro duy nhất là lãi suất.
Kinh doanh cũng là lựa chọn tốt, chỉ cần đạt được hòa vốn là sống khỏe.

ngoan said...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÁC LÝ
CHÚC QUÁN NĂM MỚI NHIỀU BÀI HAY

Simacai said...

Chúc cụ Lý năm mới mạnh khỏe,phục vụ vện đều, đong xèng lắm/
Tư vấn cho Bê nhiều kế hay để mau tiến tới thiên đàng, đại đồng/

Lý Toét said...

Chúc mừng năm mới

Lý Toét said...

Chúc mừng năm mới

XâyxậpZì said...

Năm mới, thắng lợi mới ( cho đảng và nhà nước ), hehe riêng anh Toét và gia đình nhiều hạnh phúc !

Anonymous said...

Dear anh chuối,
Theo em thì không có ô xi nào cho doanh nghiệp. Mọi việc đều có lợi cho Đ và có hại cho dân, doanh nghiệp cũng chỉ là dân, vài dòng ngu ý, cũng để hút nốt tí máu

Anonymous said...

Mục tiêu giảm nợ xấu theo chỉ tiêu, cảm ơn cụ lý khai sáng

Anonymous said...

Chúc mừng năm mới bác Lý, chúc bác Lý và Bê + Gia đình mạnh khỏe ăn tham...gấp 10 lần năm cũ

Viet Thanh said...

Happy New Year bác Lý! ( câu "chúc mừng năm mới dành cho tết Nguyên Đán mới phải.)

Có 1 điều lạ là tại sao Bê đến giờ mới tung ra gói nọ gói kia nhằm giải cứu cái lọ cái chai. Em nghĩ nếu trả lời được câu này thì mới hiểu được thực chất vấn đề.

Em chỉ nghĩ đơn giản, cuối năm 2012 là thời điểm mọi con cá đã đuối, là dịp tốt nhất để cất 1 mẻ lưới lớn. Năm 2013 là năm bản lề để chuyển mình đất nước hoàn toàn sang nền kinh tế tập đoàn trị, trước khi cổ phần hóa cho 1 số bạn kiểu như Abramovic. Thế mới gọi là làm chính trị chứ.

Củ Chuối Tây said...

Cảm ơn cô Toét đã khai sáng nhiều vấn đề. Chúc năm mới sức khỏe tốt, tiền tài vượng, nhiều bài hay, mưu sâu, kế hiểm.

Lý Toét said...

Chúc mừng năm mới. Chúc anh 42 chân cứng đá mềm

Lý Toét said...

Cứ thế phát huy nhé.

Lý Toét said...

Việt Thanh,

Tăng trưởng quá thấp như thế này không phải mong muốn của đảng ta. Để bảo đảm đủ tiền chi tiêu ngân sách, buộc phải tận thu các ngành kinh tế.

Hệ quả thứ 2 là do kinh tế bị co rút, hệ thống công chức không có cơ hội để kiếm thêm, sẽ sinh ra cát cứ địa phương để bảo đảm quyền lợi.

Một yếu tố trong bài tớ có nhắc đến là thuế xăng dầu sẽ được tận dụng triệt để. Nhưng điều tất yếu sẽ xảy ra là: càng tăng thuế xăng thì càng thất thu ngân sách vì các địa phương sẽ thi đua buôn xăng để cải thiện thu nhập. Các bạn nên quan tâm đến điều này.

Vàng thì không phải đi đâu xa để nhập, chỉ cần mua vàng ký trên thị trường, về dập chữ SJC là đã có lợi nhuận rồi. Tất nhiên, chỉ có NHNN và SJC mới làm được chuyện này. Tuy nhiên, có mật thì khắc có ruồi.

Đại úy Nazi said...

Chúc mầng lăm mới, Thài Lý,

Chúc thài chân (!!!) cứng, lưỡi mềm, mắt tinh... đặng júp bần lông chúng tôi hiểu được báo đảng theo ngôn ngữ B,

Chúc thài nhiều năng lượng!

Lý Toét said...

Chúc mầng. Xin mời.

Anonymous said...

Bác lý cho cháu hỏi dân đen có thể tạm nhập (lậu) vàng 9999 (hoặc thu gom) ở địa chỉ nào nếu bác có thông tin (con đường chính thức đã bị quản lý)

Cô Cấn said...

Bản dự thảo HP có 1điều rất buồn cười.
Điều 21 (mới)
Mọi người có quyền sống.

Chúc mừng dân ta!!!

Lý Toét said...

Khoai Tây,
Ra tiệm vàng quen mà mua hoặc tự ra nước ngoài mua thì hưởng luôn phí Tiêu cục (not tiêu cực)

khoai tay said...

