Sunday, April 6, 2014

Thương hiệu Việt

Bài này không nói về Kinh tế mà cũng chẳng về Marketing

Ngạn ngữ có câu "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" để nói lên sự trúc trắc, đa nghĩa trong cách dùng tiếng Việt. Sự khó học và khó sử dụng đã làm cho tiếng Việt  từ trước đến giờ ít được sử dụng ngoài biên viới Việt Nam. Nhưng, thời thế đã thay đổi, tất cả những nhận định kể trên đã trở thành quá khứ.

Bằng sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, Việt Nam đã trở nên cường quốc về nhiều mặt. Trong lĩnh vực xuất khẩu nông phẩm, ta đứng hạng 2 về xuất khẩu lúa, hạng 3 về xuất khẩu cà phê và theo thống kê không đầy đủ có thể đứng hạng đầu về xuất khẩu ... dưa hấu.(*)
Hàng không VN dần dần thay thế các hãng bay nước ngoài trên các chuyến bay liên lục địa: trước đây Vietnam Airline thay thế Air France trong các chuyến bay đi Pháp, gần đây đã đảm nhiệm vai trò vận chuyển hành khách đi Đức của Lufthansa.

Tuy không có số liệu thống kê, cô dâu Việt đã trở thành một thương hiệu mạnh. Được tín nhiệm về số lượng, chất lượng và hậu mãi. (**)

Ngày nay, danh tiếng của hàng Việt đã làm cho tiếng Việt trở nên phổ dụng tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở các nước Đông Á. Tại những xứ này, tiếng Việt được sử dụng phổ biến sau tiếng Anh và chữ Hán.

Tại Nhật

Tại Đài Loan

Tại Thái

Tại Lào

Tại Singapore

Tại Hàn

Xin lưu ý: những kẻ xấu miệng hay đồn thổi người Việt tham lam khi ra nước ngoài. Tin tức cho hay cả phi hành đoàn không ai nhận là chủ của 6.5kg vàng trong phòng lái của một chuyến bay của VA là một bằng chứng đanh thép bác bỏ ngộ nhận trên.

Chú giải:
(*) Thường trực một Đoàn xe tải chở dưa dài cả trăm km nói lên điều đó.

(**)
Dịch nghĩa

Việt nam tân nương giới thiệu: (văn phòng) giới thiệu lấy vợ Việt Nam
Tam cá nguyệt nội bao thú đáo gia: trong vòng 3 tháng sẽ lấy được vợ
Chỉ yếu 20 vạn: Chỉ cần 20 vạn (tệ) – khoảng $27,210
Bảo đảm
1. Bảo chứng xử nử: Bảo đảm gái còn trinh
2. Tam cá nguyệt nội thú hồi: Trong vòng ba tháng cưới vợ về nhà
3. Quyết bất gia giá: Quyết không tăng giá
4. Nhất niên nội bào điệu bồi nhất vị: Trong vòng một năm, nếu vợ bỏ trốn sẽ được đền bù một người vợ khác

669 comments:

«Oldest   ‹Older   401 – 600 of 669   Newer›   Newest»
Lý Toét said...

Chú Hải,
Ở đây cũng phân 200 cồng/trang mà

Hoang Anh Tuc said...

Kế thứ 37 của anh thái phong chém gió như băm bèo.
Sứ giả GC tới Tokyo bẩu: anh Be ơi, anh trả Senkaku lại cho anh Bình, em sẽ xin anh Pu trả lại anh Kuril. Chỗ quen biết xưa nay anh Pu nhất định đồng ý, với lại đất cũ của người ta anh giữ cũng không hay, tương quan lực lượng giờ đây cũng khác. Anh lưu ý sớm nhé kẻo mất cả 2, lại mất hoà khí giữa giống da vàng môi thâm với nhau.
Tới Beijing, Sứ tấu: bẩm anh Bình, hsts anh cứ giữ, anh 8 em 2, mình sẽ dần lùa hết của bọn mọi asean chia nhau anh ạ. Tiện đây em xin tình nguyện đi khuyên bảo anh Be giao lại Đéo ngu cho anh. Chỗ làm ăn quen biết em cố thuyết phục, hơn nữa bây giờ hắn cũng nể anh lắm, việc chắc thành mười mươi.
Ở Moscow, Sứ hồ hởi: em chúc mừng anh Pu vừa mở rộng thêm đất đai cho đế chế, nhân đây em cũng báo cáo anh liên danh oil năm nay vượt chỉ tiêu so với năm trước. Gớm nom anh Pu ngày càng phong độ, thật là hồng phúc của đại đế chế, nhân đây em muốn nhờ anh giúp một việc ạ. Số là chỗ làm ăn với anh Be, ảnh muốn lấy phiếu kéo dài nhiệm kỳ, việc anh chủ động trả lại một mẩu Kuril thôi thì mọi việc tốt đẹp. Nếu anh cho phép em hứa sẽ bù qua điều chỉnh phần trăm liên danh oil.
Sứ hớn hở đáp phi cơ MH730 về báo kết quả chuyến công cán xuyên lục địa. Hổng biết kết quả ra sao, xem hồi sau sẽ dzõ.

bethoong said...

Chú Hải.

Xem bằng phone thì chủ sủa cái adreess lại tí.

Sau khi load blog của Bác Lý lên.

Vô address bar edit cái &m=1
thành &m=2.Khi đó nó cáo mấy cái tag phân trang như trên máy tính ah.

Nó ở cuối cùng cái address nhen.

Unknown said...

Bác Lý có thể phân tích ảnh hưởng kinh tế của đợt diễn kịch lần này của Đảng với Khựa không bác.
- Tăng GDP?
- Thương mại 2 nước?
- Chi tiêu dùng của người dân?
Mấy sáng nay đi ăn sáng ở đâu cũng rôm rả các bác ạ. Đúng là tinh thần dân tộc đang lên như diều gặp gió
Tks bác, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Unknown said...

Hôm gio không thấy Bác Lý viết bài hè.Nhớ quá.Nhắn gởi Mèo lười muốn mua hàng từ Mỹ email cho mình nhé chotroinet@gmail.com.Rất cảm ơn

Lý Toét said...

Welcome Henry Cao,
Dạo này có mấy vụ chộn rộn thì "đã có đảng và nhà nước lo" rồi.

Dũng,
Có thể kích thích tiêu thụ một ít hàng tiêu dùng, nhưng không phải là xu hướng cơ bản.

Unknown said...

Chào các cô,
Mấy hôm nay lũ bạn và người quen cả già lẫn trẻ của Mèo liên tục đăng các bài thơ, hát, văn, hình ảnh về biển đảo. Mệt quá các cô ạ.
Nhiều lúc ngứa ngáy mồm quá, muốn chửi, mà biết mình số ít, nên đành im mồm.
Giá mà Zì có bài biên ngắn ngắn, hoặc một trạng thái ngắn trên FB để Mèo share trên tường, coi như là ý kiến bày tỏ của mềnh nhỉ.
Nhớ hồi Giáp Võ chết, Mèo mới thốt lên vài câu đã bị lũ bạn chửi cho tơi bời, hic hic. Mèo vốn không địch lại được lũ mồm to.

MBTrading said...

Sáng nay có có khách sạn ngoài Nha Trang tuyên bố không tiếp khách TQ, tuần rồi các hacker VN tấn công một số trang web TQ cho nên tuần này bị hacker TQ tấn công lại he he he

Lý Toét said...

Dear Thoỏng,
Cho tớ xin Điều kiện cho vay (đã sửa đổi) của gói 30 ngàn tỷ.

No said...


Giờ đây cần sức trâu bò,
chen vai thích cánh hét hò òm xom

Ngéo tay không chơi bắn đòm
Hai bên sắp sửa món tòm tem nhau!

Trét con hãy mở cái đầu
16/4 Đọ Tầu dâm hoang

Mấy thằng bí cháo sẵn sàng
Theo Bê ca tụng xóm làng thân yêu!

Hai thàng thượng thói gian điêu
Sê An cai cú những chiêu giả đò!

Xích tu bạch tuộc dò thò
Binh đao... bắt Đọ làm bò tế thiên!

Bê Đọ đã khỏi cơn điên
Bê Đọ thích tiền zư Toét Loging!

Nguyen Sang said...

Công nhận với em Mèo Lười. Tôi cũng vãi linh hồn với FB mấy ngày nay. Cứ vào khoảng phút lại out ngay.

Nguyen Sang said...

Chính ra bọn ca sĩ diễn viên nhậy cảm phết. Nhân dịp này cũng ra đường rồi chụp ảnh với dăm ba khẩu hiệu.
Lượng phan bỗng nhiên tăng vọt.
Đấy, đi biểu tình với chống Tầu mà ra tiền thế thì hãy làm. Còn cái bọn bần nông nói chung, trong ấy khối bạn tôi, chán chả buồn nói.

b94 said...

cháu đọc nhưng không hiểu mục đích bác viết bài này là gì

No said...

Gửi Trết con chiên guột của Phaolo

Cha xem phông thủy nước Nam
Phi nội tắc ngoại tiền dâm xứ Tào!
Lao nhao zư chiêm chào mào
Mổ xoan khen ngọt mổ vào mỏ nhau!

TIỀM DÂM HẬU THÚ TỪ LÂU
Su-shi Tào Đọ đục ngầu bể Đông!

Mười thằng chết bảy bể sông
Chết hai còn một mới thông Thái Bình
--------------
Tộ sư lưỡng quốc su-shi! Khó giáo hóa!

bethoong said...

Bác Lý.

Trường hợp của em là:
- Có Hộ Khẩu hoặc KT3 tại Gồng.
- Thu nhập ổn định.
- Chưa có nhà ở.

Bác cho em hỏi tí về việc lãi suất ngân hàng.
Em nghe bạn em nói có 2 cách trả tiền cho ngân hàng. Tính lãi suất theo dư nợ giảm dần, và dư nợ ban đầu.
Vậy theo cách tính của ngân hàng thì em đang thanh toán theo cách nào vậy bác?

Đây là giá chính thức em sẽ ký hợp đồng vào 20/05.

https://drive.google.com/file/d/0B_EoyKa_UDFpY1ZJeWt6c1ZGYVE/edit?usp=sharing


Lý Toét said...

Dear Thoỏng,

Làm sao chứng minh "chưa có nhà ở".

Cả 2 cách tính: số tiền trả hàng tháng cố định hoặc số tiền trả hàng tháng giảm dần. Cả 2 đều chung 1 lãi suất và đều phải tính theo dư nợ giảm dần. Tức là, hàng tháng trả lãi cho dư nợ và một phần gốc. Kết quả là, dư nợ sẽ giảm dần.

Bảng kể dẫn ra trên kia là chi tiết rồi đấy. Có thể dễ dàng tự lập bảng bằng excel để kiểm tra.

Lý Toét said...

Thoỏng,
Tham khảo cách tính ở đây http://www.hsbc.com.vn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/vietnam/personal/loans/calculator/html_vi_VN/calculator_pay.html

bethoong said...

Thank Bác Lý.

Theo Bác thì mình chọn hình thức trả tiền nào có lợi nhất vậy?


Để chứng minh "chưa có nhà ở".
Google mẫu đơn xác nhận tình trặng nhà ở trong gói 30000 tỷ.

- Điền mẫu đơn này
https://drive.google.com/file/d/0BxmoqkKa_cd6SlZYV2JCSnBneWs/edit?usp=sharing

- Photo công chứng hộ khẩu (toàn bộ).
- Photo công chứng sổ hồng của chủ hộ khẩu (Trường hợp của em là nhà của cha mẹ).
- Ra UBND phường nơi mình cư ngụ gặp em Địa Chính là xong.

Unknown said...

Bethoong,
Bạn mua nhà là chủ đầu tư giới thiệu gói vay luôn hay bạn tìm nhà riêng, rồi tìm ngân hàng để vay gói 30 nghìn tỷ?
Mèo cảm ơn.

Unknown said...

Phương án vay của bethoong là theo niên kim cố định, nghĩa là bạn thanh toán một khoản cố định không đổi hàng tháng. Trong khoản này bao gồm tiền lãi phải trả theo lãi suất ấn định, và phần còn lại (tổng khoản phải trả trừ đi phần lãi suất của tháng tính trên số dư giảm dần)chính là khoản gốc bạn thanh toán được.
Theo Mèo thấy thì khoản vay này khá hợp lý, lãi suất tốt, mức trả hàng tháng nằm trong khả năng chi trả. Chúc mừng bạn đã chọn được phương án tốt.

bethoong said...

Lười Mèo.

Tui mua căn hộ chủ đầu tư giới thiêu luôn.

Thân.

Lý Toét said...

Cảm ơn Thoỏng nha,

Trong 2 hình thức vay, hình thức trả giảm dần chỉ có ý nghĩa khi thời gian trả ngắn 1-2 năm. Còn trả trong 120 kỳ thì sự khác biệt không lớn.

Lý Toét said...

Những ai quan tâm tới "giàn khoan", xin vui lòng đọc tin tức ở đây (bằng tiếng Anh) http://www.nytimes.com/2014/05/13/world/asia/china-and-vietnam-at-impasse-over-drilling-rig-in-south-china-sea.html?emc=edit_tnt_20140512&nlid=15975&tntemail0=y&_r=1

Trong đó có đoạn, Một nhà ngoài giao xin giấu tên tiết lộ lãnh đạo VN xin gặp Tập Cận Bình nhưng không được chấp thuận.

NY Times lại tung tin vịt. Khai mạc HNTƯ 9 vừa rồi, có thấy đ/c TBT nói gì đâu.

MBTrading said...

Không cho gặp thì quê gần chết còn nói gì nữa bác he he he...NYT có thể hỏi các nhà ngoại giao TQ coi có đúng không.

Một chi tiết đáng lưu ý là nhà báo Huy Đức than phiền hàng chục pv đi theo tàu CSB mà không có hình hay video, trong khi thời Huy Đức đã có thiết bị gửi tin từ chiến trường (điện tính?)

Đọc bài tường thuật từ pv của báo tuổi trẻ đi theo đoàn thì như phim, ba xạo ở chổ các pv ta miêu tả hải quân Tàu như một lũ hề còn tàu csb thì vô cùng mưu trí, lách hết vòng vây này đến vòng vây khác he he

MBTrading said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Lý Toét said...

Tin thì tin vịt, nhưng tiền chi trả thực tế là các bạn.

Có nguồn tin khẳng định rằng, các lực lượng trên biển mỗi ngày tiêu tốn trên 1 triệu đô. Trong 1 năm ngân sách phải chi thêm nửa tỷ đô.

Thời buổi khó khăn thế này mà GDP tăng trưởng thêm nửa tỷ đô cũng đáng kể đấy chứ?

MBTrading said...

Nguy rồi các bác ơi he he he

"Trên đoạn đường này, nếu gặp các công ty nước ngoài, đoàn người sẽ đứng lại trước cổng và hô vang các khẩu hiệu phải đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển thềm lục địa của Việt Nam. Một số người quá khích đã cùng nhau đạp đổ cổng, sau đó kéo vào đập phá các cửa kính tại tầng trệt."

http://infonet.vn/binh-duong-cong-nhan-qua-khich-dap-pha-nha-may-post129525.info

[img]http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/luonghuong/2014_05_13/10361051_749033108451130_8990303106003444329_n.jpg[/img]

Lý Toét said...

Bạn cứ lo xa làm gì, những người này trước sau cũng bị xử lý hình sự. Bên Tàu mấy năm trước cũng phá phách công xưởng Nhật, nhà hàng Nhật, có sao đâu. Nhà đâu tư nào cũng đã lường hết rủi ro.

