Saturday, September 14, 2013

Sư tử về hưu mượn oai Rồng đương chức

Hình minh hoạ, không có tính chất ám chỉ

Tham khảo:
- Bế tắc của kinh tế VN và lối thoát (2)
- Bế tắc của kinh tế VN và lối thoát (1)
- Đừng quên Chức năng của báo chí cách mạng là tuyên truyền
- Thiếu hiệp đồng trong báo giới

Đầu tiên, tờ Telegraph đưa tin vịt
Tony Blair has expanded his business empire into the Far East.
The former prime minister has struck a controversial deal to advise the Vietnamese government amid growing claims that the ruling Communist Party is cracking down on free speech. 

Google đã dịch
Tony Blair đã mở rộng đế chế kinh doanh của mình vào khu vực Viễn Đông .
Cựu Thủ tướng đã ký một thỏa thuận gây tranh cãi để tư vấn cho Chính phủ Việt Nam giữa các tuyên bố ngày càng tăng rằng Đảng Cộng sản cầm quyền đang đàn áp tự do ngôn luận.

Ngưng trích, mời độc giả đọc tiếp tại http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/10293693/Tony-Blair-strikes-new-deals-to-advise-Vietnam-and-Peru.html

Vnexpress mau mắn lược dịch

'Cựu Thủ tướng Anh làm cố vấn cho Việt Nam'

Báo giới Anh đưa tin sau khi về hưu, cựu thủ tướng Anh Tony Blair bận rộn bay khắp thế giới và kiếm bộn tiền nhờ việc cố vấn cho chính phủ nhiều nước, trong đó có Việt Nam.



Mời độc giả xem tiếp nội dung tại địa chỉ  http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuu-thu-tuong-anh-lam-co-van-cho-viet-nam-2877005.html

Về hưu thì viết hồi ký kiếm tiền chợ đỡ cho vợ, ông cựu đảng viên Lao động ạ. Ông cỡ nào mà đòi bon chen với Thủ tướng đương nhiệm của tụi tui.

87 comments:

Linda Chow said...

Cái này chắc cũng giống như cựu bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ làm cố vấn cho tống thống Myanmar thôi các bác...tên gọi là vậy nhưng thực chất là cò đầu tư, có nghĩa là ông ta sẽ là một tổ chức consultant cho các doanh nghiệp đầu tư các dự án...liên hệ mời chào doanh nghiệp, ăn tiền cò he he he

Linda Chow said...

Trong chính trị theo những gì ít ỏi tôi biết có từ "lame duck president" ý chỉ các nguyên thủ khi sắp hết(chưa hết) nhiệm kỳ...khi đó nguyên thủ hầu như không còn thực quyền để quyết định chuyện gì cho tương lai. Khi đó nguyên thủ sẽ đi thăm một số nước, khi 4 ghé bạch ốc chơi thì Obama có hứa sẽ ghé thăm VN khi sắp hết nhiệm kỳ, tôi cũng không hiểu sao tổng thống lại nói ra chi vậy...he he he sắp tới ông ta sẽ đi thăm 4 nước ĐNA nhưng không có VN. KHi Obama ghe VN chắc cũng ít tiếp đón long trọng vì ông ta đã hết thực quyền, may ra chỉ có ông Nguyễn Bắc Son ra đón...sau đó dắt đi ăn bánh xèo ở quán bà Mười Xiềm? he he

Củ Chuối Tây said...

Nhẽ nầu Telegrahp cũng tầm lèng phèng zư phường lá cải dântri à mụ Toét?
Chuối chưa hiểu.

Lý Toét said...

MB,

Nói "TT vịt què" là để cho vui thôi. Làm TT Mỹ cũng chỉ như là một giám đốc. Anh phải có quyền lực và nghĩa vụ đến phút chót như lời tuyên thệ.

Có điều, trong thời gian 2 tháng cuối của nhiệm kỳ, quyết định của TT mãn nhiệm phải bàn bạc với tân TT. Vì lẽ đó, thường "họ" không ra quyết định nào hệ trọng vì lý do tế nhị.

Chuối,
Tớ đã dẫn nguồn Telegraph như ở trên. Tờ báo này có lẽ thiên về đả kích ông cựu TTg, làm báo lá cải mắc lỡm phải cải chính.

Dương Thường Trực said...

Mụ Lý giải thích cái hình đầu chơi.....!! Tớ chả hiểu chi hết á...

Simacai said...

Cứ giao du học hỏi mấy tinh Hoa như này là được, gần đèn thì rạng mà.

Anonymous said...

- Tên đảng Lao động, đảng Công nhân, đảng Công nhân lao động hay đảng Cộng sản chỉ dùng cho những đảng:
+ Theo đường lối Mác Xít Lê Nin Nít
+ Tự coi đảng mình là 1 chi bộ của Đảng cộng sản Liên Xô và đất nước mình là 1 phần của Liên Bang Xô viết
+ Làm hết sức mình (tức là hy sinh quyền lợi của tổ quốc, dân tộc) cho sự phát triển của Liên Xô (thành trì của CNXH và CNCS)

Chính vì vậy là việc dịch Labour Party thành đảng Lao động là rất ngu về mặt kiến thức xã hội (dịch đúng là Công đảng), việc dịch ngu này cũng tương tự như dịch Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei thành Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (dịch đúng là đảng Quốc xã)

- Dù người viết còm mênh hoàn toàn không biết 1 chữ tiếng Anh nào (trừ chữ Hê Lô và Bái Bai thì biết nói nhưng không biết viết) nhưng vẫn thấy rõ việc dịch từ trang quép telegraph là chính xác và đầy đủ, những chỗ có thể có thiếu sót là bình thường và không quan trọng, vì như 1 nhà văn nào đó đã nói: việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác cũng không khác với việc sáng tác lại 1 tác phẩm bao nhiêu, Lý Toét có lẽ dốt về ngoại ngữ nên không biết chuyện này, hoàn toàn có thể thông cảm

- Việc mời tư vấn chẳng có gì là quan trọng cả, Giao Chỉ còn đã từng mời đồng chí Lý Quang Riệu (chủ tịch 1 thành phố nhỏ hơn Sài Gòn, có dân số ít hơn Sài Gòn) làm tư vấn cho chính phủ cơ mà, thế nên cựu thủ tướng 1 nước diện tích = 2/3 Giao Chỉ, dân số khoảng 3/4 Giao Chỉ thì hoàn toàn là bình thường vì đằng nào chính phủ Giao Chỉ mời tư vấn nhưng có bao giờ nghe tư vấn đâu (xem thêm hồi ký Lý Quang Riệu)

