Tuesday, March 4, 2014

Giải pháp cho xứ Ucraine

Thế giới đang quan tâm đến xứ Tiểu Nga, có tên gọi là Ô Khắc Lan hay Ucraine (sau đây viết tắt là U) (*). Đọc báo đảng (xu hướng hiện tại là không thân thiện với U) có cảm giác như sắp chiến tranh đến nơi, quân Nga sắp đè bẹp quân U như tiền lệ Gruzia. Các nhà ngoại giao phương Tây chạy như con thoi. Sự thực có đến mức đó không.

Nước Nga thì lúc nào cũng muốn chiếm lại phần thuộc địa thời Liên xô (cũng là thời Sa hoàng), nên chỉ chờ ngòi nổ từ phía U là có cớ tổng công kích. Châu Âu không muốn chiến tranh bởi vì họ ngại một làn sóng tỵ nạn thế kỷ 21. Chính phủ U đang vỡ nợ nên Quân đội U hiện tại không có xăng dầu để vận hành khí tài.

Nhưng không phải phía Nga không có nhược điểm. Khảo sát hôm thứ Hai cho thấy 73% người Nga không ủng hộ một cuộc xâm lược. Một đồng minh chiến thuật của Nga trong các vấn đề quốc tế là Trung Quốc tuyên bố: Chúng tôi tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine (**). Vì thế, chiến tranh khó có thể xảy ra theo ý muốn của người Nga.

Nội bộ Ucraine thì lại có quá nhiều vấn đề. Kết quả bầu cử xứ U phân chia rõ ràng theo 2 phía đông - tây, thể hiện ở biểu đồ:

Bầu Tổng thống 2010

Bầu Tổng thống 2004

Bầu Tổng thống 1994

Kinh tế 2 miền đông - tây U cũng khác nhau. Trừ Kiev, các tỉnh nói tiếng Nga giàu có hơn các tỉnh nói tiếng U bản địa.

Quan hệ 2 miền đông - tây chỉ còn lại là sự khác biệt về mọi phương diện.

Người ủng hộ chính quyền mới bị những người thân Nga đánh ở TP Kharkov ngày 1-3

Rõ ràng, người U không muốn sống chung với người Nga và người Nga tại U cũng không muốn sống chung với người U. Đã Cạn tàu ráo máng thì sống chung với nhau để hành hạ nhau làm gì, tạo cơ hội cho nước Nga Putin đục nước béo cò. Chi bằng cứ chia tách ra Đông U và Tây U. Tây U thì quan hệ với châu Âu, Đông U muốn sáp nhập vào Nga cũng được. Như vậy, tránh được căng thẳng và những khoản đầu tư của châu Âu và Nga vào U không mất. Và nhất là 2 nước Đông U và Tây U có thêm được khoản thu nhập từ lệ phí Chiếu khán.

Việt Nam, đã từng có 2 nước như thế. Đất rộng mà nghèo, để làm gì.

Chú  thích:
(*) Ô Khắc Lan được ghi vào lịch sử thế giới là một nơi xảy ra nạn đói 1932-1933 do chính sách trưng thu lương thực của chính quyền xô viết. Con số được nhiều sử gia công nhận là 7 triệu người chết đói chiếm 1/4 dân số.
Bia tưởng niệm
(**) Báo đảng lại nói ngược lại.

131 comments:

Củ Chuối Tây said...

Cảm ơn mụ Lý, đã cập nhật tình hình U sớm.

Chuối cho rằng thời điểm hiện nay sẽ khó tách U ra thành 2 như vậy. Dù đó là giải pháp hữu ích cho cả đôi bên.

Đông Đức và Tây đức, Triều Tiên và Nam Hàn nhẽ cũng vậy, họ đi đến giải pháp thỏa hiệp để có 1 sự thống nhất chung.





Củ Chuối Tây said...

Mà vụ Nga bắt bí U về khí đốt, mụ Toét có thể nói rõ hơn không?

Nhẽ Nga muốn U phải theo thì mới bán khi đốt cho hả?

Kinh tế Nga phụ thuộc lớn vào dầu mỏ và khí đốt, cơ mà giá dầu xuống thì nhẽ anh Putin chẳng muốn xa lầy vâò U như ở Ap ga nich tăng.

Kat Kat said...

Bài viết hay, chia tách U có vẻ hợp lý, như Ấn Độ đã từng.

Tuy nhiên, với những quốc gia mà người dân có ngôn ngữ, văn hóa tương đồng thì khác. Có thể thấy xứ Triều Tiên tuy đã chia đôi nửa thế kỷ nhưng người dân 2 phía vẫn muốn thống nhất.

Cô Cấn said...

Hay là nước lớn đã có thỏa thuận phân chia.

Lý Toét said...

Dear all,
Dân muốn có đất thì phải bỏ tiền ra mua. Lãnh chúa muốn có đất thì dùng vũ lực để chiếm đoạt. Dân U muốn chia từ lâu mà lãnh chúa thì không.

Xứ U có thể vẫn "toàn vẹn lãnh thổ" nhưng cứ duy trì tình trạng này thì kinh tế sẽ chẳng ra sao cả.

Giải pháp phân chia lãnh thổ là thực tiễn thắng lợi tại châu Âu: những nước ra đời từ sự phân chia của Tiệp Khắc, Nam Tư đều đã khá cả.

Lý Toét said...

Mỗi năm U tiêu thụ 45-50 tỷ m3 gas, trong khi sản xuất trong nước 20 tỷ khối, chiếm gần 1/2. Kinh tế U suy thoái 1 phần do sản lượng nội địa giảm trong khi tiêu thụ tăng.

Không phải Nga "bắt bí" U mà là chính sách "củ cà rốt" viện trợ cho U thông qua tài trợ giá gas
[img]http://gorshenin.eu/media/uploads/072/47/ee608a370d45.jpg[/img]

Không phải Nga cho không mà là trong điều kiện thị trường U nằm trong tay Nga. Các bạn hình dung người U giống như nông dân VN, còn ông chủ Nga giống như Hiệp hội lương thực VFA. Tóm lại nằm trong vòng tay Nga thì người U chỉ cần biết lao động, còn việc cai thầu buôn bán với bên ngoài đã có Nga lo.

Chính vì vậy mà người U biểu tình đòi hỏi một hiệp ước thương mại với EU (không đòi lật đổ TT), nghĩa là không xem Nga là đối tác (thực chất là ông chủ) duy nhất.

Các bạn thử xuống đường biểu tình đòi các công ty phương Tây được vào phân phối xăng dầu ở VN thì biết chính quyền sẽ đàn áp quyết liệt như thế nào.

Quê Hương said...

Nhận xét của bác Lý (March 5, 2014 at 8:34 AM)rất hay và mạch lạc.

Năm nay bác có ghé "Phủ Dầy" không nhỉ?

Unknown said...

Các bác thông thái ở đây cho em hỏi tý ạ, em muốn mở thẻ visa để mua hàng ở nước ngoài thì nên mở thẻ ở ngân hàng nào ạ? Các ngân hàng nội địa của VN có được chấp nhận thẻ ở nước ngoài ko?

Lý Toét said...

Welcome Quê Hương (người Nam Định) back,
Đi hội bây giờ giống như đi chợ, đi xe máy đến mua ký thịt bò về nhậu.

Hồng Hoa,
Bây giờ nhiều ngân hàng trong nước có mở thẻ Master và Visa. Tại, VCB, ACB, Sacombank, Techcombank etc. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Lệ phí hàng năm của Thẻ tín dụng khoảng 1.3 triệu, có thể được một số khuyến mãi.

ironcrossfreedom said...

Dear Bọ,
Người Nga, người Hoa, người Đại Việt có tâm hồn tương tự nhau phải không Bọ? :)

Thì Bựa Bựa said...

Cám ơn thầy Lý với bài viết và hình minh hoạ rất "biện chứng".

spirit said...

Thầy Lý,
Thầy viết đoạn này, không biết có dụng ý gì không?
"Việt Nam, đã từng có 2 nước như thế. Đất rộng mà nghèo, để làm gì"
Lãnh thổ Việt Nam được chia làm 2 quốc gia. Nhưng đều là do người Việt cai quản. Tuy có khác nhau về văn hóa,ý thức hệ nhưng có cùng mối liên hệ sắc tộc với nhau
Theo hiểu biết của em thì người Việt ở cả 2 phía đều có mong muốn hòa bình, thống nhất đất nước.
Có phải vậy không?

Lý Toét said...

Lính U
[img]http://cdn1.pix.avaxnews.com/avaxnews/5c/3b/00013b5c_medium.jpeg[/img]
[img]http://cdn3.pix.avaxnews.com/avaxnews/64/3b/00013b64_medium.jpeg[/img]
[img]http://cdn3.pix.avaxnews.com/avaxnews/6c/3b/00013b6c_medium.jpeg[/img]
[img]http://cdn1.pix.avaxnews.com/avaxnews/67/3b/00013b67_medium.jpeg[/img]

Trong khi lính Nga đây
[img]http://cdn3.pix.avaxnews.com/avaxnews/5d/3b/00013b5d_medium.jpeg[/img]
[img]http://cdn4.pix.avaxnews.com/avaxnews/63/3b/00013b63_medium.jpeg[/img]
[img]http://cdn3.pix.avaxnews.com/avaxnews/6a/3b/00013b6a_medium.jpeg[/img]
[img]http://cdn3.pix.avaxnews.com/avaxnews/6d/3b/00013b6d_medium.jpeg[/img]

Chả khác gì Hồng quân Liên xô.

Unknown said...

Nếu có một khả năng xảy ra cho VN, khi mà cách mạng màu xảy ra, liệu TQ có hành xử giống Nga không nhỉ?

Unknown said...

À, nói vậy thôi, chứ dân lừa đâu có trí và khí như dân U.
God saves Ukraine!

Unknown said...

À, nôt câu hỏi này của Mèo.
Liệu Ukraine có là mồi nổ cho WW3 không nhỉ?
Chắc không đâu vì ai cũng biết cái giá phải trả quá lớn.
Nga hung hăng côn đồ thách thức xem sao.

MBTrading said...

Sao bọn Susi các con bàn về Ù mà không thấy ai nhắc tới Chinese Girl nhỉ??? Một yếu tố quan trọng mà không thấy con mặt cặc nào nhắc tới là Bộ trưởng tài chính Nga doạ sẽ xả 200 tỉ trái phiếu...nhắc lại chiến tranh Iraq, lúc Iraq xâm lăng Kuquet, bộ trưởng tài chính Kuquet doạ sẽ xả hết trái phiếu HK nếu HK ko cứu gấp... Thử tưởng tượng nếu lần này TQ đứng về phía Nga và xả cở 1000 tỉ trái phiếu Hk thì chuyện gì sẽ xảy ra-không như bọn chuyên bú cặc Tây thần tượng, HK sẽ khóc ròng. Nên nhớ lúc này TQ cũng đang rất khó khăn và đang cần bán bớt dự trữ tái phiếu, cuối năm 2013 đã bán ra một lượng lớn trái phiếu Hk chưa từng có..chiến tranh ngày nay là chiến tranh tài chính và không cần đánh nhau

Điều khó hiểu lúc này là tại sao người khổng lồ TQ lại im thinh thít??? Sao ko nhân cơ hội Mỹ đang bận rộn để chiếm hết thềm lục địa phía Nam-South China Sea he he

Ham học hỏi said...