Anonymous said...

Lý Toét đùa với người viết cồng mênh đấy à? Đưa cái linh (link) toàn tiếng Tây thế thì ai mà đọc được? Có phải là tụi bám đít Tây đâu mà biết tiếng Tây, tuy diên từ mấy nhận xét của Lý Toét có thể thấy:

- Đồng chí TBT (Tổng Biên Tập?) không nói gì vì tình hình có gì mới đâu, vẫn thế từ bao lâu nay!!!

- Vị lãnh đạo Giao Chỉ xin gặp Tập Cận Bình quả là con người yêu nước, ngay sau khi kích động dân Giao Chỉ xong thì muốn gặp lãnh đạo nước Mẹ để năn nỉ, đúng là người hết lòng vì nước vì dân, hy vọng 1 ngày nào đó lãnh đạo nước Mẹ ban ơn mưa móc cho đồng chí, tuy diên với tinh thần yêu Đảng, Bác, Nhà nước (tức vẫn là Đảng) người viết cồng mênh xin góp ý 1 cách để tiện trao đổi với đồng chí Tập Cận Bình muôn vàn kính yêu dư sau:

+ Mời đồng chí Bí Thư 1 trong 2 Quảng (Châu-Tây) hoặc cả 2 Quảng (Lưỡng Quảng) sang trực tiếp chỉ đạo công việc tại Giao Chỉ - gọi là đồng chí Tổng Đốc

+ Hàng ngày buổi sáng vị lãnh đạo Giao Chỉ sẽ qua xin ý kiến chỉ thị trực tiếp từ đồng chí Tổng Đốc, có thể đứng chờ đến trưa, nếu đồng chí Tổng Đốc bận thì sẽ để hôm sau qua xin chỉ thị

+ Chưa nghĩ được tiếp

Có như vậy thì ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tập Cận Bình mới kịp thời, đáp ứng kịp thời yêu cầu và nhiệm vụ của Giao Chỉ, mời mọi người góp ý tiếp

Ngoài lề: vụ đập phá đang diễn ra ở Sông Bé không loại trừ là mưu hèn kế bẩn của Đảng, nhưng bị vượt tầm kiểm soát hoặc Đảng cố ý để vượt tầm kiểm soát từ đó sẽ cấm tất cả các cuộc tụ tập đông người, Đảng ta đó trăm tay ngàn mắt (kiểu con rết ấy), Đảng ta đó cái gì sắt, cái gì đồng (tiền) - trích thơ mà quên, xin lỗi mọi người

Lý Toét said...

Tớ đồng ý với ý cuối của Chỉnh,

Đảng ta mồi một đám cháy nhỏ để dập tắt một đám cháy lớn. Ngày nào quần chúng cũng tụ tập ở 46 Hoàng Diệu thế này thì nguy hiểm quá. Chúng nó chống số 46 hay số 4, chẳng ai biết được.

Còn việc "xin gặp Tập", theo tớ, nhẽ do thế lực thù địch bịa đặt để chia rẽ 2 đảng. Cho tới giờ, sự kiện "giàn khoan" không biết có diễn ra hay không. Vì có phóng viên báo Tuổi trẻ, Thanh niên "theo tàu" ra khơi viết phóng sự nhưng lại chẳng có lấy một tấm hình chụp. Hay không khí biển mặn không chụp được hình.

No said...

MBTradingVN said...
Nguy rồi các bác ơi he he he
-------------------
Trết con đã thẩu hiểu phẩm hạnh su-shi Đọ (súc sinh Đọ) chưa?

Hồi về hang Cốc, sau vài bữa cơm thường trong bản nhỏ, Cha và Ké thống nhất, ké nhận giáo hóa su-shi quãng đời Ké, còn Cha thì mãi mãi!

Nỗ lực của cỏn gất lớn. Đó là công thói súc sinh lên thượng hạng để chúng tự thấy tởn.

Còn lại đã trở về mức trung bình, ngang với Anh Cát Nhơn (2009) PHÁ RESTAURANCE lấy riệu tu, phá Market super chôm Iphone chạy như ma-ra-tông báo Tiệp

---
Tộ sư su-shi địa cầu, thằng Sáng Thế theo vợ chồng con Hóa Tạo gất là quan liêu, kệ su-shi thoái hóa!

TomTom0o0 said...


"...Mình thấy người quen là nhân vật trong đám đông.
Mình sững người khi nghe tiếng anh ta nói với những người bên canh: Phá hàng rào đi, cứ đẩy ra mà đi.
Sao anh không làm mà chỉ xúi bẩy?
Anh ta biết thừa, nếu đoàn biểu tình xông phá hàng rào sắt và hàng cảnh sát đến đến tận Tổng lãnh sự quán TQ thì điều gì sẽ xảy ra, và không thể nói trước, liệu có ai trong cơn quá khích sẽ ném hay xông vào lãnh địa của TQ đang trú tại VN không?

Nếu nhìn từ xa thì thấy anh ấy chẳng có biểu hiện gì...."
(source https://www.facebook.com/huynhtrongnguyen?fref=nf)

hehe cô ôsin đấy. Đáng tin hông cô Tóet ???

Lý Toét said...

Bạn Cát Tường đọc ở đâu đấy,

Tại đó, các còm sĩ đã bóc mẽ lời dối trá của bạn rồi.

TomTom0o0 said...

Dạ, thanh kiu cô Toét khai sáng.

No said...

Hốc xèng Bê Đọ mập mà
Đớp xèng Nam Đọ khéo mà ly khai
Maria bám càng mái bai
Toét và Chỉnh sản kiếm bài chuồn đâu!
Quận Cam, chuột Túi đục ngầu
Cò về mổ tép gung gâu kiếp cò!

Lý Toét said...

Tỉnh giấc giùm cái, No ơi.

Hiện nay, Đảng CSVN là lực lượng duy nhất có thể cầm đầu, định hướng và dắt mũi đám đông 90 triệu người.

Xem lại bài Giải pháp cho xứ Ukraine đi nhé.

Nguyen Sang said...

Tôi cũng nghĩ lãnh tụ đang để phong trào lên gần đỉnh rồi mới dập. Như vậy mới thuyết phục số đông và có tiếng vang.
Chứ còn với đám bần nông cỏ ấy, chỉ cần khoảng trung đoàn với trang bị đầy đủ, bắn dọa vài thằng thì sun mẹ hết dái vào ngay.

saycheese1985 said...

hehe, cái vụ hình và vid thì theo e biết mấy bác ở ngoài ấy bảo là ko có phương tiện (sóng 3G or the like) để gưỉ về.

MBTrading said...

Không có 3G thì phải có điện thoại vệ tinh...với một tờ báo như tuổi trẻ hay thanhniên dư sức đầu tư vài bộ dt vệ tinh cho pv tác nghiệp ở vùng sâu vùng xa

Lý Toét said...

Các bạn có nói chơi không,

Không liên lạc được sao vẫn gửi bài về đất liền in bài nóng hổi được. Hay là gọi điện thoại vệ tinh, tòa soạn ghi tốc ký.

Các lực lượng hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư liên lạc với đất liền bằng cái gì.

Nên nhớ, hồi 1946, thông tin liên lạc đã thông suốt từ Hà Nội và rừng rồi. Vừa chiến thắng Điện Biên xong là Tố Hữu đã có thơ tràn ngập hình ảnh rồi.

Thời buổi lượm ve chai còn liên lạc khắp thế giới mà cứ ngỡ thời nguyên thủy.

uyeen said...

Nghĩa là đang diễn trò? Dzụ này hay đa. Triều đình đang có chuyện gì hay sao ta nên diễn trò để có lý do kêu tàu và súng ống ngoại đứng sẵn, có biến thì xông vô giúp ngay á. Kêu cả Nga đứng sẵn, tiền ở đâu nhiều mà mướn vậy ta. Làm tui tò mò muốn chết, không biết biên giới trên bộ có bao nhiêu thằng súng sống nai nịt sẵn sàng để chờ khi hô phát 1 là xông ra giúp đỡ. làm thế nào để có thông tin đây ta. Hay hơn phim Hollywood luôn đó, hehe.

saycheese1985 said...

e chỉ là report tình hình thực tế e biết - có 3 người ngoài ấy, 1 PV ảnh, nhưng hình ảnh cực hẻo. Bộ điện thoại vệ tinh có, nhưng ko biết sao trong case này lại ko phát huy tác dụng thì e ko biết. Còn oánh giá tình hình là tùy các bác nhé. Like còm bác Lý. PS: vừa có tin gửi về, kèm vid, nhưng rất khó coi :D

Lý Toét said...

Uyeen,

Lúc suy yếu là khi Triều đình có binh hùng tướng mạnh nhất.

Bạn Nga chỉ quan hệ với ta trong vai trò bán vũ khí. Tin chưa kiểm chứng cho rằng lô tàu ngần đổi lấy nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tương lai VN là, một ngày đẹp trời, các quan chức cao cấp biến mất. Và cả xứ sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ giống như Somalia.

Lý Toét said...

Cười 85,
Các ảnh vụng về đó thôi. Hình ảnh ngoài biển thì ở đâu cũng như nhau. Và không có ai kiểm chứng. Bây giờ, tin tức cập nhật có hình ảnh và video cả rồi.

Lý Toét said...

Dear all,

Ngay từ đầu, tớ đã nói vụ "giàn khoan" có gì đó khen khét. Thực tế, Tàu xây sân bay ở Garma mà có thấy ai định hướng gì đâu.

Phutungthietbi said...

Chào thầy lý, chào các mem. Đã hóng blog thầy được nửa năm hôm nay mới dám mon men lên comt.

Tình hình bạo lực giữa lừa nhân việt và TC ngày càng leo thang khiến bọn doanh nhân và tiểu thương TQ té hết về nước không thì chạy sang Cam. Mà không chỉ bọn TC, cả bọn Đài, Hàn cũng té nốt.

Câu hỏi đặt ra là:
Liệu có phải do B châm ngòi kích động bạo lực để xem sự trung thành của các lừa nhân đối với Đảng và NN đến đâu rồi sẽ đẻ ra những nguyên tắc cai trị khác tiếp sau đúng không ?

Phutungthietbi said...

B có định đưa VN về mô hình Bắc Triều cho dễ bề cai trị hay không?

Em đang rất muốn ôm hàng tiêu dùng của nước mẹ để kiếm cắn chút hihi.

Lý Toét said...

Welcome Lở Mồm Long Móng,

Trước hết, tớ ủng hộ ý tưởng buôn hàng Tàu về bán ở VN. Có sản xuất được cái gì đâu mà chả phải nhập.

Cuộc cách mạng do B tổ chức đã quá hoàn hảo rồi nên, ngoài B ra không ai làm được cách mạng cả.

Tại sao lại là "mô hình Bắc TT"? VN và BTT chẳng có gì giống nhau cả. TQ cấp viện trợ cho BTT để duy trì tiền đồn của họ trước Nam Hàn (có Mỹ chống lưng) và Nhật Bản. Còn vai trò của VN là "Đại lý" của TQ phân phối hàng ra thế giới.

Cái B cần là thu đủ tiền thuế để chi tiêu và để đầu tư. Hệ thống tiêu tiền này sẽ đút túi được % được hợp thức hóa bằng "thất thoát". Năm nay, thuế thu được khó đạt chỉ tiêu nên cần phải định hướng khôi phục "lòng yêu nước".

Tổn thất ở Bình Dương sẽ gây khó khăn cho kinh tế: cả thời gian và phí tổn để phục hồi sản xuất như cũ. Và phí bảo hiểm sau này sẽ cao lên, ép đồng lương công nhân vốn đã thấp nay lại càng thấp hơn.

Phutungthietbi said...

Thanks thầy Lý đã trả lời cho em.

Thầy có thể dự đoán được liệu Trung có cấm biên hay không? nếu có thì thời gian sẽ ngắn hay dài?

Lý Toét said...

Lở Mồm Long Móng,

Bạn lo xa nhỉ. "Cấm biên" là việc thường xảy ra, bạn không để ý nên không biết. Mỗi khi nông dân ta phải để dưa thối, đổ bỏ ớt etc là những lúc "cấm biên" đấy.

Còn việc cấm biên vĩnh viễn thì theo đánh giá của tớ là không thể xảy ra được. Vì, VN nhập siêu từ TQ mỗi năm mỗi tăng trưởng, năm 2013 nhập siêu đến 23.7 tỷ đô. Làm sao TQ từ bỏ mối lợi này được.

chú Hải said...

Bác Toét, Thoong:
Trên ipad thì phân trang ngon nghẻ, có cả Collapse comments.
Trên iphone thì chỉ có phần comment hiện từ trên xuống theo thứ tự thời gian, muốn xem tiếp phải nhấn chữ Load more, mỗi lần load vài chục comment thôi.

Có lẽ tại trình duyệt chăng? Iphone xài iOs 7, ipad xài iOs 5, nhẽ vậy!

===

bần nông không điên đi tè vào nồi cơm của họ, nhưng sẽ có những người tạo ra hiệu ứng đám đông, vào có những người đứng sau nữa. Ai là người đứng sau, phải có quyền điều động cam và lá cải. Hỏi đã là trả lời.

Đằng sau sự hỗn loạn này, là một sự loạn lớn hơn!

Hoan hô sự nghèo khó của chú Hải, không có gì để mà mất heheee.

Lý Toét said...

Chú Hải,

Muốn bật Collapse comments thì phải,

Setting/Safari/JavaScript ON

Còn muốn phân trang đầy đủ trên phone thì cần,

Chuyển sang Web version hoặc làm như Thoỏng đề nghị.

Chúc may mắn.

Netizen said...

Lão Lý có thể nào điềm chỉ vài cái địa điểm mà các tủ lạnh sẽ biến hình đến đó hông vạy ta ? Để anh ráng tìm cách đu theo mà hưởng xái chớ nhẻ.

Lý Toét said...

Zèn,
Chỗ mà ai cũng biết là ở đâu.

Các ảnh không phải biến mất qua một đêm, mà cũng không phải hết sạch. Mà sẽ từ từ như khai thác dầu hoả.

Tom Chat said...

bác Lý tính bán vàng đợt này dc ko

uyeen said...

Cám ơn bác Lý, tôi cứ nghĩ giống như Afghanistan, liên xô rút đi thì để lại cho Taliban. Bác nói Somalie làm tôi tò mò coi lại lịch sử cũng như địa dư Somalie mà giật mình, sao mà giống quá chừng.

chú Hải said...

Cám ơn Bác Toét, em đã mua cái túi để đi đâu cũng vác ipad theo hóng blog bác, các bài cũ vẫn nóng hổi, hehee.

Meo Luoi said...

Liệu có phải Bê nhân cơ hội này cho nhiều thứ không nhỉ: 1. định hướng dân chúng ra ngoài các mục tiêu kinh tế, y tế đang nóng hổi 2. triệt hạ vài bác rân trủ ngứa mắt răn đe 3. tăng giá vàng để kiếm lời 4. điều chỉnh đô 5. điều chỉnh giá xăng, điện, nước sắp tới. 6. Như lời bình của bác Lý bên dainamax, lờ đi vụ xây sân bay tại bãi đảo Gạc Ma?

chú Hải said...

Tôi nghĩ tuồng hay còn ở phía sau, Bê mà đơn sơ thế thì còn gì là Bê nữa. Heheee.

No said...

Hai bên đạt mục đích tăng trưởng GDP.

Cty Tào bên Đọ thuê nhân viên biết tiếng Tào, trực ca đêm 1.5 triệu cụ.

