Thursday, May 23, 2013

Đừng hạ thấp phát xít


Chủ nghĩa phát xít được biết đến hiện hữu ở 3 nước: Đức, Ý và Nhật. Tây Ban Nha chỉ được xem là một nước dự bị phát xít.

Những nước phát xít trước đây đều là những nước công nghiệp
hoặc có kỹ nghệ cao như nước Ý
hoặc có sản lượng cao như Nhật
hoặc có cả 2 như Đức

và sau này, họ đều là những nước giàu.

Nhà nước phát xít có đặc điểm là đảng phát xít đồng thời là chính quyền. Những nước phát xít dùng tài nguyên của nước khác để xây dựng đất nước mình.

Khi xe hơi còn là thứ xa xỉ, bình quân mỗi 50 gia đình Đức mới có một chiếc xe hơi. Một gia đình bình thường ở Đức chỉ có thể sắm được xe gắn máy.

Nhà độc tài Hitler đưa ra ý tưởng cần một chiếc xe đủ bền nhưng giá rẻ để mỗi gia đình Đức sắm được ít nhất một chiếc xe. Không doanh nghiệp tư nhân nào đủ sức để đầu tư chế tạo đáp ứng được yêu cầu đó. Và đảng phát xít đã tài trợ một nhà máy hoàn toàn mới để chế tạo chiếc xe bằng thiết kế của Porsche.

Chiếc xe Volkswagen ra đời, volkswagen trong tiếng Đức nghĩa là "Xe của Nhân dân".(1) Xe Volkswagen Con Bọ còn sử dụng đến ngày nay.

Xe Beetle được chế tạo từ thập niên 1940

Gần đây có một số người gán chính quyền XHCN (2) của ta có xu hướng phát xít. Xin đừng hạ nhục phát xít như thế.

Chú thích
(1) Nhân dân theo nghĩa đen là quần chúng. Ở Việt Nam, Nhân dân được dùng theo nghĩa bóng, là những người được hưởng dân chủ từng phần hay đầy đủ tuỳ theo phẩm trật trong bộ máy đảng. Hay nói cách khác từ "nhân dân" ở VN ám chỉ tầng lớp lãnh đạo, giai cấp được quy định trong Điều 4 Hiến pháp. Tờ báo phục vụ giai cấp "nhân dân" cũng có tên là Nhân Dân (nhật báo). Quần chúng ở VN thường hay hiểu nhầm mình là nhân dân, đây chính là bi kịch của họ.

(2)Hệ thống XHCN mạnh nhất là khối các nước Đông Âu đã tự động tan rã vào năm 1989-1991 để trở thành các nước dân chủ tham gia Cộng đồng châu Âu ngày nay.
Hai nước có tên XHCN trong quốc hiệu là Miến Điện và Lybia không phải là nước XHCN
Những được được xem là XHCN còn lại là Trung quốc, Cu ba, Triều Tiên và Việt Nam không mạnh dạn nhận là XHCN. Một số nước phấn đấu để được công nhận cái gọi là "kinh tế thị trường".

205 comments:

1 – 200 of 205   Newer›   Newest»
Củ Chuối Tây said...

Giải thích cặn kẽ zư nài dồi, mà còn hiểu nhầm thì thật đáng tiếc cho ai đọc bờ nốc của thầy Toét.

Anonymous said...

Một ngày tôi refresh blog này không biết bao nhiêu lần...

Vũ Mai said...

Anh Lý có thể giới thiệu cho tôi 1 website đáng tin cậy có thống kê đầy đủ về kinh tế, xã hội của nước Đức dưới thời Hitler không? Cám ơn anh.

Lý Toét said...

Dữ liệu về VN mới khó. Dữ liệu lích sử của các nước văn minh khác đầy trên mạng.

Nói chung là con số thống kê thì chỉ có 1 nhưng thể hiện tùy theo người làm thống kê. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa có một câu nói rất hay về thống kê: Thống kê thì không biết nói dối nhưng kẻ nói dối biết làm thống kê.

knk said...

Tôi không phải là nhân dân, vậy tôi là gì??? Nếu tự nhận mình là lừa thì không khác gì ăn cắp cái tên của loài lừa. Khó nghĩ quá. Chắc là chỉ dám nhận tôi là con của mẹ tôi.

Unknown said...

Bác nhẽ quên nước Lào là XHCN cũng?

Lý Toét said...

Xin đọc bài tham luận của đ/c Đại tá Quang về "nhân dân".

Kat Kat said...

Nói rằng Nhật là nước phát xít chưa đúng, mà thật ra là một nước đồng minh trong phe Trục. Thực hiện đúng chủ nghĩa phát xít chỉ có duy nhất Đức và Ý. Không may cho cụ Hitler trở thành tội đồ dân tộc, nếu thắng thì đã thành anh hùng cmnr.

Hoang Anh Tuc said...

Mai là ngày Phật đản lại nhớ chiện tôn giáo được ghi trên cmnd, tôn giáo: Không
Có 1 yếu tố mà thài Lí hổng nhắc tới, nhưng nhẽ là cái nền tảng của những xứ này.
Vatican trong lòng thành Rome
Đức ở thể chế nào cũng bảo trợ Kitô giáo
Nhựt có Thần giáo và Phật giáo là tôn giáo lớn, là nơi còn hoàng gia.
Lừa thì từ bỏ tất cả nguồn cội để nhập khẩu Mác giáo cải biên về mần cuốc giáo. Đen quá!

Cathnga said...

Em chầu anh Lý cùng các cô các cậu bạn anh Lý ạ.
Em ngại vầu lốc vì chỉ muốn chưởi bậy, tệ quá !!!!

LNVT said...

Trên thế giới người ta ngăn ngừa chủ nghĩa phát xít, cũng như chủ nghĩa xã hội bởi lý do sau đây.
- Chủ nghĩa phát xít: phát triển tinh thần dân tộc cực đoan của 1 dân tộc hùng mạnh, điều đó làm phương hại đến các dân tộc khác một cách lộ liễu, sự lộ liễu gây bất ổn. Chủ nghĩa phát xít là nhà giàu ăn cướp của nhà giàu, với chiêu bài "phân chia lại thế giới". Do vậy, chủ nghĩa này cũng bị chống.
- Chủ nghĩa xã hội: phát triển sự phản kháng của tầng lớp bần nông thất học, ác ôn với dã tâm xóa bỏ các giá trị cao quý mà nhân loại đã dày công xây dựng qua hàng ngàn năm. Tầng lớp nhà nghèo sẽ cướp hết tài sản cá nhân với chiêu bài quốc hữu hóa, đưa nền sản xuất về thể loại "kế hoạch tập trung". Những ai được đưa ra kế hoạch, mặc nhiên là những ông chủ, những ai phải thực hiện kế hoạch, thì gần như là nô lệ. Do vậy, chủ nghĩa này bị chống.

LNVT said...

DO vậy, so sánh CN Phát xít với CN Xã hội là 1 sự sỉ nhục. So sánh chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa phát xít, là còn hơn 1 sự sỉ nhục.

Burma Market said...

Vậy chủ nghĩa Phát Xít giống chủ nghĩa Phong Kiến hơn?

Kat Kat said...

Nhiều người thắc mắc tại sao Hitler lại diệt chủng Do thái. Để chiến thắng trên chiến trường cần nhiều đồng minh thậm chí khác cả hệ tư tưởng. Thời này vùng Hồi giáo Palestine dù không theo các tư tưởng của phát xít nhưng vẫn hỗ trợ phe Trục, lí do là để tiêu diệt hết bọn Do thái, thống nhất đất nước với đạo Hồi làm quốc giáo. Hitler giúp họ thực hiện điều này.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q2OMR5vnpYg[/youtube]

Kat Kat said...

Thật ra CNPX giống CNCS hơn, giống về cách tổ chức và quản lí xã hội, điểm khác biệt là CNCS tiêu diệt tầng lớp thượng lưu còn CNPX tiêu diệt bọn hạ đẳng.

Kat Kat said...

Đảng phát xít có tên gọi tắt là Đức quốc xã, tên gọi đầy đủ là đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa.

Lý Toét said...

Cảm ơn các bạn đã có những comment có gia trị

Lý Toét said...

Lào có được xem là một quốc gia không khi mà Global Witness không thèm đếm xỉa đến.

Lý Toét said...

Hitler bại không phải vì Hitler yếu mà vì Hitler dẫn nước Đức vào con đường cô độc.

Quan điểm của tớ cho rằng Hitler xây dựng nước Đức bằng phương thức không thích hợp.

Unknown said...

Bác Bi! Có thằng trong lý lịch ghi là tôn giáo không, thế mà khi chết có có tượng trong chùa kìa!

Lý Toét said...

Không có chủ thuyết nào có lỗi cả. Tớ đã nhiều lần nói rằng, chế độ XHCN ở VN chưa bao giờ thực hành theo CN Mác.

Xứ Lừa ta có được hiện thực ngày nay là nhờ văn hóa. Tớ sẽ trình bày vấn đề này sau.

Lý Toét said...

Có thấy chưởi bậy gì đây hè

Lý Toét said...

Lý luận có vẻ không ổn. Tớ sẽ bàn chuyện này sau. Chỉ biết rằng phát xít có đặc điểm sau:
- Mưu cầu lợi ích cho dân mình
- đảng quốc xã thay cho chính quyền

Cộng sản chỉ giống phát xít ở đặc điểm thứ 2, còn đặc điểm 1 thì trái ngược. Đố các bạn tìm ra bằng chứng Hitler tiêu tốn tiền thuế của dân Đức vì mục đích xa xỉ là tuyên truyền.

Lý Toét said...

Nazi = Quốc gia XHCN aka Quốc Xã. Ai bịa thêm chữ Công nhân ở đây vậy.

Lý Toét said...

Diệt chủng thể hiện bằng gì,

Người Nga khai bị thiệt mạng 20 triệu tức là gấp 2 lần dân so Do Thái trên toàn thế giới. Xem các tài liệu của Liên xô về việc lính xô viết "bị tàn sát trong lò thiêu và lò hơi ngạt" như thế nào.

Đúng là Nhà nước Quốc xã có "diệt chủng thật" bằng cách chỉ ưu tiên chủng tộc Arien.

Tớ có thể nói ít người biết chủng tộc Arien nó ở đâu. Trả lời luôn: họ chính là người Ba Tư ngày nay. Ngạc nhiên chưa.

Lý Toét said...

Bạn Lưu Văn Thêm,

Cái "thằng" mà bạn đề cập có tên thánh đàng hoàng (paulus thì phải) và đã bị Giám mục Lê Hữu Từ từ chối làm lễ Báp têm.

Những ông Thành hoàng làng, có phải ông nào cũng theo tôn giáo nào đó.

Và nhiều bức tượng trong chùa, chắc gì ngài đã từng đi tu.

Cho nên, con đường đi vào chùa thì dễ, con đường ra khỏi chùa mới gian nan.

Lý Toét said...

Comment của bạn Bee rất hay, nhưng bạn cho rằng nhờ có tôn giáo mà xứ này tốt, nhờ vô thần mà xứ kia xấu, là sai.

Mẹ của tôn giáo là tín ngưỡng. Tôn giáo chỉ là tổ chức hóa hoạt động tín ngưỡng. Tôn giáo có đặc điểm là phải có
- giáo lý
- giáo quyền
- giáo dân
- và sinh hoạt trong giáo đường.

Theo đó đảng cộng sản là một tôn giáo tuy người trong giáo không thừa nhận nó là tôn giáo.

Bạn nói rằng nước Ý ngoan đạo là nhờ Vatican ở La mã. Bạn đã hiểu sai. Vatican phải tranh đấu thế nào để có một chỗ đứng tại La mã. Từ thời Giáo hoàng Phê rô nhà nước La mã xem Công giáo như là một thứ tội phạm.