Cách này hiện tại là tốt nhất cho cả 2, nhưng có lẽ lâu dài thì bất lợi cho Nga. Huống chi vẫn còn một số người ghét Nga ở Crime.

Cứ nhìn tình hình ÂU và bên dân chủ Obama thì theo cháu có lẽ Nga sẽ thắng thế hơn.

Cháu chưa rõ sao Nga cương quyết giữ U, có lẽ do gốc Nga ở đây so với những nước khác?

Qua dân U mới thấy họ hơn ta về tinh thần và dân trí (sự phân biệt sáng tối). Ta mà có thêm cường quốc một ngả thì có lẽ sẽ khác.

Lính said...

Thày Lý đanhs giá vấn đề và đưa ra giải pháp hay quá!

Bên trang http://dainamaxtribune.blogspot.com của Bác Nghĩa có nhiều bài về U và Nga rất hay.

Cảm ơn Thầy Lý!

MBTrading said...

Chào bọn Susi Sashimi mặt cặc...cha không hề kinh doanh hay theo dõi chứng khoán của bọn Lừa, nhưng qua các tít trên báo thì cha đoán thị trường đã bắt đầu điều chỉnh???

Các con vẫn có thề kiếm lời khi thị trường điều chỉnh bằng cách Short ETF VNM, chúc các con may mắn, lũ Susi Sashimi khốn khổ...

Lý Toét said...

MB tào lao cái gì thế,

Trình bày tham luận cho đàng hoàng cho mọi người thưởng lãm, nếu không tớ sẽ xem như spam.

Lý Toét said...

ironcrossfreedom,
Tớ chẳng biết nữa. Người dân ở những xứ này đã có ít nhất 3 thế hệ làm nô lệ nên tinh thần của họ mang nặng ý chí của lãnh tụ của họ.

Người dân 3 xứ này có chung tính chất hiếu chiến. Mà trong chiến đấu, liều lĩnh là một lợi thế.

Một đặc điểm chung nữa là, người dân các xứ này cứ tưởng họ là lãnh tụ, hay ít ra cũng nghĩ rằng lãnh tụ của họ bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Lý Toét said...

spirit,
Suy nghĩ thêm đi. Ngay cả anh em ruột trong nhà, cũng muốn chia của cải sau khi cha mẹ chết.

Mối liên hệ sắc tộc đâu nhất thiết phải ở chung 1 nơi. Người Thổ vừa sống ở Tân Cương, vừa sống ở Crimea (U) có sao đâu. Ngay cả những người gốc Tây Ban Nha sống ở Mỹ latin cũng đâu có coi TBN là mẫu quốc.

No said...

Hàng tuyển tặng Toét luận zư cục
Sự lựa chọn của Su-shi



Năm Chu Đông xa xăm, đệ Cha- Lão tử cơ hàn sống bằng sữa trâu, có lý thuyết “nước nhỏ, lấy sông, núi chia biên, nghe chung tiếng gà,tao nhã thuận hòa dưới hào quang Sáng Thế-bạn Cha”.

Thì năm Tây lịch cuối thiên kỷ 2, Tây lông đã hợp nhất thành EU; đồng thời ba tên ngự lâm Sô viết ký kết phân dã liên bang của Ta Lanh thành nhiều thổ cư độc lập.

Lịch sử tiến hóa quẩn quanh, Tào Đọ cũng ký tắt ở Thành Đô một liên bang chọi với EU ở phía Đông, mà Đọ là nhân tố oán về Á Nam Đông.



Su-shi lân bang vào EU, Đọ Tàu cũng sai lý thuyết Lão Tử. Bọn hậu duệ Platon Hi Lạp, rồi U Tây, Tư Nam, Trung Á, Oliu Bắc Phi,… tưởng bở hốc húp búa sua, bập vào cặn bã chu dẩn, rồi đói khát đánh chém nhau đòi vào, cầu thân phương Tây hòng nhá bánh Hamberger húp nước có ga giá hạt dẻ.

Phàm là su-shi có quyền tự quyết zư đứa trẻ có bố mẹ ra tòa ly hôn, chúng có quyền theo ai đó, chứ không thể đẻ thêm cho chẵn rồi ra tòa chia đều cho bố mẹ tỏ ra yêu thương con cái.

Bê mục (super coboy) của các su-shi Đọ biết rõ mầm loạn Tam Tây muốn thành ba xứ độc lập hơn thời Phá Lãng sa phân định.

Bắc Đọ nhá bánh bao chấm xì dầu miễn phí 1000 năm như đã từng cam chịu, thành nhà xưởng gia công chế tác hàng hương trấn lớn nhất hành tinh.

Trung Đọ cũng một đường thân phương Tây, cho thuê hết bờ biển cao nguyên, căn cứ cướp biển; nhận trợ giá cá phê,… đủ hốc húp ngàn năm với tô mỳ Quảng miễn phí mà thợ hú vần vèo Bùi Záng khao khát,…

Và Nam Đọ trở về tháng năm công tử Liêu Bạc phè phỡn cá tôm hát hò cải lương, lúa mọc mầm năm cho 4 vụ, xuất khẩu giá cao hơn 100 năm có lẻ từng thân thiết với Tây.
Thì sao, su-shi Đọ sống khỏe, phát triển nhanh lắm, Quốc Phú đảo thành Cơ- Gưm, cho Tây lông thuê căn cứ tàu ngầm, làm nhà thổ, sòng bạc,… đủ no mãi mãi. Và chúng chán không đánh chém nhau như cha ông chúng từng nồi da xáo thịt, chày cối giã giò nhau hơn 200 năm đến 1975 chuyển sang nồi xáo mới.

Đệ Cha chiến lược gia cho O3ma, thích kịch bản trên để mã hồi Nam Đọ như năm 74 ngoại trưởng Kít từng nhắc “chúng tôi sẽ thắng con cháu các ông”.

Nhưng Bê mục các con cài cắm các chiến binh trung thành với tiền tươi thóc thật, quyết tử giữ Tam Tây, truy tìm các phần tử phản động dùng đền khò con ốc tăng đơ sập cầu Chu, vu cáo Bê hạ sát Mông??? Bằng cầu cống tồi tàn; sẵn sàng phong tỏa bọn Cao nguyên, bọn miền Tây phản loạn.

Miền Đông Nam Đọ giàu có tạo ra 1/3 của cải Đọ, Bê đặt vào tình trạng đặc biệt. Bọn súc vật cầm đầu nơi đây được nuôi dưỡng chu đáo, chúng được miễn tội cướp- giết-hiếp vặt su –shi như một đặc ân, cạm bẫy Bê đặt để tính sổ nếu chúng quay cờ theo Tây như đã từng chào đón đoàn quân su-shi từng chiến ở WW2 kéo vào Đọ “tiện tay rắt bò, mượn đường diệt Quazk” đánh nhau với Bê mục.

Cam quận và phát vãng háo hức, chờ đợi, tích thảo, mài đao, ủ rượu,… mừng ngày trở về hòn ngọc Đọ Đông. Nhưng Bê tiêm thuốc chuột vào trứng chu dẩn khiến chúng bại hoại, hèn nhát như năm 1975 và sau nữa.

Cha cùng sáng Thế cứu vớt su-shi Đọ bởi chúng đã tội lỗi tột cùng, không thể tái hồi man gợ nhạt nhẽo lãng xẹt hơn.

Hàng ngàn năm rồi, su-shi Đọ biết lựa chọn lãnh thổ hốc húp ngon lành như su-shi tiến bộ khác.

uyeen said...

Hihi, coi báo đảng xong thấy ơn đảng ơn bác quá chừng, xứ người ta sao cứ biểu tình, đánh nhau hoài, còn xứ ta dân dễ sai biểu, dễ tin nên yên ổn quá chừng. Chẳng lẽ kêu gọi dân ta lại học hỏi xứ U để rồi quay lại như xưa, chia ra đàng ngoài, đàng trong.

ironcrossfreedom said...

Bọ Toét,
Vậy đáp số: 03=4,000=5,000, Bọ nhỉ? :)

Lý Toét said...

Dear all,
Nhiều bạn đưa ra lời đe doạ "Rút đô la khỏi dự trữ ngoại tệ",

Các bạn bán đô rồi các bạn mua cái gì:
- đồng rúp đang mất giá
- hay đồng yuan. Ngay cả người Tàu cũng mua đô cơ mà
- hay Euro để trợ giúp cho các nước Nam Âu đang thiếu tiền

Các bạn có biết mỗi ngày, tổng khối lượng giao dịch tại NY là bao nhiêu không? 4 ngàn tỷ đô trao tay mỗi ngày, số này có thể nuốt gọn dữ trữ của TQ và của Nga cộng lại, với điều kiện giá chỉ bằng 1/2 giá hiện tại. Mà bạn bán đô để lấy cái gì, quay trở lại câu hỏi trên. Cứ thử bán đô đi, ai thiệt hại cho biết.

Bạn có tiền mà không tự mình đầu tư sinh lời được thì bạn phải ký thác vào một người khác kinh doanh giỏi hơn bạn, Mỹ là người kinh doanh loại này. Tất cả các nước, lấy đô la làm dự trữ ngoại tệ, đều vì lý do họ không có sự chọn lựa tốt hơn hay nói cách khác dự trữ bằng đô là lựa chọn tốt nhất. Mỗi năm vài phân lời còn hơn là cụt vốn. Cứ thử bán mấy đồng đô lận lưng đi thì biết, sẽ có người mua và bạn chẳng được gì.

Đừng thách thức đồng đô la Mỹ.

Củ Chuối Tây said...

Đù má ChuốiTây ngu quá, đọc tham lựng của cha No mà chẳng hiểu định nói dề?

Con MB phiên dịch cái coi mài?

spirit said...

Thầy Lý,
Ở thế kỷ 21 Xứ Nam Hàn chắc chắn văn minh, thịnh vượng hơn xư Lừa rất nhiều lần. Tổng thống của họ, Park Geun-hye, cũng tuyên bố thúc đẩy tiến trình hòa bình, thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.
http://www.baomoi.com/Tong-thong-Han-Quoc-cam-ket-thuc-day-thong-nhat-ban-dao-Trieu-Tien/119/13173735.epi
Không lẽ họ sai lầm

Lý Toét said...

Spirit,
Bạn phải có những khảo sát sau đây mới biết được sự thực hay trò mỵ dân của chính trị gia:
- % dân Bắc Hàn bầu cho TT Phác Cận Huệ
- % dân Nam Hàn đồng ý chuyện đó

Có số liệu thì bạn sẽ biết ai muốn ai không.

King Filter said...

Đọc trên mạng thấy có nhiều tranh cãi về quyết định của Nga can thiệp vào Ukraina, nhiều người chửi Putin quá xá. Giờ thử xét rơi vào trường hợp của Lừa thì sao?

Giả sử có các trường hợp:
1. Bọn Miên đàn áp Lừa kiều Phù Nam: Còn gì nữa mà không dẫn quân qua dạy cho nó một bài học chứ, như nước mẹ dạy cho Tiểu Bá ngày nào.