Bên Tào thấy cũng ổn, khởi động giàn máy thủy gỉ.

Phát nhân viện Đọ chính thức tuyên bố cơ chế " Tùy" ...gồi.

Bọn Asin chống anh Ba Đê, nhận xèng lobby từ Tào gồi,

Mỹ sắp lượn lờ khởi động cỗ máy sắp gỉ.

Các HĐ đổi mới công nghệ tào thủy đã ký kết.

Mọi thứ đầu vào đấy.

Unknown said...

Hôm qua và hôm nay, Mèo đăng cái ghi chú và trạng thái của Zì lên fb của Mèo. Không một đứa bạn nào của Mèo lai vãng đến, ha ha. Cảm giác như mình là kẻ phản quốc hố hố. Sợ quá, nhỡ ra đường lại có kẻ kêu, con phản động, và ném cho chai gì thì toi.
Có nhõn một đứa kêu Mèo bỏ xờ ta tớt đi, he he. Vui không chịu được.
Đúng là không thể chạy ngược lại với đàn bò đang chạy.
Chắc bọn bạn nghĩ Mèo thần kinh. He he.

Unknown said...

Em Mèo ở Hà Nội à em?

Lý Toét said...

Em Mèo,

Ở ta hay lạm dụng chữ "dân chủ" e rằng không thể hiện đúng vấn đề. Dân chủ thì đâu chả có, ít hay nhiểu, ai là người được hưởng, ai không. Nên dùng từ "đối lập" thì chính xác. Bản thân tớ, chẳng bao giờ dùng từ "dân chủ".

Đối lập xứ ta thì có đến 2/3 là đối lập cuội, nghĩa là đối lập chỉ lo đối kháng với các đối lập khác. Chỉ có lực lượng đối lập thực sự khi mà nó được tách ra từ đảng cộng sản. Vì phải "đắng lòng" mà thừa nhận rằng, thành phần tinh hoa nhất lại nằm trong đảng cộng sản.

Hoạt động của đảng ta hiện nay là làm hết sức mình để dập tắt mọi mầm mống đối lập. Lực lượng được xem là đối lập hiện nay, không chính danh nên chỉ có vai trò tuyên truyền cho dân chủ.

Cần phải hiểu đúng như vậy.

Unknown said...

Vậy theo bác Lý là chỉ có thể trông chờ thay đổi từ chình ĐCS thôi sao
Như Myanmar vậy hả bác Lý
Cái này quá khó bác Lý à. Sức ỳ của dân mình quá lớn, niềm tin thì gần như bằng không, sự kiện BD vừa rồi là minh chứng, chủ yếu là người Thanh - Nghệ - Tĩnh.

Linda Chow said...

Vụ Bình Dương có thể tham khảo bài viết của NS Tuấn Khanh khi đi thực tế


http://nhacsituankhanh.wordpress.com/2014/05/15/di-giua-dong-bao-dong-p-1/

http://nhacsituankhanh.wordpress.com/2014/05/16/di-giua-dong-bao-dong-p-2/

Lý Toét said...

Dũng,

Thế lập luận của tớ sai chỗ nào. Tớ phát biểu, tinh hoa nhất của đất nước tập trung trong đảng CSVN.

Người Việt hay ảo tưởng về thân phận của mình. Đã làm được gì trong suốt 4000 năm. Chẳng tồn tại công trình nào có tuổi hơn 200 năm. Dù bằng mọi cách xóa sạch dấu vết, các đô thị VN còn nguyên dấu tích của Pháp.

Làm sao so sánh với người Miến được. Người Miến thử nghiệm mô hình XHCN với mục đích tăng tốc phát triển kinh tế và thất bại trên thực tế. Nay họ đang quay trở về lối cũ.

Còn VN, đảng ta đã thiết lập chế độ XHCN "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" ngay sau cách mạng thành công. Có điều, số được hưởng quá ít. Số lớn được hưởng "quá độ" thực chất là chế độ nô lệ. Có cần định nghĩa chế độ nô lệ không nhỉ.

Unknown said...

Cháu cảm thán số phận dân mình, không thể bằng được như người Miến.
Nếu không được các bác khai sáng, có lẽ giờ cháu vẫn còn sôi máu vì mấy vụ Tàu Khựa, cũng chỉ như đám đông tội nghiệp ở BD thôi.
Một dân tộc không có 1 đức tin chính đáng, không thể khác được đúng không các bác
Cháu cũng đồng ý là khả năng thay đổi tư duy của dân Việt mình còn lâu lắm, như vậy thì không có cách mạng thay đổi được.
Có khi nào thành như Somali lại là 1 khởi đầu hay?

chú Hải said...

Xài ipad thì qua nhà anh Lý êm ru bà rù hehee.
Hôm nay có thằng em từ xa gọi điện về thăm, sau màn chào hỏi thăm lom các thứ, chúng tôi nói tí chuyện thời sự.

Nó bí hiểm (cười), kêu tôi nên đầu cơ một số thứ hehee. Lúc đó, tôi đang ngồi chụm củi nấu cơm, đút cây củi vào lò, thấy một nhúm kiến Riện ôm trứng chạy ra khỏi cây củi, bò loanh quanh trên miệng lò rồi chết hết, hehe.
Tôi bèn trả lời thằng em: Thôi bây ơi, ôm vô rồi chết trước, hehee.

Thì Bựa Bựa said...

chú Hải vui tính quá, xài Ipad mà lại chụm củi nấu cơm, thật cứ như tiên ông vậy, hì hì

ta chúc chú cứ nhẩn nha như tiên ông nhé, hì hì

Kat Kat said...

Tớ không ngờ là Bê lại bị bần nông chơi bằng chính ngón đòn mà Bê xài khá nhuần nhuyễn suốt nhiều chục năm qua ở vụ Bình Dương, kinh tế đang khó khăn mà nhà máy bị phá thì đúng là như đổ thêm dầu vào lửa nhỉ.

Kat Kat said...

Vụ máy bay Lào rơi, tớ lót dép hóng thầy Lý nhận xét, theo thông tin thì có 4 Bê nước bạn tèo, vụ này nhẽ hot hơn biển Đông hè.

Unknown said...

@bác Lý,
Theo cháu thì tinh hoa không chỉ nằm trong ĐCS. Mà chỉ là Đcs đang nắm truyền thông mà thôi.
Chỉ cần như thế thì các tinh hoa khác cũng khó mà lan rộng tư tưởng của mình rồi
Cháu ủng hộ ý bác như Somali, sẽ có nhiều tinh hoa có tâm và tầm để bắt đầu từ đầu

Lý Toét said...

Kat Kat,

Về vụ máy bay rơi ở Lào làm thiệt mạng Bộ trưởng QP, Anh ninh, Đô trưởng Vientian, Trưởng ban tuyên huấn và những người khác.

Đã từ lâu, đảng CSVN mất ảnh hưởng đối với Lào. Đơn giản, TQ và VN làm thầy, anh chọn ai. VN hiện nay chỉ là một bạn hàng thuần tuý.

Việc như thế này, không phải tất cả các thành viên BCT Lào đều biết. Muốn biết, phải hỏi các bạn TQ.

Theo đánh giá của tớ, nhân sự "chết" trong vụ này, có thể là giả. Vì chẳng bao giờ mà có đến ít nhất 3 thành viên BCT Lào đi chung với nhau trên một chiếc quan tài.

Lý Toét said...

Dũng,

Muốn VN khá lên được, theo quy luật sẽ được chia làm 3 kỳ như đã từng.

Hiện nay, không chỉ truyền thông, mà mọi mặt trong xã hội đảng ta đã nắm chặt, kể cả đối lập mà hay được gọi dưới cái tên "dân chủ".

Gà Chíp said...

1. laos general "chết"
2. Thay tướng.
3. Gây sức ép tại vĩ tuyết 17?

Mịa nguy chứ chẳng chơi, có khi nào Thằng em đang cay cú thằng Anh? thật cụ lý.
4. Năm 1965 USA đổ quân vào Da Nang

Năm 2014-2015 Lào? chứ ko phải Campuchia?

Tui mong là anh em nó không giận nhau thật, dân đen chúng tôi có lợi lộc gì đâu ngoài quyền chết cho quê hươgn.

[img]http://www.ruby-sapphire.com/images/lao_sapphire/southeast_asia_map.gif [/img]

MBTrading said...

Nếu chia làm 3 kỳ coi chừng bác Lý về chổng mông cấy lúa trên 3 sào ruộng bắc bộ he he he

Các bác cho hỏi, tôi không rành về địa lý, lúc nào xôn xao chuyện biển đảo quá thì có nhìn lại bản đồ thì thấy phần VN claim chủ quyền có nhiều bất hợp lý và có vẽ tham lam nhỉ?

Theo các bác, tính từ bờ thì khoản cách của giàn khoan với đảo Gạc ma cái nào sẽ nguy hiểm hơn? Tại sao China xây sân bay trên Garma mà lá cải không lên tiếng nhỉ? Nếu xây xong thì coi như TQ kiếm soát được hoàn toàn biển Đông...giống Nhật kiểm soát Thái Bình Dương nhờ chiếm được đảo Guadalcanal

Củ Chuối Tây said...

@ Trết đinh
Vui lòng gúc đi cô, lá cả chẳng lên tiếng rồi đó thôi.

Zưng cơ mà của người ta chiếm được năm 88 rồi. thì nó xây gì chẳng được. he he

MBTrading said...

Thì Hoang Sa cũng chiếm lâu hơn, nó đặt cái giàn khoan gần đó cũng đâu có gì ngạc nhiên he he he chỉ thắc mắc là tại sao chính quyền, cảnh sát biển, truyền thông chỉ chú ý giàn khoan mà ít chú ý đến Garma, trong khi vị trí Garma quan trọng hơn

Lý Toét said...

Nghĩ xa hơn chút đi Chuối,
Rồi mai mốt tụi Mỹ cũng vào đây danh nghĩa bảo vệ Phi. Khi đó, bộ đội Lừa làm bia đỡ đạn cho cả Mỹ lẫn Tàu. Lờ đi chuyện thiên hạ binh đao, tới lượt ta phải lãnh.

MBTrading said...

Cũng không thể trách củ Chuối được...cha No đã từng nói, " Củ Chuối Tây, con hãy cứ sinh tồn như củ chuối vốn vậy"...ha ha ha

Củ Chuối Tây said...

@ Mụ Toét

Chúng ta nên làm gì, khi chẳng đủ để thiên di và phải sống trong xh Lừa hiện tại?

Việc chiến tranh có đến, phải đăng lính, tính mạng nhẽ cũng chỉ hên xui?

No said...

Hôm nai sinh nhật cụ nhà
Các con làm cỗ xôi gà mà ăn
2-9 hàng năm
Thêm con cá chép măm măm ngon lành

No said...

Kẻ thù của Mẽo Tào và các bạn hệ Mc gâu thoái hóa, quỷ quyệt.

Sự lựa chọn của Đọ là Tàu đã nằm trong tuyên bố thiên niên kỷ đối đầu với Mẽo gồi! (Gúc TUYÊN BỐ CHUNG VỀ HỢP TÁC TOÀN DIỆN TRONG THẾ KỶ MỚI GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA).

Tàu lấy được Đông Dương thì tồn tại 100 năm, bằng không là tèo sớm. Đọ theo Tào cũng tồn hơn 100 năm, theo Mỹ là a le hấp, các thầy của Toét hệ Mc gâu về làm mõ phường thôi. Các tá gộc sẽ nắm tay tá VNCH cùng sổ hiu, thắp nhang chi quá khứ nồi da. Trắng đen nhòe màu lông chuột!

Theo Mẽo bê và 4 triệu con sẽ chấp nhận tàn bạo và đao thương hơn theo Tàu. Bọn chu dẩn cũng không kém phần man gợ khi chúng dựng Đảng phái, phẩm chất su-shi của Đọ đã từng. (Hiện tượng Ãng Vũng, Dường Binh sẽ là phổ quát trong nhiêu chục năm, gian hồ ân oán 45, 55, 75 và gần đây sẽ nổi lên)

Lựa chọn dài hạn đã xác định, trong hai đầu gấu hãy chọn một đào gấu khả dĩ hơn, trước hết là bảo vệ chế độ!

Tộ sư su-shi các con dẫu thiên di vẫn sắc màu Đọ nhớ.

Ở lại xứ thì hãy theo Bê mà sống gẳm, chống lại Bê là toi đặc.

Kiếp súc sinh,các con bình thân sống.

Xáo măng- củ chuối- nô tỳ cũng là một kiếp.

Bê vẫn xót máu các su-shi Đọ! Vì Bê sống bằng máu Đọ!




Unknown said...

Sauer Krat,
Mèo ở Nụi.
MB Trading,
Nếu báo đảng đưa tin xây sân bay ở đảo Garma, thì có những vấn đề sau đây: (1) làm gì có màn đấu vòi rồng rồi những tin tức nóng hổi về việc tàu ta quả cảm chống lại tàu địch, dù yếu hơn nhưng nhờ các chiến sĩ giỏi luồn lách do kinh nghiệm đánh võng uây tào hàng ngày, nên làm cho địch bị thiệt hại nặng phải kéo tàu về sửa? (2) Lộ ra sự dàn xếp giữa hai bên ?

chú Hải said...

@Tra Đình:
Cảm ơn cô về lời chúc hehee, nhẽ "tiên ông... trồng cải" hê hê hê.

Unknown said...

Dạo này bđs (Chung cư) ở Nụi lại tăng giá các cô ạ. Không hiểu nguyên nhân tại sao. Hôm rồi, đứa em họ kể mua căn chung cư 65m2 ở tầng 42 khu Kim Văn, Kim Lũ của đại gia Lê Thanh Thản (không biêt có phải ông mang điếu cày lên Roll Royce/Limousine không?) giá gốc là 10triệu/căn, chênh lệch là 235 triệu. Rồi các căn chung cư khác cũng vậy, giờ giá là 21 triệu/m2 hoặc tăng lên 28-29 triệu và cộng thêm chênh lệch vài trăm triệu nữa. Thị trường nóng lên rồi hay sao?
Con em họ kể trên, cũng nói là đang làm hồ sơ vay gói 30000tỷ cũng lãi suất 5%. Nhưng nó chỉ vay được 40% thôi, vì căn nhà đó mua lại và người bán đã đóng tiến độ tới 60% rồi.
Nghĩ đến việc ở trên tầng cao chót vót một chung cư giá rẻ, không hiểu có yên tâm được không.

Lý Toét said...

Em Mèo,

Có dấu hiệu đội lái làm giá rồi. Rút ra đi tìm cơ hội khác.

Hễ thấy nhu cầu đặt mua nhiều hơn số căn hộ, đội lái sẽ tiếp tục tăng Cầu, tạo khan hiếm.

Unknown said...

Đội lái làm giá được bao lâu hả bác Lý?
Theo Mèo biết qua thông tin người quen, giá chung cư ở Nụi không hề giảm xuống (có tí ti thôi) trừ một số chỗ xa như Dương Nội, Văn Phú,...
Năm ngoái thì chỉ là không mất giá chênh hoặc là chỉ mất một chút.
Dạo này, người quen có nhiều người đang tìm hiểu mua nhà, nên Mèo hóng hớt tí, xem tình hình thế nào.

Lý Toét said...

Mèo,

Đội lái là những người trong dự án, họ nắm rõ số lượng khách hàng mua nhà theo dự án 30 ngàn tỷ. Với lãi suất thấp và ít cơ hội đầu tư như hiện nay, họ sẵn sàng ngâm vốn 1-2 năm.