Tòa thánh tồn tại tiếp tục sau khi nhà nước La mã tan rã.

Nhà nước Ý chỉ mới được thành lập 100 năm gần đây thôi. Trước đó là các sứ quân. Đảo Corse được sap nhập vào lãnh thổ Pháp, Napoleon(e) Ponapart(e) là Hoàng đế Pháp người Ý là vì vậy.

Khi nhà nước Ý được thành lập có xảy ra tranh chấp lãnh thổ Roma, để đi đến Hiệp ước Lateran, theo đó lợi tức từ Roma thuộc về Vatican.

Dài giòng như vậy để nói rằng Vatican không thuộc Ý quốc.

Kat Kat said...

Cụ Lý, diệt chủng một dân tộc là khi giết sạch dân tộc đó. Không thể đem số lượng ra để nói về một từ trừu tượng được. Hitler đâu có ý định giết toàn bộ dân Slavo, có thể Hitler giết hết dân những vùng quân Đức đi qua nhưng là để dễ quản lí vùng đất chiếm được, ông ta muốn Nga trở thành chư hầu, đơn giản là vậy. Hitler đâu có bắt buộc Pháp phải theo chủ nghĩa phát xít, chỉ bắt họ trở thành chư hầu và rồi không giết thêm người Pháp nào nữa.

Cụ Lý bảo " Đúng là Nhà nước Quốc xã có "diệt chủng thật" bằng cách chỉ ưu tiên chủng tộc Arien." là không đúng vì chủng tộc Arien cũng giết lẫn nhau mà.

Lý Toét said...

Rất nhiều người có nhận định sai lầm rằng, VN sai lầm vì đi theo CN Mác.

- VN chưa bao giờ thực hành CN Mác
- nước Đức tiên tiến hàng đầu thế giới vẫn thờ Mác như là nhà tư tưởng và tội phạm. Tội phạm ở chỗ tượng Mác không có ai đoái hoài tới.

Thế VN ta theo CN gì. Đó là thứ chủ nghĩa Duy vật (giải nghĩa sau) với phương tiện là: có chính quyền sẽ có tất cả.

Duy vật có nghĩa là gì. Vật chất là trên hết. Ai phản biện, xin mời giơ tay.

Lý Toét said...

"Arien thượng đẳng" là chủ thuyết trung tâm của Hitler, bạn đừng có nói khác. Sau này những người cộng sản học mót biến nó thành cái gọi là "Con người mới XHCN".

Kat Kat said...

Tóm lại, từ diệt chủng này tồn tại với đúng ý nghĩa của nó, tuy rằng nhiều lúc nó bị lạm dụng sai ý nghĩa của nó, ví dụ người ta lạm dụng từ này khi nói về Khơ me đỏ, thật ra không thể gọi khơ me đỏ là diệt chủng được vì họ chỉ giết người Cam không thuộc phe họ chứ không giết toàn bộ người Cam.

Kat Kat said...

Em hiểu câu trên của cụ Lý là chỉ giết những người không phải chủng tộc Arien vậy có đúng không? Chứ chủng tộc Arien thượng đẳng thì em học từ hồi phổ thông rồi.

Kat Kat said...

hehehe, có em phản biện đây. Người ta bảo phú quý sinh lễ nghĩa, bụng đói meo thì đưa gái đẹp đến trước mặt là vô nghĩa, chẳng ai thưởng thức được cái đẹp trong hoàn cảnh đó cả. Đó là chân lý, nếu bảo vật chất là trên hêt thì cũng tùy người và tùy trường hợp. Người ta đi chùa là để cho đi vật chất và nhận lại giá trị tinh thần, ngày xưa các anh lính đặc công hy sinh bản thân vì cái gì, vì vật chất ư, không phải, vì thuốc lắc tinh thần mà B cho ảnh.
Không thể bảo VN theo chủ nghĩa vật chất là trên hết, phải nói là cái phần vật chất nó có trọng lượng hơn cái phần tinh thần.

Lý Toét said...

Phải giết người là chuyện của chiến tranh. CN phát xít không có mục đích giết người.

Còn thuyết Chủng tộc Arien thượng đẳng là thuyết ưu tiên cho đối tượng là người có máu Arien.

Thực tế số người Nga bị chết trong trại tù phát xít chiếm không đến 1/1000 tổng số người bị chết trong chiến tranh.

Lý Toét said...

Số người bị Khmer đỏ đầy đọa thì đúng hơn là bị giết. Bộ đội Khmer đỏ có cách khử tù binh rất nhẹ nhàng êm ái. Đó là tròng túi nylon vào đầu, chỉ sau 5 phút. Đâu cần cán cuốc cho thô tục.

Lý Toét said...

Chưa phản biện được gì cả,

Những anh lính đặc công cũng chỉ là nạn nhân. Sau này đa số họ hoặc bị chết hoặc quên hết.

Đến anh Thệ "cắm cờ Dinh Độc lập" mà còn lúc nói thế nọ, lúc nói thế kia.

Bạn đọc trên báo đảng hay có luận điệu, đại khái anh A được ưu đãi thé này thế nọ, mà ảnh lại chạy theo thế lực phản động. Chả Duy vật thì là gì.

Kat Kat said...

Tóm lại, chẳng ai vui khi mà tay trái thì khỏe mạnh mà tay phải cụt mất. Giàu để làm gì khi mà không dùng tiền đó để hưởng thụ, mua những giá trị tinh thần cho mình. Đừng nghĩ rằng những kẻ làm việc ác không bị dằn vặt.

Lý Toét said...

Bạn nói sai rồi,

Hưởng thụ một mình đâu có sướng. Hưởng thụ trong bối cảnh xung quanh lầm than mới sướng bội phần.

Kat Kat said...

Cảm ơn cụ Lý, em hiểu rõ rồi.

Vũ Mai said...

Cái này tôi không hiểu, anh Lý. Ý anh muốn nói đến tính chính danh của Chính quyền Lào? Global Witness không đếm xỉa, nhưng Laos là thành viên LHQ cũng như nhiều tổ chức khác .. Nếu Lào không là một quốc gia thì là gì?

Hoang Anh Tuc said...

Thài Lí rất chuận khi cho rằng cái xứ này được như vầy là nhờ Văn hóa. Tui nhắc tới đạo giáo cũng là cái cớ thui, muốn nói rằng khi mà chính phủ có quyền lực tuyệt đối (chả hạn chính phủ phátxít), nhưng họ không lạm quyền diệt tôn giáo hay lợi dụng tôn giáo.
Theo tư tưởng của Mác gâu thì những mấy nước bắc âu và Gia nã đại đang có nhẽ còn vượt xa, dưng cái cách để họ đạt được lại là chiện khác.
Nhắc tới Văn hóa quả rất lung mung mờ mịt. Xứ này được tiếp cận hết các tinh hoa của thế giới: Pháp, Đức (Mác gâu), Mỹ, Nhật, Nga, Tàu toàn đỉnh cao, nhưng lại trở về với cái máng lợn cũ.
Thôi đổ cho số vậy!

Burma Market said...

Nhờ đọc blog bác mà tôi hiểu ra nhiều điều sai lầm lúc trước

Lý Toét said...

Hữu danh để mà làm gì. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: VN có phải là một quốc gia độc lập.

Các bạn nghĩ rằng Global Witness đánh tiếng về môi trường để bảo vệ dân bản xứ.

Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao xứ này thịnh vượng, xứ kia nghèo đói. Những xứ thịnh vượng, có thể có những người rất giàu nhưng sự thụ hưởng nói chung đồng đều. Còn những xứ mà ở đó sự thụ hưởng không đồng đều, trước sau nó cũng đi đến khủng hoảng. Suy rộng ra toàn cầu cũng vậy.

Lý Toét said...

Thứ "văn hoá":
không làm cũng có ăn
cưỡi đầu cưỡi cổ kẻ khác.

Vì cho rằng "Không làm cũng có ăn" nên mới làm cách mạng.

Nhìn xa hơn nữa, những nhà giàu nhờ người Pháp lại chống Pháp kịch liệt.

Gần hơn, trong những lúc khó khăn nhất, giới có học lại là giới "đấu tranh" mạnh mẽ nhất. Đó là phong trào "ký giả ăn mày"; sinh viên phản chiến; bàn thờ phật xuống đường. Bây giờ những người đó ở đâu.

Anonymous said...

Bác tiếp xúc nhiều vậy theo bác những người đó giờ họ đang nghĩ gì?

Anonymous said...

Chủ nghĩa phát xít là nỗi đau, nỗi nhục của nhân loại, chủ nghĩa phát xít Đức đã khiến cho người ĐỨC tiêu diệt/giết người DO THÁI, trong số những người DO THÁI bị giết thì chắc chắn cũng phải có từ vài trăm ngàn đến vài triệu người ĐỨC-DO THÁI, thứ chủ nghĩa ủng hộ việc giết người đã là thứ chủ nghĩa khốn nạn rồi, thứ chủ nghĩa ủng hộ việc người dân trong nước giết đồng bào của mình như chủ nghĩa phát xít thì còn khốn nạn đến mức nào nữa? nhẽ trên thế giới này từ xưa đến nay chỉ có duy nhất thứ chủ nghĩa phát xít là khốn nạn dư thế, thật là vết nhơ trong lịch sử loài người, tất nhiên chủ nghĩa phát xít cũng có những thứ tởm lợm khác (ngoài việc GIẾT người DÂN TỘC KHÁC) như:

- Tên đầu sỏ Đức quốc xã phát xít là tên Hít Le, tên này luôn được mô tả là giản dị, hiền hòa, luôn lo nghĩ đến nhân dân, suốt đời chỉ có 1 mục đích duy nhất là hy sinh cho nhân dân Đức, để dành thời giờ cho nhân dân Đức, chấp nhận bổn phận và từ bỏ hạnh phúc cá nhân (chết cười với những luận điểm này - vì tên này cũng có bồ bịch là cô gái Ê Va Bở Râu Eva Braun) thậm chí tên này còn còn được ca ngợi dư thế này:

Trích
Ðêm thanh bình, đêm trong sáng
Tất cả ngủ yên rồi,
Riêng Người vẫn thức thôi
Ngườitrăn trở nỗi niềm hạnh phúc
Cho chúng con, cho nước Ðức thân yêu.
Ðêm thanh bình, đêm trong sáng
Tất cả ngủ yên rồi,
Riêng Người vẫn thức thôi
Aldolf Hitler với số phận nước Ðức trong tay
Dẫn chúng con đến vinh quang, bình yên và hạnh phúc
Cho chúng con niềm tin
Hết trích

Trích
Người đứng đó với đôi mắt sáng
Dẫn dắt chúng con, dìu dắt chúng con đi,
Từ trận thắng này tiếp kề theo trận khác.
Cờ Ðảng bay quanh Người.
Người khẳng định: nước Ðức luôn chiến thắng!
Giản dị, đơn sơ, mà vô cùng vĩ đại,
Người dẫn đầu thế hệ đấu tranh
Hết trích

Đọc xong thấy bọn phát xít đúng là 1 lũ hài hước

- Tên đầu sỏ Đức quốc xã phát xít là tên Hít Le còn luôn được tung hô là vĩ đại, đời đời sống mãi với câu chào Hai Lơ Hít Le (Hail Hitler) nghĩa là Hít Le muôn năm, chi có những chế độ cực kỳ đốn mạt như chế độ phong kiến thì mới có câu tung hô đó và chỉ có những kẻ cực kỳ vô liêm sỉ mới nhận những câu tung hô đó. Thậm chí tên Hít Le này còn thành lập tổ chức như đoàn thanh niên Hít Le, đoàn thiếu niên Hít Le, thế hệ Hít Le .v.v. đúng là 1 kẻ đầu óc bệnh hoạn. Bệnh hoạn hơn nữa là thằng Hít Le này qui định chỉ có những kẻ được học tại trường đảng cao cấp An Đôn Hít Le (Adolf Hitler