2. Bọn Mẽo đàn áp Lừa kiều Cali: Dẫn quân qua cái hạch. Cứ mở hết công suất tha hồ chửi Mỹ, chửi lũ phản động ngu ngốc cho sáng mắt ra.

3. Bọn Nga đàn áp Lừa kiều chợ Vòm hay đâu đó: Biết nói sao giờ nhỉ, thôi thì cứ quyết liệt phản đối cho xong.

4. Bọn Tàu đàn áp bọn Lừa kiều Choang Tộc hay đâu đó: Kệ bọn bỏn đi, dù gì thì bọn bỏn cũng bị đồng hóa rồi...

Tóm lại: Tùy vào vị thế của Lừa (Nga) mà sẽ có quyết định khác nhau. Chưa kể các mưu toan chính trị khác.

Vậy Lừa nên ủng hộ hay phản đối anh Bú Tỉn? Các cô tham luận tiếp.

Lý Toét said...

Đây là Dư luận viên Liên xô http://www.dailymail.co.uk/news/article-2574131/How-Russian-television-used-actress-pretend-five-different-people-opposed-revolution-reported-normal-Ukrainians-backed-Kremlin.html

King Filter,

Tớ không có đủ thông tin cập nhật tình hình bên đó. Đây là cơ hội để người anh em U chia quyền, nước sống không phạm nước giếng.

Còn liên hệ với xứ Lừa. Cộng (du học Đông Âu, xuất khẩu lao động, not Kiều - bọn tỵ nạn) lại quán triệt đường lối chính sách của nước CH XHCN VN tốt hơn quần chúng trong nước nhiều.

Báo đảng đang cổ vũ cho hành vi Yanukovich mời quân Nga vào "giải phóng". Không tin báo đảng thì tin ai.

Dương Thường Trực said...

"Cách mạng" xứ U mà liên hệ đến xứ Lừa rõ là 1 sự so sánh hài hước...đầy nhẫn tâm.

Bởi lẽ, dân chủ ko thể đến vs quân ăn cướp.

Thêm nữa, dân xứ U biểu tình vì cái dạ dày, trong khi dân xứ Lừa biểu tình vì cái đảo gì tít ngoài khơi (gạch nhịp thêm, dầu có móc lên ở ba cái đảo ý dân Lừa cũng ko đc hưởng)

Lý Toét said...

Gét,
Nào dân U đã làm "cách mạng". Tổng thống của họ bỏ trốn đấy chứ.

Có lẽ cách mạng là đặc sản của "vô sản".

No said...

CủChuốiTây said...

Chuoi Tay, con.
Cha cảm ơn chân thành.
Đó là đẳng cấp giáo hóa. Các con ko theo được thì theo tuần tự kiểu Lin-gau dại lý thiết phát triển, và Dacuyn tiến hóa loài.

Con ko hiểu Cha, ko nhất thiết phải hiểu, zưng con hiểu cái khác hai ho cũng là tiến hóa.

Thài Lý cũng, đó là nhẽ tự nhiên. Cha ưng tính đa dạng sinh học.

Con vịt nở ra bơi, zưng ko có nghĩa khỏe sướng hơn con gà,...

Các con hiểu cha sẽ thấy một ngày bằng 100 năm tiến hóa.

Cha luôn ở tầm giáo hóa ko như anh Cừ, anh Cảnh đi vô sản hóa, anh Cụ, càng xa lạ với anh Tử Phòng màn trướng, hay Minh Khổng... hoặc Trotkit.

Dù sao, cha cũng rất cảm ơn các con-su-shi thân yêu của Phaolo Cha.

K9 said...

Chào thầy lí. Em thử còm mấy lần hôm nay may quá lại được. Thầy xóa giúp em nhé. Còm tâm trạng không nên để. Chúc thầy và cacc luôn minh mẫn. @ vắng bac Chỉnh thấy thiêu thiếu

Lý Toét said...

Hành nghề sư bây giờ giàu ghê
http://kienthuc.net.vn/diem-nong/hiep-dam-be-13-tuoi-nha-su-chi-200-trieu-chay-toi-317334.html

Bài này cũng rất hay,
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140306/vu-do-go-sua-dinh-lang-dem-ban-su-thay-mua-roi-ban-lai.aspx

Sư bây giờ cũng chẳng thèm giấu giếm là công chức nhà nước (chính xác là của đảng).

Sư cũng sổ toẹt là tiền phật tử cúng thành của riêng sư. Và cả tiền được ai đó biếu nữa.

Sư bảo sư bị nhóm người lạ mặt áp lực nhưng sư lại ra điều kiện phải chồng đủ 1.2 tỷ mới giao hàng.

Unknown said...

Thôi các cô đừng bạn chuyện U ở đâu đó xa xôi quá. Các cô đã làm gì 'cách mạng' nhỏ nhoi ở ngay gần chưa?
Nói thật là Mèo không cổ vũ rằng nhất nhất 8/3 phải có quà, phải nọ, phải kia, sến lắm. Mèo cũng đang đau đầu vì vụ quà cáp 8/3 đây.
Nhưng ở lừa, chả có cái gì hay, nên đôi khi phải sến.
Chúc các cô làm bạn gái/vợ/mẹ... mình vui trong ngày sến sẩm.
Chúc các chị em gái thì ngày càng xinh tươi hơn, giỏi giang hơn và thoát lừa nhiều hơn.

Vô Ngã said...

Trong toàn bộ hệ thống Phật giáo có 2000 an ninh nằm vùng mà bác. Họ là người bình thường nên họ phải tham thôi.

Lão No bị loãng não tự nói 1 mình cho cún nghe thì hay đấy. Ở đây chẳng ai thèm chú ý tới phát ngôn của lão

No said...


Ngày mai mồng Tám tháng Ba
Chúc su-shi cái của Cha ngoan hiền

Cuộc đời ngắn ngủi nhãn tiền
Các con yêu lấy lũ liền ông hư!

No said...

5 March 2014 14:00:00 GMT+7

Hôm nai, theo chương trình tinh bông của Sáng Thế ký, Cha có một zờ (60phút Tây Lịch) giáo hóa 111 súc vật măng tơ, bánh tẻ -đội hạo bị Bê, khóa “tinh bông năm ngọ”. Trước đó Bê bỏn có mái con gộc đến thiết trình. Chiên đề của Cha là “mưu sinh”, gồm ba vấn đề căn bản.

1- Tính tất yếu sinh tồn của súc sinh, súc vật
2- Quá trình tiến hóa và sinh tồn-các phương pháp cổ điển tinh bông và thời thượng
3- Các khuyến cáo căn bản về hệ số Ghini (bất bình đẳng hốc húp) của súc vật-súc sinh - một cách nhìn từ Đơ nhép river nót êm đêm và dáng đứng Cai dừa bên Thái dúi, Nam Mây, etc…

Hạo bị Bê chăm chú lắng nghe hơn ducks nghe thunder , với 15 phút đối thoại kiểu tự go hóa, bỏn nhất trí cao khuyến cáo căn bản, đưa hệ số ghini về ngưỡng an toàn.Một số con trình bày cả kế khổ nhục, đóng cửa đi ăn mày, Cha không ưng!
Phàm là súc vật phải tinh bông, lịch diệt hơn su-shi. Kết luận được bỏn tung hô Cha chính là “Điều tiết hốc húp”. Bê khen Cha zư đã từng khen mãi, và phông bì Cha nhận dày dày đủ nuôi zưỡng giá trị tinh bông thượng đẳng .

Thằng Sáng Thế và vợ chồng Hóa Tạo nhá mobile,…Cha cưa làm ba cho lành. Tộ sư Bê các con ngoan hiền hơn các con, làm tiến hóa lùi hai bước zưng vọt tiến bất kỳ trong khoan khoái.

Phaolo Cha

Lý Toét said...

Em Mèo,
Phân chia sòng phẳng không chỉ là chuyện của U. U chỉ là thí dụ sinh động thôi.

Xứ ta có câu nói rất hay "Của cho không bằng cách cho". Sến tốt chứ sao. Nếu không sến thì ta là cái máy à.

Bệnh hoạn nhất trong ngày phụ nữ là trò "Ưu tiên phụ nữ". Sự ưu tiên tạo ra kỳ thị.

Chúc em Mèo vui vẻ.

Lý Toét said...

Bạn Vỗ (Vô Ngã) hiểu sai vấn đề rồi,

Giáo hội Phật giáo VN (not Thống nhất) được kiểm soát và cai quản bởi bộ Công an.

Các sư trụ trì, hoặc là CAM hoặc bị CAM khống chế. Nên con số bạn nói 2000 là quá ít.

Chùa thì có chùa đông chùa vắng, đồng nghĩa doanh thu nhiều hay ít. Các việc mà bị báo chí khui ra là do các sư tố lẫn nhau, những việc mà người ngoài không thể biết.

No said...


Theo thiết có Râu, tông gáo là hegoin.

Năm bắn đòm, Bê cũng đầu nậu.
Và mỗi khóa ở C500 và hệ thống training của Cam có cả 1000 con đưa vào Ban tông giáo, mặt trận và hệ thống tín ngưỡng.

Dư vậy, số Cam chiên trách ko kém số bọn chức sắc tông gáo.

Vì thế mà các con tốt đời đẹp đạo. Gõ chưa con Vô Ngã.

Vô Ngã said...

Bác Lý cái gì cũng tinh cũng được nhưng có một cái không được là hay nhìn vào mặt tiêu cực.

Con số 2000 ở đây là rặc an ninh được đào tạo nghiệp vụ ra. Còn dĩ nhiên Thầy sư mún được hoạt động phải trải qua lớp huấn luyện tư tưởng đường lối đảng nhà nước và bị giật dây. Nhưng ở họ có gen tu trong người nên cũng có hữu ích trong cộng đồng bấn loạn, không phải Thầy tu nào cũng khốn nên Bác nhận xét xử dụng từ ngữ như vậy dễ làm co người khác hiểu rằng chùa chiền đều thối nát

Vô Ngã said...

No chó con đi chỗ khác chơi. Tên anh không phải để cho No gọi tự nhiên vậy nhé.

Con số 2000 đây là 1 anh lãnh đạo CAM tiết lộ chứ thực hư bao nhiêu ko chắc nha Bác Toét

Lý Toét said...

Sự "Tiết lộ" của CAM mà bạn Vô Ngã biết được cũng giống như "tham nhũng" trên báo đảng. Chùa mà không nằm trong tầm kiểm soát của CAM thì làm sao được phép hoạt động. Mà nghề sư dễ kiếm ăn như thế đâu phải ai muốn làm sư cũng được.

Tất nhiên CAM trí trá làm sư thì phải hiểu giáo lý nhưng giảng đạo rất tầm bậy. Gúc TT Thích Chân Quang để biết thêm chi tiết. Kết quả là bây giờ phật ử là những ngưười như thế nào. Trả lời: rặt một phường mê tín dị đoan, càng nhang khói bao nhiêu thì xã hội càng đốn mạt bấy nhiêu.