- Cần phân biệt rõ: tư vấn khác với cố vấn, tư vấn thì dù nói có sách, mách có chứng, có lý luận thực tiễn nhưng nếu sai nghị quyết, không hợp ý Đảng lòng dân (thực là ý Đảng thôi, nói lòng dân cho nó có vần) thì không bao giờ làm; còn cố vấn tức là người đưa ra quyết định cuối cùng (xem thêm về ban cố vấn trong giáo trình lịch sử Đảng - cuốn sách tiểu thuyết diễm tình đẫm lệ, là bét sao lơ ở Giao Chỉ)

- Thắc mắc: hình trên cùng hình như có người là con của lãnh tụ thành lập Giao Chỉ ấy nhở? 1 người hay cả 2 người ấy nhở? Nhìn hình lại thấy nhớ Bác Hồ muôn vàn kính yêu ở đại hội Tua quá, nhớ Bác quá Bác ơi

[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Vietnam_10_Dong_1951_Averse.jpg[/img]

[img]http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c1.0.403.403/p403x403/544367_534188473268565_454550212_n.jpg[/img]

Lý Toét said...

Bạn Cần Chỉnh có khuyết điểm là coi nhẹ khâu trình bày. Tớ chép lại comment của bạn ấy và hai lai để mọi người rõ.

chuankhongcanchinh said...

- Tên đảng Lao động, đảng Công nhân, đảng Công nhân lao động hay đảng Cộng sản chỉ dùng cho những đảng:
+ Theo đường lối Mác Xít Lê Nin Nít
+ Tự coi đảng mình là 1 chi bộ của Đảng cộng sản Liên Xôđất nước mình là 1 phần của Liên Bang Xô viết
+ Làm hết sức mình (tức là hy sinh quyền lợi của tổ quốc, dân tộc) cho sự phát triển của Liên Xô (thành trì của CNXH và CNCS)

Chính vì vậy là việc dịch Labour Party thành đảng Lao động là rất ngu về mặt kiến thức xã hội (dịch đúng là Công đảng), việc dịch ngu này cũng tương tự như dịch Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei thành Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (dịch đúng là đảng Quốc xã)

- Dù người viết còm mênh hoàn toàn không biết 1 chữ tiếng Anh nào (trừ chữ Hê Lô và Bái Bai thì biết nói nhưng không biết viết) nhưng vẫn thấy rõ việc dịch từ trang quép telegraph là chính xác và đầy đủ, những chỗ có thể có thiếu sót là bình thường và không quan trọng, vì như 1 nhà văn nào đó đã nói: việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác cũng không khác với việc sáng tác lại 1 tác phẩm bao nhiêu, Lý Toét có lẽ dốt về ngoại ngữ nên không biết chuyện này, hoàn toàn có thể thông cảm

(tạm ngưng trích)

Còn đây là nhận định sai lầm của bạn Chỉnh,

(tiếp trích)
- Việc mời tư vấn chẳng có gì là quan trọng cả, Giao Chỉ còn đã từng mời đồng chí Lý Quang Riệu (chủ tịch 1 thành phố nhỏ hơn Sài Gòn, có dân số ít hơn Sài Gòn) làm tư vấn cho chính phủ cơ mà, thế nên cựu thủ tướng 1 nước diện tích = 2/3 Giao Chỉ, dân số khoảng 3/4 Giao Chỉ thì hoàn toàn là bình thường vì đằng nào chính phủ Giao Chỉ mời tư vấn nhưng có bao giờ nghe tư vấn đâu (xem thêm hồi ký Lý Quang Riệu)

- Cần phân biệt rõ: tư vấn khác với cố vấn, tư vấn thì dù nói có sách, mách có chứng, có lý luận thực tiễn nhưng nếu sai nghị quyết, không hợp ý Đảng lòng dân (thực là ý Đảng thôi, nói lòng dân cho nó có vần) thì không bao giờ làm; còn cố vấn tức là người đưa ra quyết định cuối cùng (xem thêm về ban cố vấn trong giáo trình lịch sử Đảng - cuốn sách tiểu thuyết diễm tình đẫm lệ, là bét sao lơ ở Giao Chỉ)

(tạm ngưng trích)

Sự thực là đ/c Lý Quang Diệu nhầm lẫn giữa xã giao và thực tiễn. Từ tay không, chiếm được 1/2 nước năm 1954 rồi cả nước năm 1975, lãnh đạo VN sao lại phải nhờ họ Lý tư vấn. Thực tế, lãnh đạo VN nhờ họ Lý làm môi giới trong môi trường cộng đồng quốc tế không ai chơi với. Ngay trong cộng đồng ASEAN-5 có ý kiến cho rằng họ bị họ Lý gạt trong việc kết nạp VN.

Câu hỏi này nếu ai chưa rõ thì tớ biên dịch cho,

(tiếp trích)
- Thắc mắc: hình trên cùng hình như có người là con của lãnh tụ thành lập Giao Chỉ ấy nhở? 1 người hay cả 2 người ấy nhở? Nhìn hình lại thấy nhớ Bác Hồ muôn vàn kính yêu ở đại hội Tua quá, nhớ Bác quá Bác ơi
(hết trích)

Trong 2 người này, một người là con lãnh tụ kính yêu thì ai cũng chắc chắn.
[img]http://3.bp.blogspot.com/-oSLvFs3xLHM/UjPXAJE5aMI/AAAAAAAADQE/-tLyQX_Yp9U/s1600/cuhuyhavu.jpeg[/img]
Nhưng người kia (hiện đang thi hành án cải tạo) mà là con cụ thì quả là bất kính. Tớ hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Củ Chuối Tây said...

Phải cồng hỏi cho rõ mụ Toét. Như Chuối hiểu thì một người nhiều tuổi trong hình chỉ nghi vấn thôi, và chưa có bằng chứng xác thực nầu.

Mờ sâu mấy lí lịch của các vị ấy cứ giữ kín như hũ nút, hay dân không chịu tin nhể?

Linda Chow said...

chuankocanchinh đưa ra hai tờ tiền mụ thấy hình không giống sao he he he

Củ Chuối Tây said...

Không nên cảm tính vậy Baby Odds. Cần có chứng cớ cụ thể hơn á.

Linda Chow said...

Bác Củ Chuối làm sao có thể tìm ra những bằng chứng xác thực như ADN hay chứng nhân lịch sử của cuộc tình lâm li bi đát này...he he he. Chỉ có thể căn cứ vào quyền lợi mà ông ta đang hưởng, các mối quan hệ, tuổi tác tương ứng với thời gian mà cha ông ta hoạt động trùng hợp với sự kiện nào, các tin đồn...do đó cho ra xác xuất 70 hay 80%...ngay cả con mình nhiều người còn chưa chắc chắn mà bác he he he

Lý Toét said...