Cái nài phải nhờ Bác Lý đọc nhiều thẩm giúp, chắc cũng copy đâu đó nhưng not full kiểu như "k có gì quý hơn độc lập tự do và hạnh phúc" thì copy thiếu mịa nó 3 chữ cuối.

vu cuong said...

hôm nay đầu năm gởi mấy clip ca nhạc lên blog thầy lý cho vui cửa vui nhà, khà khà

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=[/youtube]

Lý Toét said...

Có hình thức mà không có nội dung.

Anonymous said...

Theo cháu biết chỉ được mang 300g khi xuất nhập cảnh vậy sao mà mua lậu được nhể? phải đi nhiều lần 300g hay sao bác?

Lý Toét said...

Đây là nghiệp vụ của nghề Tiêu cục mà.

Lý Toét said...

Ở xứ ta làm gì có luật để mà thảo luận. Luật ở đây phải được hiểu theo nghĩa một nhà nước pháp quyền.

Tuy nhiên, ta nên ủng hộ những vị ĐBQH có những đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền. Rất tiếc là cho đến nay chỉ tuyền nghị gật.

nokia said...

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng a Huệ. Năm 2012 củ chuối thế mà anh Huệ em cũng thu đủ ngân sách. Mọi dự báo đều cho thấy 2013 tối tăm hơn cái tiền đồ chị Dậu. Nhưng kế hoạch thu được đề ra vẫn tăng trường 10%.

em Thùy Link đây

BẦN NÔNG LỪA said...

Các cô thử phân tích tình hình kinh tế và chính trị của thế giới 2013 xem như thế nào rồi thì là dự báo cho các tình huống có thể sãy ra cho VN 2013.

1/ Chính trị thế giới có thể xãy ra thay đổi gì không? Ví vụ như là Iran có bị đập không? Bắc Hàn có thay đổi gì không? Các lãnh đạo của các Quốc Gia hàng đầu có thay đổi gì không?

2/ Kinh tế các quốc gia bự như Mẻo, Tàu, Liên Âu sẽ có gì thay đổi, giá dầu sẽ thế nào? Vàng thế nào. tình hình đầu tư vào Tàu có chuyễn hướng? hay vẫn là đại công xưởng của thế giới? Nợ công Mẻo có được giải quyết (fiscal cliff)?, Nợ có các con nợ châu âu như Hy lạp, Spain đi về đâu?

3/ Chính trị Lừa sẽ có thay đổi? Lãnh tụ có thay đổi? Hiến pháp có thay đổi gì đáng kể?

4/ Tình hình đầu tư FDI vào lừa? Kiều hối vào Lừa? Xuất Khẩu của Lừa? Vàng của Lừa sẽ đi đâu về đâu? Ngân hàng của Lừa sẽ biến đổi thế nào?, các đại gia cuốc doanh như Vinasinks, Vinalies,Em Vỡ Nợ (EVN), Petro,...sẽ dư lào?

Tạm thế đã, cứ hỏi càng nhiều vào thì sẽ thấy rõ bức tranh của 2013 hiện ra...

vu cuong said...

Cái này thầy chê thì phải rồi, nhưng em phục thằng em này không phải vì tri thức mà vì clip này thu hút khá nhiều người, nên nó dĩ nhiên nó có giá trị về mặt giải trí, và ứng dụng được để Quảng Bá trong kinh doanh là rất khả thi, khoảng 345 ngàn view trên youtube.

Unknown said...

Chuyện vi mô còn chưa lo xong thì vĩ mô với không tới đâu, Bần nông à.

Lý Toét said...

Không, tớ chê là không có nội dung theo nghĩa đen, tức là cái clip có link là http://www.youtube.com/watch?v=, chỉ có thế thôi.

Post lên mà không thử xem nó có chạy hay không, thiệt tình.

Lý Toét said...

Tớ biết BTC hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ cách nay 1 tháng tức cuối tháng 11. Lúc đó đã thu được trên 600 ngàn tỷ rồi.

Thu đủ nhưng các khoản chi bị cắt xén từ 1/3 đến 1/2, thậm chí cắt gần hết các khoản duy tu.

Nhẽ các ảnh đã cứu ngân hàng và "nợ xấu" xong rồi.

Unknown said...

Năm mới Haylua chúc thầy Lý được nhiều sức phẻ, đẻ nhiều bài để khai quang củ sọ bần nông Lừa (trong đó có tui).

Haylua tui mần cả năm trời chắc chiêu được tí tiền cụ. Theo thầy Lý thì nên mần sao với mớ cụ này? Mua vàng? Mua Tơn? Hay... ?

Đa tạ thầy trước nhen.

Simacai said...