- Tên Hít Le còn đưa ra qui định dư thế này bào ngày 14 tháng 7 năm 1933: Đảng Quốc xã là đảng chính trị duy nhất ở Đức. Chết cười với thứ tư duy như con lợn của tên Hít Le này
, đấy là chưa kể việc thằng Hít Le này còn bắt tất cả lãnh đạo quân đội phải thề trung thành với đảng Quốc Xã, đúng là 1 thằng khùng, may mà mới chỉ bắt lãnh đạo quân đội thề (trung thành với đảng Quốc Xã) chứ nếu bắt tất cả quân đội phải thề như thế thì quả là 1 thằng điên (thằng Hít Le ý)


- Nhà nước thì thằng Hít Le này thì khỏi phải nói, nếu không có sự đồng ý của đảng Quốc xã thì mọi quyết định về công chức đều không có hiệu lực, thằng Hít Le này còn nói thẳng " "Không còn một công sở trong nhà nước này mà không phải là quốc xã. Ở Ðức, mọi trọng trách đều do những người quốc xã nắm giữ. Tất cả mọi cơ sở của Ðế Chế đều phục tùng Ban Lãnh Ðạo Chính Trị Tối Cao. Ðảng ta lãnh đạo chính trị nước Ðức"

(diễn văn đọc tại Quốc Hội Raihxtaga ngày 20.8.1938)

Còn nhiều nữa, dưng cơ mà dài quá, chỉ còn đưa đến đây cũng đủ để chứng minh 1 điều:

So sánh CNXH (đỉnh cao của trí tuệ nhân loại) với CNPX (nỗi xấu hổ của XH loài người) thì quả thật Lý Toét là 1 kẻ cực kỳ có vấn đề về mặt trí tuệ

Hy vọng đọc xong bài này Lý Toét biết gục mặt xuống mà xấu hổ

Anonymous said...

Viết thiếu đoạn này
Bệnh hoạn hơn nữa là thằng Hít Le này qui định chỉ có những kẻ được học tại trường đảng cao cấp An Đôn Hít Le (Adolf Hitler) mới được làm cán bộ cao cấp, đúng là đồ con lợn (tên Hít Le đó)

Anonymous said...

viết hay đó...

Anonymous said...

Đào Hiếu tác giả quyển "Lầm đường", Huỳnh Tấn Mẫm đang(2013) tổ chức biểu tình "chủ quyền biển đảo", Trương Như Tảng đã qua đời ở Pháp trong quên lãng....

Đấy là những ông tưởng mình vẫn huy hoàng như xưa nên lỡ to mồm, còn các ông khác thì đã được thuần hóa hiahia.

XâyxậpZì said...

@ Vũ Mai, chính danh làm được gì ? VNCH ngày xưa cũng thế. VNDCCH xâm lăng, ai phản đối ? Hehe

kk said...

chuankhongcanchinh
chưởi xỏ chươi xuyên rất hay nhưng cấm huhuhuhu

Lý Toét said...

Trương Như Tảng thuộc hệ Cõng rắn ...
Đào Hiếu, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng etc thuộc hệ Ăn cơm quốc gia ... Họ bất mãn vì không được sử dụng.

Thành Lợi said...

Qúa hay bác chỉnh ạ. ngắn gọn nhưng lột tả được bản chất XUỐNG HỐ CẢ NÚT và PHÁT XÍT tàn ác. Khâm phục bác chỉnh. Mong đợi những còm tiếp theo của bác.

Thành Lợi said...

Hôm nay nhẽ Bác Chỉnh không bị hack nick nhĩ. kaka

Thành Lợi said...

Xin chỉnh lại chút cho đúng chữ viết tắt của bác chỉnh. Xin đổi lại là CẢ NƯỚC XUỐNG HỐ thay vì XUỐNG HỐ CẢ NÚT.

Lý Toét said...

Lý lẽ của bạn Cần Chỉnh phiến diện,

Bạn chỉ nêu ra được sự giống nhau của phát xít và CNXH. Cái gì tạo ra sự khác biệt: CN phát xít thì giàu còn CNXH thì nghèo.

Ngay trong khối XHCN, CNXH sụp đổ ở những nước giàu hơn. Còn ở những nước nghèo nhất, CNXH vững như bàn thạch.

Bạn lúc nào cũng cần phải được điều chỉnh.

Vũ Mai said...

Cám ơn anh Lý, tôi vỡ ra được chút ít rồi!

Vũ Mai said...

Tôi lại mạo muội hỏi anh Lý những câu rất ngu.

Sự giống nhau giữa CNXH và PX thì anh chuankhongcanchinh đã nói. Sự khác thì anh nói, đó là PX thì giàu còn XHCN thì nghèo. Nhìn vào đó thì thấy, độc tài hay dân chủ không quyết định giàu, nghèo. Vậy cái gì làm nên sự khác biệt giàu nghèo? Khả năng quản lý kinh tế của lãnh đạo, "lương tâm" của lãnh đạo, hay là vấn đề văn hóa dân tộc, tức là dân Vịt nó vậy thì cố mãi, cố nữa cũng chẳng thể giàu?

XâyxậpZì said...

Nói thêm về chuyện cô Toét viết, đám trí thức miền Nam thời VNCH, do tiếp xúc với nền tự do phương Tây tràn vào theo chân Mỹ, ảo tưởng về CNXH trong sách vở, cộng với kỹ thuật tuyên truyền giựt dây cuả cán bộ miền Bắc cấy vào (những trí thức này họ không phải cán bộ cộng sản, chỉ là cảm tình) hoàn toàn hoạt động theo sự chỉ đạo cuả một số ít hạt nhân cuả cộng sản trong miền Nam thời đó, với nhiệt tình tuổi trẻ, sự nương nhẹ cuả chính quyền miền Nam nên họ còn sống đến 4/75 (may cho họ, nhìn gương bọn trẻ chống đối ngày nay thì biết, hehe)

Sau này do thất vọng từ ảo tưởng sẽ được trọng dụng, cộng với thực tế không như tuyên truyền bỏn bất mãn là đương nhiên, thậm chí có những người phản đối quyết liệt như Dương Quỳnh Hoa, cũng uổng một đời ăn học !

Cô Cấn said...

Giàu trong số đông ngèo mới sướng!

Bửu Châu said...

Giờ thì còn có cái nầy nữa nè, không biết kêu là gì?
[img]http://hoangthienlongtamlinhvanhoaviet.com/images/images/dienhoangthienlong/htl2.JPG[/img]

Bửu Châu said...

Coi thêm 1 tấm nữa cho rõ:
[img]http://hoangthienlongtamlinhvanhoaviet.com/images/images/dienhoangthienlong/dpp2.JPG[/img]

Suy Thoái said...

người lãnh đạo quyết định chứ đâu

Lý Toét said...

Chào anh Bửu Châu,

Cái này gọi là mượn hoa (ngân sách) chúng phật (lòng trung thành). Tớ đã nói nhiều lần rồi: Ở ta lấy đầu tư làm động lực tăng trưởng. Không đầu tư thì lấy gì ăn.

Lý Toét said...

Bạn Vũ Mai đặt vấn đề không phù hợp với thực tiễn. Bạn viết Nhìn vào đó thì thấy, độc tài hay dân chủ không quyết định giàu, nghèo. hết trích

Bạn có thấy xứ dân chủ nào mà nghèo không.

Lý Toét said...

Dương Quỳnh Hoa thuộc hệ Cõng rắn... tớ không chấp. Bà ta chẳng ra gì cho đến khi chết. Trước khi chết bà ta còn tiêu tốn thêm một mớ tiền vô ích nữa trong vụ kiện da cam. Cái vô nhân đạo ở vụ kiện Da cam là ở chỗ, biết chắc chắn thua kiện mà cứ lấy tiền dân ra để chi. Chi phí cho luật sư 1 thì chi cho tuyên truyền 10.

Người Việt mình có cái thói được đằng chân lân đằng đầu. Một trí thức khả kính là ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tam cũng có những hành vi tiêu cực đối với chế độ. Nhóm Caravelle làm những gì phạm pháp ai cũng biết. Phạm pháp thì phải bị xét xử. Với nhân sĩ như ổng có ai nỡ phạt tù. Thế mà ổng phải uống thuốc độc để chứng minh chế độ Cộng hoà I xử ép ổng.

Tớ vẫn nghĩ những người theo Cộng sản không vì a dua, họ ý thức được CS có sức mạnh trong việc cướp chính quyền. Họ đi theo CS vì họ ham quyền lực.

spirit said...

Thầy Lý,
Em không biết rằng có mối liên hệ giữa tín ngưỡng và tôn giáo như thầy chỉ ra , cụ thể là “tín ngưỡng là mẹ tôn giáo”. Em thì cho rằng các khái niệm tôn giáo và tín ngưỡng không thể rạch ròi được vì nó nằm trong ý thức của con người, của cộng đồng.
Một minh chứng để phản biện lại nhận định của thầy , ở Việt Nam, mặc dù các tôn giáo được truyền bá vào khá lâu, phật giáo thì hàng ngàn năm, công giáo cũng hàng trăm năm nhưng người Việt vẫn cho tồn tại cả tín ngưỡng và tôn giáo. Bên cạnh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, ông/ bà, thần linh, thổ địa…thì họ vẫn đến chùa để thờ Phật hay đến nhà thờ để thờ Chúa…
Liệu rằng tâm linh, niềm tin của người Việt có mâu thuẫn gì ?
Hay phải chăng xã hội người Việt có đặc điểm riêng?

vanbinh said...

Giờ có hỏi hai Cụ Karl Heinrich Max và Friedrich Engels rằng Chủ nghĩa Phát xít là cái gì ? Hẳn hai Cụ cũng bó tay . com luôn !

dan said...

Bó tai..đạo gì vậy trời! mấy cha nội theo cs vô thần lâu năm nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi!! giờ gần xuống lỗ mấy chả bắt đầu thấy sợ trời phật nên cuống lên chăng?

BS Thú Vật said...

Mừng hiểu "Tín Ngưỡng" là như thế lày:
- Tín : là tin
- Ngưỡng : là ngưỡng mộ, phục sát đất...
==>>> Do dậy mà ai ko có tín ngưỡng thì đầu toàn là đất sét.
Như mừng đây đang học theo tư tưởng, đạo đức ông cụ, cái này đảng và nhà nước đang phát động và mới đây cực kỳ may mắn có anh Nick.. ở bên trời tây wa VN mừng chỉ bảo thì cái tín ngưỡng của mừng nó tăng theo cấp số của phản ứng hột nhân
Dậy thì Bác Lý cho mừng biết mừng có tín ngưỡng hông

Lý Toét said...

Một số bạn chưa nắm được khái niệm tín ngưỡng/tôn giáo

Tín ngưỡng là gốc, là thuộc tính vốn có của con người. Người ta có thể tin vào cái gì đó mà không nhất thiết người khác cũng phải tin. Niềm tin ấy có thể do giáo dục, có thể do kiểm nghiệm trong cuộc sống.

Thờ thần nọ thánh kia là một tín ngưỡng. Lễ hội ở các địa phương cũng là tín ngưỡng. Tín ngưỡng nói chung chỉ là niềm tin tự phát, không có lý luận cụ thể.

Còn tôn giáo là tín ngưỡng có hệ thống,
có giáo lý của tôn giáo đó,
có giáo hội là tổ chức của tôn giáo đó, trong giáo hội có giáo quyền, người giáo quyền to nhất là giáo chủ, giáo chủ có thể đang sống hay đã chết,
có giáo dân để phân biệt với người không phải giáo dân.

Tôn giáo khác với tín ngưỡng nói chung là theo tôn giáo này thì không được theo tôn giáo khác.