Củ Chuối,

Có bằng chứng thì để làm gì, chế độ chưa đủ dối trá hay sao mà cần tô vẽ thêm.

Chính các Lãnh tụ cố ý hé ra những chi tiết đó nhằm mục đích xả su pap cho dân chúng.

Riêng tớ thì cho là không phải. Có thể Cụ có nhiều con rơi với nhiều bà vợ người dân tộc. Những người con này gửi gắm tại nhà các lãnh tụ đệ tử của Cụ. Những người con này thường có lý lịch mờ ám và khác biệt với những người con khác trong "gia đình".

Cựu TBT có một lý lịch khá rõ ràng, con một nông dân người Thượng. Tớ đã từng được bắt tay của ngài, quả là tướng đế vương. Nhưng chỉ có thế thôi. Các bạn có để ý trong 10 năm cầm quyền, ngài chẳng ra một quyết định nào, bởi vai trò của ngài chỉ có thế. Ngài biết ngài làm vua chỉ có ngai, chính sự đã có các quan nhiếp chính.

Phán đoán của tớ càng được củng cố thêm bởi bọn tướng về hưu Lý Nam Đế khinh thường ra mặt vị lãnh tụ đã về hưu của chúng ta.

Hóng said...

Bác Lý, em nghĩ chuyện xem thường tủ lạnh sau khi về hưu là do cuộc sống riêng tư của cụ ý có nhiều điều bất thường chứ (cưới vợ mới khi chưa mãn tang vợ cũ và tất cả nội tộc cho đến ngoại lai đều tẩy chay cuộc hôn nhân mới đó nhưng cụ í vẫn quyết đi tới cùng, rồi chuyện có đứa con bé tí mới sinh, vân vân...)

Anonymous said...

Cụ là cụ nào? Bực à nhen, xem thử hình này

[img]http://saigonbook.net/image/cache/data/ho%20chi%20minh-300x425.png[/img]

Đấy, hiến cả cuộc đời cho dân tộc thì làm gì có thời gian để mà lo chuyện vợ con, thậm chí khéo bận đến mức sáng cũng không thể có thời gian uống được ly sữa tươi, trưa chiều tối cũng không có thời gian uống vang Phú Lang Sa hay Uýt ky Mỹ, thậm chí khéo cũng không có thời gian để hút những loại thuốc cháy nhanh như Các Meo hộp bạc hay Lúc Ky hộp thiếc ấy chứ. Làm ơn đừng nói những chuyện vớ vẩn, bịa đặt phản động nữa có được không?

Giờ phải tìm hiểu vấn đề này:

Điện đã tăng giá vào tháng 8/2013 dưng cơ mà vẫn lỗ, nước sẽ tăng vào tháng 10/2013 dưng cơ mà vẫn lỗ, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục giảm bớt công nhân và đóng cửa, vẫn chưa ban hành các loại thuế mới, vậy mà đến tận bây giờ xăng vẫn chưa tăng giá, thậm chí các thế lực phản động thù địch (mà đứng đầu là đế quốc Mỹ) vẫn chưa tiến hành đánh Xi Ri để (Đảng ta) có cớ tăng giá xăng, vậy phải làm sao đây? Cần phải làm gì đây? Lý Toét cần tập trung nghiên cứu đưa các đề xuất có tính chất sống còn đối với Đảng ta (chữ thậm xưng "ta" sử dụng do thói quen, khó bỏ) chứ không nên sa đà vào các tiểu tiết

Anonymous said...

Cũng tranh thủ nhắc nhở Lý Toét, khi hai lai cần phải luôn lưu ý:

Bao giờ ý chính cũng là ý đầu tiên
Các ý tiếp theo có thể là khác ý đầu nhưng cũng là để đưa nổi bật ý đầu

Vì vậy dững hai lai của Lý Toét hoàn toàn không đúng như ý định của người viết, Lý Toét cần học thêm các đọc nghị quyết để biết cách hai lai nhé

Lý Toét said...

Có vẻ như bạn Cần Chỉnh đang xuyên tạc đường lối cải cách kinh tế của đảng và nhà nước,

Sao lại có chuyện đánh Syria để "lấy cớ" tăng giá xăng.

Nói lại cho rõ này. Nhà nước không bao giờ có chủ trương tăng giá xăng. Việc tăng giá xăng là do doanh nghiệp quyết định với sự đồng ý của các cơ quan chức năng. Xin xem lại bài Trợ giá cho ô tô để chống thất thu ngân sách về phân tích đơn giá xăng.

Nhà nước chỉ tăng thuế suất để bảo đảm đủ chỉ tiêu ngân sách trong khi bị thất thu thuế từ các ngành khác.

Trong thời gian tới, nếu thuế thu được từ các ngành khác không đạt chỉ tiêu, nhà nước sẽ tăng thuế suất nhập khẩu xăng. Hiện thuế suất NK xăng đang là 18%, trong khi room lên đến 25%.

Lý Toét said...

Không có chuyện coi thường lãnh tụ về hưu đâu bạn Hóng ạ, nếu không là chủ trương của lãnh tụ đương thời.

Linda Chow said...

Bài này chắc không hot lắm nhỉ?

Củ Chuối Tây said...

không phải không hót cô Ót. Bởi dân giao chỉ giỏi hóng là tài, bàn luận thực tế và có lí lẽ kém?

Lý Toét said...

Dear all,

Như tin đã đưa, cựu TTg Anh quốc làm tư vấn (chính xác là môi giới) cho nhiều quốc gia. Với VN ông ta đã làm việc tới 2 lần. Đây là cơ sở để Telegraph đoán mò.

Lá cải mau mắn lược dịch và trong không khí phấn khởi hồ hởi, bộ Ngoại giao xác nhận chưa có hợp đồng nào cả.

Tin này đáng lưu ý cho chúng ta. Trong việc này, khoảng cách giữa Yes và No rất lớn. Nếu Yes, có nghĩa rằng ta sẽ có nhiều bạn hàng và ngược lại.

Ông nội Tony này chả phải tài thánh gì, chính xác là ông ta không phải là yếu tố quyết định. Mà chỉ là, nếu ông ta nghe xu hướng kinh tế VN, nếu nó sáng sủa thì mới say Yes.

Một tuần lễ trôi qua. Khả năng No lên tới 90%. Còn 10%, vẫn cứ hy vọng xem sao.

Linda Chow said...