Không phải bây giờ B mới lũng đoạn Phật giáo mà là từ thời 196x ở miền Nam. Giáo hội Ấn Quang là một hang ổ của Việt cộng ta từ thời đó.

No said...


Zững năm Nam chinh Bắc chiến, Cha qua Tháp Chùa, Vạn Tượng, Nam Bắc Đọ, biên viễn áp Tào - xứ súc sinh

Zững cuộc chiến, bọn sư trọc nhả hàng két đại liên, và chúng phải trả giả bằng B41 trong vinh quang hạ thủ cả tiểu độ Đọ...Nhưng ko, chúng phải hiến tế một hầm su-shi nhớn bé, đực cái.

Và nhiều bọn tôn giáo khác, chúng chống lại tất cả cũng vì miếng hốc húp -phàm phẩm hạnh su-shi.

Su-shi là thế.

Con Ngã Vồ muốn gọi Cha là gì thì cũng là trau dồi phẩm hạnh su-shi Đọ, đó là hạnh phúc cho con .

Lũ su-shi, dẫu sạn chai, cũng ko thoát khỏi phẩm hạnh loài. Bởi cai lúa tháng ba, con vịt cỏ đang hóng sấm từ Cha và Sáng Thế dội xuống để sinh tồn và phát triển

Sáng Thế vẫn còn phải hóng giáo hóa của Cha, và cha cũng lắng nghe cỏn và su-shi hống diết.

Cha yêu con Vô Ngã và loài của con!

Vô Ngã said...

Thích Chân Quang nói nhìu cái bậy đến ngớ ngẩn nhưng cũng nhiều điều hay đáng để học hỏi.
Đến cả các để tử ruột của Phật còn tranh giành nhau, nói nhăng nói bậy tự cho mình đúng huống hồ TCQ.
Trước 196x Ấn giáo là hàng tôm tép gì. Bác bị mấy thằng phổng đạn nhồi sọ nhầm rồi đấy. Thực chất cuộc chiến giữa Diệm và B là cuộc tranh giành sở hữu 2 phái Cao Đài và HòA Hảo, 2 bên đánh nhau gọp quân lại chưa được 1 tr trong khi gộp mỗi tôn giáo 4tr lại tổng cộng hơn 8tr ng. Diệm mún kéo Hòa Hảo về mình nhưng ko được nên ám sát kẻ đứng đầu. B khôn ngoan lèo lái được Cao Đài và né được Hòa Hảo nên mới dễ dàng làm bậy

Lý Toét said...

Bạn nhầm, làm gì có Ấn giáo ở đây, mà là phật giáo Ấn quang. Trí Quang, Quảng Đức, huyền Quang thuộc nhóm này.

Một khái niệm bạn nhầm về thời gian là khi tồn tại quân đội Cao Đài, Hoà Hảo thì Việt cộng chưa tồn tại.

MBTrading said...

Chào bác Lý, ba tôi cũng là sĩ quan VNCH, ông cũng biết chùa Vĩnh NGhiêm có trước 75 là nơi hoạt động của VC..tức là chính quyền củ cũng biết rõ nhưng sao lúc đó không dẹp? hay là thế lực tôn giáo lúc đó quá mạnh?

Lý Toét said...

Không hiểu sao dân Crimea không tách ra khỏi U thành một nước độc lập mà lại nhập vào với nước mẹ Nga thế nhỉ. Dân Crimea chẳng cần làm gì cả, chỉ cần làm chốn du lịch và ngân hàng để chứa chấp tài sản của tài phiệt Nga tẩu tán là sống phẻ. Lệ thuộc vào nước mẹ Nga để làm gì, an ninh chăng.

Theo đà này, các tỉnh miền Đông U cũng xin nhập vào nước mẹ. Thế thì còn đói dài. Nên nhớ nạn đói 1932-1933 xảy ra ở miền đông U. Khi đó vùng Kuban (nay là Krasnoda, rộng hơn Crimea) đang thuộc về U.

Đúng là vẫn tư tưởng nô lệ qua 3-4 thế hệ, khó rũ bỏ được.

Lý Toét said...

MB,
Vì lãnh đạo VNCH bảo kê chứ sao. Đó là Dương Van Minh, Nguyễn Chánh Thi, Đỗ Mậu, Tôn Thất Đính etc.

Cái nhược điểm của dân chủ là như vậy: khó huy động được toàn lực.

Kat Kat said...

MB, nếu không có phần thì tất cả các chùa khác cũng sẽ như thế.

Vô Ngã said...

Bác Lý, BĐS Việt Nam sẽ không bao giờ bị đổ vỡ đúng không? Rõ ràng là trong khi DN BĐS trong nước nằm im thì nước ngoài vẫn triển khai nhiều dự án, và dự án nào xây xong cũng đều bán sạch. Phải chăng BĐS được xây dựng ồ ạt là 1 hình thức rửa tiền?

Kat Kat said...

Bác Lý, cùng chung sắc tộc, ngôn ngữ và văn hóa thì có xu hướng nhập chung với nhau. Thử hỏi nếu Kat Kat khuyên nên chia tách nước Mẹ thì kiểu gì dân nước Mẹ cũng nhảy tưng tưng lên mà nhổ bọt vào mặt Kat Kat. Lịch sử mấy ngàn năm sáp nhập, đồng hóa, mở rộng bờ cõi mà nay đòi chia tách làm sao được.

Crime nhập vào Nga, đất nước rộng ra nhiều lần, tổng GPD vươn lên hàng top thế giới, và tuyệt vời hơn là có tổng thống đẹp trai như Putin chứ ở đó mà phụ thuộc vào xứ U không chung sắc tộc, ngôn ngữ và văn hóa làm gì.

Nếu có xảy ra nạn đói ở U một lần nữa thì tớ đồ rằng điều này đã xảy ra ở Lừa trước đó rồi.

Kat Kat said...

Trả lời cho MB mà thấy bác Lý trả lời trước đó rồi và chuẩn hơn tớ, hehe.

Lý Toét said...

Ngày 8/3, giới thiệu một cô đào đang hot hiện nay, Katy Perry
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k0BWlvnBmIE[/youtube]

Lý Toét said...

Trả lời Vô Ngã bạn ấy lại cho rằng tớ phát biểu tiêu cực,

Chừng nào xoá bỏ chế độ "đất đai sở hữu toàn dân" thì khi đó giá BĐS mới theo quy luật thị trường được. Còn giữ nguyên tình trạng hiện nay thì kể cả dân số có giảm 1/2 thì giá nhà cũng không giảm.

Lý Toét said...

Bạn Kat có thể nhầm đấy,

Nếu không có khảo sát nghiêm túc thì làm sao mà biết được.

Trước mắt Đài Loan, Hong Kong đâu có muốn. Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Mãn Châu bị cưỡng bức "nhập chung" đấy chứ.

Ngay như tỉnh Quảng Đông chắc gì đã thích ở chung với Đại Lục.

Kat Kat said...

"Trước mắt Đài Loan, Hong Kong đâu có muốn. Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Mãn Châu bị cưỡng bức "nhập chung" đấy chứ."

Bác Lý, các vùng Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Mãn Châu vốn không cùng sắc tộc với người Hán, đó vốn là những quốc gia độc lập trước khi bị ép nhập vào TQ.

Đài Loan, Ma Cau, Hồng Kong, Nam Lừa hay Nam Hàn thì khác, họ vô tình bị chính khách tách ra và sau đó không muốn theo thể chế chính trị phía bên kia nên giữ tình trạng chia cắt. Còn thống nhất dân tộc, thống nhất đất nước là nguyện vọng của toàn dân, Đảng ta lại đúng.

Kat Kat said...

Có lẽ tớ thiếu vấn đề kinh tế, ngoài văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc.

Tuy nhiên, Crime vốn là một xứ tự trị trong U, nếu nơi đây trở thành một Thụy Sĩ khác thì hẳn đã trở thành rồi.

Unknown said...

Bia có một số bạn nhậu Già. Họ bảo Phật tại tâm mình, dù biết Chùa đó là Sư đểu dưng vẫn đi lễ, thắp nhang cúng hoa quả, not tiền.

Cũng như Nhà thờ Vườn Xoài Q3, Giáo dân vẫn đi lễ mặc dù họ thừa biết Cha Từ là ai và nghe đâu - 1 động thái hơi bị hiếm.- Nhà Thờ do Đảng ta tài trợ xây dựng,

Unknown said...

Nhà bên Vợ Bia có người cũng theo đạo Phật, cũng mới đây thui. Bia đau đầu rất. Suốt ngày nghe mấy Đại Ca Sư Gì Đó trên mạng bài xích Công Giáo, Hồi Giáo. Sư đéo gì lạ thế? rùi viện dẫn cả giáo điểm, Sách hiếm, hư hỏng hết mẹ cả Phật Tử. Nhiều lúc nghe điên mẹ nó cả đầu.

Rùi đâm ra cuồng tín kiểu vớ vẩn kiểu dư bài hát, hình ảnh, ngôn ngữ có gì liên quan đến Công Giáo là không thích, cháu con nghe thì càu nhàu, lộn cả ruột.

Unknown said...

Rùi thì Sư mẹ gì thi thoảng lẩy Kiều thì nhầm tác giả lả Huyện Thanh Wan hay Hồ Xuân Hương. Vậy mà vẫn cười hố hố trên Zu - tút, khán giả, ngạc nhiên hơn, vẫn vỗ tay rào rào. Đúng là bỉ ổi và thô thiển.

Lý Toét said...

Cảm ơn thông tin của Bia,

Không có chuyện Cộng sản tài trợ cho Công giáo, LM cộng sản thì có. Tài sản của nhà thờ là do giáo dân cúng, ngay cả Vatican cũng không có phần.

Các giáo xứ do tòa Giám mục quản lý, trong đó có cả các LM cộng sản. Chừng nào chưa vi phạm giáo luật thì các LM (CS) vẫn tiếp tục ở trong nhà thờ.

Điển hình có LM Trương Bá Cần (cũng cơm là Trần Bá Cương) là đảng viên CS, có sao đâu.

vanbinh said...

Hầu hết các Đình Chùa ở VN ta , Đình Chùa nào cũng có một Bệ thờ Tượng Bác Hồ , có nơi dưới Bàn thờ Bác còn trịnh trọng đặt cả hòm Công Đức nữa . Còn trong các Nhà Thờ của Công Giáo , Cao Đài , Hòa Hảo ko thấy có Ban thờ Bác , và cũng ko thấy cả Hòm Công đức nữa . Vậy là Ý thức hệ của các Đạo giáo trong hệ thống Tôn giáo VN đã có nhiều điểm khác nhau rồi .

Anonymous said...