Đảng chính trị theo đúng nghĩa thì không phải tôn giáo, tức là không phân biệt tôn giáo của người gia nhập đảng. Còn một đảng mà không chấp nhận một tôn giáo có nghĩa là đảng đó cũng là một tôn giáo.

Lý Toét said...

Sai rồi,

Ở đâu trên thế gian này mà không thờ ông bà tổ tiên. Có khác là thiên hạ ghi vào gia phả để thờ còn ở VN không ghi gia phả nên chỉ thờ đến 3 đời là hết. Đó là đặc điểm riêng chăng.

Lý Toét said...

Có liên quan gì không ta? Cụ Hồ cũng chả biết đ/c Lê Duẩn "giải phóng" miền Nam thế nào.

Dương Thường Trực said...

Há há...bắt quả tang mụ Lý Toét fản động khi nói Đảng CS không bằng tụi fát xít thảm sát hàng loạt, độc tài, mọi rợ nhé.

Tớ chỉ ra cái hơn vượt trội này...! Là B mình là kẻ có quyền viết sử.!! Còn fát xít ấy hả, đến thanh minh còn chả có quyền..so làm chi những cái khác..!! (Giống tụi Ngụy nhào nhất khoát fản động)

Lý Toét said...

Mọi người đã nhận thấy phát xít và cộng sản có gì đó giống giống nhau, và chưa thấy có gì đó khác nhau. Tớ xin cắt nghĩa luôn.

Phát xít và cộng sản giống nhau ở tổ chức: đảng là chính quyền và chính quyền thuộc về đảng, không chia sẻ quyền lực cho người khác. Theo nguyên lý đó nên họ có những chỉ tiêu giống nhau đó là
có lãnh tụ tối cao
có các tổ chức vệ tinh của đảng
bắt buộc mọi người phải trung thành với đảng
etc

Vậy phải có gì đó khác nhau chứ. Tất nhiên rồi
Phát xít thì nói sao làm vậy
Cộng sản thì nói một đàng, làm ngược lại.
Đảng phát xít không không phải là tôn giáo nên không kỳ thị tôn giáo
Đảng cộng sản là một tôn giáo nên
hoặc kỳ thị tôn giáo khác
hoặc biến một tôn giáo khác thành công cụ của đảng

LNVT said...

Cảm ơn bác Lý,

Em đã hiểu tư tưởng này của bác.

Bây giờ ta mới chột dạ, cái mà ta hiểu về phát xít không có gì hơn ngoài sự căm ghét mà nhà trường Lừa chỉ cho ta, thật hối hận quá đi.

Theo Longman dictionary:
fascism : a right-wing political system in which people's lives are completely controlled by the state and no political opposition is allowed .

Theo wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism
Chủ nghĩa phát xít : "Fascism borrowed theories and terminology from socialism but applied them to what it saw as the more significant conflict between nations and races rather than to class conflict, and focused on ending the divisions between classes within the nation. It advocated a mixed economy, with the principal goal of achieving autarky to secure national self-sufficiency and independence through protectionist and interventionist economic policies. It calls for what is sometimes called a Third Position between capitalism and Marxist socialism. It supports strong state control over the economy that accepts a mix of private and public ownership over the means of production. Fascist movements emphasized a belligerent, virulent form of nationalism (chauvinism) and a fear of foreign people (xenophobia), which they frequently linked to an exaggerated ethnocentrism..."

Còn the shit: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_ph%C3%A1t_x%C3%ADt (như cứt)

Sự tàn dư của chủ nghĩa phát xít tại Đức và Nhật đã cho ra đời 2 cường quốc kinh tế. Tại Ý, không tệ lắm, nhưng đây là đất nước thực hiện chủ nghĩa phát xít hời hợt nhất trong phe trục.

Nếu theo Wiki này thì anh "CNXH mang màu sắc Trung quốc" có vài điểm giống chủ nghĩa phát xít, nhưng dưới hình thức tôn giáo cầm quyền. Anh Vệ cũng vậy, thê thảm hơn chút xíu.

Anonymous said...

Này thì đầu tư làm động lực tăng trưởng :P
-Chi 6500 tỷ tăng chiều cao thanh niên thêm 4 cm(*):
http://www.baodanang.vn/channel/5399/201305/Chi-gan-6500-ty-dong-de-cao-them-4-cm-2243113/
-Mạng xã hội 200 triệu đô la:
http://tuoitre.vn/nhip-song-tre/539534/thu-tuong-dong-y-xay-dung-mang-xa-hoi-cho-thanh-nien.html

(*) Chiều cao thanh niên giảm 1,5 đến 2 cm trong thời kỳ ta cấm vận thằng Mẽo

Bần nông vướng vào 2 bi kịch 1/ Tưởng mình là Nhân dân và 2/ Không nắm vững bí kíp "Tăng trưởng chân kinh", cho nên nhao nhao cãi lại kha kha.
0 đầu tư thì lấy đâu ra tăng trưởng ?!

tinh tinh said...

Khà khà mụ lý toét giảng bài này hay ghê anh khen, thế có phải ràng mạch , lí luận rõ ràng không. Anh rất ưng, cứ thế phát huy nhẻ, giờ anh lại bê bài này đi khắp nơi

Anh là đười ươi nên mặt dầy khiếp lắm, mụ cứ chưởi thoải mái là bam biếc chẳng sao cả, cứ khoá nick đười ươi thì anh tạo nick khỉ đột bam tiếp, đười ươi thì phải bam nhẻ, aha

tinh tinh said...

Mụ lý xấu tính phết nhẻ, Thôi anh lại rình rình đổi nick rồi bam tiếp kẻo mụ điên lên rùi.

Quê Hương said...

Bác Thương Binh,

Chả cần cao thêm 4 cm. Chỉ cần dài thêm 4 cm là tốt :)

tinh tinh said...

À mụ lý nếu mụ thích đi đến cùng của vấn đề này, mời mụ qua liên danh bựa tranh luận nhé, con ốc đang nói.

Blog này là của mụ nên mụ quyết định ai là bam hây không. Liên danh muốn xoá của ai thì phải họp, nếu mụ cảm thấy không muốn thì thôi vậy, chủ nhật vui nha mụ già.

Lý Toét said...

Liên danh có nhã ý thì thế nào tớ cũng qua. Xin cảm ơn.

Lý Toét said...

Tớ không xoá còm của bạn đâu, chỉ đưa vào hộp bam làm tư liệu cho bọn blogspot.

Quả thật là tớ đốt đuốc cũng không thấy lập luận của bạn. Bạn lại lấy cớ tớ dùng quyền admin. Nhắc lại, tớ chưa bao giờ thấy bạn tự do tranh luận.

Lý Toét said...

Dear all,

Tớ viết bài này để "nói cho rõ" ý của ông luật gia, thành viên MTTQ Lê Hiếu Đằng. Ông ấy nhận định rằng đảng ta có khuynh hướng phát xít.

Là một luật gia, một lời phát biểu của ông trên phương tiện truyền thông có giá trị như là tiêu chuẩn nhận thức rất cao. Độc giả, thính giả có thể theo tiêu chuẩn đó mà có nhận thức sai. Như vậy là không ổn, rất nguy hiểm.

tinh tinh said...

Khà khà mụ nói đúng anh bam, anh bam, nhưng anh có đổ cho mụ lấy cớ quyền admin đao . Anh bam là do anh không biết nó đúng sai. Chỉ cảm tính thấy hay, hoặc không thấy bằng chứng thì hỏi, không có bằng chứng thì không có nghĩa là có đúng cũng chẳng có nghĩa là nó sai.

Logic học là môn học để dánh giá sự mạnh yếu của argument. Không có băng chứng cho dù có lý luận kiểu nào cũng là một week argument. Mụ đừng nói như con lntv là bài của mụ không phải argument nha.

Đã không biết có đúng sai thì hỏi hoặc khen hoặc chê, giả sử khi mụ so sánh chủ nghĩa phát xít chẳng hạn, anh phải chạy đi gúc hoặc đọc sách về chủ nghĩa phát xít rồi coi có thể so sánh với chủ nghĩa xã hôi được không, hay chỉ là giống như so sánh con mèo với con voi vì nó cùng là động vật .nhưng nếu được thì tại sao và không được thì tại sao . trong khi mụ viếtcó dẫn chứng gì đao . Ai chứng minh được là phát xít nói sao làm vây? Anh nhớ bọn đức cũng nói tấn công nước nài rồi quay sang tấn công bọn khác chứ, anh chỉ nhớ mang máng vậy thôi, nhưng chắc cũng chẳng sai.

Vấn đề là chuyện đó không ảnh hưởng kết luận là chủ nghĩa xã hội khác phát xít, vì nếu giống anh đoán nó phải lấy tên giống nhau chứ khác nhau thế nào, có phỏng. Chuyện này con anh còn biết, không biết thì tự trách mình ham chơi nhiều hơn ham học mà cố gắng thôi.

rồi sau khi đọc xong lại nghĩ một bài luận từ sáng đến chiều hoặc đến tháng sau chẳng hạn. viết cẩn thận và bốt lên blog mụ chắc. Làm thế thì ai làm việc của anh đây. Anh còn phải làm việc của mình nhẻ.

Chế độ cộng sản chả tốt đẹp gì, chẳng cần lí luận cao xa, cứ nhin thế giới chỉ có mấy nước, và dan chúng ở nó không có quyền quyết định đường hướng hay người lãnh đạo dẫn đến bất công khi phân phối tài sản và quyền lực khiến giới càm quyền và người dân sợ hãi nghi ngờ lẫn nhau thì biết

Sau tất cả các lí luận trên anh có bam tý ở nhà mụ thì mụ cũng thông cảm, có khác gì bọn không có bằng chứng, nhung vẫn kết luận anh là Cam có khác nhau nhiều đâu nhỉ?

Mà có kết luận vậy cũng chẳng sao nha các chú , đười ươi không chấp làm gì.

Suy Thoái said...

hic đúng là không hiểu gì về phát xít thật :(

tinh tinh said...

Mới nói xong bắt ngay và luôn nhé, mụ lí toét coi nài, thế bạn suy thoái nói xem, phát xít là thế nào, tại sao nói có xu hướng phát xít, được kết luận ngay là không hiểu gì về phát xít, lỡ ông ta cố tình nói vậy cho người khác hiểu sai thì sao

Như thê nài có phải là bam giống anh không nào, nếu mụ cứ bắt bẻ như thế, ai dám còm mà không mời mụ qua chỗ khác có thể tranh luận với mụ tay đôi công bằng, nếu mụ có hứng tranh luận đàng hoàng, có phỏng

Lý Toét said...

Hình như bạn đã bị vấp vào cái bẫy logic do chính bạn giăng ra. Bạn chỉ đòi hỏi bằng chứng về việc phát xít nó nói sao và làm vậy. Đương nhiên bạn thừa nhận cộng sản nói một đàng làm ngược lại. Hiểu như thế cũng là tốt rồi.

Tớ viết về quá trình thành lập và phát triển của VW hoá ra đổ xuống sông xuống biển hết à.

Các bài viết của tớ có tính ứng dụng thực tiễn, tớ không làm công tác dân vận nên không có mục đích áp đặt mọi người. Đến Tổng thống Mỹ cũng chỉ có 51% ủng hộ mà nước Mỹ vẫn tiến ầm ầm.

Bạn tớ làm Cam trên mạng nhiều lắm. Họ điềm đạm hơn tớ nhiều. Bạn muốn làm Cam đâu có dễ dàng như vậy.

Lý Toét said...

Xin vui lòng đọc comment của Cần Chỉnh để biết về phát xít, tuy Cần Chỉnh nhận định phiến diện. Còn CNXH thế nào thì trong comment ở trên bạn cũng tự hào rằng mình biết rất rõ.