Tôi thì không nghĩ như bác Lý, bây giờ lá cãi như người sắp chết đuối nên có cái phao nào thì vớ thôi...chuyện các chính trị gia làm tư vấn thì binh thường, thêm vài doanh nghiệp vô đầu tư, cũng không ảnh hưởng gì nhiều....Muốn biết nền kinh tế VN sắp ra sao trong 5 năm tới nên xem các bản báo cáo của HSBC(Ông tony blair chắc cũng đọc report từ đây thôi), hoặc những báo cáo có trả tiền của bloomberg, reuter? là bần nông không có tiền trả cho các báo cáo này thì xem thị trường chứng khoán, kim chỉ nam báo trước nền kinh tế từ 6 tháng tới 1 năm...

Lý Toét said...

MB,

Nhà tư vấn cũng cần uy tín của nhà tư vấn chứ. Họ sẽ từ chối tư vấn làm giàu cho một thân chủ mạt.

Hóng said...

Vậy là vụ anh Viết ở Thái Bình đã có kết luận chính thức từ BCA. 1 kết luận trung thực chứ không thiên về quy cho anh Viết bị bệnh tâm thần. Có vẻ Đảng ta bắt đầu nhìn thẳng vấn đề, bắt đúng bệnh và chữa trị tận gốc chăng?

Linda Chow said...

Bác Lý nói doanh số của mọi ngành nghề đều tụt giảm nghiêm trọng, vậy là hết hy vọng gì rồi hả bác?

Unknown said...

@ Hóng : giờ dân nó có tin báo Đảng mấy đâu, tâm thần hay không cũng thế thôi. Vụ đó cũng chả khác gì những vụ giết người vẫn xảy ra ở cái xứ này, mâu thuẫn, nóng máu lên và giết nhau. Truyền thông bỏ qua chuyện này rồi, mọi chuyện cũng sẽ chìm vào quên lãng nhanh thôi.
Trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, B sẽ tìm đủ mọi cách để cứu chữa, nhưng không phải vì ai khác mà là vì chính quyền lợi của B. Kinh tế vẫn ngày càng xuống dốc chưa thấy dấu hiệu nào sáng sủa, BĐS vẫn bế tắc lắm.

Unknown said...

- Sáp nhập các ngân hàng lớn nhỏ, bố trí lại hệ thống lãnh đạo các ngân hàng.
- Tái cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, ví dụ như Vinashin (hình như vừa đổi tên thành Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy)
- Lập công ty xử lý nợ xấu VAMC.
- Tăng thuế phí đặc biệt là xăng để tăng thu ngân sách.
- Tìm cách gia nhập TPP.
Trên là tổng hợp một số cách mà B đang làm.

Unknown said...

Mấy bữa nay lá cải đưa tin người china mua hải sản và heo tận thu, lẽ ra là niềm vui cho bần nông thì họ lại hậm hực. tôi thì nghĩ lÀ họ cố giữ để mua đc giá rẻ, tội dân quá.

Cô Cấn said...

VTV đang đưa tin mất an toàn của xe đạp điện vì sao? có thể nó làm giảm lượng tiêu thụ xăng.

Linda Chow said...

Tuong Can nói tôi mới để ý, có nhiều đoạn video còn kêu CSGT bắt đầu phạt xe dap điẹn vi phạm he he he. Tưởng tượng ai đó phát minh xe chạy bằng năng lượng hạt nhân, mỗi chiếc chỉ cần nạp thanh nhiên liệu bằng điếu thuốc lá là có thể chạy suốt đời...

Anonymous said...

- Cần phải nghiêm cấm sử dụng xe đạp điện tại Giao Chỉ vì:
+ Không giúp ích cho sức khỏe người sử dụng, thay vì đạp xe (tăng sức khỏe) lại ngồi im 1 chỗ
+ Tốc độ di chuyển quá chậm, ảnh hưởng đến các phương tiện khác
+ Mức độ chiếm dụng mặt đường cao hơn xe máy
+ Năng lượng điện sử dụng cũng bắt nguồn từ than đá, xăng dầu, nước là những tài nguyên thiên nhiên phải biết gìn giữ
+ Chiếm dụng tài sản của Đảng và nhà nước do người sử dụng sẽ nạp điện tại công sở (đây là 1 hình thức ăn cáp của nhà nước, 1 hình thức tham nhũng và lãng phí cần phải sử lý thật nghiêm)
+ Hủy hoại môi trường vì các bình ắc qui sau khi sử dụng
+ Tạo thói quen xấu cho người sử dụng đó là muốn đi đâu thì đi, muốn rẽ lúc nào thì rẽ, rất vô ý thức
+ và những thứ xấu xa khác....

- Việc người nông dân bán đồ cho bọn tư thương nước ngoài là rất sai lầm vì:
+ Bọn tư thương nâng giá sản phẩm khiến cho người dân rất khốn đốn vì vật giá cao
+ Bọn tư thương mua tận ngọn, rất có thể sau khi chế biến lại sẽ bán phá giá làm ảnh hưởng đến doanh thu của các đơn vị xí nghiệp sản xuất, đặc biệt là các DNNN
+ Bọn tư thương mua bán không có hợp đồng kinh tế, vì thế làm thất thu 1 khoản lớn thuế cho ngân sách nhà nước
+ Bọn tư thương tiền trao cháo múc sẽ khiến nông dân có tiền ngay, có tiền thì sẽ ăn chơi nhậu nhẹt gái mú do đó sẽ dẫn đến 1 bộ phận nông dân sống với lối sống hư hỏng xa đọa, không phù hợp với văn hóa xã hội Giao Chỉ
+ và những tác hại khác không thể kể hết .....

- Như đã nói: TPP chính là 1 bước đi rất nguy hiểm của bọn tư bẩn mà đứng đầu là đế quốc Mỹ, bọn chúng định dùng TPP để tìm cách phá hoại công cuộc xây dựng CNXH của nước Mẹ, có thể Giao Chỉ sẽ có thêm dăm ba tỷ Mỹ kim/năm, nhưng tiền làm sao mua được con đường mà Đảng Bác và nhân dân ta đã chọn lựa? Quần chúng Giao Chỉ có thể đói hơn 1 chút, có thể mặc chưa đủ ấm, có thể học ít hơn nhưng kiên quyết phải giữ vững con đường mà Đảng-Bác đã chọn, đó là con đường tiến lên CNXH với sự trợ giúp của những chiến sỹ CA kiên cường, những chiến sỹ quân đội anh dũng dám bắn thẳng vào kẻ thù của nhân dân dù đó có là ai chăng nữa

- Tên Viết Thái Bình là tên tâm thần, khi mà cả loài người tiến bộ đều biết ở Giao Chỉ đất đai là của toàn dân (aka của Đảng, aka của TW, aka của BCT, aka 16 vua) vậy mà tên Viết vẫn nghĩ đất đai là của tên Viết, rõ là 1 kẻ tâm thần. Mà tâm thần thì muốn bắn người hay muốn tự sát làm sao mà biết được

Linda Chow said...