Nghe lời cụ Lý phán về quả hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN 2012+ đạt chỉ tiêu kiềm chế lạm phát + bơm 180k tỷ cụ tiêu tết của bê. Loanh quanh chả nghĩ ra miu gì, thôi làm tí chứng thối, may cô thương nhặt tạm được đôi tổ ong đi tết tây.

vu cuong said...

xin lỗi thầy lý, em quên kiểm tra , hehe, bốt lại mấy clip ca nhạc cho vui cửa , vui nhà

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p3fg9RJ8tcw[/youtube]

vu cuong said...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bEfuRPmGGHM[/youtube]

vu cuong said...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E4IVKqyOsio[/youtube]

vu cuong said...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FjTpN9LaiZM[/youtube]

em bốt lộn cái clip ca nhạc này thay bằng clip fan cuồng jv

Lý Toét said...

2 Lúa miền tây,
Thu nhập từ business đang tốt thì cứ tiếp tục đầu tư vào business đó, vàng hay đô chỉ để bảo toàn vốn thôi.

DIEP THANH DAI said...

tạ tạ ơn Đốc Lý nhé nhé

Dương Thường Trực said...

Nhưng tớ chưa hiểu, các cụ thoát khỏi BDS kiểu gì đây...!

Linda Chow said...

Đề nghị xóa những clip ca nhạc nhảm nhí, làm loãng topic.

Lý Toét said...

Không sao đâu

Lý Toét said...

Nỗ lực của cả hệ thống chính trị có nhiêu đó, bạch hóa thế nào được.

Cô Cấn said...

Mời chú này về làm bí thư đoàn chắc lôi kéo được thanh niên.

Unknown said...

Bonne année !
Các vấn đề cộm cán của B đã giải quyết xong từ đầu quý 4 năm Rồng Lộn rồi mự Lý, thông điệp đầu năm của tưởng thú ( cái này mới ) đã rõ ràng, các mự có xèng thì để nguyên trong bị kẻo lại giống địa chủ 45. Riêng em dự báo sẽ có 1 số đýt to bị di dời khỏi ghế.

Lý Toét said...

Mưu gì, chia sẻ chi tiết cho mọi người tham khảo.
Tớ mới chỉ dám ủ 2 vấn đề: Vàng và Xăng.

Unknown said...

Mự Lý, thế giới với ta cũng chỉ 01 bước chân, trong tầm với, nhưng bước đi còn phải bước về.

King Filter said...

Hôm trước khi hiến kế cho Bê nâng giá vàng trong nước lên cao để dụ bần nông bán vàng, Qua có nhắc tới chiêu của Coca cho lỗ sặc gạch để thâu tóm Chương Dương, hôm nay báo Đảng đã bươi móc chuyện này ra đây.

Thật là tội lỗi!

vanbinh said...

Nge mụ Lý Sinh Sự ấp ủ 2 chủ đề : Xăng và Vàng , có thể đúng 9o % . Xăng thì dân ta không có khả năng tham gia rồi , chỉ còn Vàng thôi . Mà Vàng thì lại bị nhóm Lợi ích SJC đi trước đón đầu mất tiêu , xếp sau SJC có đến 30 nhóm Đại gia ăn theo ( trong số 31 DN vừa được cấp phép ) , sau nữa lại còn biết bao nhiêu các tiểu yêu ( cửa hàng bán lẻ ) tát nước theo mưa nữa , xem ra kênh đầu tư nhỏ nhoi và chắc chắn của Trung + Bần nông cũng khó lắm thay ! Mà các còm thân mến ơi , ko liều nhắm mắt đưa chân e ngại sẽ hổng còn kênh hữu hiệu nào nữa ta , và theo dự báo giá Gold quý 3 năm nay sẽ tăng tới 50% cơ đấy .

vu cuong said...

Sang kiến Anh can hay tôi ưng, tôi ưng rất, để tôi gọi điện bởi em nó xem , hắc hắc

vu cuong said...

Anh Bình thân,

Dân lừa thì chỉ cắn cứt , chứ ở đó mà vàng với xăng, Anh sống ở nước ngoài ah ?

vu cuong said...

hồi nãy lướt cồng quá , thì ra ý anh bình cũng giống ý tôi, hehe

Unknown said...

Cái nầy người ta gọi là " Rắm mắt đưa chân " .... y Kiều.

Unknown said...

Dù muộn cũng chúc mừng năm mới sán lạn cho Bác và cả gđình cùng các com men tơ(dù năm mới thê thảm quá).

Đang bi quan...Em đang là một trong những DN nhỏ(mảng dịch vụ vần tải)phá sản rồi đây. Năm 13 có tia nào le lói cho ngành vận tải, cảng biển không bác. Bọn chúng đang co cụm lại,thâu tóm... còn cửa nào cho bần nông.

Unknown said...

Nhà bác Trần có mần chặng Mát xa - í Xa mát về SG hông ? Hàng đi biển thì em chịu.

Lý Toét said...

Tracy Tran,

Xin chia buồn với vận tải đường bộ. Vận tải chiếm đến 1/2 của các ngành dịch vụ. Đặc điểm xứ ta vận tải hàng hóa liên quan đến VLXD chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số.