Phải nói là đọc báo Đảng mới biết mở mang tầm hiểu biết, khiến người viết còm mênh lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, chẳng hạn như mấy ngày gần đây (qua việc đọc báo Đảng) mới biết là việc 1 lãnh tụ biết vì quyền lợi của những người cùng phe nhóm nên mời quân đội nước mẹ nào đó vào cứu phe nhóm, hay chia đôi đất nước cho phe nhóm là yêu nước, thương dân (cùng phe), xứng đáng được khen ngợi. Người viết còm mênh nhớ thời trước, báo chí của bọn Ngụy thường gọi các đồng chí Thống (Lê Chiêu), đồng chí Tắc (Trần Ích) là bọn bán nước, cõng rắn cắn gà nhà, mịa bọn Ngụy

Bọn Cờ Rai Na và bọn Nga hóa ra chỉ là bọn học lóm mà không thành:

- Hành động tự bắn vào đoàn biểu tình rõ ràng học từ hành động ném lựu đạn vào đoàn biểu tình rồi vu vạ cho chính phủ của Đảng ta, ném lựu đạn vừa gây tiếng vang (nghĩa đen, nghĩa bóng) to hơn, làm nhiều người chết hơn, có tính cách mạng hơn hẳn

- Hành động đưa quân vào nhưng không dám lộ quân phục cũng chỉ là học hỏi từ hành động đưa quân Giao Chỉ Bắc vào Nam rồi nói là quân giải phóng miền Nam, quá nản vì cách làm không sáng tạo này

Người viết cồng mênh cũng vô cùng ngạc nhiên về bọn phương Tây khi chúng nó không tin vào cuộc bỏ phiếu ở Cờ Rưm là dân chủ, rõ ràng là người dân đi bầu, còn những người lính cầm súng đứng cạnh là để bảo vệ bầu cử chứ chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử, theo kinh nghiệm bầu cử dân chủ ở Giao Chỉ thì kết quả bầu cử được tính toán ở ủy ban bầu cử chứ không phải ở lá phiếu của người dân, rõ ràng là bọn phương Tây ngu dốt thật

Chuyện 7 triệu người chết đói ở Cờ Rai Na có thể là không có thật vì thời điểm đó nước Liên Xô xuất khẩu lương thực rất nhiều và còn tung tiền hỗ trợ các ĐCS anh em nữa, tuy diên nhỡ nếu có nạn đói thật thì đó cũng là 1 cách làm cách mạng do đồng chí 6 Nin vạch ra (đồng chí Nin ủng hộ việc gây ra nạn đói để tiêu diệt kẻ thù cứng đầu và buộc quần chúng làm cách mạng), ngay cả Bác Hồ muôn vàn kính yêu cũng phải gây ra nạn đói năm 1945 để quần chúng đứng lên làm cách mạng tháng 8 vĩ đại, tóm lại việc gây ra nạn đói là cần thiết cho phong trào cách mạng vô sản, những người chết đói chính là những người đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thực là vinh quang

Giáo lý của Giáo hôi Phật giáo Giao Chỉ là "Đạo Pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội" vì vậy nếu không vào Đảng, không là người còn Đảng còn mình thì làm sao là sư được? Nếu là Đảng viên hay là CAM thì phải có trách nhiệm báo cáo với tổ chức, phải nộp 1 phần thu nhập cho tổ chức nên không thể nói việc trong chùa chỉ có người trong chùa biết được, vì có nhiều người ngoài cũng biết nhưng không nói thôi. Lưu ý: mỗi chùa đều có mức cụ thể để nộp lên trên, nếu không làm đúng thì sư trụ trì mất chức ngay, và chức đó sẽ được đấu giá cho sư khác

Bọn Công giáo (aka Thiên Chúa Giáo) là bọn bị chế độ ta ghét nhất, ghét hơn cả đạo Hồi, lý do là vì bọn Công Giáo bắt chước chế độ ta từ cách tổ chức, cách tuyên truyền, cách vận động và hoạt động, thậm chí ngay cả thiên đàng của bọn Công Giáo cũng giống với CNCS chỉ khác là thiên đàng chỉ có khi chết còn CNCS thì hiển hiện ngay trong cuộc sống này (mời xem cuộc sống của các lãnh tụ Đảng), bọn Công Giáo đúng là bọn không biết xấu hổ

Lý Toét said...

Hôm nay bạn Chỉnh bị hách nick hay sao mà thuộc Đảng sử vậy ta,

Nhưng về thời sự thì nếu chỉ căn cứ vào nguồn báo đảng thì bạn cần cân nhắc khi phát biểu "Hành động tự bắn vào đoàn biểu tình" của bọn U là không có căn cứ nhé. Bạn có biết tình báo U thuộc loại xuất sắc nhất thế giới, an ninh của ta cũng chủ yếu học từ U về. Nên mấy trò du kích đó không qua được mặt an ninh U đâu.

Tặng bạn Chỉnh hình ảnh các đ/c an ninh U
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-s-Ki19EYEOw/UxqbhsJbjmI/AAAAAAAADpU/IHXzBzS1jZI/w526-h394-no/anninh-Ukcraine-dot-tailieu.jpg[/img]

MBTrading said...

Chào các bác, khả năng máy bay của hãng hàng không Mã Lai bị khủng bố có thể là rất cao, do thời điểm mất tín hiệu không phải là lúc đang cất hay hạ cánh và quan trọng là phi hành đoàn không kịp thao tác bất cứ một hành động gửi tín hiệu nào chứng tỏ họ bất ngờ bị nổ???Nếu bị khủng bố thì nhóm hồi giáo chống TQ đã thắng lớn?

Lý Toét said...

MB,
Đừng kết luận vội vàng. Đánh bom máy bay bây giờ không dễ. Những gì bạn biết về người Thổ Tân Cương đều thông qua báo đảng.

Hải quân Mã Lai đủ mạnh để điều tra sự việc. Hãy chờ xem.

Sao không hỏi Hải quân Mỹ?

Unknown said...

Mụ Lý lại nhắc khéo cô Chỉnh "bị hack nick", mụ nhẽ ko thấy ngã cũng bị, mà thiệt. Haha ko vạch ko sao, ngã có lần trồi ra hỏi mụ 1 câu mụ ko giả nhời cồng. Con Vô Ngã trên trển ko phải ngã. Sau cồng này ngã đổi danh vại. Nhưng con Vô Ngã Vỗ (@ No) bam bậy chuyện 2000 Cam trong GHPGTN, cả chuyện tiền xây nhà thờ Vườn Xoài Lê Văn Sỹ quận Ba. Con Vỗ tuổi gì mà nói dân ko có tiền xây nhà thờ. Thí dụ nè: năm 1995, quyên xây sửa 1 thánh đường ở G.T Xuân Thủy (cũ), nhà góp nhiều nhất là 100 cây vàng, thời thởi trị giá nhiêu biết hông! Còn Vườn Xoài:" Rồi đầu những năm 1970 thì đã làm lễ đặt viên đoá, rồi khai móng, nhưng đều không xong. Rồi năm 1975 xảy tới, Giáo Xứ Vườn Xoài như mang một nỗi hận, khi viết đơn xin làm nhà thờ, thì anh Mai Chí Thọ, lúc đó làm Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, đã hai lần về để quan sát, có lần anh băn khoăn nói, hay là tôi cứ cấp phép sửa chữa. Tôi nói, nhưng hiện trạng nhà thờ đang nằm trên lộ giới, thế là sau đó ít ngày tôi có giấy phéo xây dựng. Giáo Xứ Vườn Xoài có phép xây dựng nhà thờ vào cuối năm 1980 làm nức lòng không phải chỉ giáo dân Vườn Xoài, mà có lẽ cả giới Công Giáo và các giáo xứ lân cận đều xin đào một chân cột. Đây quả là ngôi nhà thờ mới đầu tiên sau giải phóng, loan báo một chính sách rộng mở sau này." (nguồn:đe'o nói, tmt)
Chuyện Phật giáo có tục nhân là chuyện xưa như Hùng vương đời thứ 1.Biết làm sao từ trước thời các cụ biết mặc quần thủng đít đã có câu "Ăn trộm ăn cướp thành phật thành tiên. Đi chùa đi chiền bán thân bất toại" chưa, con Vỗ?
Mụ Lý sáng láng với con No giọng khê, thành chư vị rất, lão đi đổi tên đây.

Unknown said...

Máy bay rơi thì cũng ko phải chuyện lạ. Tôi nghĩ hoặc là do động cơ hoặc do thời tiết. Khả năng khủng bố rất thấp.

Vụ Crimea thì gần như chắc chắn là muốn nhập vào Nga rồi. Giờ chỉ xem EU với Mỹ đối phó ra sao. Kinh tế chắc vẫn là vũ khí chính.

No said...


Sáng Thế -bạn cha không giám sát, vợ chồng con Hóa Tạo, nó bẻ gẫy không gian. Sumatra chưa bình yên, ông Cù ở châu thổ Delta Mekong ngứa rồi.

Từ ngay Cha là nắm phép siêu nhiên cứu vớt su-shi bao đận, nhưng không được tất cả.

Thằng Cù gù lưng, châu thổ Me kong phì nhiêu, nhưng nó phưỡn ra thì bay đi tam tỉnh.

Cha sẽ bảo thằng Sáng Thế nhắc nhở vợ chồng con Hóa Tạo một vừa hai phải với su-shi

Phaolo thương các con

Lý Toét said...

Cận Li,
Chưa vớt được xác làm sao biết được nguyên nhân.

Vụ máy bay của Air France rơi ở Đại Tây Dương mà phải mất 1 năm mới có kết luận điều tra. Mình ở nhà làm sao mà biết được.

Unknown said...

Bác Lý, tôi cũng chỉ nghĩ (đoán mò ý mà) chứ cũng ko dám chắc chắn gì cả ^^. Theo CNN thì có 2 ông trong danh sách hành khách ko có ở trên máy bay, cao số thật. Con người nhiều lúc hơn nhau ở cái may rủi.

Unknown said...

Vụ Tài Trợ xây Nhà Thờ Vườn Xoài

Bia đã nói ở cồng trước: do các già hói ở đó kể. thời thởi 198x xây Nhà Thờ dễ hả? Tuy không xác thực lắm, dưng muốn kiểm chứng đối với Bia là không khó.

Lý Toét said...

Cảm ơn thông tin của Vô Ngã google plus,
Không cần đổi nickname đâu.

Cận Li,
Vụ rơi máy bay nào cũng có người may mắn vì lỡ chuyến.

Unknown said...

Ông Anh (hé hé giúng DCDung) của Bia đã từng canh Chùa nơi tá túc của Thầy TQĐộ. Không biết giờ ra sao, hồi trước, tên nào vào viếng chùa đều bị an ninh chặn lại hỏi han.

Dưng Chùa vẫn có nguồn thu từ bọn VK phản động thăm viếng.

Nhớ có lần, nhà kế bên xây dựng gây ồn ào, lấn chiếm không gian Chùa, Sư Cụ gọi cho CA Phường. Trưởng phường, đáng tuổi con cháu giả lời: Anh Bảy, Anh Bảy có chuyện gì không Anh Bảy? làm Sư Cụ tức ói máu.

Lý Toét said...

Bia,
Xin giấy phép xây nhà thờ ở VN khó ngang với lên Trời. Không hiểu sao thời đó ông Mai Chí Thọ lại duyệt.

Khám lớn ở Cần Thơ trước đây có cả nhà thờ lẫn nhà chùa, nay nhà thờ đã bị phá.

Đường Tạ Quang Bửu thiết kế mới đâm thẳng vào nhà thờ Nam Hải, rất chướng.

Unknown said...

