Wednesday, April 13, 2011

Trường viết văn Nguyễn Du

Hẳn những người đam mê văn học đã từng nghe đến Trường Viết văn Nguyễn Du, và nếu không biết sẽ đoán già đoán non cho rằng ngôi trường này dạy người chưa biết viết trở thành biết viết, người viết chưa thạo trở nên viết thạo, nghĩa là đào tạo những người chưa từng viết văn trở thành nhà văn. Sự thực lại không phải như vậy.

Trường Viết văn Nguyễn Du là những cua ngắn hạn từ 2 đến 4 tuần lễ, triệu tập các nhà văn tập trung tại đây mỗi người viết mỗi đề cương rồi đưa ra thảo luận ở tổ để góp ý rồi hoàn chỉnh. Đề tài ở đây là ca ngợi Đảng Bác, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, con người mới XHCN, vân vân ... Trường nằm trong khuôn viên trường Đại học Văn hóa ngày nay. Tiêu chuẩn ăn uống ở đây cao gấp đôi so với suất ăn tập thể bình thường nên những nhà văn nào được đưa đến đây để được "bồi dưỡng" là một vinh dự tương ứng với câu "một miếng giữa làng hơn sàng xó bếp". Điều kiện cần để gia nhập Hội Nhà văn dứt khoat phải "tốt nghiệp" trường này.

Hiệu trưởng đầu tiên của trường là nhà văn Đồ Phồn, tên thật là Bùi Huy Phồn (có bà con với Bùi Bằng Đoàn, Bùi Kỷ). Trong một giờ nghỉ giữa bài giảng của ông, giữa bảng đen trịnh trọng hai câu:

Khi vui đọc truyện Đồ Phồn
Khi buồn lại giở xxx xxx ra xem

Mọi người cùng nhau lăn cả ra cười. Thấy thế nhà thơ Quang Dũng mới nói: Trời ơi văn nghệ mà tục tĩu quá, rồi sửa lại là:

Khi vui đọc truyện Đồ Phồn
Khi buồn lại giở lọ cồn ra xem

Một trong những "giảng viên" ở đó là nhà văn Vũ Thị Thường (mẹ của nhà văn Phan Thị Vàng Anh) cũng được phong thánh tại đây, trên mặt bảng đen:

Mới từ Hom giỏ chui ra
Đã toan Gánh vác sơn hà chị ơi

Số là từ một cô bé ở Tỉnh hội phụ nữ Thái Bình được nhà văn Chế Lan Viên chấm Giải nhất tác phẩm Chiếc Hom Giỏ, đưa về Hội Nhà văn rồi lấy làm vợ. Cao hứng Vũ Thị Thường viết tiếp tác phẩm Gánh vác để cổ vũ cho phong trào Phụ nữ ba đảm đang. Cả 2 "tác phẩm" này đến nay không còn được ai nhăc đến nữa. Sau vụ việc đó nhà văn Vũ Thị Thường không dám tiếp tục lên lớp các nhà văn nữa.

5 comments:

Cô Cấn said...

Văn của bác LÝ đọc tái cả mặt(không phải nịnh)

BS Hồ Hải said...

Một tư liệu quí.

Lý Toét said...

@ Đậu Tương,
Đã gọi là Giải Ảo tức là giải một bài toán trong quá khứ. Nó mang tính chất triết lý vậy.

Bạn hiểu sai về nhà tư vấn kinh tế rồi, nếu tư vấn để người khác kiếm tiền được thì đã không có nghề tư vấn, bởi vì người ta sẽ không thèm làm tư vấn mà đi kiếm tiền.

Unknown said...

Em xin bổ khuyết cho Đồng chí tổng bí thư Lê Duẩn, Ông ta cũng được phong thánh, tiêu biểu qua bức vẽ xếp ông ta ngang hàng với các vị Tiên , Sư , Cha sứ rồi tới Lê Duẩn.

Lý Toét said...

Lạc đề rồi Hạ Sĩ Trường Sơn aka NQ. Bạn viết bột bài về chủ đề này đi?