Wednesday, November 24, 2010

Bán được hàng, mừng hay lo?

Theo lẽ thường, bán được hàng hóa hay dịch vụ là mục tiêu của nhà sản xuất hay nông gia hay người làm dịch vụ. Khi nhu cầu tăng cao là điều đáng mừng chứ sao lại lo người nước ngoài mua vét hàng.

Báo Thanh niên giật cái tít xanh dờn: Trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng tiêu thụ trong nước dẫn đến giá tăng cao thì mỗi ngày đang có hàng ngàn con heo được xuất sang Trung Quốc. Họ lo cho cân bằng cung - cầu hay lo cho người nông dân không có heo ăn hay đơn giản chỉ là bài Hoa.

1 comment:

Anonymous said...

Tôi cũng đồng ý với nội dung bài này của tác giả Lý Toét. Cảm ơn anh đã chia sẻ việc này. Lâu nay tôi đọc xong bài báo này nhưng không có ai hiểu quan hệ cơ bản của cuộc sống này cả. Nếu mình trồng chuối ra quả mà có nhiều người tới đòi mua mà còn mua với giá cao thì mới trúng mùa chứ. Không lẽ tôi phải tìm mối khác để bán với giá thấp hơn và phải xếp hàng mới bán được, ngoài ra tôi còn phải vận chuyển đến tận nơi cho người mua nữa. Làm ăn mua bán như vậy mới đúng lý lẽ của cuộc sống chứ.