Ý của Cần Chỉnh hôm nay rất đầy đủ nha..."...bắn vào kẻ thù của nhân dân dù đó là ai chăng nữa"...

Unknown said...

xccc

Hóng said...

Chẳng có nút like để ấn like bác cần chỉnh. Đọc còm của bác thấy quen quen mà lại thấy xa xót cho phận dân đen GC.

Lý Toét said...

Ý tưởng của bạn Cán hay lắm. Bây giờ, khẩu hiệu của kinh tế VN là "Tất cả vì doanh thu ngành xăng dầu".

Ý tưởng "nghiêm cấm" xe đạp điện của bạn Cần Chỉnh là không ổn, vì:

- XĐĐ tuy không chạy bằng xăng nhưng tổng chi phí vận hành cho XĐĐ lại cao hơn cho xe máy. Lý do: XĐĐ kém bền nên tuổi thọ ngắn. Còn chi phí điện cũng không rẻ hơn chi phí xăng.
- Nếu cấm được XĐĐ thì sẽ phải cấm cả ô tô hybrid, điều này vô lý.

Vụ anh Viết, ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ có 3 cách cư xử:
1. Đút lót cho quan nhà đất để có lợi ích tốt nhất
2. Sống mái với quan nhà đất như đã làm. Cách này có cái dở là tích tụ lòng thù hận.
3. Gia nhập đoàn quân Mai Xuân Thưởng

Theo bạn, bạn chọn cách nào hay bạn có phương cách gì tốt hơn.

Linda Chow said...

Ý của Cần Chỉnh là dùng điện của cơ quan nhà nước..tưởng tượng gần chục triệu công chức đi xe đạp điện và nạp điện khi đến cơ quan

Dương Thường Trực said...

@ Baby

Đội quân dùng điện nhà nước để đun thuốc bắc mà các bạn được nghe...ko hùng hậu như các bạn tưởng...!! Đừng nghĩ công chức ai cũng nghèo như các bạn...mà sập bẫy tụi báo Đảng. Vậy, dùng điện nhà nước sạc xe đạp điện....hầu như ko có khả năng xảy ra đâu.

Trung thu, nhiều nhà ăn không hết bánh còn đi cho bớt.

Linda Chow said...

Bác DDT ơi, ăn cắp của công thì liên quan gì đến giàu nghèo...tâm lý là thích xài chùa vậy thôi, có thể rất giàu nhưng vẫn thích đến cơ quan đun nước, nạp điện he he he

Lý Toét said...

Tớ thấy việc lạm dụng tài sản nhà nước không thấm là bao so với những chữ ký có chủ đích.

Linda Chow said...

Mụ bựa An Hoàng Tinh Tướng tự nhiên nổi điên khóa mõm lung tung hết kìa các bác he he he. Biểu hiện của mụ mủ có phải là trạng thái của chính quyền hiện nay không các bác???

Lý Toét said...

MB,

Sinh hoạt mãi ở bển mà không biết tính mủ hả. Chửi mủ kiểu nào cũng được, nhưng vu khống thì không được chấp nhận.

Lý Toét said...

Dear all,

Đất giồng lúa là dự trữ của B. Chỉ cần 1 tờ giấy A4 là thay đổi giá trị miếng đất lúa 1000 lần.

Ai giành ăn với B trong vụ này chắc chắn thất bại. Chỉ có thể ăn theo B.

Bên bển cá độ: Luật đất đai áp dụng cho miền Bắc mà không áp dụng cho miền Nam. Điều này sai căn bản về luật học.

Luật quán Bựa là không được đưa thông tin sai ra công chúng, làm công chúng bị hiểu lầm, sẽ dẫn tới hậu quả xấu do bị hiểu lầm.

Linda Chow said...

Bên bển nói lung tung tôi không hiểu gì cả...lúc trước tôi thấy một số người vẫn mua được đất trồng lúa ở Q2 và Q9...điều kiện cần là chứng minh mình cũng làm nông? Tất nhiên quan xã chổ đó ký cái rẹt và vẫn sở hữu được...về TH đất quận 2 trên đường Luong Dinh Cua tôi có nghe bà con nói lại chỉ có sở hửu củ mới được đền bù nhiều đợt sau này...người mua sau chỉ có quyền sở hửu chứ không có tiền đền bù(tiền đền bù chuyển cho chủ sở hửu trước)?? Tôi có vài miếng đất trồng lúa dưới BC, vậy chỉ có ngồi chờ quy hoạch và đền bù thôi hả bác?

Anonymous said...

Mụ Toét có thể nói rõ hơn về vụ ì xèo bên quán bựa mấy hôm nay ko?
Nghe tụi nó cá và cãi mụ Bựa mà chả hiểu cái vẹo gì sất hehe
thành mụ rất hehe

Linda Chow said...

Đĩ Lee đó hả?

Lý Toét said...

Trời,

Lee ở bển vỗ tay suốt ngày mà không biết chuyện gì xảy ra?

Bên bển cá độ: Luật đất đai 2004 áp dụng cho miền Bắc mà không áp dụng cho miền Nam.

@ MB,
Ở vùng Q9, trước đây sổ đất nằm ở xã. Mua bán giao dịch gì thì cũng lên xã, ghi sổ ở trên đó. Khi đó hễ mua là được, sang tay là đã có lời. Người mua thậm chí không biết miếng đất của mình ở đâu.

Sau này, các dự án KDC đền bù một giá cho xã, nên không có khiếu kiện gì cả. Khiếu kiện xảy ra ở những lô đất lẻ.

Lý Toét said...

MB,

Miếng đất BC tuỳ thuộc vào quy hoạch. Nếu quy hoạch trồng lúa thì giá cho thuê mỗi công được mấy chục giạ lúa tuỳ đẳng cấp đất. Nếu quy hoạch đô thị hoá thì sẽ được đền bù theo chính sách giá của địa phương.

Chung quy các tranh chấp đât đai gần đây là do chủ sở hữu đất không phải đóng thuế (hoặc đóng rất ít). Chênh lệch giá rất lớn giữa đất nông nghiệp, đất vườn và đât thổ cư.

Linda Chow said...