Đầu tư bất kỳ cái gì, kể cả theo gói 30 ngàn tỷ, cần phải giữ nguyên tắc ngay từ đầu: vay 70%, lãi suất 5-6% và đơn giá theo giá công bố của dự án. Vi phạm một trong những điều trên, cần phải rút ra. Chớ manh động để rồi ta lại trở thành cánh tay đắc lực của đội lái.

Tom Chat said...

kính bác Lý! e ở tỉnh sao ko có gói 30 nghìn tỷ để vay mua,nhẽ còn chờ thông tư

Lý Toét said...

Tương Cay,

Tại vì nhu cầu BĐS ở tỉnh ít nên chương trình vay 30 ngàn tỷ này không về tới.

MBTrading said...

Chương trình 30,000 tỉ có mặt ở các tỉnh lân cận HCM như Bình Dương, Đồng Nai..các tỉnh khác hầu như ai cũng có nhà riêng

Lính said...

Bác Lý, nhờ đọc Bác nên hiểu Đảng ta là chư hầu của Mẹ nên k thể có chuyện binh đao. Mẹ đưa quân ở biên giới chắc để dọa các nhà đầu tư nước khác đến Giao chỉ. Giao chỉ trong tay Mẹ thì biển Đông và Lưỡi bò đương nhiên thành!
Vậy tạm sống cơ cực cho tới khi Tàu đụng với Mỹ vì lợi ích xung đột trên biển của 2 đại ca.
Thoát Lừa hoặc học tiếng Tàu cho xịn!
Thành Bác!

No said...

"Nghĩa Lộ"

Tào Đọ tập trận bể Đông
Thi đua bơm nén vòi gồng phun ga!
Pú tin ôm Tập khà khà
Tây Ao nhắc nhở 3Ma co vòi.

3Ma : mặt chuột gõ gồi
Pú- Lú -Tập đã quyết chơi một bè!

Bên U Pú nó đã ghè
Miền Dơt nhép đã về phe Nga gồi
Viễn Đông Tập Pú cùng xơi
Abe và Pak chán đời là toi
Đọ đi xung kích bể khơi
A-xe-an chúng sẽ xơi dần dần!
Lào Miên Tập đã nắn gân
Ba ma tìm kế vật dần từng tên!

MBTrading said...

Dịch Thơ con Nợ

" Con Đường Chính Nghĩa" -Nghĩa Lộ

Lừa vs Tàu thật ra đang tập trận trên bể Đông

Thi đua bơm bắn vòi rồng vào nhau

Putin và Tập Bình tọa sơn quang hổ đấu uống trà cười khề khà

Tây Âu chỉ nhắc nhở còn Mỹ quốc thì thụt mẹ chim vì sợ

Do đó có thể thấy Mỹ Vương đã lộ mặt chuột

Phe trục tội ác hiện nay là Putin, Tập Cận và thằng hầu Lú...

Bên Ucraina thì Pú đã ghè chặt thằng Ù này rồi

Miền đông của thằng Ú đã về phe Nga

Miền Viễn Đông tức Nam Hải Pú và Tập sẽ cùng ăn chia

Tể tướng Abe của Mụ Nữ Thần Mặt trời với Mẹ Pakorea (Mông cổ?) nếu còn yêu đời thì nên quy phục thiên triều (Đại Hán)

Đọ Lừa đang diễn trò ở Biển Đông cho Đại Hán ăn dần lũ Asean vô dụng

Lào Panthek và Khemer crom đã bị thu phục bởi đại Hán, cả Ramsai và Hunsen đều thuần phụ dưới chân đại Hán...bọn Lào đã bị giết 4 dứa thật thê thảm để làm gương

Mỹ Quốc đang điên đầu tìm kế giải vây trong vô vọng...

Lý Toét said...

No với MB lảm nhảm gì thế,

Tinh thần quốc tế vô sản, các bạn để đâu. Chính sách đối ngoại của VN nhất quán như sau:

- Với CNTB chỉ có thể thoả hiệp tạm thời, để mục đích cuối cùng là tiêu diệt chúng. Do đó, những hiệp định ký với bọn chúng đều vô giá trị.

- Với các nước XHCN anh em, tuy có những bất đồng tuỳ thời điểm, nhưng tựu trung là đoàn kết, giữ vững thành quả cách mạng. Tuyệt đối tôn trọng những cam kết với các nước trong khối.

Các bạn bị suy thoái lắm rồi.

chú Hải said...

"Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm" - Cổ nhân

No said...

[img]http://2.bp.blogspot.com/-mWwkpKizb5Q/U3wLg5ImMRI/AAAAAAAAAns/Phkrfo-TnPA/s1600/The+gioi+giac+cuop.jpg[/img]

Cảm kích trí huệ MB
Nhờ bạn phổ nghĩa lên đồ họa này.
Thầy yêu những trò tiến bộ!
Toét và bỏn âm thầm tiếp thu nha!

MBTrading said...

Con Nợ vẽ lộn rồi, bánh bao bên phải, bánh mì đen bên trái mới đúng...phe bánh bao với bánh mì đen sau khi cướp được crime thì quốc hữu hóa luôn tiệm bánh MacDonald...phe này tiếp tục sai bọn bần nông(ăn cơm?) tiếp tục cướp bánh Macdonald của phe bị thịt he he

No said...

MB con hãy xem bằng bọng,
Chúng nó đã mời nhao: Pú ăn bánh bao, Tạp nhá mỳ đen, và khen ngon, ngon,...

Chúng xui súc-shi ăn đũa và ăn bốc đi cướp hamburger.

Cuộc cướp giết hiếp này tỷ thí sức mạnh đòm đòm và sức mạnh Oil.

Tạp dựa vào Pú để có Oil.
Bọn a-xe-an và đồng minh của 3ma sắp mitting đả đảo "DIỄN TẬP QUÂN SỰ BỂ ĐÔNG".

Khổ thân Đọ luôn luôn là Ủy nhiệm viên chiến...

Ti nhiên xứ NamkyQuoc có thể theo 3ma, vì bỏn chí ít gần 200 năm nếm bánh mỳ phomat của Phá Lãng Sa, và nhá Hamburger của Mẽo...vẫn thèm thèm.

Một ngày xứ Đọ phân ly
Bắc nhá bánh mỳ, Nam cắn Hambur...
MB con hãi dịch thơ
Cha khai sáng để mở bờ cõi ga!

Gà Chíp said...

Nhiều khả năng lịch sử lặp lại.
china + russia vs usa+ dutch

VN ở đâu? ở trong trận địa chớ đâu giờ.

đen.

Lý Toét said...

Gà Chíp đánh giá sai rồi nhé,

Nga chỉ muốn yên thân, còn TQ muốn làm bá chủ Hoàn cầu. Một ngày nào đó, TQ sẽ xua quân chiếm vùn Viễn Đông của Nga.

Còn nước Nga, mạnh tay trong thời gian gần đây là vì NATO tiến sát biên giới của họ. Ukraine là một vùng đệm, có nguy cơ gia nhập NATO nên Nga phải ra tay. Bán đảo Crimea là nơi duy nhất thương thuyền Nga không gặp trở ngại băng tuyết.

spirit said...

Thầy Lý,
Xem facebook của bác sĩ HH và thơ của đấng khai sáng "No" với sự dịch ý của MB. Em hoang mang phết.
Có khi nào lịch sử lặp lại 60 năm về trước.
Không thoát được Lừa,em vô Nam bây giờ đã đúng lúc chưa? Em đang ở Bắc

Lý Toét said...

Đọc mãi mới hiểu Spirit nói gì, tớ dạo này lẩn thẩn mất rồi.

Năm 1954, đảng ta mới chỉ kiểm soát được "da beo" ở vùng trung du Bắc bộ. Nhờ Hiệp định Geneva mà đảng ta kiểm soát được 1/2 đất nước để thẳng tiến lên CNXH.

Cái nền XHCN đó đã chiến thắng để kiểm soát toàn quốc vào 1975.

Đảng ta chỉ có "đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" có thất bại bao giờ. Xin mở ngoặc, thắng lợi của đảng không đồng nghĩa với thắng lợi của công chúng. Làm sao đảng ta có thể chia sẻ quyền lợi cai trị cho ai được chứ.

Thấy chỗ nào sống thuận tiện hơn thì quyết định thôi. Điều kiện mỗi người mỗi khác, tớ không bình luận.

Sư Sư said...

Chào Thầy Lý !
Lần đầu cháu ghé nhà Thầy :)
Chúc Thầy sức khoẻ và hạnh phúc
Thầy Lý vẫn online đều đặn và khai sáng sao dạo này không thấy Thầy Chỉnh đâu nhỉ.
Hihi

Lý Toét said...

Welcome Su Su,
Chúc may mắn.

No said...


Hai bộ THAM- CHÍNH sướng gồi
Bút phê tổn thất kê trồi lên cao
Làm tròn số phải biếu tao
Ngân khố thất thụt tiền vào FDI!

250 doanh nghiệp x4 triệu US= 1 tỷ ô-ba-ma. Theo anh Lý, bội chi ngân sách, lạm phát nhẹ chính là kích cầu.

Nước Nhựt sau chiến WW2 với lượng chiến lợi phẩm khủng chủ yếu vàng, chúng đã vay kích phọt kinh tế cao chưa từng có, lúc phá giá yên đã lên >200Y/USD.

Đọ đã làm được kỳ tích lạm phát không kém ai để chuyển trạng thái nền kinh tế vÀo năm 1989 và sắp vài năm 2019...

Đẻ đau trẻ khóc oa oa!
Đẻ dễ trẻ khóc òe òe mất vui!

Anh Lý Đông Tai học hiến kế cho Bê cũng là phúc đức mang lên thiên đàng sống vui!



Unknown said...

http://trannhuong.com/tin-tuc-17203/mien-bac-co-tuyen-bo-hoang-sa-cua-tq.vhtm

"Trong tuyên bố ngày 9/5/1965 về việc chính phủ Mỹ quy định vùng chiến sự cho lực lượng của họ tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nói ... 'Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã chỉ định ... một phần của lãnh hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong quần đảo Tây Sa của Trung Quốc làm "vùng chiến sự" của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ'."
Cuốn sách "Cuộc tranh chấp Việt - Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" của ông Lưu Văn Lợi do Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội phát hành năm 1995, xác nhận cả hai tuyên bố này:
"Việc nói Tây Sa là của Trung Quốc trong bản tuyên bố của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong tuyên bố năm 1965 về việc Mỹ quy định khu vực chiến đấu của quân Mỹ hay câu nói của Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm về Tây sa là có thật," ông Lợi viết.
Ngoài ra, tài liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn kèm theo một tấm bản đò thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Phủ Thủ tướng Việt Nam [Dân chủ Cộng hòa] xuất bản năm 1972 trong đó ghi Tây Sa và Nam Sa theo tên Trung Quốc.

BBC: Ngoài công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Trung Quốc cũng đưa ra nhiều tài liệu để nói miền Bắc đã nhiều lần công nhận Hoàng Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc, như tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm năm 1956, tuyên bố năm 1965 về vùng chiến sự của Mỹ, hay các bản đồ mà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sử dụng trong các năm 60,72,74.
Ông nghĩ gì về những tài liệu này và giá trị pháp lý của chúng?
Sử gia Dương Trung Quốc: Chúng tôi thì chưa được tiếp cận với bản gốc, thế nhưng nếu những điều đó có xảy ra thì cũng không có gì là lạ.
Bởi vì vào thời điểm đó thì chúng ta đều biết rằng Việt Nam đang diễn ra một cuộc chiến tranh, và rõ ràng Trung Quốc đang là đồng minh trực tiếp của miền Bắc Việt Nam.
Thêm vào đó, những quan hệ được xây dựng từ trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp thì có thể tạo ra một điều mà tôi có thể nói thẳng là sự mất cảnh giác. Đó là chỗ mà người Trung Quốc, vốn thâm hiểm, muốn khai thác.
Nhưng nếu nhìn vào chiều dọc lịch sử và tính liên tục của nó thì ta có thể thấy rất nhiều bằng chứng là Việt Nam đã thực thi chủ quyền của mình, từ thời kỳ quân chủ, và trước đó là các chúa Nguyễn.

Đúng là kiểu gì cũng có thể nói được.

Lý Toét said...

Sauer Kraut,

Chấp anh Trung Quốc làm gì. Ảnh nói cốt làm vừa lòng mọi người. Bản thân gia đình ảnh cũng bị mất nhà, nhưng chính ảnh lại được nhà nước cấp cho 1 chỗ ở.

Dù sao, anh Trung Quốc cũng khẳng định những điều sau:

- Quyền lợi của đảng CSVN gắn liền với quyền lợi của nước Mẹ. Qua đó, nó bao giờ cũng mâu thuẫn với quyền lợi của dân chúng VN.

- Đảng ta làm ngơ việc TQ chiếm Hoàng Sa cũng đã nói lên chính sách giao Biển Đông cho nước Mẹ quản lý là nhất quán.

Thực tế, mỗi khi công chúng thờ ơ với mọi chính sách, đảng ta lại phát động chiến dịch "Hoàng Sa" để đánh giá sự tin yêu của quần chúng đối với đảng.

Lý Toét said...

No,

Nước Nhật giàu có không phải là nhờ hốt vàng của thiên hạ. Sau Thế chiến II, nước Nhật chỉ còn tay trắng, lại bị Mỹ chiếm đóng.

Người Nhật giàu là nhờ cần cù, tăng năng suất và tiết kiệm. Như thế vẫn chưa đủ, Nhật phát triển kinh tế nhờ bán hàng cho Mỹ. Cùng với Nam Hàn và Đài Loan, Nhật Bản được Mỹ bao tiêu sản phẩm.

Bạn cứ thử nghĩ, có hợp đồng dài hạn, chẳng mấy chốc bạn trở nên giàu có.

Trước 1971, 1$ ăn 360 yen. Sau đó là 250 yen. Lúc 1$ ăn 125 yen là khởi đầu kinh tế Nhật suy trầm cho đến ngày nay.

Unknown said...

Chào Bọ Toét!
Case định cư Cam Qua ngả Nam Dương là thế nào vậy. Thấy Bọ đưa thông tin bên mụ Zì, nhưng ở bài cũ nên trôi đi mà ko mấy ai quan tâm.

Bọ có thể nói cụ thể hơn được ko? Chi phí thế nào, hậu quả gì ko nhỉ? Tiện chân một chuyến thế nghe chừng đơn giản nhỉ. Nếu chỉ là một chuyến đi nhẽ nhiều người muốn thử cho biết.

Thành Bọ!

Lý Toét said...

Tao,

Tớ đưa vấn đề mà không có ai thảo luận.

Lâu nay, vẫn có con đường vượt biên sang Úc. Nếu không đủ điều kiện tỵ nạn thì bị giam ở trại. Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan của chính phủ Úc. Giam tại Úc hay trả về cố quốc đều là vô nhân đạo.

Giải pháp tạm thời của Úc là đưa sang nước thứ 3, cũng là giam thôi. Chi phí do CP Úc tài trợ. Papua New Guinee và Nauru đã từ chối. Hiện đang đàm phán khả quan với CP Kampuchea.

Meo Luoi said...

Bác Lý,
Cái này cũng mạo hiểm và chỉ nên cho người lớn thôi đúng không bác.
Mong bác thảo luận thêm.
So sánh với con đường đi xuất khẩu lao động (chân tay) thì sao hả bác? VD mình sang đó làm việc. CHịu khó chăm chỉ, thì có cơ hội nào để xin ở lại dài dài được không?
Hay là Mèo xin đi học điều dưỡng, rồi kiếm cửa sang đó nhỉ. Có tiếng, có kiến thức gúc gồ, có gì mà sợ, ha ha.