Kinh tế hiện tại hứa hẹn:
- giảm doanh thu vận tải
- tăng chi phí vận tải, thông qua giá nhiên liệu "ổn định", phí đường bộ

Ngành vận tải đường bộ của ta vốn năng suất thấp. Nếu cải tiến năng suất sẽ dư ra một số phương tiện.

Vận tải biển của ta không cạnh tranh về năng suất được với quốc tế trên thực tế. Giải pháp:
- nhận chìm lãnh bảo hiểm
- kết hợp vận chuyển nhiên liệu theo kiểu "tạm nhập, không xuất"

Unknown said...

Em mần mảng dịch vụ sửa chữa cont. Chi phí bến bãi không tăng cơ mà phí làm luật(chủ yếu là phí phạt),chậm thanh toán,găm vốn...giờ không trường nổi nữa.
Mảng này xương, ngày trước các hãng tàu/vận tải ko thèm đếm xiể, giờ thì đói nên gom lại ăn tất,chiến thuật đập chết những thằng như em

Unknown said...

Thế là thôi rồi 2013.

Hải Phòng kinh tế có gì?:vật vờ cố bám mảng cảng biển, gia công bán sức lao động giúp TQ xuất khẩu,....chắc chỉ làm lưu manh đòi nợ thuê cho các tỉnh khác (vì khoản này toàn em thấy toàn dân Hp làm à),cho vay nóng(được biết các đại gia Hp giờ vay nóng khủng khiếp)...

Còn khả năng nào nữa ko các bác.

Lý Toét said...

Dear Tracy,

DN vận tải VN là những khách hàng quan trọng của ngân hàng. Sự phát triển số lượng phương tiện cũng tạo ra bong bóng. Năm qua, lãi suất cao làm cho lãi phần lớn của DN VT chạy về ngân hàng. Sức ép thúc nợ của ngân hàng có thể khiến bong bóng vỡ, điều chưa thấy ai nói tới.

Phân tích trên kia tớ mới chỉ nói đến khu vực doanh nghiệp, sản lượng giảm mạnh. Tuy nhiên, khu vực ngân sách thì lại không giảm. Đây là điểm cần quan tâm khai thác. Cần tạo một liên danh với công chức nhà nước, làm ăn chung với họ vậy. Họ có thế lực, ta có công nghệ.

Nói thêm về công nghiệp vận tải thủy Hải Phòng. Có lẽ dân ta bị nhầm lẫn về danh hiệu "thành phố cảng". Thực ra, sản lượng của cảng HP thấp thua xa sản lượng của cảng SG, thế mà SG lại không phát triển tàu biển mà chỉ chú trọng vào đường sông.

Chúc bạn năm mới may mắn.

BS Thú Vật said...

Trân trọng chào Đốc Lý. Chúc Đốc và gia đình năm mới toàn thắng.
Boác Lí cho em hỏi trong năm 2013 mấy nhà đầu tư Nhựt Bổn có chạy khỏi VN ko? Sao e thấy dạo này tụi nó yếu lắm giảm chỉ còn 10% so với đầu năm 2012, ko thấy đặt hàng của e nữa...huhuhu

Lý Toét said...

Xin chào,

Nhật có đầu tư gì đáng kể ngoài Honda 2 bánh và hãng vận chuyển Logitem. Các DN Nhật sang đông không phải đầu tư mà để nhận thầu các hạng mục ODA của họ. Ngay cả nhà máy chế tạo động cơ 5000 chỗ làm mà họ cũng chọn Kampuchea thay vì VN.

Vừa qua, các DN Nhật thoái vốn khỏi TQ sang đầu tư vào các nước DNA chứ họ không chọn VN. Nói chung là do thị trường VN không đủ để đạt được điểm hòa vốn nên họ không đầu tư.

BS Thú Vật said...

Thén Kiều vé li mút Đốc lý nhá
Thui vậy là tong rùi. Để mần tết xong bán thiết bị rùi chuyển nghờ thui. Í quên , nhưng mà bư dzề đâu có ai đầu tư nữa đâu mà bán với mua, thiệt là bó tay rùi.

Anonymous said...

Trong lúc chi bộ Giao Chỉ (aka Đảng ta) đang dẫn dắt toàn dân (nghĩa là "nhân dân" dẫn dắt toàn bộ những người còn lại) hừng hực khí thế tiến vào thời kỳ quá độ của CNXH (lưu ý: Thánh Mã Khắc Tư chỉ nêu CNTB-CNCS, Thánh Lý Ninh bịa ra CNXH để làm cầu nối giữa CNTB-CNCS thì thời kỳ quá độ tiến lên CNXH có thể tự hào là 1 phát kiến mới của Thánh Mao aka chủ tịch Đảng Mẹ) thì những lời nói hàm ý chê bai nền kinh tế năm 2012-2013 như trên hoàn toàn trở nên lạc lõng, nhìn lại kinh tế-chính trị-xã hội để thấy:

- Về kinh tế: Năm 2012 dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt và trí tuệ đỉnh cao của Đảng ta thì đây là năm đầu tiên sau mấy chục năm Giao Chỉ xuất siêu, tức là tiền vào nhiều hơn tiền ra tức là "tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như cà phê phin", hàng hóa sản xuất dư thừa đến mức chất đầy trong kho (mà nếu không phải sản xuất thì phải cả năm 2013 mới tiêu thụ hết), hàng hóa-tiền bạc dư thừa như thế thì không thể nói là XH không giàu

- Về giáo dục: có lẽ chỉ cần nói 1 câu: thạc sỹ nhiều như côn trùng (bài trên báo Giáo Dục đàng hoàng nhé) là đủ hiểu trí tuệ ví cả lại kiến thức của nhân dân ta thế nào

- Về y tế: sức khỏe của quần chúng được nâng lên 1 bước với chiến dịch phát động chống béo phì, thử tưởng tượng 1 thanh niên tràn trề sức sống mà mỗi ngày chỉ ăn 1 đến 2 bữa, mỗi bữa chỉ lưng bát/chén cơm ăn với rau luộc chấm nước muối thì làm sao có thể trở thành 1 kẻ mập phì đần độn được, mà nếu đã không mập thì không thể mắc các bệnh như tiểu đường, gút .v.v. thì rõ ràng đây là 1 XH khỏe mạnh

- Về chính trị: ngay từ đầu năm 2013 Đảng ta (aka chi bộ Giao Chỉ) đã tung ra chiến dịch lấy ý kiến toàn dân góp ý về Hiến Pháp (aka giấy vệ sinh của "nhân dân") là 1 việc chưa từng có trong nền chính trị thế giới (xin hỏi đồng chí Triệu để biết chi tiết), nhưng việc lớn nhất mà Đảng ta (aka chi bộ Giao Chỉ) đạt được chính là đã xây dựng được 1 tầng lớp vô sản (thất nghiệp =không công ăn, không việc làm thì phải bán nhà bán cửa đi thì làm gì còn tài sản nữa) ngày càng đông đảo, đây chính là nền tảng để Đảng ta (aka chi bộ Giao Chỉ) ngày càng phát triển (nên nhớ nền tảng của Đảng ta là tầng lớp vô sản nhé - đây là lời của Thanh Mã Khắc Tư đấy, đừng cãi)

- Về XH: chỉ có thể nói 1 câu: "ổn định" là rõ, đấy! Chỉ cần thấy việc xử 1 tên trốn thuế mà cả trăm CS và AN vao cuộc là rõ, đấy là chưa kể đến việc những tên chỉ mặc áo "chim-cò (aka ghi chữ HS-TS-VN) mà mỗi tên có vài đồng chí CA theo dõi thì biết

- Về vấn đề khác (ví dụ như đối ngoại): tự tìm hiểu nhé

Rõ ràng 1 XH toàn người khỏe mạnh, có trí tuệ, lại là đội ngũ kế thừa của Đảng, dư thừa vật chất, sống ổn định thì không thể nói là XH yếu kém được, ơn Đảng ơn Chính phủ với cả lại ơn Bác Hồ nhẽ chính là đây chứ đâu nữa.

Kết luận: những ý kiến chủ quan mà lại tiêu cực với lại những ý kiến yếm thế là những ý kiến sai trái, đi ngược với xu hướng-trào lưu của dân tộc (aka ý Đảng), rất dễ trở thành phản động, cần lưu ý

Củ Chuối Tây said...

Anh chuankhongcanchinh thật tài tình, lời văn ngoa dụ, phóng khoáng, thấm đẫm tính nhân văn.

Thật không có anh phân tích sao thấy rõ "công lao trời biển" của chi bộ Giao Chỉ và ông Cụ giành cho cả tộc Lừa.

Đi đâu về đâu said...

Ngày xưa người ta chở xăng dầu từ VN qua Cam bán kiếm lời ko ai quản lý nổi. Giờ sao người ta không làm ngược lại để ăn phần chênh lệch do Vn không chịu giảm giá vậy thầy Lý. Thêm một yếu tố nữa, nói nước ngoài chi cho xa, qua Cam hoặc Lào mua vàng là được mà

Lý Toét said...

Người ta vẫn đang làm việc đó hàng ngày, hàng giờ. Tại bạn không để ý nên không biết.

Đi đâu về đâu said...

thầy nói thế làm em tự kỷ khi đứng ngoài cuộc như thế này. Về nước kiếm miếng trong thời buổi loạn lạc thế này có khi lại hay, ngon hơn ngồi nát quần trên ghế nhà trường.

vu cuong said...

Em đi đâu về đâu,

Đừng đùa, học hành rất quan trọng, tiền có thể mất chứ kiến thức thì không. Em cũng nên nhớ, người khác làm được không có nghĩa là em làm được, và chênh lệch hơn 5 triệu là sjc, vàng khác thì cũng là vàng thôi, thêm nữa, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền tỷ để đi học, có phỏng? Hehe,

Đi đâu về đâu said...