Dân Công Giáo trong Gồng, có 1 số Già hói phàn nàn về Đức Cha Bình vì Cha "hiền quá", để CS lấy rất nhiều đất của Nhà Thờ. Ngoài BKC thì khác hơn. Cũng có thể Cha vì lý do gì đó??

Các bạn để ý, Thánh tử vì đạo ngoài Bắc, Trung đông hơn trong Nam nhiều thì phải

Lý Toét said...

Mình cha Bình mà không có giáo dân hỗ trợ thì làm được gì.

Không chỉ có người Công Giáo mà dân chúng nói chung, chính quyền dè chừng trong Nam hơn ngoài Bắc, nên huy động toàn lực để dập tắt.

Unknown said...

Mụ Toét, ủa sao biết khu này ta? Nhà vợ bia gấn đó. Bên kia đường là khu chung cư của Quốc Cường. thực ra cũng không đâm trực diện.

Lịch sử là những khu vành đai ông Diệm đưa dân vào.

Lý Toét said...

Quy hoạch đường trước rồi mới QH dân cư. Vụ này là cố ý, lề đường TQB sẽ chạm vào tường nhà thờ. Thiết kế ai làm thế.

Unknown said...

Từ Bến xe Q.8/Ký Thủ Ôn/Lộ Đá Đỏ lên Q.5 gặp câu Nhị Thiên Đường nơi chuyên cá độ nắng-mưa. Mưa đầy ly, nửa ly, 1 góc ly hay bên này cầu mưa, bên quận 6 không mưa thui thì đủ kiểu.

Mà cũng rất lạ, Bia từng hứng mưa bên này cầu, tới giữa cầu hết mưa mẹ, hoặc nửa lằn cầu mưa, nửa kia không mưa. không hỉu nổii

Lý Toét said...

Vụ cá mưa cầu Nhị Thiên Đường mấy chục năm nay rồi. Bây giờ đô thị hoá rồi vẫn vậy à.

Quận 8 mới có 40 năm nay thôi, trước kia bên đó đồng bưng giống như Nhà Bè bây giờ. Nên thời tiết 2 đầu cầu có khác nhau.

Unknown said...

À mà cảm ơn Mụ Toét ủng hộ ý tưởng bán hàng bên Wan Bà Zì. Bia sẽ thử khô cá lóc, thử và tặng bạn bè, sếp xiếc. Đặc biệt cho Cao Nguyên Trung Phần vì bá tánh trển khoái khô cá biếu dịp tết.

Bia chỉ làm cá lóc đồng do đầu vào rẻ tuy hơi mất công lóc xương và phơi pho1nng. Cũng chỉ là nghề tay trái thui.

Lý Toét said...

Khô lóc là món thông dụng, Bia có bí quyết gì khác người không. Ý nói là làm nên món không đâu có.

Unknown said...

Bia cũng có khoảng 500 khách hàng liên quan đến Bất Động Sản, ta-tây-tàu đủ cả, ngoài Tư vấn về Pháp lý, Bia cũng chưa rõ khai thác gì ở mấy ông chảnh như Triển Chiêu này.

Mụ Toét có cao kiến gì không?

Lý Toét said...

Định hướng thị trường: Cao nguyên Trung phần, vụ Tết?

Vậy thì ăn thua cái bao bì đẹp. Cần thể hiện thông tin: phương pháp chế biến và bảo quản, hạn sử dụng và hướng dẫn cách dùng.

MBTrading said...

"Two people who boarded Flight 370 using stolen passports appear to have bought their tickets together, records show."

Đây là breaking news từ CNN ngày càng chứng tỏ báy bay có khả năng bị khủng bố, theo suy nghĩ logic thông thường thì stolen passport sẽ bị report và không xài được nữa nhưng theo cnn thì chính quyền Malay lại ko làm điều này-nếu có khả năng khủng bố thì ko biết bọn chúng có biết hay ko?cũng ko loại trừ hai người mang stolen passport chỉ là để đánh lạc hướng, nếu bị phát hiện cũng ko sao vì có những phần tử khác sẽ mang theo bomb

Củ Chuối Tây said...

Giải cứu thành công máy bay bị cướp của hãng hàng không Malaysia Airlines.

MBTrading said...

Tin vit do cuchuoi oi

Anonymous said...

Người viết cồng mênh thực sự rất không hài lòng nhận xét của Lý Toét, người viết cồng mênh không thuộc sử Đảng thì thuộc cái gì? Không đọc báo Đảng thì đọc cái gì (lúc ăn sáng)? Không tin Đảng thì tin ai? Chẳng nhẽ lại tin lá cải? Báo Đảng có 1 đặc tính mà các báo khác (tức báo chí nước ngoài) không bao giờ có được, đó là tính TRUNG THỰC-THẬT THÀ: đó là báo Đảng luôn đứng ra bảo vệ các chế độ tương tự như chế độ tốt đẹp của Đảng ta (mời tự tìm hiểu) do đó muốn biết 1 chế độ nào tốt hay xấu hãy đọc báo Đảng!!! Muốn biết thế nào là bán nước, thế nào là cõng rắn cắn gà nhà, thế nào là yêu nước, thế nào là tốt cho dân tộc HÃY ĐỌC BÁO ĐẢNG !!!!

Anonymous said...

@CủChuốiTây: Tin bịa đặt, cần chờ đọc báo Đảng

@Lý Toét: biết tiếp thu sửa chữa, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ muôn vàn kính yêu

MBTrading said...

Qua công tác tìm kiếm cứu hộ mới phát hiện ra là quân đội VN không có phương tiện và kỹ năng tác chiến ban đêm, trên phi cơ chỉ được trang bị vài ốm nhòm hồng ngoại loại có cách đây vài chục năm

Lý Toét said...

MB,
Cuứ khổ cứu nạn không phải sở trường của VN. VN chỉ giỏi "chống khủng bố" thôi.

Tuy nhiên, phen nay UB CKCN kiếm được mớ khá đấy nha.

Củ Chuối Tây said...

mụ Toét

Vui lòng giải thích thêm vì sao UB CKNN lại kiếm lời trong vụ nài? Có liên quan gì nhể.

Thành thành.

Lý Toét said...

Củ Chuối,
Khờ thế. Chưa bao giờ đi chống bão lụt à.

Bạn tớ ngày xưa chia nhau mấy chai dầu thừa sau mỗi buổi tập mà cũng khá ấm.

Củ Chuối Tây said...

hờ hờ. giờ mới hiểu.

Thành mụ Toét.

Thì Bựa Bựa said...

@ anh Chuối:

Cái xứ sở này hay ở chỗ cứ có Dự án là có %, có hoa hồng, có chung chi.

Tuy nhiên, cái mở đầu của một quyển dự án bao giờ cũng là "tính thiết yếu phải lập dự án".

Mà phúc bất trùng lai: cái mở đầu bây giờ lại là để phục vụ công tác cứu khổ cứu nạn, đại khái thế.

MBTrading said...

1 giờ bay của trực thăng MI chắc cũng tốn 1 hay 2 ngàn usd là ít nhất, trong khi bay cả ngày, chưa kể các máy bay khác còn tốn nhiều hơn và các tàu thuyền huy động cho chiến dịch...cho nên các đồng chí CKCN mới sốt sắn như vậy. Như Mỹ phái chỉ có 1 chiếc P3C, hiện giờ vẫn đang tìm kiếm ngoài đó, chiếc này bay từ Nhật xuống nên có thể nó được tiếp nhiên liệu trên ko? Tốt nhất nên nhờ NSA hướng khoản 1/3 trong số 70 vệ tinh do thám của nó chụp không ảnh vùng biển Vịnh Thái Lan thì ít tốn kém hơn

Anonymous said...

Nếu ý của Lý Toét việc chống khủng bố có nghĩa là địch khủng bố ta 1 thì ta khủng bố lại địch 10, không bắt được khủng bố thì ta khủng bố gia đình, họ hàng, dòng họ, làng xóm của địch? Nếu ý Lý Toét là thế thì người viết cồng mênh hoàn toàn đồng ý với Lý Toét: VN chỉ giỏi "chống khủng bố" thôi

Cũng đừng hy vọng uý ban tìm kiếm cứu nạn kiếm được mớ bẫm qua việc sẽ được trang bị mua sắm các thiết bị cứu nạn, lý do:

- Quần chúng bị nạn thì phải tự cứu, đây không phải là việc của Đảng và Nhà nước (mời tìm kiếm về việc quần chúng bị tai nạn ở các nước anh em, ngoài biển Giao Chỉ để rõ), trách nhiệm của quần chúng là phải tìm cách cứu nhau

- Nếu nhân dân bị nạn (giả sử máy bay rơi gần ĐH Đảng chẳng hạn) thì đây không phải là bị nạn mà là ý trên đã quyết, do đó nhẽ không cứu lại càng tốt

Vì vậy uỷ ban tìm kiếm cứu nạn nhẽ cũng chỉ ăn sơ sơ được những vụ dư thế này chứ hoàn toàn không có hy vọng ăn thêm dững vụ lớn qua việc mua thêm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn đâu nhé

Người viết cồng mênh đưa ra ý kiến này chủ yếu để tránh cho các thành viên khác tưởng sẽ có "màu" ở uỷ ban tìm kiếm cứu nạn mà hồ hởi nộp đơn (và chạy tiền) vào uỷ ban này, sẽ rất khó kiếm được thu bù đủ chi

Hoang Anh Tuc said...

1 trong 10 bất hủ:

Việc Nhà Mạc Giao-Thiệp Với Nhà Minh.

Từ khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê rồi, quan nhà Lê đã có người sang kêu cầu bên Tàu để xin viện binh. Vua nhà Minh đã sai quan đi đến Vân-nam cùng với quan Tuần- phủ sở-tại tra-xét bên An-nam thực hư thế nào.


Quan nhà Lê sang Vân-Nam kể rỏ việc họ Mạc làm điều thí nghịch. Quan nhà Minh tâu với vua xin cử binh-mã sang đánh.

Việc định sang đánh họ Mạc không phải là vua nhà Minh có vị gì họ Lê, nhưng chẳng qua cũng muốn nhân lúc nước Nam có biến, lấy cớ mà sang làm sự chiếm giữ như khi trước sang đánh họ Hồ vậy. Ta phải biết rằng phàm những việc nước nọ giao-thiệp với nước kia thì thường là người ta mượn tiếng "vị nghĩa" mà làm những việc "vị lợi" mà thôi.

Năm Đinh-Dậu (1537) vua nhà Minh bèn sai Cừu Loan làm Đô-đốc, Mao bá Ôn làn Tán-lý-quân-vụ, đem quân sang đóng gần cửa Nam-quan rồi truyền hịch đi mọi nơi, hễ ai bắt được cha con Mạc đăng Dung thì thưởng cho quan-tước và hai vạn bạc. Lại sai người đưa thư sang cho Mạc đăng Dung bảo phải đưa sổ ruộng-đất nhân-dân sang nộp và chịu tội, thì được tha cho khỏi chết.

Mạc đăng Dung sai bọn Nguyễn văn Thái sang sứ nhà Minh để xin hàng.