Cảm ơn bác Lý

Unknown said...

Điều kiện nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 99 Nghị định 181/2004/NĐ-CP thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong thời hạn sử dụng đất.

A. Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và tại địa phương khác, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 103 và điều 104 của Nghị định này.

B. Khoản 3, khoản 4 Điều 103 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP quy định: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.

Nên sẽ hiểu và cố ý diễn dịch thế này: Tại A: có hay không có khẩu mua đất khắp nơi, trừ:
Tại B: Đất lúa, nếu không trực tiếp sản xuất, chả liên quan gì đến hộ khầu, miễn anh chứng minh anh đã làm ruộng và đã từng làm ruộng

Việc chứng minh trên không quá khó đó là làm cam kết làm ruộng + từng có ruộng,có xác nhận của nơi thường trú hoặc xin mẹ cái KT3 là okie.

Đất NN Nhơn Trạch - Đồng Nai thời sốt đất 2005-2007 là ví dụ: Khẩu Quận 1 Gồng vẫn có xác nhận là dân cày. Sau khi mua xong, nhận đền bù vẫn có tiếp xác nhận sống phụ thuộc vào nông nghiệp để hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề, thất nghiệp gì đó. Hé hé.

Unknown said...

Thực chất những việc trên chính các AnhemQuanlai vạch cho Anhembannong, chứ Anhembannong biết đếch gì.

Unknown said...

Báo Đảng đăng luôn ở đây nè

text

Lý Toét said...

Thuần đất ruộng thì chỉ phát canh thu tô như tớ đã trình bày ở trên. Đất ruộng chỉ có giá khi nó chuyển đổi mục đích.

Unknown said...

Mèo mới donate $10 cho bác đó. Cảm ơn bác vì các bài viết.

Lý Toét said...

Cảm ơn Mèo Lười, cảm ơn Trung Tướng.

Linda Chow said...

Chào các bác, trong khu vườn của tôi dưới Bình Chánh bắt được 1 chậu ốc sên!!! có thể làm các món ăn như tụi nhà hàng Pháp hay làm được không các bác???

[img]http://i1322.photobucket.com/albums/u566/nghint/66956_618887408133997_1133536923_n_zps5c7bc028.jpg[/img]

Hóng said...

Thấy bảo VAMC bắt đầu mua nợ xấu của 1 số ngân hàng rồi:
http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/dot-1-vamc-se-mua-no-cua-navibank-scb-agribank-shb-201309230938400209ca34.chn

Liệu tiền gửi tích kiệm của chúng em ở các NH đó có ảnh hưởng gì ko hả các bác?

BẦN NÔNG LỪA said...

Mụ Lý, xem lại nút donate, sao tui bấm vầu nó bấu lổi mụ ạ.

Anonymous said...

Ai cũng biết để đất nước ta phát triển như vũ bão lên CNXH (hay là tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc nhỉ?) để nhân dân ta hạnh phúc, để chế độ ưu việt và được toàn dân ủng hộ của ta tồn tại vĩnh viễn thì điều không thể thiếu được là sự hỗ trợ của lực lượng CA và quân đội (với nguyên tắc theo câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Đông chủ tịch vĩ đại gì mà trên đầu ngọn súng đó), vậy mà sự việc xảy ra mới đây của lực lượng CAND gây nên sự thất vọng rất lớn trong quần chúng nhân dân, đó là việc 1 sỹ quan CA phải bắn 2 phát đạn mới làm bị thương 1 kẻ địch trong khi đó sự việc trước đó 1 nông dân bình thường (hình như tên là Viết) chỉ với mỗi 1 phát đạn là tiêu diệt được 1 tên địch, rõ ràng sự luyện tập quốc phòng của lực lượng CAND có nhiều vấn đề tồn tại rất lớn, thử suy nghĩ nếu lực lượng CAND phải đối đầu với vài chục triệu kẻ địch (dù cho là kẻ địch không có vũ khí) mà bắn như thế thì sẽ tốn biết bao nhiêu tiền của Đảng, kiến nghị:

- Mời đồng chí Cơ Ba Cơ Lơn về tập huấn kỹ thuật bắn súng
- Yêu cầu mỗi chiến sỹ, sỹ quan CAND phải tập bắn thường xuyên vài lần/tuần, mỗi người dân cần phải có sự đóng góp công sức vào việc mua đạn/súng cho các chiến sỹ CA luyện tập, gợi ý: mỗi người dân mỗi tuần đóng 100.000 Giao Chỉ Tệ để lực lượng CA có tiền luyện tập

Lý Toét said...

Cần Chỉnh,

Ý tưởng hay. Có mở tài khoản Donate không để tớ click chuột.

Lý Toét said...

Bần Lừa,
Code đó của Paypal cấp cho tớ. Ai có thể sai, Paypal thì không. Thử lại một lần xem.

Hóng,
Số dư trong trương mục của bạn không đáng phải lo. Có trên chục người có số dư tương đương tỷ đô la.

MB,
Nghe nói ốc sên ăn ngon nhưng đồng thời có thể có nấm độc trong đó.

Lý Toét said...

Dear all,

Hiện tại, tớ đã được 3 người ủng hộ:
1. An Hoàng Trung Tướng
2. Mèo Lười
3. Cathnga

Cảm ơn các bạn.

MrSimacai said...

Chào anh Lý, Cai sắp fail cái job tư vấn cho bọn Mì ăn liền gòi. Huhu. Lý do đưa ra là nguồn cung ứng nguyên liệu để sx Mì phục vụ cho thị trường Miên đang gián đoạn vô thời hạn (nguồn NL thì ai cũng biết là từ ai rồi đấy).

Bon bỏn nói delay kế hoạch này tới cuối 2014. Dưng Cai biết bỏn phét thôi. Chứ làm đéo gì có chuyện thời buổi này lại gián đoạn nguồn cung ứng bao giờ. Thật ra bon bỏn hết mẹ tiền rồi anh Lý ơi.

Lý Toét said...

Kai,

Tớ chưa hiểu. Ý bạn là đang làm phân phối mỳ Lừa tại Miên hay cung cấp bột mỳ từ Lừa cho bọn sản xuất mỳ tại Miên (khả năng thứ 2 này ít).

Mần ăn bên Miên, nhẽ hối lộ là xong chứ có khó gì. Tìm một vài ông tướng bảo kê. Tướng Miên hơi bị nhiều.

Unknown said...

Bác Lý,
Danh sách người ủng hộ dài thì làm sao treo hết trên tường được.
Bác làm Mèo ngại và vinh dự quá. Bác hãy coi đó là cách Mèo cảm ơn bác và mong bác biên lách chuyên nghiệp.
Không cần phải treo tên Mèo lên đâu.