Học thì không bỏ nhưng 3 tháng mùa đông về kiếm tiền tiêu vặt thì chắc mọi người ủng hộ.
Về xăng dầu: cấp thấp thì ta chơi chiến thuật du kích, dùng xe có bình xăng(dầu)lớn hoặc xuồng/cano ngày ngày chạy chục chuyến qua lại Cam. Cấp cao thì thuê luôn cái xe bồn, bồi dưỡng các anh biên phòng. Chi phí thu được chắc chắn không nhỏ và phải làm liền trước khi anh Mỹ động thủ với Syria hoặc Iran
Về vàng: em cũng hay đọc báo nhưng chưa thấy có xử lý hình sự hay chế tài gì đối với người buôn vàng SJC giả. Giả ở đây là dùng vàng thật dập cái SJC bọc trong cái bao hơn 50 nghìn. Em không biết về mặt pháp luật có bị xử lý hình sự không nếu coi vàng miếng hoặc nhẫn SJC đơn thuần là hàng hóa. Chi phí phạt dù có hàng chục triệu cũng chẳng đáng gì so với chênh lệch 5 triệu một lượng. Nhân đây cũng muốn hỏi thầy Lý về con số giới hạn 5 triệu chênh lệch, ở đâu có thông tin này vậy ạ

uyeen said...

Hihi, bạn này còn hỏi thầy Lý thông tin về con số chênh lệch 5 triệu này lấy ở đâu ra thì định đi buôn kiểu gì? Còn định đổ xăng vô bịch nilong đem về bán nữa.

Sói Đầu Đàn said...

chú Lý co bài nào viết về Nhật Bản trong lĩnh vực này không? hay có biết bài nào cháu đọc với ạ.

Lý Toét said...

Tiêu điểm,

Nhiều chuyện trên thế giới đáng bàn để học tập nhưng tớ không đề cập tới vì chuyện trong nước cần thiết hơn. Đặc biệt, tớ ủ mưu cho B "làm kinh tế". Bài này là một thí dụ.

Nguyen Sang said...

Anh Lý có nhận định gì về ngoại tệ không?
Năm 2013, kinh tế vẫn sẽ trì trệ. Tức vẫn xuất siêu hoặc cân bằng. Như vậy Tơn, Oi, Tệ hẳn không sốt được?

Lý Toét said...

Kinh tế trì trệ thì chắc chắn rồi. Ngoại tệ không sốt vì không có nhu cầu. Nhưng chính phủ sẽ điều hành thế nào thì không đoán ra, có thể là:
- phá giá tiền cụ
- phát hành CCV đề gom VVC

Quê Hương said...

Theo dõi thì tình hình kinh tế tại Việt Nam năm 2013 này còn tệ hơn năm 2012.
Còn chính trị thì chắc chắn có nhiều biến chuyển không tốt cho nước VN :)

Anonymous said...

Thế tiền dành dụm toai có nhõn 300 trẹo(đô+Cụ) thì cứ để nguyên trong băng ấy ko làm gì hả Mụ? Tôi có nên rút ra mua vàng ko nhở? Để bảo toàn vốn ấy mà.

Anonymous said...

Sin lỗi tôi nói khó hiểu 300 trẹo Cụ, gồm đô và Cụ gộp lại mới nhau.

Lý Toét said...

Quê Hương,

Chính trị ổn định, chắc đấy.
Còn với cần lao thì lúc nào mà chả không tốt đối với họ, kể cả khi kinh tế đang khá.

Lý Toét said...

Hi Thương Binh,

Đô thì không cần đổi ra gì cả
Với lãi suất hiện tại, tiền lãi chưa chắc cao hơn vàng nhưng rủi ro NHNN phá giá là lớn. Nhất là trong khi giới có tiền thi nhau mua vàng đẩy giá vàng cao hơn giá thực khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng.

Rủi ro của việc giữ vàng là giá vàng hạ. Tuy nhiên, thị trường trong nước, giá vàng tăng nhanh nhưng hạ rất chậm.

Vậy theo tớ, nếu không có lựa chọn khác, nên giữ vàng.

Unknown said...

@Thương Binh: nếu có mối nên gom vàng thụy sỹ hề hề. Vàng bị dập rồi hơi bị chua

Lý Toét said...

Tớ đã nói rồi, mua vàng để cất chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thượng sách là mua vàng ký về dập dập chữ SJC.

Nguyen Sang said...

Có 300 trẹo mà cũng hỏi cất thế nào?
Cất cái gì? Nghĩ kế mà làm ăn. Nhát thế thì 60 tuổi anh cũng chẳng có nổi 450 trẹo đâu.

Simacai said...