Tớ hoan nghênh những phát biểu của bạn gần đây.

tinh tinh said...

Sao lại nói là vấp bẫy nhẻ, đương nhiên anh thừa nhận chủ nghĩa cộng sản nói một đàng làm một nẻo chứ lị, anh sống với nó mà anh cần gì bằng chứng. Bởi anh thấy hàng ngày hàng ngày, đó là thực tế.

Anh thật chưa đọc qua trình hình thành và phát triển của vw. Mà vw là cái gì vậy?

tinh tinh said...

À cái này thì đúng là bam gúc vw ra cais logo mụ để ở trên , mụ với mụ cần chỉnh cứ dùng phép ẩn dụ. Anh là dân toán, nên dốt văn, mụ thông cảm, hehe , tính anh nó thẳng như ruột ngựa

Lý Toét said...

Tớ thông cảm, nhận thức là một quá trình. Cảm ơn.

LNVT said...

Sau khi tìm hiểu sâu hơn về phát xít, mình mới phát hiện ra rằng: không phải ai (nước nào) muốn thực hiện chủ nghĩa phát xít cũng có khả năng làm được. Nếu thực hiện cái hoàn toàn khác nhưng miệng thì bô bô nói đó là phát xít thì ta không chấp.

Chắc đồng chí Đằng gì đó chưa hiểu rõ thế nào là chủ nghĩa phát xít, hê hê.

kk said...

ở đây chuankhongcanchinh mới đủ trí tuệ đấu với lý toét

Anonymous said...

Hui nhầm lẫn rồi nhé...chuan ko can chinh vơi Ly Toét như là X men và 4 Luxury...một bên dùng khổ nhục kế thôi...giống như "khổ dâm" và "ác dâm" hay đi chung với nhau vậy :-D

Unknown said...

Bác Lý! Em nghĩ CS còn có một cái khác nữa là: Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Và nó chỉ dành cho những người theo CS.

Lý Toét said...

Nhà báo Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt cũng thay đổi quan điểm. Từ chỗ chia 2 phe "Cấp tiến" với "Bảo thủ", bây giờ chỉ còn 1 phe đó là "Trục lợi".
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166784&zoneid=7#.UaInYtg5XFw

Lý Toét said...

Thêm,
Cái này là đặc thù. Tuy nhiên, thực tế còn hơn thế. Nhiều người bây giờ cả họ tiêu 7 đời không hết tiền.

Lý Toét said...

Cần Chỉnh luôn luôn bị tớ chê.

TrN LH said...

Đảng không phải là tôn giáo. Đảng là tất cả.

Anonymous said...

Năm 58 khi lão gìa tôi còn tintin báo chí đã vẽ hình ông Nhu dắt ông Diệm đi ám chỉ Nhu thao túng Diệm rồi, thật thoải mái quá sức.
Ông nội toai đọc báo đấy tới tận 59 khi nó chửi thẳng mặt ông Diệm lão mới cáu tiết dẹp luôn.
Dân Lừa quá hời hợt, không chịu tiềm hiểu sâu nên dễ dụ.
Ngay quả "ký giả đi ăn mày" là anh Thiệu anh bắt các báo phải có số vốn nhất định mới cho hoạt động tiếp, để tránh các báo giá rẻ(free) do Cộng sản nuôi, mà qua tai ông bố tôi thì lại thành "Thiệu đàn áp tự do báo chí."
Bây giờ biếm họa chỉ mới dám nhắc đến tìm X mà chít cm cười. Đến bao giờ chúng mới dám vẽ mặt anh Dũng nầu khà khà!!!

Lý Toét said...

Chuyện ông Nhu thao túng ông Diệm, ông Diệm quan liêu là có thật. Những cuộc vi hành của ông Diệm đều bị ông Nhu fake. Cụ thể là ông Diệm chỉ ra chợ Bến Thành để khảo giá qua đó nắm tình hình đời sống của binh lính. Ông Nhu ra lệnh bán rẻ rồi ổng bù tiền.

Kết luận: những gì che đậy sự thật đều dẫn đến hậu quả xấu. Tiền mất giá mà ông Diệm cứ nghĩ rằng gia đình lính tráng sống sung túc.

Sài Gòn sụp đổ năm 75 cũng do lý do kinh tế, tớ sẽ kể vào dịp khác.

Note: "đ/c X" là bản quyền của đ/c 4 Sang. Đúng luật thiên hạ phải trả khối tiền.

Lý Toét said...

Nói thế này thì huề vốn.

TrN LH said...

huề vốn thì không phải là vô lý rồi.

Lý Toét said...

Chia sẻ với các blogger,

Trương Duy Nhất bị bắt là Tin nóng trong ngày. Thú thật tớ chưa từng đọc bài nào của Trương Duy Nhất. Tình cờ đọc bài viết của Trương trên Dân luận. Cái gì mà Phó TTg "Ôm quà Tết đến Nguyễn Đình Chiểu (chắc chỗ đối diện toà Tổng Giám mục) và đến Thạch Thị Thanh". Không bị bắt cũng uổng.

Nghe câu chuyện có vẻ chi tiết, có vẻ "cây đời xanh tươi" ... cho những người thiếu kinh nghiệm. Thời buổi này là thời nào. Thời nay thể hiện sự trung thành bằng cách chia sẻ hợp đồng, hoặc cùng lắm là ký cái chi phiếu, chẳng ai ôm đồm một bọc "cùng với lái xe" lén đến nhà riêng như thế.

HLC Việt Nam said...

Và có trợ lý đứng ra thu vén hết rồi chứ bác Lý? Mà mấy anti fan của bác lý đang đồn bác làm trong ngành giáo dục kia kìa he he

Unknown said...

Mụ Toét cẩm lói thế lào! Lóng đâu mà lóng. Ngồi trà đá chém gió có nghe Cửu vạn nói gì đâu. Có chăng mấy con ma mạng kiếm vìu.

Các bài viết của bạn Nhất chả khác bài văn tả con Lợn xề của học sinh lớp Bốn. Nhưng phục bạn ý một điểm là bạn ý có số lượng hoạt láo viên đông dư quân Nguyên. Dưng lạ cái, chả nghe thấy các Fan này than vãn gì khi Bạn ấy nhập ngũ.

Nhẽ bạn ấy đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn. Thế cũng là hoành.

70 niên trước, khi Chí Phèo giãy đành đạch trước hiên nhà Cụ Bá, khối kẻ mừng ra mặt.

Lý Toét said...

Dạo này bận hay sao mà không thấy bình,

Các cụ nhận thức được rằng mặt trận tuyên truyền vẫn giữ vai trò gần như quyết định thắng bại. Và tuyên truyền quốc doanh thì ai cũng biết chất của nó rồi. Dùng Dư luận viên là cách tuyên truyền khá hiệu quả hiện nay.

Nhẽ bạn Nhất cũng vào ngạch bậc Dư luận viên chính.

Unknown said...

Anti lào? Giả ngọng hả?. Hạ nhục Mụ Toét vửa thôi con dở kia.

HLC Việt Nam said...

Có gì đâu, chỉ có 2 bloggers kẻ hậu sinh này hay theo dõi là blog của bác Lý và bác Hồ Hải. Và chính vì quan tâm "đặc biệt" đến hai bác này nên cũng thử tò mò tọc mạch đời tư người ta một chút chứ chả có gì hạ nhục ở đây cả, đừng có rạch mặt ăn vạ!

Lý Toét said...

Các bạn, không công kích cá nhân.

HLC Việt Nam said...

Xin cung kính vâng lời thày Lý!

Unknown said...

Uh, Chầu chầu, dậu nầy tuyền ngáp ruồi thôi. Mí nại, Mụ nói thuận rồi bình chi nữa. Hông lẽ chê văn phong Mụ, mà cái này thì Hội Nhà văn nó đang thất nghiệp.

Công tác tuyên truyền thì đã xuyên suốt 70 niên qua, không ngừng nghỉ, uyển chuyển từ dạng này sang dạng khác, hình thức này sang hình thức khác rất phù hợp với tình hình thực tiễn. Hiệu quả (qui ra tiền mặt) của nó đối với Các Cụ quá rõ rồi, không nghạch đầu tư nào lãi bằng. Nhưng hậu quả đối với Cửu vạn thật thê thảm.

Nhận thức là cả một quá trình, không ăn xổi ở thì được. Dưng cái quan trọng là khi Cửu vạn ngộ ra được một mánh của các Cụ thì Các Cụ đã chuyển sang mánh mới từ rất lâu rồi.

(PS: Bạn Nhất, biết đâu ít niên nữa lại xuất bản sách “Góc Khuất” bên Van-co-vơ xứ Ca Lợn.)

Unknown said...

Bơm này nhẽ Bựa nai. Khỏi phiền đi cưng.

Anonymous said...

Nhà báo Đoan Trang đăng status:" Ai gọi M râu là tội đồ dân tộc sẽ bị block nick vì ở đây không chấp nhận công kích cá nhân"...bên dưới là một comment: .."Nhưng tố giác tội phạm không phải là công kích cá nhân" :-)

Lý Toét said...

Bạn tinh tinh có comment như thế này
Cacc ở đây có những thứ tôi rất chê, tranh luận chủ yếu để làm rõ vấn đề đang bàn đúng hay sai, đúng và sai đến mức độ nào. Tranh luận để chứng tỏ trí tuệ hơn người khác, để làm cho người khác phục mình hay tôn trọng mình, là cách làm vô ích. Việc mình làm mới quan trọng, người khác nghĩ gì quan trọng đéo. Chó cứ sủa đoàn người cứ đi. hết còm

Sau đó bạn ấy dẫn tấm hình của Lý Tiểu Long với chú thích đại khái: Đừng nói, hãy áp dụng, hãy làm đi. Hình bị lỗi làm hỏng phần comment.

Tớ không hiểu bạn ấy định thể hiện cái gì.

Lý Toét said...

Ý bạn nói "M râu" có nghĩa là Minh râu nick name của CT Hồ Chí Minh?

Bạn Đoan Trang đánh tráo khái niệm. Cá nhân ở đây là những bần nông không có khả năng tự vệ. Ngay bản thân bạn ấy công kích cá nhân người khác mà bị công kích trở lại cũng là hợp lý.

Còn CT Hồ Chí Minh là một vĩ nhân không chỉ của VN mà còn của thế giới. Vạch ra chân dung của vĩ nhân là điều mà giới khoa học đang làm. Có gì đâu mà gọi là công kích.

Anonymous said...

Chắc ý bạn đó nói những vấn đề ta đang tranh luận không làm nên cơm áo gạo tiền gì hết...thật ra có những lợi ít vô hình mà ta chưa thấy được hoặc hiện tại chưa dùng đến...đọc Blog Lý Toét, có nhiều cái tôi cũng chưa hiểu liền, sau một thời gian sự việc xảy ra mới hiểu...như bài này, đọc xong tự nhiên tình cờ thấy phát biểu của ông LHĐ thì tôi mới hiểu ra...

Unknown said...

Bạn Nguyễn Long, thấy cồng măng của bạn có vẻ “lành”. Tò mò chút, lý do gì khiến Bạn chỉ quan tâm “đặc biệt” đến hai Bác trên?

HLC Việt Nam said...

Chào bác Chí, cảm ơn bác đã quan tâm.

Mỗi người đều có không gian và năng lực tư duy riêng mình. Riêng e thấy 2 bác ở trên có những ý kiến và quan điểm nó tạo cho tư duy của em sự mới lạ, đáng để suy ngẫm thì em "follow" thôi. Một người miền Nam phóng khoáng, khẳng khái và bộc trực, một người miền Bắc thâm thúy, khéo léo và tinh tế. Đáng để dành sự quan tâm đặc biệt lắm chứ.

Kính mến!

HLC Việt Nam said...