Lý Toét said...

Mèo,

Tớ hãnh diện vì có bạn bè ủng hộ chứ.

Bon chen said...

Bác Lý ơi, em click donate nó yêu cầu em go to papal account, em vào mục send payment, nó yêu cầu "to email..."

Lý Toét said...

Cảm ơn bạn Bon Chen,

Bạn có thiện ý tớ ghi nhận. Bạn được Paypal yêu cầu log in. Bạn chưa từng giao dịch paypal và chưa có tài khoản Paypal.

TK Paypal giúp bạn mua/bán hàng trên mạng dễ dàng mà không bị xù.

Lý Toét said...

Tướng thiên hạ chỉ biết đi đánh trận.
Tướng VN ngoài việc đánh trận còn giỏi kinh doanh và giỏi nhiều thức khác chưa khoe.
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/141964/tuong-quan-doi-lam-chu-tich-ngan-hang--giam-doc-tap-doan.html

Lý Toét said...

Mấy ông về hưu này phản động nhể. Sao lúc nào cũng bi quan thế. Kinh tế "đi xuống" hồi nào mà chưa khảo đã xưng http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/141658/ong-vu-khoan--kinh-te-di-xuong-do-chu-quan-.html

Anonymous said...

- Chiến lược của chúng ta (aka của Đảng) là "chiến tranh nhân dân", toàn dân chiến đấu nếu có thiệt hại nhân mạng (do kẻ địch đánh trả) thì có ảnh chụp đưa lên cho lực lượng tiến bộ trên thế giới để lên án chiến tranh, lên án quân địch giết dân thường, do đó chức năng chính của bộ đội cụ Hồ là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, nên đánh trận giỏi là đương nhiên tức là những trận đánh đẹp, đáng ghi vào sổ sách. Chính vì vậy mà tướng Giao Chỉ làm kinh tế cũng giỏi như đánh trận cũng là đương nhiên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nhẽ Toét ít đọc báo Đảng?

- Phong tướng ở Giao Chỉ rất khó khăn, và không có tiêu chuẩn cụ thể nào cả, 1 người có thể thành tướng quân giỏi đầu đàn nhưng có thể chưa từng học trường võ bị nào cả, có thể chưa đánh thắng trận nào cả, có thể "nhẫn" không biết bảo vệ đàn em, có thể chưa cầm súng bao giờ, ấy vậy nhưng có thể là 1 vị tướng đại tài của quân đội Giao Chỉ. Chính vì vậy tướng của Giao Chỉ phải là người đặc biệt, nhẽ Toét không đọc sử Đảng?

- Kinh tế đi lên hay đi xuống thì không rõ, nhưng sự thật rõ ràng là phần "quà" trung thu vừa rồi có nhẽ các cụ nhận hơi ít, nên mới có nhận định kinh tế đi xuống, nhẽ Toét không biết kinh tế Đảng?

- Nhận tiền qua Bay Ban là kiểu xin bố thí chứ báu bở gì? Sao không biết xung phong làm dư luận viên để có lương tháng (ít nhất cũng 150 Mỹ kim/tháng) chưa kể còn có tiền 50 xu Mỹ kim mỗi khi có bài viết trên mạng, ấy là chưa kể là có những thứ khác như lòng tự hào vì đã phục vụ Đảng, sự thanh thản của tâm hồn vì đã làm cho Đảng, thậm chí có thể đàng hoàng xuất hiện trên mạng với tên thật ấy chứ

Không biết đã bao lần nhắc nhở Toét phải quyết liệt đọc báo Đảng hơn nữa mà hình như Toét vẫn không đọc???

Lời khuyên: Nếu Toét vẫn chưa quen với đọc báo Đảng thì có thể học cách đọc báo Đảng bằng cách tập đọc trước 1 số báo lá cải để luyện kỹ năng đọc

Simacai said...

Sáng kiến về chứng chỉ vàng của bác Lý đã thấu lên giời xanh. Người nông dân phải làm gì?
http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/thay-vi-vang-vat-chat-hay-de-nguoi-dan-nam-chung-chi-vang-2013092708104507316ca34.chn

Lý Toét said...

Cai,

NHNN lo ngại "rút dây động rừng" nên từ từ để cho công chúng khỏi nghi ngại.

Trên thực tế, những người nắm nhiều của cải đã tẩu tấn tài sản ra nước ngoài trong thời gian qua.

Lý Toét said...

Cần phải hai lai để điều chỉnh những nhận định sai lầm của bạn Cần Chỉnh,

Trích
Chiến lược của chúng ta (aka của Đảng) là "chiến tranh nhân dân", toàn dân chiến đấu nếu có thiệt hại nhân mạng (do kẻ địch đánh trả) thì có ảnh chụp đưa lên cho lực lượng tiến bộ trên thế giới để lên án chiến tranh, lên án quân địch giết dân thường, do đó chức năng chính của bộ đội cụ Hồ là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, nên đánh trận giỏi là đương nhiên tức là những trận đánh đẹp, đáng ghi vào sổ sách. Chính vì vậy mà tướng Giao Chỉ làm kinh tế cũng giỏi như đánh trận cũng là đương nhiên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nhẽ Toét ít đọc báo Đảng?
Ngưng trích

Chỗ này Cần chỉnh viết hơi khó hiểu. Có phải bạn muốn thể hiện ý:

"Chiến tranh nhân dân" nghĩa là toàn dân chiến đấu chống chính quyền. Trong chiến tranh nhân dân này, thiệt hại nhân mạng (chắc chắn có, do kẻ địch đánh trả cũng có, do quân dân ta tiêu diệt lẫn nhau có) thì có ảnh chụp đưa lên cho lực lượng tiến bộ trên thế giới để lên án chiến tranh, lên án quân địch giết thường dân.

Chẳng hạn, 2 anh này chết cũng được xem là "dân thường"
[img]http://i893.photobucket.com/albums/ac138/anhsuutam/vnamwar64/vnw64_36.jpg[/img]

Lý Toét said...

Ở đoạn này
Trích
Phong tướng ở Giao Chỉ rất khó khăn, và không có tiêu chuẩn cụ thể nào cả, 1 người có thể thành tướng quân giỏi đầu đàn nhưng có thể chưa từng học trường võ bị nào cả, có thể chưa đánh thắng trận nào cả, có thể "nhẫn" không biết bảo vệ đàn em, có thể chưa cầm súng bao giờ, ấy vậy nhưng có thể là 1 vị tướng đại tài của quân đội Giao Chỉ. Chính vì vậy tướng của Giao Chỉ phải là người đặc biệt, nhẽ Toét không đọc sử Đảng?
ngưng trích.