300tr này mua ít thực phẩm gà lợn nuôi đến tết bán là ăn đủ.

Unknown said...

thực ra nếu Lừa dân bỏ qua mảng sĩ diện mà chịu khó đong xèng thì ko đến nỗi, nhưng vì sĩ diện cao quá ai lại đi nuôi gà nuôi lợn hề hề. Thế nên nghèo vưỡn nghèo.

Lý Toét said...

Làm nông không dễ đâu, các bạn. Chưa kể khoản marketing. Nếu bạn sản xuất đúng kỹ thuật nhưng khi đến vụ, tùy thuộc thị trường. May thì bạn lời, không may thì lỗ.

Đã mở ra một doanh nghiệp, như là nuôi gà, thì phải theo đuổi cho đến khi đóng cửa nó.

Bạn Thương Binh đặt vấn đề trong điều kiện chưa có quyết định đầu tư. Chứ không phải bạn ấy hỏi đầu tư cái gì.

Hoang Anh Tuc said...

Xin vào đây làm, chắc 1 năm là huề vốn
Chèn link: Các DN quân đội lãi to, lương thưởng cao

Linda Chow said...

Bác Lý chia sẽ ít kinh nghiệm làm nông xem sao? Chăn nuôi thì khó, lỡ tụi nó chết hết thì như đánh bạc còn nếu bán được thì lại gây nghiệp để tụi nó oán hận mình đã bán chúng...chỉ có trồng trọt là ổn nhưng trồng cây gì? Chẳng lẽ trồng cây anh túc?

Lý Toét said...

Tớ không có làm nông nên không có kinh nghiệm. Nói chung học làm nông không khó, cái khó là tiêu thụ nông phẩm.

VN ở vào thế làm nông quá nhiều nên nông phẩm mất giá. Làm nông kiểu không bài bản nên năng suất thấp và lãng phí tài nguyên. Tớ kêu gọi nhà nông giảm sản lượng còn không hết.

Simacai said...

Xứ Lừa ta, đánh bạc đưới mọi hình thức như cá độ, cá cược... đều là vi phạm pháp luật hình sự và phải bóc lịch nếu bị túm quả tang (giống vụ gì ở Từ Sơn vừa rồi).
Ti nhiên, 1 cá nhân có thể mua tiền triệu vé xổ số, lô tô lại là ích nước lợi nhà thế mới tài.
Nay để đáp ứng máu cờ bạc của lừa nhân, bê ta kích hoạt sôi nổi trở lại 2 sòng trấng thối ở thủ đô và thành phố tên ông cụ.

Để tăng độ khát nước, thứ 3 tuần tới nhà cái tức UBCK tăng hẳn biên độ giá mua, bán tại hai sòng Ha và Ho lần lượt +-10% và +_7% trong 1 ngày giao dịch.
Ui chao bỏ 10 triệu giá trấng kịch trần ăn lãi 1trieu/ngày. Đã có thời đâu đâu người ta cũng chỉ nói chuyện trấng và trấng, liệu lần này có lặp lại hay không?
Dân ăn được trấng quay ra BDS liệu có phải 1 tên trúng đôi chym của bê hay không?
Nhờ bác Lý và các bác vào khai sáng.

Unknown said...

đơn giản là kích cầu hệ hệ, nhà cái luôn thắng nên việc duy nhất đau đáu là làm sao càng có nhiều người tham gia càng tốt.
"Dân ăn được trấng": ở đây hiểu là "nhân dân cụ" có được không cô Simacai :D

Lý Toét said...

Vấn đề Simacai đặt ra rất thú vị,

Theo tớ, vô chứng kỳ này có thể ăn được nhưng không lâu dài, chỉ là bong bóng. Vấn đề là phải rút ra kịp lúc.

Tháng 12/2012 và đầu 2013, NHNN bơm vốn liên tục
- 150 ngàn tỷ cứu nợ xấu
- 40 ngàn tỷ cho vay mua nhà
- 29 ngàn tỷ hỗ trợ doanh nghiệp
- NHNN bơm ròng 27 ngàn tỷ

Chưa kể dự kiến chi tiêu trong dịp Têt 180 ngàn tỷ sẽ có bao nhiêu % được dùng vào đầu tư.

Số vốn này được rót vào TTCK nhằm tạo ra bull trap tạo thuận lợi cho công tác "thoái vốn" của các DNNN.

Thực sự tớ không biết khi nào bong bóng nổ, nó trễ hơn thời điểm hoàn tất thoái vốn 1 thời gian.

Lý Toét said...

Trong bài viết cách nay khá lâu về TTCK có viết:

Muốn thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại, cần loại bỏ những hạn chế về biên độ, không cần sáng tạo mà chỉ cần làm những gì như thông lệ quốc tế như là bán trước - mua sau (nghĩa là T-), mua bán kỳ hạn, magin (đòn bẩy - cái này đã ngầm cho phép). Tức là trả lại cho thị trường những gì thuộc về thị trường, mời những công ty chứng khoán có danh phận trên thế giới vào làm công tác môi giới.