Lý Toét said...

Cảm ơn sự ủng hộ của anh Việt Nguyễn

No said...

Toét có thể chỉ chăm đọc bấu Đảng, một phầm hạnh không kém!

Quân Phiệt Nhật đổ máo ko phải bằng zê zô, riêng Nam Kinh bỏn xúc 6000 Tấn Vàng, Tào thù vụ thảm sát đó là ám chỉ số Vàng bị lột, bọn nhà Giàu Tào >4000 năm bị chú lùn cướp sạch.

Kế hoạch Kim bách hợp đã vào kho liu trữ muôn đời, zững chú ở đền thờ đó xứng được nhang vì cướp về làm giàu!

Và quân đỏ Stalanh cũng xúc số lượng báu vật ko nhỏ từ các nước bỏn đi qua, giải phóng, chiếm đóng. Đó hầu như là tự thanh toán chiến phí!


Ti nhiên, với cái Toét nói Nhật kiếm ăn dễ hơn. Năm nay Nhựt tăng trưởng dựng ngược cần câu! Chính phủ Abe có thể vay hết số đô la dự trữ của thế giới mà bỏn vẫn thừa trả, nhưng bỏn chưa dám làm!

Và một ngày hơi xa, Nhật lùn sẽ phải rốc hầu bao mua đất của Nga Hoàng, Mông Cổ, Alasca để sinh tồn khì đảo chìm!

Đi đâu về đâu said...

Nước Nhật và TQ thời gian đầu làm ăn với Mỹ đều tận dụng tối đa sức mạnh đồng nội tệ thấp để xuất cảng.Cả 2 đều bị báo chí Mỹ tung tin sẽ vượt Mỹ. Nhìn vào nước Nhật, mình có thể thấy sau một vài năm nữa đồng tiền TQ sẽ mạnh lên, có giá như đồng yên như bây giờ được không ạ. Đầu tư đồng tiền TQ thấy có khả quan không thầy Lý

Unknown said...

Cảm ơn Bọ nhiều!

Vậy là con đường thiên di đã có từ lâu. Chỉ có điều cửa càng ngày càng hẹp rồi.
Điều đáng sợ nhất là bị trả về cố quốc thì sống dở chết dở.Thời may như Bọ nói, chính phủ Úc coi vậy là vô nhân đạo.

@Mèo: Điều dưỡng gái thì ngâm kíu thêm các chính sách của Nhật Bổn, Gia Nã Đại xem sao nhé.

Lý Toét said...

Dear all,

Sang Úc bằng cửa Nam Dương được giới thiệu như là một giải pháp bất đắc dĩ. Tại sao ta không đặt vấn đề: Nếu Úc hợp đồng với VN để làm nơi lưu giữ những người vượt biên, thì sao.

Đi đâu,
Sao bạn lại so sánh TQ với Nhật Bản, khập khiễng thế. TQ mà không xuất khẩu được thì kinh tế khủng hoảng, xã hội rối loạn vì thất nghiệp. Còn Nhật Bản là một nhà cung cấp hàng đầu cho Liên hợp quốc. Yen lên giá tuy có làm giảm xuất khẩu qua Mỹ nhưng có lợi cho Nhật về mặt lợi tức tổng thể.

Tớ chưa thấy ai mạo hiểm đầu cơ vào Mao tệ. Ngay cả TQ bán hàng để lấy đô chứ có lấy Mao đâu. Đồng Mao chỉ có sức mạnh mua hàng trong nội địa TQ, nó không được dùng trong thanh toán quốc tế. Về mặt thanh khoản, nó thua cả đồng bát Thái.

Lý Toét said...

Em Mèo,

Thiên di bằng đường điều dưỡng là cả một sự hy sinh can đảm.

Nghề điều dưỡng đang đắt ở các xứ giàu. Người ta thuê điều dưỡng chăm sóc người già.

Unknown said...

Có mấy điều Mèo không hiểu khi lựa chọn thiên di bất hợp pháp:
1. Nếu so sánh chi phí thì nó cũng không rẻ. Mà rủi ro thì quá nhiều. Có người họ hàng cũng đi theo con đường đó sang Đức và bị trả về Việt Nam sau một thời gian ỏ trong trại.
2. Sao không tính con đường đi lao động chân tay, rồi tính việc ở lại? Chi phí đi lao động xuất khẩu cũng không quá nhiều. Mà đi theo con đường kia, rồi cũng phải tìm việc làm chứ, đã bất hợp pháp rồi thì tìm việc làm kiểu gì? mà rất dễ bị lạm dụng.
3. Nếu như chỉ có bản thân mình, thì dễ quá. Tại sao đi theo con đường điều dưỡng lại hy sinh can đảm hả bác Lý. Giờ một nách hai đứa, có quá nhiều cái dây cột chặt mình. Thế nên các bạn trẻ, chưa có gia đình thì có nhiều cơ hội để ra đi: đi học, đi làm.
Haiz.

No said...

Lại nói về xèng.

Phẩm hạnh của nó bọn kinh điển zư Toét phán thành giáo trình với gất nhiều chức năng.

Zưng năm 1947-1954, Phá lãng Sa cho quân đi càn ở chao thổ Red River Delta và ect,... Tai đen trắng, Tai rạch mặt vầu nhà rào zư Phú ông, địa chủ, Bá Kiến ấy. Bỏn tuyền xúc vàng,bạc,...Xèng giấy, xèng kẽm, xèng củ tỉ nào đó nó ko lấy. Nhiều phú ông dù ghét, chém Việt Minh vẫn bị bỏn trói lấy xèng giấy roty luôn.

Thằng thoát roty lại bị đội Cải thổ trói đòm, tù gũ xương.

Năm Cha được su-shi thỉnh vụ đào xèng kẽm, cha bẩu lấp đất, lấy làm gì.

Các con cũng chưa bâu giờ biết thuật của Bê phống xèng ga kiểu Nhựt bửn sau 1945. Tỷ gụ zư phống ra 100% thu về 70% là Bê thắng.

Nợ công của Abe gấp hơn 2 lần GDP, bỏn bình chân zư vại cà. Bê Đọ cũng, nợ công hơn GDP gồi.

Bọn súc sinh phẩm hạnh là cu-ly và hốc húp thành quả cu-ly với gia vị Bê phun vào là TỐT.*

Hành vi thiên gi của cu-ly su-shi Đọ hay su-shi nào cũng (*). Nhưng có thể khá hơn, tỷ gụ như lái tác xi ở Đọ 10km lời 1 bánh có nhân chuẩn, thì ở Mẽo thêm lon nước ga.

Tai sao su-shi vẫn sống và phấn đấu? Đó là phẩm hạnh tốt, các loại Bê đều mong muốn và phần đấu chăn dắt zư vại!


Unknown said...

Xem VTV1. Có 2 thông tin dáng lưu ý:

- “Đảo Tri Tôn là một cồn cát, một cồn cát theo công ước luật biển nó không thể được hưởng đầy đủ vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. mà nó chỉ có tối đa 12 hải lý mà thôi. Vị trí từ giàn khoan của Trung Quốc đến đảo Tri Tôn là 17 hải lý do vậy nó không nằm trong vùng biển mà đảo Tri Tôn được hưởng theo công ước luật biển”

- Trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa là chủ thể trong quan hệ quốc tế, toàn quyền quản lý và định đoạt Hoàng Sa - Trường Sa. Mọi tuyên bố trong công hàm 1958 của VNDCCH "cho dù thế nào" cũng không có giá trị pháp lý trong quan hệ quốc tế.

Xin xem thêm ở đây:
http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Trung-Quoc-khong-co-chu-quyen-voi-quan-dao-Hoang-Sa/117130.vtv

Unknown said...

"Ta" luôn biết cách lý giải để lẽ phải bao giờ cũng thuộc về mình.

Đúng như bọ Lý nhận định:

- Chính sách giao biển Đông cho nước mẹ quản lý đã được quán triệt. Cụm đảo Hoàng Sa, đặc biệt Tri tôn bây giờ chỉ là đảo nhỏ. Nhẽ sau khi đạt yêu cầu có người ở và các công trình phục vụ, cụm đảo này mới được tuyên bố chủ quyền và được hưởng đầy đủ vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.

- Tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc là phương châm của Đảng và Nhà nước ta. Nhà nước Cộng sản hay chế độ Ngụy quyền là hai chủ thể được quốc tế công nhận, chia nhau quản lý lãnh thổ VN ở 2 miền Nam - Bắc. Đến năm 1975 nước ta (Bắc Việt) qua giải phóng hoàn toàn nước bạn (Nam Việt). Đó là quy luật tất yếu, là sứ mệnh lịch sử thôi, đừng ai hỏi giải phóng nước bạn khỏi cái gì nhé.

Unknown said...

Ở trên, câu: "Tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc là phương châm của Đảng và Nhà nước ta"

Xin sửa thành: "Hiện nay Đảng ta nêu cao tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc".

Nhận tiện, bốt lại đoạn video của VTV1:

[youtube=http://youtu.be/hgH9cj3xk68]

Unknown said...

[si="6"][co="#0000FF"]
Xin chào thầy Toét. Cho phép thơ với thẩn chút nhẻ [(o)]

VIỆT NAM HUYỀN THOẠI

Đất nước tôi thần thoại
Mấy ngàn năm sử dệt liêu trai
Mấy ngàn năm sử đan chí dị
Tướng như thần
Người như thánh
Cao nhân đuổi mưa, hô phong hoán vũ
Dị nhân gọi hồn kẻ sỹ, nhắn nhủ người âm
Dân đen năng chơi trò ảo thuật
Tay phải, tay trái, đố tay nào,
Tay dâng liều thuốc độc, tay đỡ thói gian ngoa
Đây, người buôn nỗi lao đao
Kia, kẻ bán niềm mơ ước

Những tâm hồn rách nát,
Đang vá víu bởi những niềm tin,
Niềm tin ơi, niềm tin vô giá
Ai người đem bán, ai kẻ đi mua,
........một niềm tin chiến lược
Quê hương đó một màu xanh u ám
Cơn gió nào thổi sạch trí mây đen?
Cơn mưa nào rửa tan hồn bụi bẩn?

Mặt trời hừng đông đang chờ ló dạng
Những bàn tay đang nắm lấy bàn tay
Cố xua tan đi những gam màu u tối,
Vẽ nên bức tranh thanh tú sáng ngời
Ai?
Bao giờ?
Đời mấy nhẽ?
Bất hạnh thay dân tộc lắm anh hùng.
[/co][/si]

Lý Toét said...

Welcome Dao Kiếm,

Dân tộc phải gắn với CNXH, nhé. Mà CNXH bách chiến bách thắng, nhé.

Vấn đề, bạn có phải là "con người mới" XHCN không?

Lý Toét said...

Bạn Tao bắt giò luật sư khéo nhể,

Bạn LS phát biểu rằng: HY-981 cách Tri Tôn đảo 17 dặm nên không nằm trong vùng lãnh hải của Tây Sa. Nói vòng nói vo gì thì cũng thừa nhận Tây Sa là thuộc về nước Mẹ.

Mai mốt, các ảnh lại đính chính, "cậu đánh máy nhầm" HY-981 đang cách Tri Tôn 7 dặm.

Unknown said...

Vâng thầy Toét
Không theo Đảng thì theo ai. Đội quân bách chiến bách thắng không theo nhẽ theo bọn bại trận hoặc bọn giãy chết.

Xin hết lòng học tập đển trở thành con người mới XHCN điển hình tiên tiến thầy nhỉ. He he

Travis Hawk said...

Dear anh Toét,

Về con đường định cư ở CAM, tại sao mình không qua đó làm việc, sau đó ở lại luôn mà phải đi vòng Nam Dương vậy? Vì đi ngả đó vừa xa, vừa rủi ro. Trong khi mình đang ở sát nách Campuchia.

Lý Toét said...

Hoóc,

Về môn Sử, bạn tham khảo bài Chúng ta học Sử như thế nào.

Chuyện vừa mới xảy ra, có nhiều người chứng kiến, mà mỗi người mô tả mỗi ý, thì làm sao bạn có thể biết được sự thực những gì đã xảy ra cách nay cả ngàn năm. Cho nên nghiên cứu Sử học cần có sử liệu và tính logic các sự kiện đối với nhau.

Nếu chưa có chứng cứ bác bỏ, bạn phải công nhận những sử liệu phổ biến được nhiều người công nhận.

Theo đó, những bản Chiếu dời đô mà bạn gúc được trên mạng là đáng tin cậy. Còn bản Chính của nó, ngay cả Triều Lý còn không giữ nổi thì làm sao lưu lại. Tất cả chỉ là bản chép và truyền miệng. Truyện Kiều cũng là truyền miệng đấy.
---

Lối đi lòng vòng sang Úc rồi bất đắc dĩ ở Kam là một phương án tớ đưa ra để thảo luận dựa vào sự sơ hở trong luật Úc. Nó chưa hản là phương án tốt nhất.

Travis Hawk said...

Dear anh Toét,

Vâng, cảm ơn anh.

Ngoài lề một chút, hôm qua em có hỏi Zì về Cao Biền, là tại sao Cao Biền là một người giỏi về phong thủy địa lý, ắt ông cũng biết về lý số và xem được cát hung, vậy tại sao ông lại bị vua Tầu triệu kiến về và giết?

Và tại sao vua Tầu lại nhận ra ông muốn thiết lập VN thời đó như một quốc gia tách khỏi Tầu? Cao Biền chẳng hẳn phải biết cách giấu tham vọng của mình chứ?

Mong anh khai sáng thêm. Thành anh.

Lý Toét said...

Hệ thống giáo dục của ta làm hư hỏng hết cả. Cứ nói đến Cao Biền là nói đến trấn yểm. Xin hãy lui về quá khứ vài trăm năm trước.

Trước thời Phục Hưng, tất cả các nhà thông thái hay bác học là những Triết học. Khi đó, Triết học bao gồm cả Toán học, Địa lý, Thiên văn etc đủ cả. Khi khoa học phát triển thì các bộ môn khoa học mới tách ra.

Phương Tây gọi là Triết gia thì phương đông gọi là Phù thủy. Gọi Cao Biền là nhà hiền triết phương Đông cũng chẳng sai. Về mặt quân sự, Cao Biền cũng giống Khổng Minh thời Hán.

Về chức vụ, Cao Biền làm Tiết độ sứ tức là chức Thống đốc An Nam. Cùng chức vụ này là Lý Bôn (có người gọi là Bí), Ngô Quyền etc. Chỉ đến thời Đinh Bộ Lĩnh mới xưng vương.

Rõ ràng, sử gia cộng sản không công bằng với Cao Biền.

Lý Toét said...

Thời mông muội, thực hành phương pháp khoa học sẽ bị xem là hắc ám, nên người ta phải dựa vào thần linh để thuyết phục công chúng.

Khổng Minh lập đàn làm trò phù thủy cũng vì lý do này. Thực ra, trong Binh pháp đã dạy phương pháp dự báo thời tiết. Nhưng nếu không dựa vào thần linh, Khổng minh sẽ bị gán ghép là ma quỷ.

Phương Tây cũng vậy, các trường Đại học (chữ University) là do Giáo hội Công giáo lập ra. Nhưng Giáo hội không thể đột ngột công bố những phát hiện khoa học có thể gây đổ vỡ niềm tin. Những ông Galile, Kopernic đều là các tu sĩ được Giáo hội cho phép nghiên cứu. Các ông bị kết tội vì chuyện khác chứ không phải khoa học. Thí dụ: Kopernic dùng máu người luyện vàng.