Thành thật xin lỗi chủ Blog nếu lỡ "chụp mũ" bác là dân Bắc. Đấy chỉ là cảm nhận mang tính khái quát ạ

Unknown said...

Thanks bạn Nguyễn Long, Bạn thành thật đến mức lộ liễu.

Chí Phèo không quan tâm “đặc biệt” đến hai Bác trên, đơn giản, chỉ đi chợ mua chuối xanh và rượu cỏ thôi.

Chúc dzui!

tinh tinh said...

một vài ví dụ minh hoạ,

TrN LHMay 27, 2013 at 11:34 AM
huề vốn thì không phải là vô lý rồi.


Nguyễn LongMay 28, 2013 at 9:53 AM
Xin cung kính vâng lời thày Lý!

huiMay 26, 2013 at 8:50 PM
ở đây chuankhongcanchinh mới đủ trí tuệ đấu với lý toét

tinh tinh said...

Mụ lý do trình tiéng anh còi hay do đọc lướt qua nên dịch sai nha.

Kiến thức thôi thì không đủ, chúng ta phải áp dụng
Quyết tam thôi thì không đủ, chúng ta phải làm

Anh bốt hình do hình nài bốt bam bên liendanhbua, nhưng chẳng may nó cũng minh hoạ cho đẹp còm bên nài , tiện thể bốt luôn, không hiểu sao lỗi



Lý Toét said...

Blog của tớ cũng có chút ít điều chỉnh nên mới comment được hình ảnh và video youtube, mặc định blogspot thì không. Hình như số comment vượt quá 100 thì xảy ra lỗi, nên tớ phải xóa còm và pót lại. Thông cảm nha.

Tớ dịch tiếng Anh thế là sai à, xem lại đi nhé.

Minh họa mấy cái còm spam đó để làm gì vậy? Tớ rất thích đối thoại, thế mà cứ nhát gừng hoài.

Lý Toét said...

Bạn Chí đối thoại như vậy là thiếu lương thiện. Ở đây là chốn ảo, việc gì phải giấu diếm.

tinh tinh said...

À anh chê bọn đó vì thấy đối thoại với mụ ngứa mắt nên chưởi chúng đấy mà, với lại nói cho chúng biết văn hoá tranh luận để lần sau tranh luận tốt hơn, dĩ nhiên với điều kiện chúng không vào đây để phá.

DIch thế là sai , hình nài minh hoạ minh hoạ cho ý nghĩa bài viết, phải dịch đầy đủ từ và nghĩa mới hợp với ý nghĩa bài viết. Dịch ngắn gọn dễ khiến cho người khác đọc hiểu lầm là anh chửi người khác một cách hằn học, nhung anh không chưởi với thái độ hằn học

Lý Toét said...

À ra thế. Tớ còn khuyến khích chửi. Bạn Cần Chỉnh còn chửi tớ như hát hay, có sao đâu.

Chửi cần phải có lý có lẽ, ai lại cũng trong trỏng mà chửi, độc giả không hiểu nghĩ là spam.

Một lần nữa tớ khuyến khích đối thoại.

Hình mà bạn tinh tinh muốn minh họa nó ở đây http://www.myconfinedspace.com/wp-content/uploads/tdomf-2/437097/Bruce-Lee-700x525.jpg. Bây giờ trào lưu lấy người khuyết tật ra để giáo huấn, ai lại lấy cái anh võ sĩ chết yểu ra mần ví dụ thế.

Unknown said...

Có thông tin Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 6% thay vì 4.5%.
Lại còn không chi trả cho khám trái tuyến nữa chứ. Trước đây còn được 30%.
Cái tròng ngày càng xiết chặt các bác ơi.

Lý Toét said...

Tớ có cảm tưởng sự nghiệp xây dựng CNXH đang đi đúng lộ trình.

Hiện nay một đội ngũ dân công không đăng ký thất nghiệp nhưng cũng không đóng BHXH (và BHYT, tất nhiên) tăng lên nhanh chóng: vé số, xe ôm, hàng rong etc. Hàng năm, số DN đóng cửa/DN đăng ký mới 50 ngàn/10 ngàn, làm giảm đáng kể quỹ BHXH/BHYT. Tất nhiên số người bệnh không giảm hoặc tăng nên lời giải chỉ là tăng mức đóng BHXH/BHYT. Đến một lúc nào đó người đóng BHXH/BHYT chỉ còn lại toàn công chức. CNXH được xây dựng xong.

Em Mèo Lười hành nghề kế toán chắc hiểu ý tớ nói.

Unknown said...

Sai. Chốn ảo mới phải giấu. Chốn thật, giấu sao thấu.

Còn cái gọi là “đối thoại lương thiện”. Cái này mới, lạ và quá xa xỉ chốn này. Tại sao?

Chính giới blogger chứ không ai khác hiện đang làm ngu thêm dân Việt rất nhiều. Nhiều trong số họ luôn dương dương tự đắc rằng “khai dân trí” với “tấm lòng” hay “tâm” của họ. Xin lỗi, nếu có tâm, hãy lên Chùa, vào Nhà thờ - nơi đó Phật, Chúa sẽ biết “tâm” của họ. Nếu có tầm, hãy gánh vác và dám chịu trách nhiệm.

Còn ngồi đồng chốn này phán dăm ba cồng, nêu vài nhận xét cá nhân, chỉ mua vui cho CAM mạng. Mụ có bạn là CAM thì rõ, họ được đào tạo chuyên nghiệp bài bản, hỏa lực mạnh, lương khảo nhiều, cũng quân xanh quân đỏ, dùng mỡ nó rán nó, gậy ông đập lưng ông, dùng lũ chỉnh dòng lũ vậy.

Vậy nên, Khuyến khích Mụ tiếp tục có những Bài viết với những con số/thông số/thông tin xác thực, súc tích, cô đọng và lô-gic về những vấn đề thường nhật, trước mắt. Việc còn lại để Bần nông chúng tự xử. Khi đó, may ra, chúng mới nhớn.

Unknown said...

Bác Lý, trừ những đối tượng được bảo hiểm miễn phí, còn ai mà không đăng ký thất nghiệp, hoặc cán bộ DN đóng cửa thì không thể sử dụng BHYT, vì chắc chắn, không đóng, không có thẻ.
Còn lại thì đúng là quỹ BHXH, BHYT giảm sút do 1. số lượng người tham gia thấp mà lương hưu lại cao (tăng lương, tuổi thọ cao), và chi phí y tế cao hơn. 2. Kinh doanh thua lỗ (xem vụ lùm xùm trước đây về phần đầu tư của BHXH vào công ty con của Agribank).
Mèo phải nói với sếp, lách BHXH, BHYT giống các công ty khác thôi. Muốn làm người tuân thủ luật pháp cũng không được.

tinh tinh said...

anh chửi mụ hay con cần chỉnh mà làm gì?

con cần chỉnh thì để mua vui cho bọn trẻ là chính, như biếm họa vậy nói mỉa mai thì nghe sướng, nhưng không biết có nên cơm cháo gì không.

còn mụ phản biện và chửi bê cũng rứa không biết khai sáng cho lũ trẻ được bao nhiêu hay bọn chúng lại 'cung kính nghe lời thầy lý'.

tuy nhiên , được gì hay không thì cũng còn ở tương lai , anh không thể biết. Mụ làm gì được trong khả năng mình là tốt rồi.

bày tỏ chính kiến của mình,là một việc luôn nên làm, mong là mọi người mỗi người bày tỏ chính kiến của mình, biết đâu trước khi anh xuống lỗ, thì chủ nghia xã hội xuông lỗ trước.

Lý Toét said...

Tớ trách bạn thiếu lương thiện vì bạn không sòng phẳng.

Lý Toét said...

Tớ chẳng có tham vọng khai sáng, chỉ là chia sẻ.

tinh tinh said...

mụ chí phèo nói thế anh không ưng. mụ lý viết bài trong khả năng của mình là cố hết sức là tốt rồi. làm được gì hay không thì không thể nói trước được.

tuổi trẻ anh cũng được bô lão nhà khai sáng dạy dỗ từ rất sớm, cả đời quyết tâm học hành để có thể làm gì cho đất nước, hay chí ít viết sách, hay sáng chế cái gì đó. nhưng anh bất tài cũng chỉ biết nói biết chửi chứ chả làm được gì cho đời ngoài kiếm bữa cơm tử tế lương thiện cho gia đình.

nhưng không vì thế mà suy ra mọi người cũng vậy

Lý Toét said...

Khác với thuế thu nhập tính thuế trên tổng thu nhập, BHXH/BHYT chỉ thu trên bảng lương, không thu khoản phụ cấp. Phụ cấp đây là chi phí đi lại, nhà ở.

Nên nhớ, phải tuân thủ luật pháp. Vấn đề là ta hiểu luật pháp như thế nào.

Unknown said...

Đồng ý với bác, tuân thủ luật pháp chứ không tích cực đóng góp nữa.
Mèo sửa lại câu trên của bác:đến mọt lúc nào đó, những người tham gia và có phần chi trả của quỹ đen BHXH chỉ toàn là công chức. CNXH đã thành công với công chức, còn dân nghèo tự do thì bị gạt ra ngoài.
Tuy nhiên, thay vì cố sống cố chết bám lấy thẻ BHYT, hiện giờ Mèo đánh giá hình thức BHYT medical care của Bảo Việt hoặc Aon liên kết với BV hoặc các cty khác có thể lên ngôi: chi phí không quá cao, mà quyền lợi khá ổn, VD mua trong độ tuổi nhất định, chi phí một năm có thể khoảng 8 -10 triệu, mà được bảo lãnh thanh toán ở một số bệnh viện, không phải lo trái tuyến,...
Tất nhiên nó có những rủi ro: đây là các quỹ BH tư nhân,có thể vỡ quỹ. Ngoài ra, cũng có một số hạn chế khác.
Đây là thôgn tin để so sánh, chứ không phải Mèo quảng cáo nhé.

Unknown said...

Phiền Mụ chỉ rõ không sòng phẳng chỗ nào?

Lý Toét said...

Cứ đọc lại lời thoại giữa bạn với Long để biết thêm chi tiết. Biết thế để rút kinh nghiệm, tớ không bắt lỗi đâu.

Lý Toét said...

Bạn Mèo Lười hành nghề kế toán mà cũng a dua với lá cải chữ "vỡ quỹ" à.

Quỹ BHYT không bao giờ trả quá số tiền mà các hội viên (bắt buộc) phải đóng góp. Đến nỗi trong nhiều năm quỹ này kết dư cả ngàn tỷ đến nỗi để nhân viên (đúng hơn là cán bộ) trong ngành (y tế) lạm dụng.

Đối với các hãng BH nhân thọ tư nhân, hoặc nó là hãng quốc tế có uy tín như Pru hoặc nó phải công khai tài chính hàng năm. Những năm qua, tiền mất giá, người đóng bảo phí là người thiệt hại đầu tiên.

BHYT của xứ ta có đặc điểm:
- người đi làm thì bắt buộc phải mua
- người không đi làm muốn mua cũng không ai bán.

Unknown said...

Mèo dùng vỡ quỹ có lẽ chưa chính xác. Ý Mèo là các hãng bảo hiểm tư nhân có nguy cơ đầu tư thua lỗ, giống AAA.
Còn BHYT của VN Mèo tin là cũng k có tình trạng vỡ quỹ như lá cải than.
Thực ra mua BHYT của quỹ tư nhân thì khong phải lo, vì là mua năm một. Nhưng khi tính đến phương án tham gia pension scheme, do các hãng bảo hiểm hoặc quỹ tư nhân (loại hình ở nước ngoài hay gặp) thì sẽ thiệt hại khi lạm phát.

Anonymous said...

Sao bố tôi 73 tuôi có làm gì đâu mà vẫn mua BHYT đều đặn đó bác...