Nhẽ Cần Chỉnh muốn ám chỉ vị tướng nay là người "già nhất VN". Nếu vậy thì thông tin của bạn đưa ra có chỗ sai. "Vị tướng" này đã từng học Quân sự Hoàng Phố được mấy ngày, rồi được rút về.

Lý Toét said...

Ngoài ra, Cần Chỉnh nhận định rất hồ đồ rằng tớ "nên đi làm dư luận viên để hưởng mức lương 3 triệu (bạn ấy nói $150)". Sao bạn biết tớ không làm Dư luận viên. Nói thêm cho bạn hay, lương Dư luận viên không chỉ dừng ở mức 3 triệu/tháng.

Tóm lại là: Cần Chỉnh ngày càng cẩu thả.

Unknown said...

Bon Chen,
Bạn hãy lập một tài khoản Paypal. Không khó đâu, chỉ có thêm thông tin cá nhân và TK visa, credit,...

Unknown said...

Sửa lại chút, cung cấp thông tin visa credit, master, hoặc các loại thẻ khác Paypal chấp nhận như trên logo ấy.
CÒn nếu chưa có các thẻ này, thì bạn phải ra ngân hàng mở các thẻ này trước đã.
Có Paypal thì mua hàng được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu ở VN thì không dễ mua hàng chút nào. Rất dễ bị từ chối mua.
Mèo đã mua thử, và bị từ chối. He he.

Anonymous said...

- "Chiến tranh nhân dân" nghĩa là toàn dân chiến đấu chống lại kẻ thù của chính quyền (chứ không phải chống lại chính quyền nhen), nhân dân hy sinh xương máu để mang lại vinh quang cho Đảng, ấy là niềm vinh dự của nhân dân Giao Chỉ

- Vẫn cứ phải nhắc lại Toét chịu khó đọc báo Đảng mà vẫn cứ không đọc là sao nhỉ? Nhẽ bướng? Nếu ý của Toét là vị tướng nay là già nhất Giao Chỉ thì Lý Toét sai toét:

+ Đồng chí ý đã từng là giáo viên lịch sử nên tự học nghệ thuật quân sự trong lịch sử (sách viết về đồng chí ý và đồng chí ý cũng giả nhời trên báo như thế) -> có được học hành (dù là tự học, thế mới là thiên tài quân sự chứ)

+ Đồng chí ý cũng chưa học Hoàng Phố nhé, được cử đi hoc nhưng trên đường thì được gọi về, làm ơn đọc sách báo của Đảng có được không? Có nguồn dưng cương quyết không đưa để Toét chịu khó đọc báo Đảng

+ Ngay từ khi mới thành lập, mới có 1 trung đội mà đã có chiến thắng Khai gì gì, Nà gì gì đó, sau đó năm 1945 với 1 đại đội được trang bị đầy đủ của Mỹ, do Mỹ huấn luyện đồng chí ý đã chỉ đạo thắng lợi trận chiến đấu chống lại 1 tiểu đội quân Nhật ở Thái Nguyên nhé, sau đó trong chiến tranh lớn thì không thể không nói đến những thắng lợi như: chiến dịch đồng bằng (phá tan hệ thống đồn bốt của Phú Lang Sa), chiến dịch Biên giới (khai thông với nước mẹ, đưa tư tưởng của nước mẹ thành chủ đạo ở Giao Chỉ đến giờ), chiến dịch (gì Biên ấy nhỉ?) đã đánh sụp chế độ thực dân kiểu cũ (xem báo Đảng để biết) .... tóm lại là rất nhiều.... nghĩa là có kinh nghiệm đầy mình

Tóm lại: vẫn cứ phải nhắc lại: đọc báo Đảng, đọc lịch sử Đảng và chỉ luôn luôn tin Đảng

- Làm dư luận viên mà phải ngửa tay nhận từng chục Mỹ kim như thế à? Số tiền đó còn không bằng tiền 1 đồng chí quan chức (aka giai cấp công nhân hoặc nông dân nghèo bị cướp đất) cho tiền em tiếp viên, làm dư luận viên mà không có tư cách thế à? Không có đạo đức thế à? Không có lương tâm thế à? Khẳng định 1 người mà không có từng đó thứ thì làm sao làm nổi dư luận viên, đừng nhận vơ, xấu hổ lắm

- Ý tưởng chứng chỉ vàng của Toét mà ngân hàng nhà nước sắp áp dụng nhẽ xuất phát từ suy nghĩ: dân Giao Chỉ là những con Lừa, nhẽ đâu lại thế!!!

Unknown said...

Đọc còm của chàng Chỉnh hay phết, mà Mèo cứ nghĩ khéo là nàng í.
Chanh chua như một mụ BK.
Yêu quá cơ. Hun má Chỉnh nhé.

Unknown said...

Hố hố,
DLV Lý Toét, không những không xấu hổ vì nhận vài chục Mỹ kim, mà còn chình ình cái xấu hổ đó lên tường kia kìa.

Lý Toét said...

Cần Chỉnh lảm nhảm cái gì đấy. Bạn đã lầm lẫn hết các khái niệm rồi.

"toàn dân chiến đấu chống lại kẻ thù của chính quyền" là sao. Toàn dân ở miền Nam trước 75 có chống kẻ thù của chính quyền (tức VNCH) là quân đội nhân dân hay không. Hay là từ trí thức, tu sĩ đến nông dân chống lại chính quyền.

Cần chỉnh có biết ai là người cao tuổi nhất VN hiện nay không. Tất nhiên là còn sống nhăn.

Bạn Cần Chỉnh lợi dụng chữ Donate của Paypal để công kích tớ nhé. Thế là không tốt.

Bon chen said...

Bác Lý, Mèo
Bon chen đã giao dịch thành công ở quán AHTT bằng tài khoản này mà,khi login và chọn "send payment" nhưng nó lại yêu địa chỉ email của người nhận :(

Bon chen said...

"yêu cầu" :)

Lý Toét said...

Bon Chen,

Bạn Click vào biểu tượng Donate nom nó như thế này
[img]https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif[/img]

Sau đó là việc của Paypal được tớ giao nhiệm vụ.

Bon chen said...

error detected
nó lại cứ ra link này bác ạ. Gian nan thế chứ :)

Bon chen said...

error detected

không chèn đc link rồi

Lý Toét said...

Dear Bon Chen,

Tớ để nguyên Code của Paypal. Nếu lỗi thì làm thử lần nữa xem sao.