Sao bạn không thắc mắc về An Dương vương xây thành mà lại có ác ý với Cao Biền xây thành Đại La?

Travis Hawk said...

Dear anh,

Đúng là lúc đầu em chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành nên tưởng nhầm Cao Biền trấn yểm long mạch. Và cũng có cái nhìn ko thiện cảm về ổng.

Nhưng hôm qua đọc comment của Zì và tìm hiểu thì quả thực ông là một người tài và có tầm nhìn, tiếc là sách sử VN ko viết rõ về ông để cho các bạn trẻ hiểu được.

Cái em thắc mắc là tại sao phải lờ đi? Vì dù sao thời Cao Biền, VN vẫn còn Bắc thuộc mà? Với lại ảnh hưởng của TQ đối với VN là quá rõ ràng.

Unknown said...

[si="4"][co="#CC00CC"]Chào thầy Toét,

Có vẻ giai cấp tiên phong VN đầu thế kỷ 21 cũng going như đầu tk 20 nhỉ -khi chưa có B lãnh đạo. Nên nhận định như thế lày vẫn đúng dù thời gian đã đi được 100 năm:

Vào thời kỳ đầu, do số lượng còn ít, trình độ giác ngộ còn thấp nên những cuộc đấu tranh của công nhân chỉ diễn ra lẻ tẻ, rời rạc ở từng xí nghiệp, từng kíp thợ, xưởng mộc,… Mục đích đấu tranh chủ yếu là đòi quyền lợi kinh tế như tăng lương, giảm giờ làm. Hình thức đấu tranh chủ yếu là đập phá máy móc, đánh cai ký, chủ thầu, phá giao kèo, bỏ trốn tập thể,… “Trong thời gian những năm 1919-1925, số lượng công nhân bỏ trốn, phá giao kèo với chủ đã lên tới 4877 người. Càng ngày, công nhân đã biết sử dụng hình thức đấu tranh đặc thù của mình là bãi công, mặc dù hình thức này bị ghép vào tội “phá rối trị an” và bị kết án tù”

Hiện nay, dễ thấy là B ta đang chỉ đạo các nhà lí luận xác định lại thế lào là công nhân và vai trò của giai cấp lày trong "quá độ". Vừa rồi xem ti vi way đoạn chủ tịch Tư thì thấy đánh giá lực lượng tiên phong khá thấp: gốc nông dân, không có trình độ chính trị..bl..bla[/co][/si]

Lý Toét said...

Về giai cấp công nhân VN, bạn Ozawa cần tham khảo bài này,

Giai cấp công nhân, anh là ai?.

Meo Luoi said...

Bác Lý và cả nhà,
Bác Lý có thể giúp Mèo hiểu vụ bầu Kiên được không? Mèo xin cảm ơn.
Đọc trên báo thì hiện bầu Kiên đang bị xử về vụ hoán đổi cổ phiếu với Hòa Phát.
Bác Lý có thể bình thêm về vụ bầu Kiên? Mặc dù trước đây bác có nói ngắn gọn như đi buôn chung với đức ông, rồi qua vụ Huyền Như.
Mèo thành trước.

Lý Toét said...

Em Mèo,

Người ta đang diễn kịch. Nên em muốn tìm hiểu thì phải đưa ra tình huống.

Bằng chứng trước tòa là những văn bản chứng từ có chữ ký của đương sự. Ra lệnh bằng điện thoại cũng là chứng cớ.

Còn truy hành vi trốn thuế thì DN hoạt động cỡ nào cũng dính.

Unknown said...

Mèo có đọc sơ thì thấy có ba hành vi bị buộc tội (?):
- hoán đổi cổ phiếu của Hòa Phát: bị kết luận chiếm đoạt số tiền của HP. Vụ này báo cũng nói sơ sài, đọc cũng chả hiểu, chỉ là bầu Kiên nói tôi không thiếu tiền để phải chiếm đoạt, rồi bầu Long là người làm sao bị lừa, rồi nói có sơ suất nhỏ về nghiệp vụ kinh tế của GĐ, KTT. Có mỗi ngần đó thông tin, Mèo không rõ nữa.
- Vụ Huyền Như: ACB bị 'lừa' tiền và bầu Kiên bị buộc tội là lũng đoạn thị trường ngân hàng ? Các ngân hàng khác gửi tiền thì sao nhở? Mèo vừa đọc lại mấy entry của Beo, mà Beo thì vốn lấp lửng.
- Vụ trốn thuế (liên quan đến thu nhập 2010 ?): chỉ thấy nói là giám định BTC nói hồ sơ do tòa chuyển sang chưa đủ để khẳng định có trốn thuế hay không.

Lý Toét said...

Em Mèo,

Nói chúng là các phóng viên nhà ta ù ù cạc cạc nên tường thuật lập lờ.

- Vụ cổ phiếu Hoà Phát: Long giao tiền 294 tỷ cho Kiên không có chứng từ. Nếu Long đã nhận cổ phiếu rồi thì, ai cho phép ACB giải chấp lô 22.4 triệu cổ phiếu HP. Tội vạ CEO của ACB phải chịu trách nhiệm. Nhắc lại, lô 22.4 triệu cổ phiếu HP được đùng để thế chấp phát hành 800 tỷ trái phiếu.

- Vụ trốn thuế: những ai biết nghiệp vụ kế toán sẽ dễ dàng tìm thấy. Nếu không, chuyển giá đi đâu đó.

Tom Chat said...

kính bọ Toét!
E ở tỉnh, đang kiếm căn nhà 740củ, nhưng hiện có 300 củ thôi, thu nhập 2 vc khoảng 18củ/tháng, e định vay 450củ nữa(200củ của người thân, còn là bank), bác thấy e có nên vay ko

Lý Toét said...

Tương Cay,

Tớ không biết thu nhập của bạn thế nào và cũng không biết chính sách của địa phương ra sao về gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ. Gói này hỗ trợ lãi suất thấp, lãi suất cố định trong suốt thời gian trả góp.

Nếu không được hỗ trợ thì bạn sẽ phải trả lãi cao và không biết ngân hàng tuỳ tiện tăng lãi suất lúc nào.

Netizen said...

Mụ Tương hỏi mụ Toét dưng cơ anh đang ngồi hóng gió nên chõ mỏ vào 1 tý nhá 2 mụ !
1. Tiên đề: mua nhà để ở ie. éo kinh doanh ie. éo sinh lời.
2. Thu nhập 18 củ, chỉ bóp được 50% = 9 củ/ tháng. Bóp hơn nữa lỗ đít đóng mạng nhện bây giờ.
3. 450 củ vay chia cho 9 củ được 50 tháng, ie. hơn 4 năm, chưa tính phân lời nào cả.
Vậy, mụ Tương dự rằng:
1. Trong 4 năm đó, thu nhập của mụ không thể sụt dưới 18 củ/ tháng không ?
2. Trong 4 năm đó nhu cầu của mụ không thể vượt quá 9 củ/ tháng không ? Ví dụ có đẻ đái thêm ko, etc...
3. Giờ áp lãi suất vào, giả sử rằng 200 củ của người thân là mượn, not vay, thì tính cho 250 củ còn lại. Mụ sẽ được con số trả lãi vay và trả gốc mỗi tháng (tổng là 9 củ) từ đó tính được khoảng thời gian đúng trong câu 1 & 2 bên trên. Trả lời lại 2 câu đó lần nữa, nếu vẫn OK là khả thi. Còn nếu tính rợ cho nhanh thì cứ tính là 6 năm, nhé !
Chúc mụ toại nguyện.
Nếu là đầu tư thì quan điểm sẽ có khác chút.

Anonymous said...

CẢNH GIÁC:

- Mọi người phải hết sức nâng cao cảnh giác, trong các cuộc biểu tình chống nước Mẹ do Đảng ta tổ chức vậy mà vẫn lọt lưới 3 thằng Việt Tân, nên nhớ là lũ Việt Tân này từng mang vũ khí (khẩu súng lục) lọt qua cửa khẩu của Mỹ đến thẳng Giao Chỉ, chỉ có an ninh Giao Chỉ với phương thức ném đá giấu tay aka nhét hê rô in vào túi aka gắp lửa bỏ tay người aka mịa gì nữa quên rồi thì mới phát hiện ra khẩu súng đó, vì vậy phải tăng cường đọc báo Đảng, tăng cường cảnh giác, tìm mọi cách đổ hết tội lỗi cho các thế lực thù địch phản động, bọn dân chủ, bọn Việt Tân, đây là trách nhiệm của mỗi người dân Giao Chỉ trung thành với Đảng

- Gần đây các thế lực phản động thù địch thường xuyên tuyên truyền nói xấu Đảng ta, mà cụ thể là chứng minh công hàm nhường quyền lợi cuẩ đất nước Giao Chỉ cho nước Mẹ, tức mấy mảnh đảo chim ỉa để lấy được 1/2 nước Giao Chỉ, là vô giá trị, phải chăng các thế lực phản động thù địch muốn chứng minh rằng bản chất của Đảng ta là lật lọng và nói dối và thất hứa với cả các đồng chí cùng chí hướng? Hay các thế lực phản động thù địch muốn nước Mẹ đưa ra các bằng chứng khác mà Đảng Bác đã ký với nước Mẹ? Phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu đê hèn của các thế lực phản động thù địch

LỊCH SỬ:

Cao Biền là 1 kẻ suy đồi, thay vì dùng lực lượng bần nông làm bạo lực cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân (aka về tay Cao Biền) thì tên Cao Biền lại suy thoái ở chố: xây thành to đẹp làm chỗ kinh doanh, xây đường cầu mở cống rãnh để giao thông thủy bộ được phát triển, ban hành các chính sách cho phép tự do kinh doanh buôn bán (về sau cũng có kẻ như thế và cũng bị dân Giao Chỉ ghét, đó là tên Lê Văn Duyệt) .v.v. tức là tên Cao Biền đưa nước Giao Chỉ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào nền kinh tế TBCN aka KTTT không định hướng XHCN bỏ qua giai đoạn phát triển phong kiến tập quyền, nói thế đủ thấy mức độ đồi trụy và ghê tởm của tên Cao Biền này, ngoài ra truyền thuyết còn có nói là tên Cao Biền này đi trấm yểm nhân tài Giao Chỉ, khi đến Nghệ An thì thấy con rồng chột mắt nên khinh thường không thèm trấm yểm, vì thế mà vua nào xuất thân từ Nghệ An Thanh Hóa đều có tầm nhìn ngắn .v.v. thực là 1 tên phản động, đáng khinh bỉ

Cần đọc báo Đảng, chỉ đọc báo Đảng, tin tưởng tuyệt đối dững gì Đảng nói dù có phi lý đến mức nào, ấy chính là 1 cách để trở thành người tri thức, hãy xem Lý Toét chê những người suy thoái ở trên, thế mới biết báo Đảng tài tình ra sao.....

Xoong Thủng said...

Một cách để tăng nguồn thu đây phải không anh Lý

Từ 1/6 xe máy điện phải đăng ký biển số

Unknown said...

tháng 8 nài tròn 40 năm chiến thắng đầu tiên của Hải quân VN oai hùng trước hạm đội 7 hùng mạnh của kẻ địch. Với 3 tàu phóng lôi cổ lổ hả quân ta đã dám húng tới mức chạy ra oánh trực típ và chính thức rượt jhu trục Maddox chạy tóe khói (nghĩa đen -báo đảng ta bẩu thế, không tin báo đảng thì biết tin ai).

O6n lại chiện cũ mới thấy nhẽ sự đời là những lớp kịch liên tục nhể bác Lý nhể

chú Hải said...

@Chỉnh:
Đảng của anh liều liệu mà cà khịa mới nước mẹ, theo ý anh Pín trên quán Bựa, nếu nước mẹ giận lên rồi bạch hoá nhiều thứ hay ho nữa thì các anh ấm vào thân. Hị hị.

Unknown said...

ơ lộn, 50 năm chứ không phải 40 năm chiến thắng trận đầu.

Lý Toét said...

Xoong Thủng,

Luật lệ phải tuân thủ nguyên tắc Bất hồi tố. Theo nguyên tắc này, luật không chế tài được những đối tượng có trước khi văn bản luật có giá trị. Nghĩa là, phải hợp thức hóa các xe đạp điện trước thì mới tiến hành đăng bộ được.

Ozawa,
Khi đó, đã có nước Mẹ hỗ trợ mới dám làm. Nay bơ vơ.

Tom Chat said...

nhẽ e chỉ múc tầm 650củ là khả thi, 200củ người thân thì vay trả theo lãi gửi vào ngân hàng nên cũng bớt đi, vay bank là 150củ(ưu tiên trả thằng này trước), có con nhà năm ngoái 1tỷ 2 bây giờ chủ đang rất cần tiền chỉ 750củ là đi(nhà 88m,xây 70m*2trệt+ 1 tum)-nhẽ đầu tư cũng ổn

Tom Chat said...

e đang phân vân phương án 650 và 750, chứ cố quá thì mệt, tiền bây giờ kiếm cắn khó nhọc

Lý Toét said...

Tương Cay,

Trình bày luôn phương án trả nợ thế nào. Lãi suất khác nhau, thời hạn trả khác nhau sẽ cho mỗi kỳ trả góp khác nhau.

Unknown said...

D'accord Mụ Lý, tình bông xứ này nằm hết trong vòng tay bế.
Ba chục niên trước , dịp Bộ CN Thực phẩm bị nhập về chỗ aPhát bây giờ, một chiên gia bảo Ngã rầng bọn "Co.Ltd" không bâu giờ đua được với quốc doanh vì nhân lực tài lực hàng "top" đều ở QD cả.
Nhẽ tình trạng đó chỉ có Thay mà không Đổi?
Xưa nay tinh bông đều dẫn dắt xã hội-quốc gia.
Bọn dẫn dắt một vài đám quạt xồn xồn chỉ đi từ nhầm lẫn này đến nhầm lẫn khác.
Các nguồn lực cơ bắp và nhiệt huyết đều mau bục vỡ như đường ống dẫn nước sông Đà.
Bọn rận nào khá khẩm tí bây giờ cũng đều thuộc bài Tiệc sử, đều theo đó mà làm ra như Lĩnh Đinh Bộ chăn trâu cả.
Chốt lại, như con Chuẩn dì ghẻ bẩu "không theo Đảng thì theo ai."
Dân gian có nói, "Trông trẻ con như trông trời sáng, trông người già như trông chiều hôm."
Vậy tinh bông xứ nầy vẫn trẻ hay vẫn già nhể?

Unknown said...

- Vụ thế chấp ngân hàng bằng nhà hình thành trong tương lai là như thế nào vậy các bác?
- Mục đích của nó là gì ạ! Các ngân hàng không sợ rủi ro sao hay là có ý gì khác?

Lý Toét said...

Dũng,

Ngân hàng nắm đằng chuôi, người mua nhà trả góp nắm đằng lưỡi. Thực tế, ngân hàng cũng là nhà đầu tư.

Trong suốt quá trình trả góp, người mua nhà chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu, tức là không có quyền bán căn nhà đó. Nếu vì một lý do nào đó không trả góp được đúng hạn, ngân hàng sẽ phong tỏa và phát mãi. Bán được bao nhiêu tiền, Ngân hàng sẽ thu nợ trước, còn lại mới trả cho người vay mua. Và thanh lý hợp đồng.