Đến tháng 11 năm Canh-Tý (1540), Mạc đăng Dung thấy quân nhà Minh sửa-soạn sang đánh, sợ-hãi quá chừng, bèn để Mạc phúc Hải ở lại giữ nước, rồi cùng với bọn Vũ như Quế cả thảy hơn 40 người, tự trói mình ra hàng, sang chịu tội ở cửa Nam-quan, lạy phục xuống đất để nộp sổ điền-thổ và sổ dân-đinh, lại xin dâng đất 5 động: là động Tê-phu, động Kim-lạc, động Cổ-xung, động Liễu-cát, động La-phù, và đất Khâm-châu. Lại đem vàng bạc dâng riêng cho nhà Minh.

Quan nhà Minh tuy làm bộ hống-hách nói đem binh sang đánh, nhưng cũng sợ phải cái vạ như mấy năm bình-định ngày trước, và lại được tiền bạc của Đăng Dung rồi, cái lòng nhiệt thành vị quốc cũng nguội đi, cho nên mới tâu với vua nhà Minh xin phong cho Mạc đăng Dung làm chức Đô- thống-sứ hàm quan nhị-phẩm nhà Minh.

Mạc đăng Dung đã làm tôi nhà Lê mà lại giết vua để cướp lấy ngôi, ấy là một người nghịch thần; đã làm chủ một nước mà không giữ lấy bờ-cõi, lại đem cắt đất mà dâng cho người, ấy là một người phản quốc. Làm ông vua mà không giữ được cái danh-giá cho trọn-vẹn, đến nỗi phải cởi trần ra trói mình lại, đi đến quỳ lạy ở trước cửa một người tướng của quân nghịch để cầu lấy cái phú-quý cho một thân mình và một nhà mình, ấy là một người không biết liêm-sỉ.

Đối với vua là nghịch thần, đối với nước là phản quốc, đối với cách ăn-ở của loài người, là không có nhân-phẩm; một người như thế ai mà kính phục? Cho nên dẫu có lấy được giang-sơn nhà Lê, dẫu có mượn được thế nhà Minh bênh-vực mặc lòng, một cái cơ-nghiệp dựng lên bởi sự gian-ác hèn-hạ như thế, thì không bao giờ bền-chặt được. Cũng vì cớ ấy cho nên con cháu họ Lê lại trung-hưng lên được.
https://www.google.com/search?q=www.vietnameseculture.org+mac+dang+dung&oq=www.vietnameseculture.org+mac+dang+dung&aqs=chrome..69i57j69i60.3993j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8

Cuôn Chỉnh cuôn cha No, bọ Toét thuộc sử đảng cờn phơm hộ anh xem nguồn này có đáng tin hông.

Thì Bựa Bựa said...

Dựán cứukhổ cứunạn được lập và dĩnhiên nó phải được phêduyệt.

Một Uỷban ckcn với 7 chânrết tại ítnhất 7 vùngmiền sẽ rađời.

Ghế đang nhiều mà mụ Chỉnh lại khuyên đừng "nộp đơn" là sao ta?

Tiêu chí tuyển dụng người vào cái Uỷ ban này về kinh nghiệm hẳn sẽ là zero.

Thật là một cơ hội cho các con quan mới ra trường.

Lý Toét said...

Kensei,
Bạn trích dẫn trong "VN sử lược" của Trần Trọng Kim.

Đoạn này đ/c Kim dùng sử liệu của nhà Lê để viết, nên thể hiện quan điểm của nhà Lê thấy rõ.

Học sử, bạn phải xem xét những ý sau:
- Nhà Lê có xứng đáng bị lật đổ không
- Dưới thời nhà Mạc, dân chúng có khổ hơn là dưới thời nhà Lê hay không
- Nhà Lê cầu nhà Minh đánh nhà Mạc ngay từ những năm đầu 153x nhưng nhà Mạc vẫn đứng vững lại khuất phục được nhà Minh và đứng vững cho đến 159x thì bị nhà Nguyễn - Trịnh lật đổ.

Lý Toét said...

Chỉnh,
Tớ đã dùng chữ "chống khủng bố" trong ngoặc kếp, nhẽ bạn không hiểu.

Nhắc lại để bạn Chỉnh hiểu, Khủng bố nghĩa là dùng bạo lực đe dọa thường dân để đạt được mục tiêu chính trị.

Theo định nghĩa này, phương thức "đấu tranh vũ trang" của Mặt trận giải phóng miền Nam là Khủng bố; hoạt động tấn công lực lượng vũ trang không được gọi là khủng bố. Cái này bạn Chỉnh quá rõ khỏi phải nhắc, thí dụ tên ấp trưởng bị đâm bằng dao găm mảnh giấy "Cách mạng trừng trị".

Ở VN, bạn thấy ai tấn công ai rồi chứ. Và các cuộc diễn tập dùng để trấn áp quần chúng ở VN thường được tuyên truyền là "chống khủng bố".

Rút kinh nghiệm nha, Chỉnh. Ở đây có nhiều người lấy Chỉnh làm gương, đừng để họ hoang mang.

No said...


Bê làm hàng hoắng kiếm tìm
Bể giời hải đảo kìn kìn vào ra

Ngư dân câu cá Tràng Sa
Bê giành cho bạn bắt bà con Bê!

No said...


Hàng sử con hãy nhớ gằng!
Ít nhiều đồ lởm ông- thằng, chó -trâu

4000 năm Mạc dẫn đầu
Cứu nguy xứ Đọ thoát Tầu xâm lăng

Năm Tuất (1946) Ké cũng định bằng
Nhà Mạc, cứu Đọ thoát thằng Tây dương

Dưng trình Ké quá ẩm ương
Xanh-tơ- ni* thấy cạn đường kiếm ăn!

Ké mồi tống khứ quốc dân**
Trúng kế Trùng Khánh***, Ké đành bổ nhau.

Bai zờ anh Lú dẫn đầu
1000 năm hữu hảo với Tầu là êm!

Tây Sơn* cống nạp dịu mềm
Hòa Thân, với Phúc An Khang ăn dầy!

Càn Long má đỏ hây hây
Cứ theo kế đó ta đây vui mừng!

Hòa hiếu là chiện ko đừng
Súc sinh bao đận ăn mừng Tào Tây!

* tự gúc

Anonymous said...

Lý Toét đừng ngụy biện nữa được không?

- Cách nói: "chống khủng bố" trong ngoặc kép có thể được hiểu: do nhà nước ta là nhà nước công an trị (có 1 thống kê nào đó rằng cứ 6 người dân Giao Chỉ thì có 1 người liên quan đến công an, lực lượng có súng được ưu đãi nhất trong XH - dựa trên lý thuyết của lãnh tụ Mao Trạch Đông muôn vàn muôn vàn kính yêu: chính quyền đặt trên nòng súng) nên lực lượng công an, quân đội rất vững mạnh có thể đập tan được những âm mưu khủng bố => Rõ ràng là nếu nhiều người không biết khi đọc sẽ hiểu như vậy, đây là cách hiểu rất sai lầm, đành rằng nhà nước ta đúng là nhà nước công an trị nhưng nhà nước ta chống khủng bố bằng phương pháp khủng bố chứ không phải bằng phương pháp ngăn chặn khủng bố như các nước khác, khác biệt đây là về bản chất (có thể lấy dẫn chứng là ngay cả bây giờ với các thành phần "khủng bố" bằng lời thì Đảng và nhà nước ta vẫn sử dụng phương pháp khủng bố trực tiếp: đánh đập, phá hoại, tù đày ... để dằn mặt thành phần "khủng bố" này - mời sợt)

- Mạt trận gì gì đó làm khủng bố thì rõ rồi, đánh bom nhà hát - nhà hàng - trường học - bệnh viện - chợ - rạp hát .... thì chắc chắn là khủng bố rồi, tuy nhiên đây lại là chính sách của Đảng ta, ngay từ khi Đảng ta được thành lập nội dung đường lối thực hiện đã là khủng bố (cũng nói cho đúng thì Đảng ta không sáng tạo được gì cả mà chỉ là đi theo đường lối của đồng chí Sáu Nin - khủng bố đỏ - nếu muốn tìm kỹ xin mời tìm Phú Riềng), nói về chuyện khủng bố thì người viết cồng mênh không thể không nhớ đến đồng chí Văn Đại Tướng, ngay từ khi mới cướp được chính quyền, trên diễn đàn thì vẫn ra rả về đoàn kết dân tộc thì bên dưới đồng chí Văn Đại Tướng vẫn cho người giết bên đối lập hoặc giết người thường rồi đổ vấy cho bên đối lập, phải nói về mặt ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay người, ngậm máu phun người, cõng rắn cắn gà nhà, đá cá lăn dưa ... thì đồng chí Văn Đại Tướng phải nói là xứng đáng nổi danh trên toàn thế giới. Thật là 1 con người bản lính, trí tuệ phi thường (đồng chí Văn Đại Tướng)

Nhắc Lý Toét: đâu phải nghĩ rằng mình (Lý Toét) là dư luận viên tức là đã ngu, đã đần độn, đã sống không có lương tâm thì được quyền nói những chuyện ngu xuẩn, những lập luận ngu đần? Phỏng?

@Kensei: tìm hiểu thêm: đồng chí Dung bán cái gì, bán thật không hay chỉ nói miệng, việc nhà Mạc chịu nhục (chịu trói để tránh đánh nhau) thì ai hưởng lợi (nói luôn: dân tránh đổ máu) ai chịu thiệt (nói luôn: mỗi đồng chí Vua bị xỉ nhục) vậy là tốt hay xấu với nhân dân? Hay Kensei muốn lãnh đạo được tự hào dân tộc còn dân đổ máu? Nhẽ Giao Chỉ tính vẫn còn mạnh nhỉ, còn nhiều điều nữa chỉ trong 1 công mênh của Kensei, thử tự đọc tự suy luận xem nào!

PS: chữ ta ở cồng mênh này có nghĩa là Giao Chỉ, thậm xưng ta chỉ do quen miệng

MBTrading said...

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/bat-giu-gan-1000-lo-nuoc-hoa-nghi-gia-nhan-hieu-noi-tieng-848036.htm

Chào các bác, hôm qua có vụ án này nổi tiếng, lá cải nào cũng biết tắt tên công ty là H.H.L., có VTC viết tắt rõ hơn là L.

Với tình trạng hiện tại và lá cải viết tắt như vậy thì công ty có còn cứu vãn được ko các bác hay sắp bị khởi tố rồi?

Tôi đoán công ty này là Linhperfume (viết tắt cong ty là NHL chứ ko phải HHL), một doanh nhân trẻ có nhiều bài PR trên lá cãi theo mô tif, một bạn trẻ nghèo khó lan thang từ HN vào HCM, bán hàng online trên các trang rau vặt, sau này bán nước hoa và mở nhiều cửa hàng ở khu trung tâm.

Linh perfume từng có hoạt động marketing khá đình đám là cho xe BMW series 3 đời mới đi giao nước hoa( trên xe có ghi là xe giao nước hóa) hiện nay Linh perfume mở thêm nhánh chuyên độ xe khá có tiếng trong cộng đồng

Với giá trị lô hàng này (1000 chai nước hoa, dù là hàng fake cũng có giá 1tr/chai) thì giá trị lô hàng này khoản 1 tỉ nếu bị khởi tố tôi đoán có thể đi tù tới 10 năm???