Meo Luoi said...

Có phải bố của Burma Market đã về hưu rồi và có BHYT đúng không?
Khi về hưu thì sẽ nghiễm nhiên có lương hưu và BHYT. Bác Lý đang nói về việc tham gia BHXH, BHYT ở đối tượng đang tuổi lao động.

Lý Toét said...

Hình như gần đây có hình thức BHYT tự nguyện, tớ tìm hiểu nên không biết.

Anonymous said...

Đúng rồi đó bác...đó là BHYT tự nguyện

Unknown said...

Dạo này cổ cánh tăng điểm ghê quá. Bác Lý cho ý kiến với ạ? Thấy báo chí cũng đăng tải thông tin khối ngoại nhảy vào chứng khoán nhiều.

Unknown said...

Ah Con Tinh tinh (aka Cò lả) cho xin cái link Liên danh bựa.

Cứ Liên danh góp vốn là OK, ngán bọn Cty vô trách nhiệm vô thời hạn 1 thành viên quá. Bọn nầy lên lãnh đạo thì hơn Cộng sản.

tinh tinh said...

He he he, mụ chí phèo buông lời giận hờn rồi, thôi mụ ạ, thích thì coi không thích thì thôi. Mụ giận làm gì cho nó mệt người, thật ra bình thường là muốn học thì vào trường, muốn biết thì đọc sách, mụ chán thì trồng cây, tỉa hoa, đi chơi cà phê hay nhạo lành mạnh với gia đình, bạn bè hay gì cho nó nho nhe ông người. Hơi đao mà tự chuốc cái bực vào mình.

Anh mới còm ở blog vài tháng mà cũng chán gồi, chắc cai blog đọc báo thôi, dạo nài forbes cũng lắm bài hay, mụ thích thì mua cái ipad, rồi đao google currents, tha hồ mà đọc forbes miễn phí. Chúc mụ vui

Liendanhbua ế lòi pha ga, liendanhbua.blogspot.com

Lý Toét said...

Nếu lướt sóng thì phải nương nhờ vào tay to. Còn trong dài hạn, báo đảng nói rồi đấy: kiệt quệ toàn diện.

Anonymous said...

Tôi cũng thấy vậy...nên bán đi, vài tháng nữa biết đâu mua được với giá rẻ hơn...vĩ mô vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề

King Filter said...

Con Tinh tinh này không phải Cò Lã. Cô Lã viết gì câu cú, ý tứ đều rõ ràng. Có chửi hay phản biện (dù cùn) đi nữa cũng rất rõ.

Mụ Chí Phèo này không biết rõ Cò Lã lại không biết cả Liên Danh Bựa mà thích đoán/phán linh tinh nhỉ?

Cathnga said...

Làm sao mà "tinh tinh" lại có thể là Cò Lả được hở Chí Phèo. He he, Nga dự đọc thôi cơ mà nghe thấy sốc quá nên phải vầu xác minh thôi.
Biết anh Cò Lả lâu gòi, chắc chắn biết cách anh tham lụn ra sao. Cò Lả đao gòi, vào cồng phơm nhát đê.

Cathnga said...

Ka ka, có anh Tơ cồng phơm gòi, em Nga yên tâm gòi. Cò Lả chắc bận bịu, hông thò mặt vầu lốc nữa chăng?

Thycamsune said...

Blog của BS HH bị hack rồi hay sao ý phải Ko Anh Lý Toét?

tinh tinh said...

Cần gì con cò lả cồng phơm, anh cồng phơm cũng được vậy, anh tưởng mụ chí phèo đặt biệt danh mới cho anh. Chứ anh có biết con cò lả là con nào. Nhắc lại anh là tinh tinh, bình luận ngu dốt hay bam.

Anh mới còm ở blog vài tháng thôi. Nhận vơ cái nick để mà làm gì? Cacc tinh hoa online hay múa phím, cồng phơm chất xứ lừa, khà khà

tinh tinh said...

Chắc phải nhắc lại cho rõ, anh không phải là bất cứ anh chị tinh hoa online nào hết nha. Anh chỉ có 1 nick, chỉ là một giảng viên dạy toán và logic quèn, và cũng sắp hết còm trên blog rồi

Cathnga said...

"Anh" tinh tinh là gái à???

He he, xin lỗi anh Lý vì làm loãng diễn đàn của ảnh.

Lý Toét said...

Tớ chịu.

Lý Toét said...

Mọi người cứ thoải mái, chuyện gì cũng được, miễn đừng bam.

Unknown said...

Vụ cờ-lôn ních Tinhtinh, Con Cò lả đâu vầu cồng phơm cáy coi.

Em Nga công, con Kinh tờ, Chí Phèo cũng có vài cái Ních, toàn ních đẹp trai con nhà giàu. Đi với ma, ai mặc áo cà-sa.

Cõi ảo nầy, Vấn đề không nằm ở chỗ Ních. Nó nằm ở cồng, chỉ có cồng, và cồng. Muốn tự do, dân chủ, chia sẻ hiểu biết, nên tinh hoa, mọi cồng phải được chấp nhận. Bởi cõi này, chúng chưa có luật. Còn nếu xem là nhà riêng, đương nhiên, muốn đông phan thì phải nuôi gà!

Mụ Toét, nếu có thể dzui lòng cho biết Mụ từng có mấy Ních bên Quán con Dzì?

Ham học hỏi said...

http://bshohai.blogspot.com/2013/05/thong-bao.html

http://www.facebook.com/BSHOHAI/posts/10200704416109445?ref=notif&notif_t=close_friend_activity

Unknown said...

Cũng tò mò, đã định hỏi như con Cằm-Sún vì Ngài BS và Mụ Toét từng là chỗ bạn nhậu. Cám ơn Mụ Toét đã giả nhời.

Còn theo Blog của Ngài BS, Ngài thanh minh rằng sự cố do Người nhà của Ngài, họ biết Pass và ID nên tự vào và xóa mấy bài nhạy cảm gần đây liên quan đến Bạn Một lệch vì Người nhà Ngài BS sợ Ngài bị bắt.

Bình loạn:

1. Gần đây Ngài BS có một bài “đinh” về việc bạn Nick diễn ở Việt nam. Bài nầy không liên quan đến bạn Một lệch. Nhưng không biết tại sao (đến thời điểm này) Ngài BS không vớt lại được bài này, trong khi các bài khác Ngài lại “vớt” được. Trong bài viết nầy, Ngài BS (là người thật, công khai danh tính, địa chỉ kinh doanh của mình trên blog với tôn chỉ: “không đả kích cá nhân”) nhưng lại xúc phạm danh dự, nhân phẩm một Người thật khác (là bạn Nick). Bạn Nick hoàn toàn có thể khởi kiện Ngài BS trước Pháp luật.

2. Thông thường các Bloggers rất nâng niu “tác phẩm” của mình, nên Bản thảo “tác phẩm” thường được lưu trữ riêng phòng khi sự cố. Vì vậy, nếu suy nghĩ trên của “Người nhà” Ngài BS giúp Ngài phủi sạch bằng chứng thì Bạn Một có thể thoát tội vì Người nhà bạn Một, hoặc tên Chí phèo nầu đó có được Pass và ID của Bạn ấy rồi bốt bài chứ không phải chính bạn ấy. Thêm nữa, sản phẩm “nhạy cảm” do mình đẻ ra (đau đáu lắm chứ không đùa) vậy mà để hở Pass và ID (kể cả với Người nhà), thật tắc trách!

3. Cuồi cùng, ở Làng Vũ Đại nầy, Người ta từng bị bắt chỉ bởi 2 bao CS đã qua sử dụng thì việc bắt bớ bất cứ ai đâu có khó gì. Vấn đề là bắt khi nào? và để làm gì? Việc “nuôi” một “chính trị phạm” tốn kém tiền thuế Lừa rất, rất nhiều, không đùa. Chứ mấy tên như Chí Phèo bắt làm gì, một cú Uây-tàu là gọn, nhẹ, lại sạch.

Unknown said...

Công nhận với con Tinhtinh, Liên danh nghe tên kêu, thời thượng, Quý chế điều lệ văn minh, nhưng hiện Sản phẩm thì đúng là hố xí.

Có hề gì, IPad cũng được lượm từ hố xí mà ra đó cưng.

Lý Toét said...

Tớ giả lời vụ bạn Chí Phèo về nick name,

Ở những diễn đàn khác, tớ có những nick khác. Mà quan trọng gì nếu không có ai nhớ đến những nick đó ngay cả bản thân tớ.

Ở bên Quán Bựa, tớ ít tranh luận, mà cũng chẳng có thì giờ bam, nên việc log in log out càng vô nghĩa hơn nữa.

Có thể bạn đã ngồi với tớ bên bàn nhậu.

Các bạn bên Liendanh, tuyền những cao thủ văn hay chữ tốt, tớ chỉ mong bút lực của mình bằng một phần. Rốt cuộc loanh quanh cũng chỉ mấy cao thủ đó. Chắc hẳn các bạn biết lý do.

Lý Toét said...

Tớ vẫn là bạn nhậu của BS HH đấy chứ,

Sở dĩ tớ trả lời không biết là vì các bạn biết rõ hơn tớ. Tớ có thể nhấc điện thoại hỏi tại sao nhưng chẳng để làm gì cả, tớ xem đó là việc riêng tư. BSHH bị hack vài lần rồi nhưng rồi bồ tèo cũng lấy lại được.

Từ chỗ thiếu thông tin đến lúc quá nhiều thông tin như bây giờ, các bạn dễ bị ngộp thông tin.

Lìng Tình Phìng said...

Có vẻ như Hitler đã hạ tỉ lệ thất nghiệp bằng nhiều thủ đoạn khá bựa và tăng trưởng kinh tế dựa vào công nghiệp quốc phòng và nhân công giá rẻ mạt. Trong giai đoạn trước chiến tranh nước Đức xuất siêu, đầu tư công tăng chóng mặt. Đó là lý do? Tạo ra việc làm và nhân công giá rẻ?

Lìng Tình Phìng said...

1. Hitler played only a minor role in the economic recovery of Germany, relying instead on advisors and bureaucrats.
2. Rearmament was a critical part of this recovery – the government ignored reparations to fund military spending.
3. There were large public works programs, such as construction, roads and autobahns, to reduce unemployment.
4. An attempt to make Germany self-sufficient and end its reliance on imports was only partly successful.
5. In 1936 Hitler ordered a Four-Year Plan, overseen by Goering, to further militarise production and prepare for war.

Lý Toét said...

Hiến pháp Đức cấm công khai cổ vũ tinh thần Nazi, làm sao sẵn tài liệu soạn sẵn. Bạn phải tự tổng hợp lấy, ban đầu là câu hỏi to tướng: tại sao sau Thế chiến I Đức phải bồi thường chiến tranh, phải phá giá đồng Đức mã, mà nó phát triển khủng khiếp như thế.

Nếu bạn biết hiệu xe hơi VW là sản phẩm của Hitler và đảng Nazi sẽ khơi ra nhiều chuyện.

Lý Toét said...

Về bạn Nhicôlai, tớ định viết về cậu í hồi đầu năm, nhưng chưa đủ dữ liệu. Qua bài diễn thuyết của bạn í xem như đủ dữ liệu, hài nhất là bạn ấy lấy "Bác Hồ" làm gương.

Tớ đánh giá lại, bạn í hời hợt, làm hại người khuyết tật hơn là làm lợi cho họ.

BSHH phát biểu về Nhicôlai hơi sốc, nhưng tớ biết nói vậy không nhằm vào Nhicôlai mà nhằm vào cú "dân vận bất ngờ".

Unknown said...

Về vụ nickname, nếu đúng như Mụ nói thì thực lòng Chí Phèo xin lỗi những chủ nhân của các Ních trước đây hay cồng bên Quán Bựa là: Anh Tèo và Lớp Ba Trường Làng. Chí Phèo luôn nghĩ chúng là của một người – Lý Toét, thật đáng tiếc.