Unknown said...

Tiếp vụ xử bầu Kiên:
1. Tội kinh doanh trái phép: do không đăng ký kinh doanh 18-24 tháng tù. Về vấn đề này, Mèo không có ý kiến gì. Vì nếu quy định không được thực hiện hoạt động nếu chưa đăng ký mà các công ty của bầu Kiên không đăng ký thì có thể các công ty này đã làm sai.
2. Tội cố ý làm trái; vụ ủy thác tiền cho nhân viên để gửi vào Vietin Bank: 14-15 năm tù.
Theo điều 106 Luật các tổ chức tín dụng thì Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Nhưng, không nói rõ là có được ủy thác cho cá nhân hay không? Thông tư 04 mới nói rõ là đối tượng được nhận ủy thác ngoài ngân hàng thương mại còn có các tổ chức khác nhưng phải là pháp nhân (trong nước và ngoài nước). Nhưng thông tư này ra đời sau khi Luật có hiệu lực hơn 1 năm. Và hoạt động ủy thác của ACB là trước khi thông tư này ra đời. Như vậy, có thể thấy là vụ việc này không vi phạm (hành vi này chưa bị làm rõ bởi luật và cấm thực hiện).
Thêm vào đó, khi vụ việc xảy ra, thì bầu Kiên là Phó chủ tịch HĐ sáng lập, chứ không phải HĐQT. Phải xem lại quy định, nội dung, quyền hạn của HĐ sáng lập này, xem nó có quyền quyết định thay cho HĐQT hay không. Nếu như không, thì HĐQT thực chất phải chịu trách nhiệm. (còn tiếp)

Unknown said...

3. Tội lừa đảo: 16-18 năm tù: đó là quan hệ giữa Hòa Phát và ACBI về việc hoán đổi cổ phiếu thép HÒa Phát mà ACBI nắm và thế chấp tại ACB.
Mèo nghĩ tất cả người trong cuộc đều biết cổ phiếu này đang bị thế chấp, chả có con thỏ non nào trong cuộc chơi cả. Bầu Long cũng nói là không kiện bầu Kiên, và đây cũng có thể coi là quan hệ dân sự chăng? khi bầu Long đã nhận lại đủ tiền. Tại sao lại hình sự hóa vụ này nhở?
4. Tội trốn thuế 4-5 năm tù: cái này thì Mèo không rõ lắm, vì nói về các hoạt động kinh doanh, phải có hồ sơ chứng từ đầy đủ xem thì mới biết có đúng trốn thuế hay không. Nhưng theo Mèo, làm sao mà trốn thuế được nhỉ, khi các giao dịch đều thể hiện rõ trên giấy, và qua ngân hàng. Chi cục thuế Đống Đa có thanh tra công ty B&B. Thuế họ có mù đâu?

Unknown said...

Thực ra bình loạn về vụ bầu Kiên là để chơi, vì đúng là màn kịch đang diễn ra. Tuy nhiên, luật pháp Việt Nam quả thật là quá lỏng lẻo, câu từ mập mờ.
Nên kết luận lại, thòng lọng luôn sẵn trên đầu, Bê kêu ai, người nấy dạ. Nhưng Bê cũng vẫn còn để lại tài sản cho vợ con bầu Kiên hưởng roài.
Vụ này có thể coi là Khodokovsky ở Việt Nam không bác Lý? Chắc là không được nhỉ vì Khodokovsky mưu đồ chính trị chống lại Putin, còn bầu Kiên chắc làm thiệt hại tài sản của ai đó, nên bị trừng phạt.

Lý Toét said...

Em Mèo,

Em thế chấp giấy tờ chiếc xe để vay tiền ngân hàng. Rồi em bán chiếc xe ấy lấy tiền mặt. Thế là lừa đảo chứ gì nữa. Xin mời đọc lại khế ước vay.

Vì sự việc sớm bị ngăn chặn nên chưa gây hậu quả. Còn hành vi tự ý giải chấp là vi phạm hình sự rồi còn gì. Còn dân sự xảy ra khi có sự tranh chấp những điều chưa rõ ràng trong hợp đồng.

Tội trốn thuế thì dễ dàng tìm ra ở bất kỳ doanh nghiệp nào.

Theo tớ, so sánh bầu Kiên với Khodorkovsky có vẻ không ổn. Yukos đe dọa sự độc quyền của công ty quốc doanh Rosneft. Mà Rosneft và Gazprom do Putin nắm để lũng đoạn chính trị Nga.

Còn bầu Kiên, làm điều gì đó thất lễ với "cái ô" của ông ta nên bị trừng phạt.

Lý Toét said...

Nói chung, lý lẽ không cãi lại với Viện kiểm sát đâu. Vì các cơ quan chức năng cố ý "sơ hở" để các doanh nghiệp "vô tình" phạm luật.

Mặt khác, tiêu chuẩn pháp luật của Việt nam là:
Chỉ được làm những điều Pháp luật cho phép

chứ không phải:
Cho phép làm tất cả những điều Pháp luật không cấm.

Nên, đã tống đạt thì chắc chắn có tội.

Lính said...

Thế giới đang kỷ niệm 25 năm sự kiện Thiên an môn, Bác Lý cho hỏi VN đã từng có những vụ tương tự nhưng vì chưa có mạng mẽo và giải quyết nhanh gọn nên bưng bít được thông tin, nhờ Bác khai sáng! Thành Bác.

Lý Toét said...

Lính,

Chuyện sinh viên đấu tranh ở xứ ta thì nhiều sắc thái, cung bậc khác nhau.

Đồng thời với phong trào mùa xuân Bắc Kinh thì ở ta, cụ thể là miền Nam cũng đấu tranh chính trị. Nhưng đảng ta tài tình đã phân hoá nội bộ, làm phong trào tan rã từ trong trứng nước. Chi tiết, hỏi thành viên Kha Ngu.

Sinh viên ngoài Bắc lúc đó đang mải mê đấu tranh cho... chế độ XHCN (thực chất là toàn trị cộng sản) ở Ba Lan. Lúc đó, mít tinh hội họp phản đối Công đoàn Đoàn kết.

Tuy được giáo dục và rèn luyện từ 1956, không phải sinh viên miền Bắc không biết đấu tranh. Thời 198x, họ đã biết đấu tranh đòi ăn cơm ... không bị mốc. Kết quả là đuổi học một số em để lập lại trật tự.

Unknown said...

Em Mèo, mình nghĩ anh Kiên mang tiền bank đi chơi trứng "giùm" thiên hạ, bị tèo nên phải trả giá. Anh làm thuê mất tiền chủ, chứ không phải đấu với anh Tin như anh Ky.
687 tỷ mà vào tù nhẽ hơi ít, phải hơn:

http://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/vu-bau-kien-lam-ro-chi-tiet-dau-tu-chung-khoan-gay-thiet-hai-687-ty-dong-89412.html

chú Hải said...

Năm 2009, sáng một ngày Chúa nhựt, sinh viên đông lạ thường ở gần Nhà thờ Đức Bà, chúng đều mặc áo trắng, không có biểu hiện khẩu hiệu chi. Công an và trật tự đô thị chia nhỏ đội hình của chúng thật êm thắm, lùa lên xe bus khoảng hơn trăm đứa, thế là tự giải tán không kèn trống.

Lần đó nghe tay to rỉ tai, có hơn mười ngàn ông nhi đồng tham gia vụ vủ.

Vấn đề đấu tranh là có, nhưng chúng không có lý tưởng cụ thể, thua xa đám Hồng vệ binh. Quán Bựa còn xa lắm. :v

chú Hải said...

Công đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan, được sự ủng hộ mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo, có nhiều Thánh lễ "Cầu Cho Quê Hương" diễn ra khắp nước, nhiều lúc có hàng chục ngàn người tham dự mỗi lễ. Có nhiều Linh mục bị mật vụ cộng sản thủ tiêu.

Đức Giáo hoàng Joan Phao-lồ đệ nhị cũng có vai trò khá trọng yếu trong cuộc canh tân ở Ba Lan, đó là quê hương của Ngài!

Nếu Đức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận không mất sớm (khi đang là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà Bình), khả năng ngài là Giáo hoàng người Việt đầu tiên rất cao, và ... :))

No said...


[img]http://3.bp.blogspot.com/-rJIyfz2g3_Y/U4Wwn4mzz-I/AAAAAAAAAoc/vG7M7RKNOZA/s1600/Untitled.jpg[/img]

Trết hay bạn nào giáo diễn đồ hình nầy để rõ thân phận súc-shi thế giới!

MBTrading said...

Đi một vòng quanh các diễn đàn thì thấy, bà con đang chửi bác Thanh bằng những từ ngữ phải nói là hạ tiện nhất...những từ mà ngay cả chuẩn không cần chỉnh cũng chưa nghĩ ra

Diễn giải hình No:

-45--54: Phe ăn cơm dùng súng ổ đạn quay của LX bắn phe ăn bánh mì, bơ sữa của Pháp dùng súng carbin

-55-75: phe ăn cơm dùng súng AK của china bắn phe ăn burgur và coca dùng M16

-79-88: Phe ăn cơm dùng chính súng AK của china để bắn bọn ăn bánh bao chấm xì dầu(china)

-từ năm 2015, phe ăn cơm sẽ có burger để có sức bắn phe ăn bánh bao xì dầu

Unknown said...

No vẽ hình 1 bên có Coca bên kia 0 là có ý đồ gì? Thực dân văn hóa? Đề nghị bổ sung ngay món thịt chó hay bát tiết canh cho cân.

No said...

Lời khen Trết dẫu hơi nhiều
Zưng con hỉu bít cha yêu vô cùng!

No said...



[img]http://1.bp.blogspot.com/-FFCVJPvQgoY/U4qZT4hVYyI/AAAAAAAAAos/Nn2P_DMC-IU/s1600/Thit+cho+mam+tom.jpg[/img]

Tộ sư su-shi tuyên úy lá cải luống trái phải viết dài nhai rẻ!

Lý Toét said...

Chú Hải xem lại quan niệm về "Giáo hội Công giáo tham gia vào sự sụp đổ của chế độ cộng sản Ba Lan",

- Không chỉ Ba Lan mà toàn bộ chế độ cộng sản Đông Âu sụp đổ như domino,

- Giáo hội CG đâu có can thiệp được vào nước Nga (theo Chính thống giáo) mà chế độ CS ở Nga cũng sụp đổ,

- Các xứ Đông Âu khác, có tỷ lệ giáo dân Công giáo thấp hơn so với Ba Lan, phải chăng kém nhận được sự ủng hộ của Toà thánh,

- Toà Thánh, tuy có những mờ ám về tiền bạc, nhưng dứt khoát từ lâu không tham gia triều chính.

Cho nên, kết luận ĐGH Hoan Phao Lồ II đã "nỗ lực" với cách mạng quê hương, là không công bằng đối với Ngài. Là một giáo dân công chính, ai cũng yêu quê hương chứ riêng gì Ngài. Riêng ĐGH, Ngài còn phải yêu toàn thể nhân loại, không chỉ riêng xứ Ba Lan.

Chú Hải rút kinh nghiệm.

Lý Toét said...

Hình sau của No không phản ảnh thực tiễn đâu nha,

Nước Mẹ làm bá chủ Hoàn cầu trong tương lai, làm gì có chuyện nước TH được chia làm mấy. Còn tương lai khi nào thì chưa xác định.

Các bạn không thấy, mỗi khi khởi sự chiến tranh, nước Mỹ phải kéo bè kéo cánh, không bao giờ dám solo. Ngược lại, nước Mẹ, cũng lúc đánh nhiều kẻ thù. Nhận định này khỏi cần chứng minh, nhỉ.

No said...

[img]http://1.bp.blogspot.com/-MnXFdSyIoj0/U4tGqqcDqwI/AAAAAAAAAo8/MB9yKWK8XHo/s1600/1Lua+chon.jpg[/img]

1.Bắt tay với lũ bánh bao
Tối tăm vững chắc cờ sao búa liềm

2.Tương tàn huynh đệ liền liền
Cô ca bánh thịt đồng tiền xích gông!

Chỉnh sản, Trết, Toét,... su-shi chọn 1 or 2 ?

chú Hải said...

@Bọ Toét:
Bọ suy lời của em ra rộng quá, hị hị.
Trong comment đó, đúng ra ý của em là "Giáo hội Công giáo Ba Lan" chứ không nói về Giáo hội hoàn vũ.
Riêng về vai trò của Đức Giáo Hoàng Joan Phao-lô II, Bọ hãy chú ý đến khía cạnh tinh thần.
:)

Unknown said...

Mụ Lý khen Church căn bản côngchính, hehe thật đáng yêu.
Các linh mục Ba Lan thời thiết quân luật Jaruzelsky từng che giấu nhiều nhân vật bị truy nã, từng giấu các tài liệu cấm trong áo chùng đi lại như anh Kim Đồng.
Nhân danh Tình Yêu và tình liên đới phổ quát trong cứu độ, Church là một chủ thể hành động xuyên thế gian, hehe chính trị chỉ là một đàn muỗi trên cái ao trần thế.

Unknown said...

MBTrading,
Mèo không hiểu là các diễn đàn chửi anh Thanh cái gì?

MBTrading said...

Mèo vào FB Cô Gái Đồ Long, NKYN,...coi các comment bên dưới he he ...không biết ông Thanh hay con cháu ổng đọc những comment đó sẽ nghĩ gì? trong cuộc đời tôi chưa thấy nhiều từ hạ tiện, bẩn thiểu đến như vậy để dành cho người này he he he

Lý Toét said...

Em Mèo,

Chấp gì cái đám DLV ấy. Những ai theo dõi blog này đều biết rằng, màn kịch "giàn khoan" nhiều khả năng không có thực vì không có ai kiểm chứng.

Anh Thanh phát biểu đại ý, những nước XHCN anh em đôi khi có những bất đồng nhưng về căn bản là đoàn kết chống kẻ thù chung là thế giới tự do mà đứng đầu là Mỹ.

Anh ấy có phát biểu gì sai đâu mà DLV la ó. Họ chỉ kiếm cớ chửi bới cho thỏa mãn tính Lừa.

Từ lâu, tớ đã nói rằng, Mỹ quan hệ với VN vì 2 lý do:

Một là, bớt đi một kẻ thù tiềm tàng

Hai là, để mời gọi những người Việt giàu có đầu tư sang Mỹ.

hungvuthai said...

Chào bác Lý! Đến bây h bác vẫn nghĩ là sự kiện giàn khoan HD 981 là màn kịch?

MBTrading said...

Bác Thanh nói không sai, chứ bây giờ bác ấy mà hô đánh nhau thì cả lũ chui cống he he he...

Nhưng người chửi thì không biết mục đích là gì, còn người hiểu thì người ta cũng không lên tiếng..cứ chửi chết mịa nó đi he he he

Tôi cũng có quan điểm như bác Lý, giàn khoan là một vỡ kịch thôi

Unknown said...

À, Mèo chả đọc mấy blog đó, quanh quẩn bên này và quán Zì và chỗ bác Nghĩa thui.
Mà anh Thanh ở đây có phải là anh Thánh Ba hay là một anh khác ợ.
Về vụ bầu Kiên: trà đá vỉa hè cũng tám theo hướng 1 là đấu đá phe phái 2 là có tội với ai đó.
Nhưng Mèo muốn thử phân tích xem nếu bằng luật thì tội của bầu Kiên xử có đúng không.
--------------------
Đợt này đô lên cao quá các bác ạ. Không biết tình hình sao đây.

No said...