Hoang Anh Tuc said...

Từ khi anh Ngô Quyền mở ra nền tự chủ thì Tàu chưa từng chủ động muốn sát nhập lại Giao chỉ quận mà chỉ thích nhận triều cống.
Loạn lạc phần nhiều do các phe phát oánh nhao.
Sở dĩ Tàu tha cho anh Đăng Dung là ở thời điểm ấy thiên triều vào lúc thoái trào sắp bị man di Mãn thôn tính.
Thời ấy cũng đã gần hình thành được Đàng trong, chiếm Giao chỉ cũng không dễ như xưa.
Có thể túm lại dằng Giao chỉ chết vì nội chiến tương tàn với ngoại chiến theo tỉ lệ 80/20 đó hẳn là truyền thống đời đời.
Cuôn Chỉnh cuôn cha No bọ Toét thông thái cờn fơm lại phát nữa.

Lý Toét said...

Kensei,

- Khái niệm "quốc gia" mới có từ thời Napoleon. Trước đó, đất đai thuộc về lãnh chúa. Vua cũng là một lãnh chúa.

- Lãnh chúa nhỏ phải triều cống cho lãnh chúa lớn là chuyện thường. Không phải lãnh chúa nào cũng muốn vùng đất lớn nếu không đủ sức cai quản. Thực ra trước Ngo Quyền, An Nam đã là một xứ tự trị. Chức vụ Tiết Độ Sứ thay cho chức Thái Thú nói lên điều này. Ngay nước mẹ Trung Hoa cũng có lúc bị ngoại xâm thì làm sao giữ được xứ An Nam.

- Các lãnh chúa đánh nhau giành lãnh thổ là chuyện bình thường ở châu Âu. Nên chuyện đó ở châu Á không có gì là khác thường. Chả có gì gọi là "huynh đệ" cả. Duy có thời Trịnh Nguyễn là Huynh đệ thật, cho dù là hình thức, khi đó cả 2 Chúa cùng thờ 1 Vua.

Kết luận: Chỉ từ sau 1949, nước Nam ta mới thực sự thuần phục nước Mẹ.

Anonymous said...

"Thuần phục" của Lý Toét nghĩa là gì? Lại 1 kiểu dùng từ uốn éo của dư luận viên à? Chư hầu thì gọi là chư hầu chứ việc gì phải uốn éo? Chắc chuyện Giao Chỉ là chư hầu thì khỏi cần chứng minh nhỉ?

Nhắc chuyện cũ thì người viết cồng mênh lại nhớ có thời kỳ (khoảng 80 năm) nước Giao Chỉ ta đã đứng dậy sáng loà cả khu vực Đông Nam Á, là trái tim của khu vực, sánh vai với các cường quốc châu Á - Phi - Mỹ La tinh (chưa được 5 châu như lời Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi), thật là 1 thời kỳ huy hoàng, ơn Đảng-Bác-Chính phủ

Lý Toét said...

Bạn Chỉnh có hiểu tiếng Việt không đấy,

Có lúc nào không là Chư hầu, nhưng thuần phục hay không thì tùy thời kỳ. Thần phục nghĩa là không có nước Mẹ thì chết, Chỉnh hiểu chưa.

Thời 80 năm, ngay nước Mẹ cũng phải bán đất để ăn dần thì sức đâu mà cai quản.

Lý Toét said...

Bạn Quẹo 1 Bên,

Tặng sữa là một chiêu tiếp thị của hãng sữa. Sữa đóng chai (hay hộp giấy) của ta không phải là sữa tươi mà là sữa bột pha nước rồi tiệt trùng mằng nhiệt độ cao.

Bạn Mai Phương Thúy ít được lên báo hơn bạn Cường đô la và Hồ Ngọc Hà. Như thế nghĩa là giá (quảng cáo) của bạn ấy không được cao lắm.

Lý Toét said...

Các bạn có thích nghe bình về vụ mất tích máy bay Mã Lai k?

Unknown said...


có thích nghe

quang said...

Hi bác Lý,

Cảm ơn bác về sự chia sẻ kiến thức qua blog này.
Cháu có điều không hiểu mong bác giải thích... là sau khi LX cũ sụp đổ và các nước Đông Âu được giải phóng khỏi nạn Cộng sản nhưng tại sao LB Nga vẫn còn bản chất và hành xử theo lối CS? Hay LB Nga vẫn là Cộng sản trá hình dưới thể chế Tư bản? Gorbachev và Yeltsin có vai trò gì đối với chế độ hiện nay của Putin?

Cảm ơn bác Lý nhiều.
Chúc bác sức khoẻ.

quang said...

hóng vụ mái bai lun thể ;)

Lý Toét said...

Vụ máy bay là chuyện nhỏ, rất nhỏ so với vụ Ucraine. Nhưng ở đó, các ông lớn, ông nhỏ đều diễn trò. Có những ông, tưởng không liên quan lại đóng vai trò tích cực. Và sau cùng là Tính sáng tạo của con người là vô cùng. Mời đồng bào đón xem. Bây giờ tớ phải đi công tác.

spirit said...

Không phải thầy lý đi công tác để chia xứ ukraine thành 2 phần Đông U và Tây U chứ?
Thầy cứ úp mở như vậy , thấy hào hứng ghê

ironcrossfreedom said...

Bọ Toét cho hỏi 777 thiên di đi đâu? Con Trời thiên di hay Mã thiên di? trên 777 đa số là Con Trời phải không? Thank Bọ!

Unknown said...

Gia Long, vua đầu tiên thống nhất toàn xứ Việt, lại được Tây Dương giúp đỡ. Có thể hiểu là vị vua có điều kiện nhất để thoát Hán. Vậy thì sao:

“ Ngoài việc cầu phong, Gia Long còn xin đổi quốc hiệu Đại Việt ra Nam Việt lấy lẽ rằng dân ta là người Việt lập cơ sở lâu đời ở Phương Nam. Nha Thanh cho rằng chữ Nam Việt xưa đã do Triệu Đà dùng nên đổ quốc hiệu ra Việt Nam, như vậy cũng không sai ý mong muốn của người Việt ta. Sứ bộ Lê Quang Định chưa về tới nước ta thì Gia Long lại cho. Cuối năm 1802 Trịnh Hoài Đức được làm chánh sứ đệ lên vua thanh một tờ biểu xưng thấn nạp cống lời lẽ rất khẩn thiết…”
“ Tại Hà Nội, một số văn võ quan cùng nhạc công binh sĩ đứng đợi ở bến sông Nhị Hà. Chiếu đỏ giải từ ngoài bến tới trong thành. Sứ đến, các quan ta lễ ba lễ và chín lần khấu đầu. Sứ bước vào khán đài nghỉ chân rồi mới cùng các quan Việt Nam lên ngựa vào thành. Đi trước sứ là một cái kiệu trong đó để ấn và sắc chỉ và một số tặng vật của Tàu. Gia Long đứng đón sứ ở cổng điện. Hai bên cùng làm lễ chào rồi sứ vào bằng của hữu, Gia Long vào bằng cửa tả, kiệu mang sắc đi cửa chính. Lễ tấn phong làm tại nới chánh điện. Tại đây khói trầm nghi ngút cờ quat bày hàng rất đẹp mắt.
Sứ đứng ra đọc Sắc,Gia Long quỳ nghe. Lúc nầy sắc ấn để trên một án thư phủ lụa vàng, mỗi lần nhận sắc, ấn và tặng phẩm, nhà vua nâng cao ngang đầu rồi lại để lên bàn. Nghi lễ đến đây là xong. Năm sau (1804) Gia Long lại cử một sứ bộ nữa qua Tàu cảm tạ vua Gia Khánh đã cho mình hưởng thụ đầy đủ ơn vũ lộ…” (Trang 278, 279 Việt Sử Tân Biên )
Thật đáng tiếc là những trang viết kiểu này bây giờ rất khó tìm và khó có ai dám viết tương tự.

Unknown said...

Anh Lý sửa giúp một số chỗ, do lúc trưa vội đi làm nên gõ ẩu. Rất xin lỗi.
Nha Thanh = Nhà Thanh
đổ quốc hiệu = đổi quốc hiệu
Gia Long lại cho = Gia Long lại cho sứ bộ thứ hai qua Tàu
cờ quat = cờ quạt
(Trang 278, 279 Việt Sử Tân Biên ) = (Trang 278, 279 Việt Sử Tân Biên – Tập 4 )

Unknown said...

Đọc để ngẫm xem Gia Long sợ gì đến phải đầu phục nhà Thanh như vậy.
Sự thật lịch sử, dù là những trang đen tối nhất, vẫn có giá trị làm bài học cho cuộc sống hơn là những gì được tô vẽ.
Sự thật là chúng ta rất khó khăn để thoát Hán, trở ngại lớn nhất là do sự chém giết giữa Người Việt với nhau.
500 trở lại đây tất cả tranh chấp lớn trên đất Việt đều đậm yếu tố địa phương và dòng họ. Hiện tại điều đó vẫn đang tiếp diễn dưới nhiều hình thức, và người ta cứ vô tình hay cố ý tiếp tay cho nó phát triển. Với não trạng chung vẫn thế thì tương lai sẽ đi về đâu.

Vết thương cuộc chiến Nam Bắc thời hiện đại chẳng được tích cực chữa lành còn bị khoét sâu.
Thậm chí đến cuộc chiến Nam Bắc triều xa xưa nay còn bị cố tình bóp méo sự thật bằng mọi cách...

Unknown said...

Luận điểm của anh Kensei (những luận điểm cảm tính kiểu này hiện đầy rẫy bởi tư duy của những con Lừa)

-Sở dĩ Tàu tha cho anh Đăng Dung là ở thời điểm ấy thiên triều vào lúc thoái trào sắp bị man di Mãn thôn tính.
-Thời ấy cũng đã gần hình thành được Đàng trong, chiếm Giao chỉ cũng không dễ như xưa.

Xin thưa: Người Mãn lập quốc năm 1609, sau thời điểm ra đời của Nhà Mạc gần 1 thế kỷ. Thời điểm Nhà Minh gây áp lực là năm 1540. Việc anh gán ghép thời điểm thể hiện sự thiếu công chính.
Nguyễn Hoàng dám ra mặt chống Trịnh vào khoảng năm 1600 sau khi anh ý dành gần trọc cuộc đời cho việc khai mở và củng cố Đàng Trong. Vậy cho rằng Nhà Minh e dè đất Đàng Trong từ trước đó cả 60 năm là một sự võ đoán.

Lý Toét said...

Xin mời bạn Anh Khoái sang bài mới ta bàn luận tiếp.

Cô Cấn said...

Đúng như dự đoán của bác Uk đã chia 3 he he liệu có đánh nhau không nhể

cu Tí said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

máy chủ
máy chủ giá rẻ
server giá rẻ
máy chủ chính hãng
máy chủ tốt nhất
may chu
may chu gia re
server gia re
Máy chủ IBM giá rẻ
Server IBM giá rẻ
Máy chủ Dell
Sever Dell
Máy chủ Dell tốt nhất
Server dell tốt nhất
Máy chủ Hp