Chí Phèo chưa từng ngồi nhậu với những người quen thông qua cõi ảo.

Lý Toét said...

Chế độ Nazi là đều kiện Cần chứ không phải ĐK Đủ để xây dựng nước Đức. Sử Đức cũng thừa nhận giai đoạn Nazi là tồi tệ.

Mặt khác, Holocaust được cả châu Âu công nhận. Thế lực của cộng đồng Do thái rất mạnh, DSK lỗi rành rành ở NY mà cộng đồng Do thái còn binh được.

Lý Toét said...

Tớ chỉ giới thiệu bạn bè vào cõi ảo chứ chẳng hẹn hò offline với ai.

Unknown said...

Tùy góc nhìn của Mụ thôi, nhưng hy vọng đây không phải là lời bào chữa.

Bạn Níck cũng như cô đào Jane Fonda, trách làm gì, bạn ấy cũng lách luật để sống thôi. Nhiều blogger cũng vậy muốn tồn tại cũng phải viết “lách” vậy.

Có điều, viết phản cắn đắn lắm chứ không đùa.

Lý Toét said...

Tớ không có chuyện gì phải bào chữa, tớ chỉ đánh giá, cho điểm. Cô đào Fonda là máu húng thôi, sau này cô ấy hối hận về chuyện này.

Bạn ấy đi diễn thuyết kiếm tiền làm từ thiện chứ có cho bạn ấy đâu mà phải kiếm tiền bằng mọi giá.

Nhưng đóng góp của bạn ấy cho GDP là đáng kể. Ngoài khoản 3 mấy tỷ dịch vụ, chỉ tính riêng việc bán xăng cho hàng vạn cuốc wai tàu cũng kha khá.

Beo said...

ai nói anh Lý Hitler bại, anh Lý nhìn lại nước mỹ xem, phảikế nghiệp Hitler không? Tụi nó chỉ đổi địa chỉ thôi

Dương Thường Trực said...

Tớ cũng không ưa tên Nick què cụt, nhưng hâm mộ tển ở chỗ "biết người biết ta"....!! Biết người biết ta ở chỗ vào một "giáo đường" của 1 tông giáo, thì biết nâng bi giáo chủ. Không phải thằng què cụt nào cũng làm được điều ấy...!

Báo Đảng (?) đã sửa lại là tển chỉ kiếm được 50 ngàn Tơn cho 5 ngày ở VN, rồi qua Châu Phi từ thiện bển.!
Tớ nói luôn, nhẽ B không thanh minh thì đỡ buồn cười, bởi "ăn cướp" từ 1 xứ nghèo cỡ top thế giới, đi từ thiện ở 1 xứ chưa chắc đã nghèo hơn...chi bằng tên Nick này từ thiện luôn tại VN có phải tốt hơn không.!

@ Con Chí Phèo,
BS HH đã phục hồi toàn bộ dữ liệu, chẳng mất bài nào....!! Cô nghĩ ai cũng thần kinh như mình?

Lý Toét said...

Beo nói chi tiết hơn nữa có được không?

King Filter said...

Qua thấy cô Beo này có nhiều lốc, sao lại phải lấy tên lốc một người nổi tiếng trên mạng để còm? dễ gây nhập nhằng không hay.

Nếu nói hay thì đặt tên Lý Toét, Xã Xệ gì người ta cũng tôn trọng, còn muốn chửi ai thì cứ nói rõ ra, không cần phải mạo tên người khác.

Lý Toét said...

Có thể đây là fan hâm mộ của ông Beo không biết chừng. Hãy chờ xem.

Thành Lợi said...

Chú Lý lại lo đong xèng nữa dzồi. Hóng bài mới của Chú dài cổ luôn. Hic...hic.

Anonymous said...

Chào các bác, sáng thứ 2 đầu tuần tôi xin thay mặt bác Lý giảng về công nghệ rửa tiền đơn sơ nhất. Chắc hẳn các anh các chị đã đọc bài báo này: "TP.HCM: Lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt 200 triệu bảng Anh" và link đây: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/123551/tp-hcm---lua-dao-cong-nghe-cao--chiem-doat-200-trieu-bang-anh.html

Mới đọc qua thì có vẽ cao siêu nhưng không có gì to tát, đây là cách kiếm tiền của một số bạn sinh viên. Khi khởi đầu, các bạn khá lương thiện bằng cách tham gia chương trình Affiliate Marketing của các porn site hoặc gameble site; đơn giản là một prospect customer sau khi vào trang web của bạn sv đó và click vào liên kết của porn site hoặc gamble site và đăng ký dịch vụ trên các site này thì bạn sv sẽ nhận được một khoản huê hồng...

Anonymous said...

Tiếp theo...với khoản huê hồng ít ỏi vài trăm usd mỗi tháng sẽ không thể đáp ứng được các nhu cầu của giới trẻ.. vậy thì các bạn sẽ làm gì, rất đơn giản. trên mạng có khá nhiều hacker tốt bụng sẳn sàng hack account credit của một số người bất cẩn và post miễn phí ( theo bài báo thì sau này hacker bán lại, tiền mà hacker thu là tiền sạch). các bác sẽ thấy bản thân hacker cũng ít dám xài số tiền tren credit card vì họ biết sớm muộn cũng bị vịn. Các bạn sv sau khi có mã số thẻ credit card sẽ dùng nó để dăng ký dịch vụ trên porn site hoặc gamble site theo tên của khách hàng trên credit card...và bạn sv sẽ được hưởng huê hồng trên việc đăng ký này...vậy các pornsite hoặc gamble site có biết việc này không? họ biết đó...nhưng làm lơ thôi...còn tiếp

Unknown said...

Dương Thường Trực (aka con Gét Nhợn tin tin-bọn Bựa), tính đến thời điểm thả cồng nầy, bài viết của Ngài BS về bạn Nick vưỡn chưa được “vớt” lại mặc dù các bài kế ngay trước và sau đều đã được “vớt”; bài mới cũng đã bốt. Dương Trực, nếu có, cho xin cái Link.

Về câu hỏi của bạn Dương Thường Trực, “Bạn đang đả kích cá nhân đấy nhé” – trích lời Lý Toét.

Unknown said...

10 năm trước đã không có hệ credit card chùa nữa rồi Burnma, số đó phải mua, nhưng mua thế nào thì phải biết chỗ, biết người.
10 năm trước là 200k/100usd, tầm 10%, hiện h không rõ bao xèng.

Anonymous said...

Hiện nay các trang gameble lớn có một hình thức là white label...có nghĩa là các bác đầu tư trang web, marketing nhưng nền tảng ( cái core để feed data, xử lý data) thì sử dụng của các công ty gamble...tôi cho rằng nhóm bị bắt vì quá tham lam, chúng lập ra trang web lode365 và một số trang cado khác...nói chung chúng bị bắt vì quá khinh thường công an VN???

Lý Toét said...

Ghi nhận.

Anonymous said...

Hỏi về bệnh tình không phải là đã kích cá nhân he he

Lý Toét said...

Bài đó lài bài nào, có thể lấy lại từ cache của google được không.

Tớ cũng 1 lần không hiểu thao tác thế nào mà mất một bài chuẩn bị post. Trong khi một bài cạnh đó thì double.

Lý Toét said...

Tớ nhắc các bạn "đừng công kích cá nhân" là khi các thành viên "bỏ bóng đá người". Còn bạ nào bị "tấn công trực diện" vào vấn đề đang tranh luận thì phải tiếp tục vấn đề tranh luận đó chứ.

Riêng tớ, không chỉ mặt đích danh ai, mà đôi khi comment cũng làm khối kẻ gật mình, động lòng, rồi hỏi lại rất là ngây ngô.

Lý Toét said...

Chi tiết vụ việc BM kể thế nào tớ không rõ, nhưng trộm tài khoản tín dụng tiêu dùng đủ để sắm nhà sắm xe với giá đắt như ở VN là việc làm không tưởng.

Trộm của 1 vài người thì không thể vì:
+ sẽ bị chủ thẻ phát hiện
+ nếu không ngân hàng phát hành thẻ cũng phát hiện

Trộm của hàng vạn người chỉ để mua 1 món hàng lại còn khó hơn nữa: nhiều dòng tiền nhỏ gom vào một tài khoản có giá trị lớn cũng sẽ bị phát hiện và nghi ngờ.

Nên nhớ, công tác thống kê có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động của ngân hàng.

Lìng Tình Phìng said...

chơi aff mà ko chơi CC thì 1 có tháng mấy thằng được vài trăm tơn? Chơi CC mà chỉ chơi mấy trò aff thì cũng ko được nhiều. Chúng nó thường liên kết mới bọn nước ngoài chơi cash out ( làm thẻ giả rút tiền tại ATM). Đấy là tôi hóng thế. Một tháng tầm 10k tơn. Đấy là tôi hóng thế.

Unknown said...

Đang đợi phản hồi của bạn Trực Dương.

Anonymous said...

Số tiền phần lớn chắc là do mở trang web cá độ thôi bác, lode365

Dương Thường Trực said...

Con Chí Phèo hỏi hay thật, anh nói là BS HH đã phục hồi dữ liệu...cô muốn check thì phải tự đi mà làm, sao bảo anh vứt link.!

Đến ông Cụ nói sẽ mang cho quần chúng độc lập tự do hạnh phúc, còn chẳng chứng minh, nữa là anh - bần cố nông.! Cô trông chờ điều gì..!!

Cô thật hài hước khi phân tích rằng anh Hải phải tạo hiện trường giả để thủ tiêu bài viết về Nick (?). Xin nói với cô, dù bài viết ở mục blogspot không còn (?), nhưng trên facebook anh Hải thì vẫn có.! Nhà của cô mà cô phải đốt cháy chỉ để thui 1 con gà? Hãy học B, thui hẳn 1 cây xăng, hay ít ra một siêu thị....!!

Ham học hỏi said...

Chú Chí,

Như chú nói bác Hải xóa vài chục bài, rồi để phải lấy lại chỉ vì một bài muốn xóa sao? Có thể khi lấy lại các bài, tác giả thấy bài đó không có nhiều ý nghĩa.

Bài đó bác Hải muốn nói tới sự "khó khăn" trong công tác dân vận xứ nghèo đói. Nên có thể bài viết có chỗ chưa được hoàn hảo?

Unknown said...

Dương Thường Trực, bạn đã không chứng minh được, không bảo vệ được luận điểm của mình.

Tại thời điểm thả cồng này, Chí Phèo vẫn không tìm thấy bài viết nói trên trong Blog của Ngài BS.

Người ta sợ cây xăng cháy chỉ bởi một mẩu tàn thuốc. Nhưng lạ thay, khi cây xăng cháy thì Người ta lại phải đổ lỗi cho cả cái bếp lò! “Thật thà” - trích lời Lý Toét - là chính chỗ này.

(Bôi-nhớt thêm cho con Ghét Nhợn tỉn này: Bài “đinh” của Ngài BS có tựa đề “TRỜI LUÔN CÓ MẮT” bốt hồi 18h50’ Thứ Năm 23/5/2013 tại địa chỉ kinh doanh Asia Clinic. Thêm nữa, con Ghét Nhợn là 1 trong 3 cồng đầu tiên khen tụng Bài viết này.)

Unknown said...

Ham học Hỏi,

Chúc Bạn học mau giỏi.

haihonda said...

Bác này chửi hay như hát zậy. Em phục bác sát sàn sạt, bác mà làm "dư lựn ziên" thì hiệu quả biết mấy, uổng thật

Đại Định said...

CT HỒ Chí Minh là vĩ nhân của thế giới thật à? Vĩ nhân là gì nhẻ?

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 205   Newer› Newest»