Chết con yêu,

Cha thấy su-shi Đọ gạo gực hừng hực khí thế zững ngày lúa đơm bông chỗ ko ngập, cá tôm đầy đồng trũng năm Ất Dậu...

Su-shi khát khao giải phống với hứa hẹn cướp lại những gì tưởng là bị mất.

Các mạng ko phụ thuộc vào trí tuệ, tâm hồn mà ở tinh thân quần chúng (quật khởi) được kích lên, hay cái gọi là vô thức nổi lên.

Test DH981 này, su-shi Đọ hồi cố giống loài 1000 năm chung sống với bọn Đà, Nhâm, Biền,..ect... nhận văn hóa chùa chiền, đình mếu,...từ Tào ô!

Con hãy:

Sóng sông Hồng cuốn theo nhiệp Trường Giang.
Các dấu tích hiện lên tình hĩu hảo
Sóng Đa nuyp xanh trào một thuở, Mitxisipi-Tếch dát cũng ngọt ngào

Su -shi lạ rồi quen nhau thân ái
Bản gốc là phẩm hạnh của LinhChang.

Unknown said...

Mời tukenh Gúc:
2009 Triều Tiên thử bom, Trung Quốc đưa 1 vạn binh đến biên Trung Triều
2013: Triều Tiên thử bom, Trung Quốc đưa 3 vạn binh và tăng đến biên Trung Triều

hoặc:
Ngư dân Trung Quốc bị 'hải tặc' Triều Tiên bắt cóc
Tàu công vụ Bắc Triều Tiên rượt đuổi 70 tàu cá Trung Quốc
Kim Chính Ân cho treo bảng "Trung Quốc là kẻ phản bội và kẻ thù của chúng ta"
Tàu Trung Quốc bị nhóm người Triều Tiên bắt giữ, đòi tiền chuộc
Trung Quốc có kế hoạch cho sự sụp đổ của Triều Tiên

Nhưng cuối cùng thì "Triều Tiên bán cho Trung Quốc quyền đánh cá trên biển tranh chấp với Hàn Quốc"
Ngoài lề: Nga gửi cảnh báo tới Triều Tiên.
Nhẽ Triều Tiên không có bom thật?! Mẹ không cho.

Unknown said...

Câu "Trung Quốc là kẻ phản bội và kẻ thù của chúng ta" là do Bác Kim ông nội phun ra khi Trung Quốc quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc. Tớ nghĩ Kim ông nội thật lòng. Lúc ấy TT được Nga nuôi là chính nên chưa quen đói.
Nhưng thật lòng được vài năm thì đỉnh điểm của nạn đói TT nuôn nên phải hạ bảng xuống.
2 lần sau thì do thử bom hạt nhân, đ biết thật hay giả, nên Kim con Kim cháu treo lên để Mẹ đỡ bị chúng chửi.
Mà nhà Kim cũng bán vài quả núi cho Tàu làm con tin thì phải, khác gì nhau đâu ;)

Unknown said...

*Liên xô năm 1992 mới vừa chết chưa chôn

Lý Toét said...

Tư Kễnh,

Bạn có thể chứng minh đó là tranh "chấp chủ quyền biển" giữa 2 nước XHCN anh em? Xin phép, trong trường hợp này, nguồn báo đảng chỉ là tuyên truyền cho chiến dịch "màn kịch". Nhưng tớ có thể chứng minh đó là dàn dựng vì một mục đích gì đó.

- Chúng ta cho nước Mẹ thuê đất hàng trăm ngàn km vuông, nên chuyện thương lượng ngoài biển mênh mông là chuyện nhỏ,

- Nếu nước Mẹ có tham vọng về biển đảo thì đã không giao lại Bạch Long Vỹ năm 1956,

- Trong nội bộ nước Mẹ đang có loạn, cần hướng sự chú ý của dân chúng ra biển,

- Xong màn kịch diễn ra trong 3 tháng, mọi việc lại trở về như nó đã có từ 3 tháng trước.

Trên cơ sở lý luận tình đồng chí quốc tế vô sản, thì mọi cuộc chiến tranh cũng chỉ để thoả mãn sự cai trị.

Suy Thoái said...

cụ Lý làm một bài đơn sơ giải ảo đi :D

hungvuthai said...

E hóng quán bác Lý và quán Zi đã lâu. Lúc đầu nghe bác Lý và bác Hồ Hải phân tích e cũng nghĩ đây là màn kịch, nhưng càng về sau thấy tính chất của vụ việc đã đi ra phạm vi quốc tế. Thậm chí Thủ tướng và Bộ trưởng QP cũng đã đăng đàn nói về vấn đề này với rất nhiều nước trên thế giới. Nếu sự việc ko có thật thì chả nhẽ các nước lớn như Nhật, Mỹ, Nga .. lại ko có ý kiến gì?
Còn vụ nước Mẹ trả lại đảo BLV năm 1956 theo cuốn "Bên thắng cuộc" của Huy Đức nói là do đảo đó quá gần đất liền VN. Thậm chí khi đó chính quyền Bắc Việt ko muốn nhận nói là không có phương tiện đi laivà nước Mẹ phải hỗ trợ mấy cái Cano!

Lý Toét said...

Vũ Thái Hùng aka Tư Kễnh,

Dù Việt - Trung có đóng kịch hay không thì thế giới cũng sẽ phải xử sự như vậy. Bạn thấy hai người gây gổ vô cớ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn thì bạn phải lên tiếng. Nếu không, chính bạn sẽ là nạn nhân của 1 trong 2 kẻ đó hoặc của cả 2.

60% lượng hàng hóa lưu thông trên thế giới qua vùng biển giữa Philippines và VN. 2 tên kia bị đặt vấn đề chiếm dụng khoảng đất công đó để ăn mãi lộ.

Trong 3 nước mà bạn đề cập ở trên, quyền lợi trực tiếp bị ảnh hưởng là Mỹ và Nhật. Còn Nga hầu như không ảnh hưởng gì nên họ im lặng. Mỹ Nhật lên tiếng vì quyền lợi của họ nhưng lại đạo đức giả "vì hòa bình ĐNÁ". Người Nga thiệt tình thì lại bị trách là vô tình.

Theo những thông tin bạn dẫn từ Huy Đức ở trên kia, nước Mẹ giao đảo Bạch Long Vỹ vì tinh thần quốc tế vô sản chứ đâu phải vì không có kinh phí. Thậm chí nước Mẹ còn phải cấp kinh phí cho VN giữ đảo.

Anonymous said...

Đề nghị Lý Toét khóa ngay lập tức những kẻ suy thoái, dám nghi ngờ tài đóng kịch của 2 Đảng anh em, nhầm, Mẹ/con chứ!!! Đóng kịch là phải rất thật (với quần chúng nhân dân) chứ đóng kịch mà ai cũng biết thì hóa ra là loại kịch chợ như kịch Lưu Quang Vũ à? Tỷ dụ dư nói về phạm vi quốc tế thì hãy thử nhìn sự kiện Hiệp Định Ba Ri 1972 xem, thậm chí quốc tế còn trao cho đồng chí gì Sáu Búa giải Nô Bênh Hòa Bình, đóng kịch là phải thế chứ (cũng nói luôn, bọn đế quốc cũng biết - hãy tìm lời của thằng thống đốc gì gì Rê Gân (Ronald Wilson Reagan) để biết - vậy nhưng vì quyền lợi chúng nó, chúng nó cũng tham gia vở kịch dư thật này).

Dữ kiện để biết là kịch:

- Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của 2 Đảng, 2 Nhà nước, 2 Quốc hội hoàn toàn im lặng
- Dù có chửi thế nào dưng cơ mà vẫn có kết luận: quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước là quan hệ gia đình anh em (tỷ dụ dư bài nói của đồng chí Thanh trước toàn thể quốc tế, các bài khác mời tìm đọc trên báo Đảng)
- Dù có chuyện gì thì cả 2 Đảng, 2 Nhà nước chỉ nói đến công hàm đồng chí Đồng, còn dững lời hứa của Bác Hồ muôn vàn kính với với chủ tịch Mao Trạch Đông để có viện trợ từ năm 1949, dững lời mà các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Giao Chỉ với nước Mẹ ở Thành Đô, các hiệp định vừa ký trong mấy năm qua .v.v. đều không được đưa ra
- Vấn đề HD gì gì đấy chỉ là chuyện nhỏ so với việc xây dựng thành công sân bay chiến đấu tại Gạc Ma, dưng cơ mà có ai nhắc đến, bức xúc vụ Gạc Ma?
- Cả 2 Đảng, 2 Nhà nước đều nghiêm cấm đám quần chúng thể hiện tuần hành hay những thứ có thể kích động tinh thần chống nhau giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước
- ......dài quá, mỏi tay....

Cũng nói luôn, câu: 2 Đảng, 2 Nhà nước (2 Quốc hội) là do người viết cồng mênh viết cho lũ suy thoái, bọn ngu đần, đám đần độn thiểu năng nên mới phải viết thế để chúng nó hiểu, chứ thực ra nói về Giao Chỉ ví nước Mẹ mà dùng từ 2 Đảng, 2 Nhà nước thì chắc chắn là kẻ suy thoái, không loại trừ đó chính là phản động trá hình!!!!

Yêu cầu:
- Đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, .....
- Đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, đọc báo Đảng, .....
- ......
- Khóa cổ tất cả bọn suy thoái .....

Unknown said...

Thành Thành những phân tích của bác Lý và bác chuankhongcanchinh!
- Thật là mở mang đầu óc!

Và, đúng là.."Chính trị là nghệ thuật của sự có thể" (?)

hungvuthai said...

Bây giờ e mà nói vụ này là màn kịch thì tất cả đồng nghiệp và bạn bè e sẽ nói e bị điên mất! TKS những phân tích thấu đáo của bác Lý và bác Chuankhongcanchinh!

saycheese1985 said...

Vietnam-China 16 Golden Words" motto: "Friendly neighborhood, comprehensive cooperation, long-term stability and future orientations." - Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”

Nguyên văn bọn tung của: 越南和中国山水相连,文化相通,理想相同,命运相关 - đúng 16 chữ - “Sơn thuỷ tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, mệnh vận tương quan”
Bọn TQ này thâm quá, toàn nói 1 đằng dịch 1 nẻo :))))

Lính said...

hai câu “16 chữ vàng”? Một: Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan. Hai: “Trường kỳ ổn định, Diện hướng vị lai, Mục lân hữu hảo, Toàn diện hợp tác”.
Một do Hồ Cẩm Đào
Một do Giang Trạch Dân

saycheese1985 said...

Update 2: vậy là có tới 32 chữ vàng, cả 2 đều dc dùng song song:
http://live.people.com.cn/bbs/note.php?id=57131111082344_ctdzb_062 - của ông đại sứ Thơ
http://jrzb.zjol.com.cn/html/2006-11/17/content_2138300.htm
http://news.takungpao.com/history/wengu/2014-03/2361948_2.html
Gánh 32 chữ này nặng quá :))))

Update 1: có cái kia '长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作" - Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” từ 1999 http://www.vnemba.org.cn/zh/nr050708132559/

Vietnam-China 16 Golden Words" motto: "Friendly neighborhood, comprehensive cooperation, long-term stability and future orientations." - Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”

Nguyên văn bọn tung của hồi trước nữa: 越南和中国山水相连,文化相通,理想相同,命运相关 - đúng 16 chữ - “Sơn thuỷ tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, mệnh vận tương quan”

Gà Chíp said...

Chuyện này khả năng cao là không đóng kịch:
Nhật Bản tạm ngưng cấp một khoản ODA cho Việt Nam
http://www.thesaigontimes.vn/115779/Nhat-Ban-tam-ngung-cap-ODA-cho-Viet-Nam.html

Nhưng trang gốc thì bảo ngưng toàn bộ thì phải ko có part of

http://english.kyodonews.jp/news/2014/06/293596.html


Đang đói mà lại cắt sushi thế này thì chết

Gà Chíp said...

Hình như ngưng do 1 trường hợp nghi hối lộ trong ngành đường sắt, tức ngưng toàn bộ chứ ko phải là ngưng 1 dự án đó.

"Japan told the Vietnamese government Monday it will temporarily suspend official development assistance due to an alleged bribery case involving a Japanese-funded Hanoi urban railway project, the Japanese embassy here said."

http://www.globalpost.com/dispatch/news/kyodo-news-international/140602/japan-temporarily-suspend-oda-vietnam-over-bribery-cas

No said...


Năm nai thất bát mùa màng
Giống cũ hĩu nghị hãy mang về giồng
Mối tình hảo hảo bể sông
Thà cho Tào đớp còn hơn Mẽo vồ!

(Trình Trạng, Bạch Vân-Bạn No)

Anonymous said...

Nhìn từ nhiều khía cạnh vụ cắt Ô Đê Ai của Nhật Lùn ta thấy:

- Về chính trị: so sánh với các công ty nước Mẹ: tỷ lệ ăn cũng quãng quãng đó (thậm chí còn cao hơn), nhiều thứ khác còn tệ hơn .... vậy mà chưa hề bao giờ có chuyện gì xảy ra cả!!! Ai là bạn, ai là thù, nhẽ rõ!!!

- Về tình: Cán bộ ta thề cả đời hy sinh phấn đấu cho dân tộc (lời thề khi vào Đảng Giao Chỉ) dưng cơ mà cấm cán bộ kiếm phần trăm từ các dự án nhẽ muốn đẩy cán bộ ta đi vào chỗ chết đói (nếu sống với đồng lương thực sự)!!!

- Về lý: Để có chức vụ phải dùng khoản tiền phải chi để mua chức, nếu cấm cán bộ kiếm phần trăm thì làm sao cán bộ có tiền để trả? Định phá "giá" các chức vụ ở Giao Chỉ? Hay định biến cán bộ trở thành đầy tớ của nhân dân?

- Về kinh tế: Ô Đê Ai là tiền đi vay, không cho vay được thì chính phủ Nhật sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về dững khoản tiền vay này, thậm chí có thể bị mất chức nếu không cho vay được, chính vì vậy việc cho vay Ô Đê Ai sẽ lại tiếp tục là chắc chắn!!!

- Về an ninh: không loại trừ đây là 1 đòn của các thế lực suy thoái A trong Đảng dùng phương tiện Ô Đê Ai để đánh các thế lực suy thoái B trong Đảng, nếu không thuộc thế lực suy thoái A hay suy thoái B hay suy thoái C hay ... suy thoái Z thì cứ bình tĩnh quan sát, đừng vội vảng nhận định mà bị ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức

Kết luận 1: hy vọng sau những vụ dư thế này việc quan chức tại cái vị trí béo bở có thể kiếm Ô Đê Ai của Nhật sẽ mất giá, hãy nhanh chóng mua ngay vì thực ra mỗi lần có vụ việc xảy ra dư thế này thì thông thường tỷ lệ phần trăm sẽ lại cao hơn bình thường, do đó thực tế thời gian hoàn vốn sẽ rất nhanh

Kết luận 2: hãy ĐỌC BÁO ĐẢNG, ĐỌC BÁO ĐẢNG, ĐỌC BÁO ĐẢNG .......

Unknown said...

[img]http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/06/04/Untitled18-jpeg-7283-1401892957.jpg[/img]

Tối qua Hà Nội mưa to quá, cây đổ làm chết một người, năm trước cũng có một vụ thì phải. Mà toàn xà cừ đổ. Bác Lý thấy có nên thay xà cừ bằng cây sấu không. Xà cừ dễ đổ quá.

«Oldest ‹Older   401 – 600 of 669   Newer› Newest»