Wednesday, March 23, 2011

Hàng giả, anh là ai

Giới khảo cổ phân biệt các niên đại là Thời kỳ Đồ Đá, Đồ Đồng và Đồ Sắt. Có người nói đùa giai đoạn quá độ của ta đang vào Thời kỳ Đồ Đểu, Đểu là tiếng lóng chỉ đồ giả. Người ta làm hàng giả tức là nhái một sự vật hay hiện tượng có thật có giá trị, thí dụ như làm vàng giả, bằng giả v.v...

Gúc trên mạng với từ khóa "giả" được các tin điển hình sau:
- Giả danh cảnh sát giao thông để "phạt" người đi đường
- Giả danh cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để lừa đảo
- Giả danh cán bộ tòa án để lừa tiền chạy án

Việc giả danh cảnh sát giao thông chứng tỏ
1. Người tham gia lưu thông khi phạm luật giao thông đường bộ hay tìm cách "cưa đôi" với CSGT mà không cần biết tới chứng minh thư của viên CSGT.
2. Hiện tượng trong ý (1) là có thật và nhất là rất phổ biến.

Việc giả danh cán bộ Tập đoàn Dầu khí nói lên:
1. Làm ngành dầu khí kiếm được rất nhiều tiền so với ngành khác
2. Cán bộ Dầu khí rất được nể trọng và người ta ít nghi ngờ về nhân thân.

Việc giả danh cán bộ tòa án nêu bật:
1. Việc chạy án ngày nay là công việc rất bình thườngphổ biến
2. Giá "chạy án" tương đối rẻ, chỉ một vài triệu đồng, mại dô mại dô.
3. Cán bộ tòa án "cải thiện" bằng gì theo nghĩa làm nghề nào ăn nghề nấy?

10 comments:

sofia said...

Hoan hô bác Lý. Bác có cái nhìn và cách tổng hợp vấn đề rất sắc sảo. Nhiều người cũng đọc các bài báo trên nhưng không khái quát hóa được các vấn đề như bác.

Lý Toét said...

Sofia viết đi, viết về nhừng điều mắt thấy tai nghe

cà phê said...

Bác Lý nghỉ gì về các hiệp sĩ SBC Bình Dương ạ?

Lý Toét said...

Tớ e ngại anh ta bị tai nạn giao thông.

sofia said...

Chào bác Lý,
Em hơi lạc đề tý, vì chuyện này không liên quan đến bài bác viết, nhưng vì em mới xem nhiều comment của bác JC nào đó bên blog bác Hải. Em hơi thắc mắc thế này: JC không hiểu là đồng chí cấp cao nào, em đoán là chắc chức to lắm, to hơn cả ông thẩm phán sắp xử vụ ông Cù Huy Hà Vũ nữa cơ. Vì nếu không chức không to thế thì sao phán được câu chắc nịch thế này ạ:[Trích]"Lấy ví dụ ông Cù Huy Hà Vũ. Vì sao ông ta bị bắt và sẽ chắc chắn được ngồi tù ít nhất là 5 năm trở lên"[Hết trích]. Em nghĩ, thẩm phán được chỉ định phiên tòa này có khi giờ này vẫn chưa quyết được bản án là bao nhiêu năm đâu.Bác thấy có kỳ lạ không ạ?Tòa chưa xử, mọi việc còn kín mít như bưng, mà mức phạt thì có người cho biết rồi,hehe

cà phê said...

Cháu thắc mắc đây là nhiệm vụ của công an mà, họ được đào tạo để làm việc này. Còn mấy chú “hiệp sĩ” liệu họ có được đào tạo nghiệp vụ không? Không khéo sắp tới có “hiệp sĩ” giả. He he he…

Lý Toét said...

Cái được làm giả phải là có thật và có giá trị, hiện tại cả 2 đều lờ mờ nên chưa có đồ giả.

Một giả thuyết là mấy anh hiệp sĩ này lấy số má để được gia nhập lực lượng công an giống như anh Lý Đại Bàng.

P/S, ở xứ ta giúp người bị nạn coi chừng lãnh đủ. Làm nhân chứng thật hay gian cũng chưa tệ bằng bị vu cho là ăn cướp.

cà phê said...

Khi nào rãnh bác Lý làm 1 bài kiểm soát thời gian làm việc trong 1 ngày đi. hi hi

Meo Luoi said...

bác ơi,
bài này hay quá, cháu thêm vào đây ạ.
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/14036/-con-la-dua-tre-khong-co-cuoi-tuan-.html

Lý Toét said...

TQ giàu có hơn ta, văn minh hơn ta mà còn như vậy. Có lẽ phải làm lại cuộc cách mạng vô sản.