Lính said...

Dear Bác Lý!
Bác Nguyễn Vạn Phú có bài viết về các kiểu nợ xấu text

Lính said...

Xin lỗi, phải viết chữ Line thay cho chữ Text.

Lý Toét said...

Nhất Linh,

Có thể NVP nói đúng về Nợ xấu tại Thái, tại Mỹ. Nhưng chắc chắn không đúng khi ông ta nói về trường hợp VN.

Tớ đã phân tích là Không có nợ xấu ở VN.

Ở VN là, các ngân hàng trực tiếp đầu tư vào các dự án BĐS. Nên chỉ có thể nói đây là rủi ro đã được ngân hàng hiện thực hóa.

vu cuong said...

dear nhatlinh,

an argument of nvp, obviously, committed the fallacy of suppressed evidence. logic explained that a cogent argument is an inductive argument with good reasoning and true premises. the requirement of true premises includes the proviso that the premises not ignore some important piece of evidence that outweighs the presented evidence and entails a very different conclusion.

what are some important piece of evidence? you shoud ask xacbacxangbang, hehe,

nguoiviet said...

Bác Lý nói chí phải!

Từ khi biết Bê bơm vốn
- 150 ngàn tỷ cứu nợ xấu
- 40 ngàn tỷ cho vay mua nhà
- 29 ngàn tỷ hỗ trợ doanh nghiệp
- NHNN bơm ròng 27 ngàn tỷ
Em cũng đoán là ai bu vào CK thời điểm này là có cái ăn được. Có chút vốn vợ cho em quẳng vào cách đây mấy phiên. Thế là nó cứ lên nhiều diều vậy. Nhưng qua vài con sóng này - khi bê giải quyết đc cơ bản chuyên của B em lại lôi nó về lại với nó vậy.

Lý Toét said...

Chúc bạn may mắn.

Unknown said...

Em là nhà đầu tư ngắn hạn bác Lý ạ, hệ hệ.

Unknown said...

Mấy hômni, nhơndiên mộtsố nhàbăng gọiđiện cho haylua tui liêntục. Nói là có gói chovay mua nhà với lãisuất cốđịnh 13.5%/năm. Nhẽ mấy gói này đivào cuộcsống nhanh thía hả bác Lý?

Lý Toét said...

Đây là kê Kim thiền thoát xác, BĐS chuyển từ Ngân hàng sang nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Khi BĐS thuộc về Ngân hàng thì lãi vay biến thành nợ xấu, còn khi BĐS thuộc về nhà đầu tư, thì nhà đầu tư sẽ trả lãi cho ngân hàng.

Nếu mua để ở thì nhà chung cư không phải lựa chọn tốt. Còn mua để đầu cơ thì giá BĐS tăng không theo kịp với lãi ngân hàng.

Ngân hàng VN có nhiều tiền lệ đơn phương phá bỏ khế ước cũ, bắt buộc khách vay, hoặc lập khế ước mới với lãi suất cao hơn, hoặc trả lại vốn lẫn lãi cho ngân hàng lập tức.

Unknown said...

Bác @nguoiviet: ném vào những mã gì thế?

Dương Thường Trực said...

Nhưng cũng phải tính đến phần đông giai cấp này ko có gì để trả nợ hay thế chấp cả .

Lý Toét said...

Đã "Không có gì" thì làm sao vay được của ngân hàng.

Dương Thường Trực said...

Vậy kế Kim thiền thoát xác fá sản ngay từ trứng nước.

Lý Toét said...

Bạn Gét rõ là chưa hiểu bài,
Ngân hàng kiếm sống bằng lãi vay
Khi nâng lãi suất, ngân hàng kiếm bộn nhưng đồng thời khách vay và doanh số vay giảm
Để duy trì doanh số, ngân hàng phải vay chính mình để đầu tư vào BĐS với kỳ vọng giá BĐS không lên thì ít ra cũng không xuống
Kỳ vọng đó không đạt, hiện ngân hàng ôm BĐS
Ai vay tiền mua nhà tức là ôm giùm cho ngân hàng cái mà ngân hàng đang ôm. Tất nhiên, người vay là những kẻ không phải trọc lốc.
Nhưng giả sử người vay trở thành trọc lốc, thì BĐS lại trở về với ngân hàng và vẫn có tiền lãi phát sinh từ tiền cho vay.

Linda Chow said...

Bác Lý ơi, sắp có bài mới chưa bác? Mong đọc bài của bác...

Lý Toét said...

Có lẽ tớ sẽ tổng kết tin tuần qua

troi dat oi said...

@ Hung,
Bác qua mấy sân kia mà 8, 8 ở đây bác Toét lại... Toét cho. Thì mấy mã BĐS của mấy anh thân B mà ké vô thôi!